LIEBHERR 2014 MEN' SINGLE WORLD CUP ở Dusseldorf Đức

hoantopas

Đại Tá
Giải hết rồi em ơi. Vừa kết thúc xong ZJK vô địch.
Em có xem mà nhưng xem bập bõm, vì cái mạng Internet nhà Em nó cùi quá, Em muốn biết có kênh Tivi nào phát trận này ko để Em tua lại xem. Em dùng My TiVi mà nên tua lại đc :oops:
 

tuankhoai

Đại Tá
Zhang jike ông vua đấu cúp :D mềnh biết ngay mà, ML hay bị tâm lý nhưng trận đấu lớn, 10 đều là ML đứt, nhìn quả BH của Zhang lúc 10 -10 mới thấy bản lĩnh. gần cuối trận Zhang quyết dồn BH sang phải ML bị sịt mấy phát, kể ra quả cuối ML ko đánh vào bàn thì Zhang cũng lại nhồi cho quả BH vào bên phải của ML tiếp cho mà xem và ML né trái định giật phải rồi đứng im nhìn bóng bất lực :D
 

fan_ars

Trung Uý
ZangJK đã đi vào Huyền thoại vì là người thứ 4 đoạt grand slam! Người ta sẽ nhớ đến ZangJK như là 1 huyền thoại vì đã cân bằng kỷ lục của Khổng Lệnh Huy, Lưu Quốc Lượng và Jan-Ove Waldner là vừa vô địch thế giới, vừa vô địch cúp thế giới và đặc biệt là vô địch luôn olimpic .Chúc mừng ZangJK nhé dù không hâm mộ VĐV này ( vì đã idol Khổng rùi!) nhưng mọi người sẽ luôn nhớ tới ZangJK là 1 trong những VĐV bóng bàn vĩ đại nhất .
sẽ còn là huyền thoại của huyền thoại nếu wttc 2015 và rio 2016 lại gọi tên Zjk, lần 2 grand slam
 

Mabumap2k6

Đại Uý
Châu Âu e thấy tuổi VĐV của họ cao thật, nhìn những Walder, Persson, Samsonov, Kreanga, He Zhi Wen, Schalger, Timo Boll... đều tuổi băm, tứ tuần rồi mà vẫn cày ải chiến đấu ác liệt thi đấu đỉnh cao được. Tụi Tàu thì gần 30 là thấy nghỉ hết rồi, (Ma Lin sn 81, Wang Hao 83...)
 

bachikho

Đại Tá
đạp bảng QC bị phạt tiền đó các bác nhưng tui nghĩ đây là 1 bước tiến gần đến GS thứ 2 (nốt Rio nữa là xong), hơn nữa ZJK giàu bỏ cha đi, chắc nó sẵn sàng nộp phạt thôi nên nó giải toả tí cũng dễ hiểu
 

xenu

Trung Uý
đạp bảng QC bị phạt tiền đó các bác nhưng tui nghĩ đây là 1 bước tiến gần đến GS thứ 2 (nốt Rio nữa là xong), hơn nữa ZJK giàu bỏ cha đi, chắc nó sẵn sàng nộp phạt thôi nên nó giải toả tí cũng dễ hiểu
Có vẻ như k phải nộp phạt nhưng không được nhận tiền thưởng bác ah :|: http://www.tabletennisdaily.co.uk/forum/showthread.php?8983-Zhang-Jike-kicks-barriers
Chờ tin chính thức từ ittf
 

tuankhoai

Đại Tá
Châu Âu e thấy tuổi VĐV của họ cao thật, nhìn những Walder, Persson, Samsonov, Kreanga, He Zhi Wen, Schalger, Timo Boll... đều tuổi băm, tứ tuần rồi mà vẫn cày ải chiến đấu ác liệt thi đấu đỉnh cao được. Tụi Tàu thì gần 30 là thấy nghỉ hết rồi, (Ma Lin sn 81, Wang Hao 83...)
vì tụi tây nó ko có người kế thừa tốt nên vẫn phải chiến thôi:)
 

haibahaiba

Đại Uý
Jike bị chê trách trong giải đồng đội 2014 tại Nhật trong khi Malong được khen hết lời, nay lấy giải này trước Malong, phấn khích quá đá lung tung cho bỏ những ngày bị ghẻ lạnh !
Mất 45.000 usd cũng được, miễn là chứng tỏ .
 

nguyễn vinh

Thượng Sỹ
Thằng Zhang zịke giàu bỏ mẹ rồi số tiền 45k ero nhiều khi ko đủ cho nó với lão lượng đi vũ trường 1 đêm nữa còn nó đá chắc là đá vào mặt tụi ITTF giải TG mà thưởng có 45k (tội chú boll nhất có 15k mà ở sân nhà chắc cũng huề vốn) không bằng 1 tháng lương của tụi ITTF nữa mà lúc lên chụp hình cái bảng phía sau dán kín logo của các nhà tài trợ lúc lên trao giải mấy em PG múa cổ vũ đứa thì cao đứa thì lù đứa thì lòi mỡ đứa thì đưa kiếm nhật nhìn thấy muốn ói. Nản nhất khi nhìn thấy tiền thưởng VĐTG còn giải VĐVN chắc được 3 chai thua thu nhập thằng bán ve chai nữa hỏi sao bóng bàn trong nước và thế giới thua bon China
 

aunhh

Đại Tá
Jike bị chê trách trong giải đồng đội 2014 tại Nhật trong khi Malong được khen hết lời, nay lấy giải này trước Malong, phấn khích quá đá lung tung cho bỏ những ngày bị ghẻ lạnh !
Mất 45.000 usd cũng được, miễn là chứng tỏ .
Năm 2011, tại giải WTTC, sau khi chiến thắng Wang Hao tại trận chung kết, Zhang Jike vô cùng phấn khích khi anh đã đánh bại đàn anh và bước trên nấc thang mới trong sự nghiệp. Hành động xé áo như sự phấn khích tột độ. Tất cả mọi thứ đều bước sang trang mới. Zhang Jike nhiều lần thừa nhận đối thủ lớn nhất của anh là Ma Long và anh mong gặp Ma Long một trận chung kết " thế giới". Zhang thường thua Ma Long hơn là thắng. Đến nỗi giải Asian Champion ship, sau khi thua ( hình như tất cả các set Zhang đều thua sát nút), Zhang ko thèm bắt tay Ma sau khi kết thúc trận đấu cho thấy Zhang " cay" đến mức nào. 2 trận gần đây nhất Zhang đều thắng Ma giải vô địch Trung Quốc và giúp Shangdong đoạt giải vô địch và Zhang đã "hẹn" Ma tại Men's WC 2014 lần này. Thậm chí anh còn tự tin tuyên bố sẽ đoạt chức vô địch(http://tabletennista.com/2014/10/zhang-jike-confident-to-win-the-2014-men-s-world-cup-videos/). Thắng Ma Long tại giải mang tầm cỡ " thế giới" lần này, Zhang ko khỏi ko phấn khích. Tất cả mọi thứ của Zhang được dẹp bỏ. Có điều, hành động của Zhang đạp bảng quảng cáo ko đẹp lắm, đến nỗi LGL phải tới nói nhỏ, HLV Xiao Zhan của Zhang phải bảo vệ anh ấy qua các lời nói " đỡ" trên tài khoản Weibo của mình (http://tabletennista.com/2014/10/zhang-jike-got-xiao-zhan-s-support/).
Chúc mừng Zhang Jike. Anh thực sự là ông vua bóng bàn thế giới bây giờ!!!
 

tomato

Thượng Sỹ
Buồn cho Ma Long, buồn cho mình. Từ bóng bàn cho tới đá bóng, cứ ủng hộ ông nào là ông đó thua. Không biết big idol của mình là Jan-Ove_Waldner nếu đang đỉnh cao phong độ, "bị mình xem live" có thua không nữa (headbang) :|||||||. Cái số mình đen quá mà :(((

ZJK thắng rất xứng đáng nhưng mà việc hắn đá tung bảng quảng cáo làm em bị ám ảnh. chắc Ma Long đêm qua cũng mất ngủ như em. Cả trận xem được rất ít vì mạng chậm. Nhưng lúc đá biển quảng cáo thì xem rất rõ nét. Nhìn Ma Long mở bao vợt cất vợt đi trông rất gần gũi với nhưng gì hay nhìn thấy khi đi chơi bóng bàn. Kể ra ZJK ăn mừng từ tốn hơn chút thì hay. Tuy nhiên xem nhưng điểm số cuối mới thấy Z thật lì lợm, tâm lý thì đấu hơn hẳn Ma Long. Chắc vậy nến sau trận mới xả van áp lực như thế.
 

Giật Ra Ngoài

Đại Tá
Tình là tối qua xem xong trận CK giờ mình còn căng thẳng, nên post 2 tấm Liễu Nham đánh bóng bàn để giải tỏa căng thẳng giống Zhang Ji Ke thần tượng của mình đã làm:D:D:D:D


 

Bình luận từ Facebook

Top