Marvellous 12 2019 (tuyển chọn cho WTTC 2019)

Đây là thành tích Asian Cup của Ma Long, đã no nê danh hiệu rồi, Mens World Cup cũng đã 2 lần lên ngôi, có lẽ nó chỉ còn cố gắng 2 mục tiêu: Chức vô địch đơn nam 2019 để san bằng thành tích của Wang LiQin (2001, 2005, 2007) và làm nốt tấm HCV Olympics Tokyo 2020 để trở thành VĐV bóng bàn nam đầu tiên giành cú đúp Grandslam trên thế giới.
View attachment 126148
ML về tư duy chiến thuật, về bản lĩnh, về kỹ thuật thì đều quá hoàn hảo. Tuy nhiên, tuổi tác đã làm tốc độ bạn ý bị chậm lại, ko đua tốc đc với những VĐV trẻ TQ khác. ML luôn tránh những tình huống đua tốc độ, tua đều bóng. Chiến thuật cụ thể là đều dùng khả năng bắt ngắn trong bàn để tranh công trước và dứt điểm bằng FH. Nếu sức khoẻ đảm bảo, ML có thể dùng cái đầu của mình để bù lại khiếm khuyết về tuổi tác. Tuy nhiên, với tình trạng chấn thương dai dẳng hiện tại thì rất khó để cạnh tranh.
Tuy nhiên, thật sự mong ML có thể giành cú đúp Grandslam. Một điều kỳ diệu !
 

backhand-ghost

Đại Tá
Đặc biệt giới thiệu cho anh em nào nghe hiểu được tiếng Hoa. Đây là phần đánh giá tổng kết của LGL sau Round 2 của giải tuyển chọn cho WTTC 2017.
Nghe LGL nói về BB thực sự khiến người ta sung sướng, mê mệt. Có lẽ không có ai am hiểu về BB hơn và cũng khó có ai có thể nói về BB hay hơn LGL.
CMN, nghe xong thấy phê quá. Tiếc là không có thời gian để biên dịch cho cả nhà cùng nghe vì nội dung dài quá. Thật sự, rất rất tiếc.
Xin trích dịch vài lời cuối mà LGL nói trong video.
"Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng, dần dà rồi ZJK hay ML cũng sẽ phải già đi thôi. Đừng nghĩ vậy."
"Chúng ta nhìn sang bên cầu lông, Lin Dan thi đấu bao năm rồi, nhưng đã nghỉ chơi đâu. Nếu ta không đánh bại ZJK, các cậu nghĩ ZJK sẽ về hưu không? Nếu ta không đánh bại ML thì liệu ML có đồng ý trao lại địa vị hiện giờ của cậu ấy không?"
 
Last edited:

Acoustic

Đại Uý
Đặc biệt giới thiệu cho anh em nào nghe hiểu được tiếng Hoa. Đây là phần đánh giá tổng kết của LGL sau Round 2 của giải tuyển chọn cho WTTC 2017.
Nghe LGL nói về BB thực sự khiến người ta sung sướng, mê mệt. Có lẽ không có ai am hiểu về BB hơn và cũng khó có ai có thể nói về BB hay hơn LGL.
CMN, nghe xong thấy phê quá. Tiếc là không có thời gian để biên dịch cho cả nhà cùng nghe vì nội dung dài quá. Thật sự, rất rất tiếc.
Xin trích dịch vài lời cuối mà LGL nói trong video.
"Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng, dần dà rồi ZJK hay ML cũng sẽ phải già đi thôi. Đừng nghĩ vậy."
"Chúng ta nhìn sang bên cầu lông, Lin Dan bao nhiêu tuổi rồi, nhưng đã nghỉ chơi đâu. Nếu ta không đánh bại ZJK, các cậu nghĩ ZJK sẽ về hưu không? Nếu ta không đánh bại ML thì liệu ML có đồng ý trao lại địa vị hiện giờ của cậu ấy không?"
Có thời gian bác dịch cả bài đi ạ.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Năm nay nếu phải đua liệu ML có còn cửa với FZD không :(
Cái này khó nói trước được.
Ma Long cũng từng ở hoàn cảnh tương tự. Bán kết WTTC 2011 thua Wang Hao (lúc đó WH, 28t, vẫn đang ở đỉnh cao phong độ). Nhưng đến 2013, gặp lại WH cũng ở một trận BK WTTC (khi WH đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp) thì thậm chí Ma Long còn thua thảm hơn.
Trận năm 2013 đó, Wang Hao thậm chí còn không dám tin là mình đã thắng. Trước khi vào trận, Wang Hao có tâm sự với LGL là chỉ mong thắng được 2 set là đã thấy vui rồi.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top