Men´s World Cup,25 Oct 2013 - 27 Oct 2013

waa

Đại Uý
Còn lại 8 anh hào quyết đấu:

1 XU Xin CHN
2 YAN An CHN

3 TANG Peng HKG
4 OVTCHAROV Dimitrij GER

5 CHUANG Chih-Yuan TPE
6 SAMSONOV Vladimir BLR

7 FREITAS Marcos POR
8 BOLL Timo GER
 

khangbkit

Trung Uý
Post luôn 2 trân còn lại

[video=youtube;3iaLpjRe97g]http://www.youtube.com/watch?v=3iaLpjRe97g[/video]

[video=youtube;obFw5PQ_1Ms]http://www.youtube.com/watch?v=obFw5PQ_1Ms[/video]
 

chinguyen

Đại Uý
Theo tôi, trận đấu tứ kết giữa Xu xin - Yan an, 2 VĐV củng đội tuyển TQ, chỉ là trận thua chiến thuật của Yan an trước Xu xin, điều nầy cũng bình thường ở bất kỳ cuộc tranh tài nào, VĐV nào có cửa đi đến trận chung kết hơn sẽ được HLV chọn. Theo đó, phong độ và sức mạnh của Yan An không thể cản nổi Ovtcharov hoặc Timo boll, bằng chứng ở trận đầu bảng Yan an đã để thua Ovtcharov 2-4. Do đó, Xu xin được chọn.
Thêm nữa sức mạnh của Xu xin trước Ovtcharov là rất đáng kể.
Dưới đây là trận đấu gần nhất tranh bán kết của Xu xin vs Ovtcharov ở giải 2013 Harmony Open, Aug 14-18, Suzhou,TQ
Ấn tượng nhất với Xu xin là những quả giật thuận tay, biến hóa điểm rơi cọng với sức mạnh của quả giật đã làm cho Ovtcharov mất rất nhiều điểm và đã thua 1-4
[video=youtube;GpA7zgsaM9c]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GpA7zgsaM9c[/video]
Liệu điều nầy sẽ lặp lại??
 

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Theo tôi, trận đấu tứ kết giữa Xu xin - Yan an, 2 VĐV củng đội tuyển TQ, chỉ là trận thua chiến thuật của Yan an trước Xu xin, điều nầy cũng bình thường ở bất kỳ cuộc tranh tài nào, VĐV nào có cửa đi đến trận chung kết hơn sẽ được HLV chọn. Theo đó, phong độ và sức mạnh của Yan An không thể cản nổi Ovtcharov hoặc Timo boll, bằng chứng ở trận đầu bảng Yan an đã để thua Ovtcharov 2-4. Do đó, Xu xin được chọn.
Thêm nữa sức mạnh của Xu xin trước Ovtcharov là rất đáng kể.
Dưới đây là trận đấu gần nhất tranh bán kết của Xu xin vs Ovtcharov ở giải 2013 Harmony Open, Aug 14-18, Suzhou,TQ
Ấn tượng nhất với Xu xin là những quả giật thuận tay, biến hóa điểm rơi cọng với sức mạnh của quả giật đã làm cho Ovtcharov mất rất nhiều điểm và đã thua 1-4

Bạn bình luận rất hay,
Trận này Yan An oánh như gà mắc tóc, có lẽ huấn luyện viên đã chọn Xu Xin .
 

lion

Đại Tá
Điên quá, không thể load lên xem trận BK Xu Xin vs Ovtcharov được, chỉ xem live score
thôi, tình hình là Xu Xin đang bị Ovtcharov vượt lên ăn lại séc 4, tỉ số 2 - 2, séc 5 có vẻ
Xu Xin bí toàn tập khi để Ovtcharov dẫn đến 6 - 1 và đang xin hội ý kỹ thuật, có thể trận
CK là cuộc đối đầu giữa Ovtcharov vs Timo Boll?
 

Vo Va

Trung Uý
Xu Xin đã thịt được Ovtcharov, quá căng thẳng khi Ovtcharov đánh như lên đồng dẫn trước 3-2 sau khi bị Xu Xin dẫn trước 2-0. Nhưng Xu Xin đã bản lĩnh vượt qua được giai đoạn khó khăn, giành chiến thắng chung cuộc 4-3.
Quá hay Xu Xin.................................................
 

nobi

Thượng Sỹ
séc 7 Xu Xin chơi quá hay, 11-2, chủ động tấn công như vũ bão làm Ovtcharov tối tăm mặt mũi. Tỷ số 4- 3 là tỷ số mong muốn của Xu Xin!!!
 

D'Artagnan

Đại Uý
Boll trận này phong độ xuống quá! Mọi phương án tấn công đều bị hóa giải bởi ông già gân Samsonov. Chiến thắng 4 sao cho uncle Sam là xứng đáng!
 

Vo Va

Trung Uý
Cuối cùng thì Xu Xin cũng vô địch, Chúc mừng. Mà dạo này đường truyền trang ittf.com tốt ghê, lần đầu tiên mình xem trực tiếp mà không bị lag gì cả:)
Chúc mừng Xu Xin, Boll dạo này đánh đuối quá nhỉ:(
 

lion

Đại Tá
Ganh tị với các bác xem được trận Xu Xin vs Ovtcharov, có lẽ khi đó nhiều người cùng xem
quá đành phải chuyển sang refresh live score liên tục, khi Xu Xin bị Ovtcharov lội ngược và
dẫn 3 - 2, em đã có cảm giác đen tối cho Xu Xin nhưng công nhận Xu Xin đã điều chỉnh rất
tốt và đưa trận đấu trở lại quỹ đạo.

Trận Timo Boll vs Sam em cũng không được xem luôn ;), Nhưng tỉ số 4 - 0 cho Sam trước
Boll khiến em hơi bị bất ngờ vì từ trước đến giờ Sam toàn bị Boll qua mặt, tuy nhiên, phong
độ của Sam trong trận TK trước Chuan mới thấy thế nào là gừng càng già càng cay, trong
trận CK Sam cũng đã thể hiện một phong độ rất tốt, đôi công sòng phẳng với giai trẻ tài ba.

Chúc mừng Xu Xin, có lẽ cả Xu Xin và Ma Long đều hướng đến WTTC 2015 và Olympic 2016
với quyết tâm duy trì phong độ trên bảng xếp hạng ITTF cực cao. Nếu phần còn lại của thế
giới không có nhiều hơn một Ovtcharov thì bằng sự vươn lên của những Fan ZhenDong, Zhou
Yu, Yan An...thì thế giới lại càng thêm hoang mang.

Có lẽ trong 1, 2 năm tới, cái tên được nhắc nhiều không kém Ma Long, Zhang Jike, Xu Xin là
Fan ZhenDong.
 

hoangtdsi

Đại Uý
Càng xem càng thấy bóng bàn TQ khủng khiếp thật. Lớp lớp tầng tầng cứ thay phiên nhau mà thống trị bóng bàn thế giới. Những vdv đã chín luôn có một phong độ ổn định chắc chắn đến khó tin. Phần còn lại của thế giới thì thỉng thoảng cũng xuất hiện một điểm sáng nhờ phong cách và kỹ thuật khá mới lạ, nhưng sau đó lại nhanh chóng sa sút và trở lên quá thường trước các vdv TQ.

Quả giao bóng có phần là lạ của Ovtcharov chỉ có thể phát huy được với một số vdv, riêng đối với vdv Trung Quốc, đặc biệt là Ma Long và Jang Jike thì gần như chẳng có tác dụng gì. Vậy mà cứ thấy sử dụng mãi.
 

Bình luận từ Facebook

Top