Lỗi tại ai

Đức Defenser

Binh Nhì
Chỗ em có 1 ông chơi bên Clb Dnt Long Biên mấy năm , động tác thì bài bản thôi rồi luôn , đợt dịch này bên đấy nghỉ , ông ý có mò sang bên e chơi , chỗ e ko phải clb gì , cũng ko ai đánh bài bản vì đa số toàn tay vợt tự phát , mới đầu nhìn ông ý đánh khởi động giật trái phải mà chân e run cầm cập , xong đến lúc vào đánh ông ý thua 3-0 cả lượt đi lẫn lượt về , rồi ông ý bảo đéo muốn đánh vs e nữa tại e cứ đứng cắt thôi , ko chịu đanh gì cả , khổ nỗi là e có bóng để mà giật vs bạt đâu , đâm ra mới phải cắt , theo các bác thì e chơi như thế có hèn ko , e lăm tăn quá.
 

Pluripotenial

Đại Uý
Chỗ em có 1 ông chơi bên Clb Dnt Long Biên mấy năm , động tác thì bài bản thôi rồi luôn , đợt dịch này bên đấy nghỉ , ông ý có mò sang bên e chơi , chỗ e ko phải clb gì , cũng ko ai đánh bài bản vì đa số toàn tay vợt tự phát , mới đầu nhìn ông ý đánh khởi động giật trái phải mà chân e run cầm cập , xong đến lúc vào đánh ông ý thua 3-0 cả lượt đi lẫn lượt về , rồi ông ý bảo đéo muốn đánh vs e nữa tại e cứ đứng cắt thôi , ko chịu đanh gì cả , khổ nỗi là e có bóng để mà giật vs bạt đâu , đâm ra mới phải cắt , theo các bác thì e chơi như thế có hèn ko , e lăm tăn quá.
Lỗi tại ông ý chứ ko phải tại bác đâu. kkk
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Có 2 điều:
- chỗ e ở đâu cho mình địa chỉ qua chơi với. Tháng nay ko được trận nào, buồn quá
- ông này giống mình. Chỉ khởi động đẹp. Kinh no thực chiến kém nên đánh dơ càng phủi càng dễ thua. Chưa kể đối giao bóng đa
Dạng đi càng nhanh.


vui vẻ thì cho đánh tiếp. Ko mời ông bạn về Gia Lâm thôi.
 

Đức Defenser

Binh Nhì

Có 2 điều:
- chỗ e ở đâu cho mình địa chỉ qua chơi với. Tháng nay ko được trận nào, buồn quá
- ông này giống mình. Chỉ khởi động đẹp. Kinh no thực chiến kém nên đánh dơ càng phủi càng dễ thua. Chưa kể đối giao bóng đa
Dạng đi càng nhanh.


vui vẻ thì cho đánh tiếp. Ko mời ông bạn về Gia Lâm thôi.
ở khu Việt Hưng bác ơi , nhưng đang dịch nên mấy ae trong tổ dân phố đóng cửa chơi vs nhau thôi , ông a kia nhà cũng ở đây nhưng chơi chỗ khác , hết dịch mời bác qua giao lưu , Bên e chủ yếu là thanh niên nhưng chơi theo lối đánh mấy ông già :)))
 

Coban_laNentang

Đại Uý


ở khu Việt Hưng bác ơi , nhưng đang dịch nên mấy ae trong tổ dân phố đóng cửa chơi vs nhau thôi , ông a kia nhà cũng ở đây nhưng chơi chỗ khác , hết dịch mời bác qua giao lưu , Bên e chủ yếu là thanh niên nhưng chơi theo lối đánh mấy ông già :)))
Có 2 trg phái:
- tấn công. Chơi đẹp. Ko chơi gai, ko chuội, ko ăn ti...
- cắt, gò, gai (bình thường vì nó là phong cách) và tệ hơn có thể đục chọi, keo, dầu,... Chiến thắng = mọi cách. Cách này buồn hơn.

Nh mình quan điểm. Thích thì chơi, ko quan tâm đối dùng cách gì. Mình ko thắng do mình còn kém. Phải cố hơn.
 

Đức Defenser

Binh Nhì
Có 2 trg phái:
- tấn công. Chơi đẹp. Ko chơi gai, ko chuội, ko ăn ti...
- cắt, gò, gai (bình thường vì nó là phong cách) và tệ hơn có thể đục chọi, keo, dầu,... Chiến thắng = mọi cách. Cách này buồn hơn.

Nh mình quan điểm. Thích thì chơi, ko quan tâm đối dùng cách gì. Mình ko thắng do mình còn kém. Phải cố hơn.
Tư tưởng của bác rất giống e , chủ yếu vẫn là do mình , và thêm 1 điều nữa e là ng chơi hệ gò , hở ra đk quả nào thì e phệt thôi , nhưng đục chọi , keo dầu là gì hả bác , e mới nghe lần đầu.
 

ducanhmh

Đại Tá
Chỗ em có 1 ông chơi bên Clb Dnt Long Biên mấy năm , động tác thì bài bản thôi rồi luôn , đợt dịch này bên đấy nghỉ , ông ý có mò sang bên e chơi , chỗ e ko phải clb gì , cũng ko ai đánh bài bản vì đa số toàn tay vợt tự phát , mới đầu nhìn ông ý đánh khởi động giật trái phải mà chân e run cầm cập , xong đến lúc vào đánh ông ý thua 3-0 cả lượt đi lẫn lượt về , rồi ông ý bảo đéo muốn đánh vs e nữa tại e cứ đứng cắt thôi , ko chịu đanh gì cả , khổ nỗi là e có bóng để mà giật vs bạt đâu , đâm ra mới phải cắt , theo các bác thì e chơi như thế có hèn ko , e lăm tăn quá.
Muốn đẹp bảo ô ấy rủ chuyên nghiệp mà đánh. Rất ghét kiểu gà, đánh nhờ ,mà tinh vi :)) nghiệp dư thì ô ấy đánh đẹp tnao cũng chỉ là tôm tép thôi. Lần sau k tiếp loại này nữa :))
 

VPSV

Đại Uý
Chỗ em có 1 ông chơi bên Clb Dnt Long Biên mấy năm , động tác thì bài bản thôi rồi luôn , đợt dịch này bên đấy nghỉ , ông ý có mò sang bên e chơi , chỗ e ko phải clb gì , cũng ko ai đánh bài bản vì đa số toàn tay vợt tự phát , mới đầu nhìn ông ý đánh khởi động giật trái phải mà chân e run cầm cập , xong đến lúc vào đánh ông ý thua 3-0 cả lượt đi lẫn lượt về , rồi ông ý bảo đéo muốn đánh vs e nữa tại e cứ đứng cắt thôi , ko chịu đanh gì cả , khổ nỗi là e có bóng để mà giật vs bạt đâu , đâm ra mới phải cắt , theo các bác thì e chơi như thế có hèn ko , e lăm tăn quá.
Sẵn bác cho em hỏi rơ cắt thủ thường chọn vũ khí như thế nào để tối ưu vậy bác?
 

huyenvan

Đại Uý
Chỗ em có 1 ông chơi bên Clb Dnt Long Biên mấy năm , động tác thì bài bản thôi rồi luôn , đợt dịch này bên đấy nghỉ , ông ý có mò sang bên e chơi , chỗ e ko phải clb gì , cũng ko ai đánh bài bản vì đa số toàn tay vợt tự phát , mới đầu nhìn ông ý đánh khởi động giật trái phải mà chân e run cầm cập , xong đến lúc vào đánh ông ý thua 3-0 cả lượt đi lẫn lượt về , rồi ông ý bảo đéo muốn đánh vs e nữa tại e cứ đứng cắt thôi , ko chịu đanh gì cả , khổ nỗi là e có bóng để mà giật vs bạt đâu , đâm ra mới phải cắt , theo các bác thì e chơi như thế có hèn ko , e lăm tăn quá.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn !
 

LongV

Thượng Tá
Chỗ em có 1 ông chơi bên Clb Dnt Long Biên mấy năm , động tác thì bài bản thôi rồi luôn , đợt dịch này bên đấy nghỉ , ông ý có mò sang bên e chơi , chỗ e ko phải clb gì , cũng ko ai đánh bài bản vì đa số toàn tay vợt tự phát , mới đầu nhìn ông ý đánh khởi động giật trái phải mà chân e run cầm cập , xong đến lúc vào đánh ông ý thua 3-0 cả lượt đi lẫn lượt về , rồi ông ý bảo đéo muốn đánh vs e nữa tại e cứ đứng cắt thôi , ko chịu đanh gì cả , khổ nỗi là e có bóng để mà giật vs bạt đâu , đâm ra mới phải cắt , theo các bác thì e chơi như thế có hèn ko , e lăm tăn quá.
Thông tin mới chỉ là một chiều, theo nhìn nhận của một phía. Chắc gì lý do người ta không muốn chơi nữa chỉ là vì đối chuyên cắt. Để khách quan bác up clip bác đánh với bác đó xem thế nào.
 

lion

Đại Tá
Chỗ em có 1 ông chơi bên Clb Dnt Long Biên mấy năm , động tác thì bài bản thôi rồi luôn , đợt dịch này bên đấy nghỉ , ông ý có mò sang bên e chơi , chỗ e ko phải clb gì , cũng ko ai đánh bài bản vì đa số toàn tay vợt tự phát , mới đầu nhìn ông ý đánh khởi động giật trái phải mà chân e run cầm cập , xong đến lúc vào đánh ông ý thua 3-0 cả lượt đi lẫn lượt về , rồi ông ý bảo đéo muốn đánh vs e nữa tại e cứ đứng cắt thôi , ko chịu đanh gì cả , khổ nỗi là e có bóng để mà giật vs bạt đâu , đâm ra mới phải cắt , theo các bác thì e chơi như thế có hèn ko , e lăm tăn quá.
Sao bác không khen anh ấy động tác đẹp, đánh hay tuyệt vời, còn em thì mấy động tác đó chưa biết đánh thế nào nên chấp nhận "hèn" giơ mặt ra cho bác ấy tẩn. Nhiệm vụ của người chơi là phải có cách để thắng đối phương chứ không nên than vãn họ đánh khó chịu không hợp rơ nên "bị" thua. Bóng bàn phong trào càng đa dạng, và ae cũng chả phải đánh cơm gạo nên cố gắng giao lưu nhiều, đánh nhiều để tìm phương án khắc chế và thắng bên kia thôi.
 

Bình luận từ Facebook

Top