Ma Lin trở thành Giám đốc Trung tâm Bóng bàn Quảng Châu

lion

Đại Tá
Theo báo chí, Nhà vô địch Olympic Beijing 2008 Ma Lin đã tuyên bố giã từ sự nghiệp ở đội tuyển Quốc gia
tuần trước để trở thành Giám đốc Trung tâm bóng bàn Quảng Châu, tuy nhiên người hâm mộ vẫn được
chứng kiến Ma Lin xuất hiện tại giải đấu quốc nội (Chinese Super League) 2014.

Như vậy sau Wang Liqin, vừa đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm bóng bàn và Cầu lông Thượng Hải nay
đến lượt Ma Lin. Thế hệ vàng còn lại Wang Hao, năm nay đã 31 tuổi vẫn có tên trong thành phần đội tuyển
quốc gia, anh cũng là thành viên của tuyển bóng bàn Quân đội nhân dân.

Người Trung Quốc đã có sự an trí rất hợp lý cho các VDV tên tuổi để giúp họ tiếp tục sự nghiệp thể thao
đồng thời thực hiện sự chuyển giao thế hệ rất êm thấm và hiệu quả. Trong khi những Ma Long, Xu Xin,
Zhang Jike hoàn toàn có thể đảm bảo sự ổn định cho bóng bàn Trung Quốc trong ít nhất 4 năm nữa thì
những Fan Zhendong, Yan An, Zhou Yu đều thuộc lứa U20 nhưng đã được tung ra chiến trường và thể hiện
những tiến bộ vượt bậc đến kinh ngạc.

Ma Lin được coi là nhà vô địch của những nhà vô địch bởi lối đánh hiểm hóc, thông minh. Cho đến giờ thì
điều đáng tiếc nhất với Ma Lin là anh chưa giành được 1 tấm HVC đơn nam BBTG mặc dù đã 3 lần lọt vào
trận đấu cuối cùng (WTTC 1999 thua Liu Guoliang, WTTC 2005 thua Wang Liqin, WTTC 2007 lại thua Wang
Liqin). Hiện tại, Ma Lin đang giữ 4 Mens World Cup, một kỷ lục của BBTG.

Lion xin điểm lại một số mốc trong sự nghiệp bóng bàn đỉnh cao của Ma Lin.
WTTC 1999, Ma Lin để thua trước Liu Guoliang trong trận CK, từ đó giúp HLV họ Liu trở thành người thứ 2
từng giành Grand Slam của bóng bàn TG.

WTTC 2005 là một trong những trận đấu đáng tiếc nhất của Ma Lin khi anh đã dẫn 3 - 1 và tỉ số séc 5 đang
là 7 - 1 nghiêng về Ma Lin, có lẽ Ma Lin đã chủ quan, một phần vì Wang Liqin đã quá xuất sắc thực hiện một
pha lội ngược dòng tuyệt vời từ đó để dành thắng lợi cuối cùng:

WTTC 2007, Ma Lin gặp lại Wang Liqin trong trận CK, tưởng như anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời nhưng lại một
lần nữa Ma Lin nuốt nước mắt nhìn Wang Liqin lên ngôi lần thứ 3 và là một kỷ lục mà có lẽ chỉ Zhang Jike
mới có khả năng đuổi kịp (Zhang Jike hiện đang có 2 HVC đơn nam WTTC là 2011 và 2013)

Olympic 2008 Beijing, Ma Lin đã đánh bại Wang Hao để giành tấm HCV quý giá:

Cảm ơn Ma Lin


Nguồn (http://tabletennista.com/2014/1/ma-lin-director-of-guangzhou-player-of-jia/)
Lion
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Ma Lin còn thua Wang Liqin tại BK WTTC 2009 nữa, việc liên tiếp dừng chân trước Wang Liqin - tay vợt 2 càng đã làm cho lối 2 càng vươn lên mạnh mẽ, áp đảo lối 1 càng, kể cả với vợt dọc có lẽ bắt đầu từ cuộc chiến của 2 tượng đài này.
 

Bình luận từ Facebook

Top