Lào Cai: CLB BBC - Đất lành, chim đậu.

kevodanh

Binh Nhì
Gửi nick kevodanh:

Gai Tabor rất cảm động về bài thơ của bạn. Một bài thơ mang đậm tính nhân văn, đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. đã mang nhiều điều tốt đẹp tới mọi người. Gai Tabor được gặp kevodanh thì đó là một điều kỳ diệu .

Em cũng mong bác xưng danh để em có dịp xin diện kiến bác nhé
 

kevodanh

Binh Nhì
Em cũng mong bác xưng danh để em có dịp xin diện kiến bác nhé

Nói thật với bác, em chưa biết bác là ai....dưng mà đọc thơ và hầu chuyện với bác là em cứ thích mê đi...May em ko phai là phụ nữ...nêu không chắc em ...phải lòng bác mất rùi, hì hì
 

LaoCai

Binh Nhất
Tình hình là tháng 7 giải trẻ toàn quốc tại lào cai , e thiếu 1 nữ 12-13 và 1 nữ nhi đồng cho các bé đủ đồng đội thi đấu, mọi người ai có bé nào muốn được thi đấu chung đe cọ sag thì cho mình bít với nha . Thanks

bạn có phải là hlv vủng tẩu đó không
 
Nick anh là nick vô danh
Đọc thơ về trái cà xanh em làm
Mong anh xây dựng Diễn đàn
Ớt "tàu" đỏ mọng nhưng mà chẳng cay
Thơ bao ý đẹp lời hay
Nhưng trận bóng đẹp hàng ngày đưa lên
Anh Gai, anh Dũng, anh Yên
Thơ vui có thưởng được ba áo liền
Tin vui bay khắp ba miền
Các anh mới đúng..đúng là tiền nhân./.
 

kevodanh

Binh Nhì
Nick anh là nick vô danh
Đọc thơ về trái cà xanh em làm
Mong anh xây dựng Diễn đàn
Ớt "tàu" đỏ mọng nhưng mà chẳng cay
Thơ bao ý đẹp lời hay
Nhưng trận bóng đẹp hàng ngày đưa lên
Anh Gai, anh Dũng, anh Yên
Thơ vui có thưởng được ba áo liền
Tin vui bay khắp ba miền
Các anh mới đúng..đúng là tiền nhân./.

Gửi Bằng Lăng Tím:

Anh nhận "tâm tình" em chiều nay,
Đóa bằng lăng tím ngát hương bay ,
Hồn thơ ngây ngất bao người nhớ.
Gieo mộng tình si em có hay?

Tình kẻ vô danh vốn lắt lay
Như tiết đông về gió heo may,
Dạo bước trần gian muôn nẻo quạnh
Có lẽ bình yên ở trốn này.

Chưa gặp mặt người lòng đã say,
Tình trong chất chứa giọt vơi đầy
Ước chi một sớm mai thức dậy
Bằng lăng thơm ngát tỏa quanh đây.

Đôi lời bày tỏ,...chút men say,
Dẫu chẳng dám mơ ước một ngày
Sánh duyên gót ngọc như tri kỉ
Chỉ muốn tỏ bày chút tình si.
 

kevodanh

Binh Nhì
Nick anh là nick vô danh
Đọc thơ về trái cà xanh em làm
Mong anh xây dựng Diễn đàn
Ớt "tàu" đỏ mọng nhưng mà chẳng cay
Thơ bao ý đẹp lời hay
Nhưng trận bóng đẹp hàng ngày đưa lên
Anh Gai, anh Dũng, anh Yên
Thơ vui có thưởng được ba áo liền
Tin vui bay khắp ba miền
Các anh mới đúng..đúng là tiền nhân./.

Gửi em Bằng lăng tím:

"Níck anh là nick vô danh,
Đọc thơ về trái cà xanh em làm"
Anh đây không giỏi bóng bàn,
Thơ ca cũng chỉ làng nhàng đôi câu.
Nhưng anh tình cảm nặng sâu,
Cuộc đời tươi trẻ, chẳng sầu phút nao.
Nói năng cũng chẳng thanh tao,
Nhưng mà được cái tào lao suốt ngày.
Đường bóng cũng rất thẳng ngay,
Chơi vui thôi, chẳng "a cay" bao giờ.
Thỉnh thoảng anh cũng là thơ
"Dưng" mà cũng chỉ ...lờ mờ cho vui
Gieo vần cũng tiến, cũng lui
Thanh bằng thanh chắc mãi rồi cũng xong.
Thế nhưng khi đọc... "vỡ lòng" (viết dở quá đọc cười bể bụng í)
Bạn thơ thì suốt ngày "chòng" anh thôi. (chòng ghẹo vì thơ a dở quá mà, hì hì)
*
* *
Gặp em anh rất là vui
Cho nên anh gửi đôi lời tặng em.
Mong cho tình cảm ấm êm
Mong sao anh được gặp em mỗi chiều
Bóng bàn anh xin tiếp chiêu
Thắng thua không trọng, trọng điều... em vui
Anh dừng lời ở đây thôi
Kẻo không lại viêt thêm lời huyên thuyên./.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Làm thơ tán tỉnh bóng hồng
Nhưng anh đừng để cho chồng em ghen
Diễn đàn chỉ để làm quen
Giao lưu học hỏi cho trình bóng lên
Mong anh nghĩ lại mà xem
Còn vợ anh nữa ghen thì rất nguy
 
Last edited:

kevodanh

Binh Nhì
Làm thơ tán tỉnh bóng hồng
Nhưng anh đừng để cho chồng em ghen
Diễn đàn chỉ để làm quen
Giao lưu học hỏi cho trình bóng lên
Mong anh nghĩ lại mà xem
Còn vợ anh nữa ghen thì rất nguyp

Kính gửi Nick: Duongapaco, xin có mấy lời với anh:

Làm thơ là thú thanh tao,
Thơ không phai để "tán vào, tán ra"
Làm thơ chẳng thể ba hoa
Thơ không phải thú - thích mà được đâu.

Mong anh đừng mãi u sầu
Đừng phân vân mãi đôi câu lỡ lời.
Chuyện anh lo lắng anh ơi
Cũng là thành ý mấy lời cho nhau.

Thơ pingpong dẫu nặng sâu
Chỉ là cái thú tâm đầu cho vui,
Gia đình trọng lắm anh ơi
Làm sao nỡ để khổ người khổ ta.

Mong anh đừng quá lo xa
Làm thơ vui, để cả nhà (diễn đàn) vui thôi./.
 
Last edited:

kevodanh

Binh Nhì
Làm thơ tán tỉnh bóng hồng
Nhưng anh đừng để cho chồng em ghen
Diễn đàn chỉ để làm quen
Giao lưu học hỏi cho trình bóng lên
Mong anh nghĩ lại mà xem
Còn vợ anh nữa ghen thì rất nguyp

"Làm thơ tán tỉnh bóng hồng"
Đọc thơ anh viết nghe lòng quặn đau!!!
Thi ca là thú tiêu sầu,
Là quà tinh khiết cho nhau tặng người.
Sao anh viết thế anh ơi!?
Làm thơ như thế là khơi nỗi buồn.
Mong anh vui khỏe luôn luôn
Dòng thơ mãi chảy, mãi tuôn dạt dào./.
 

Duongapaco

Đại Tá
Ta Bor chưa hết lại Vô danh
Không biết các anh dữ hay lành
Thức suốt đêm khuya làm thơ mới
Để kịp đăng lên vội diễn đàn

Thơ tình anh viết cứ như không
Chủ đề của thơ là bóng hồng
Cùng nhau đánh bóng nên mới thế
Có phải không thưa các anh
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Vui vui ngồi đọc diễn đàn
Thơ vui bóng bàn ngập tràn khắp nơi
Anh thì thơ viết lả lơi
Bóng hồng đọc mãi mà không nói gì
Anh thì thơ viết mong chi
Trình bóng lên được để dành giải cao
Anh thì viết: tập nhiều vào
Để cho sức khỏe ngày càng dẻo dai
 
Last edited:

kevodanh

Binh Nhì
Vui vui ngồi đọc diễn đàn
Thơ vui bóng bàn ngập tràn khắp nơi
Anh thì thơ viết lả lơi
Bóng hồng đọc mãi mà không nói gì
Anh thì thơ viết mong chi
Trình bóng lên được để dành giải cao
Anh thì viết tập nhiều vào
Để cho sức khỏe ngày càng dẻo dai

Thân gửi bạn: nick Duongapaco!
Mình có chút hồ đồ nên khi dạo diễn đàn có đôi dòng thất lễ. Tuy nhiên cũng biết đã lỡ lời và tạ lỗi với bạn. Những tưởng với tấm chân tình bạn sẽ hiểu và lượng thứ. Vậy nhưng mình có cảm nhận rằng bạn có vẻ "yên" mà lòng chưa yên, xin có đôi dòng gửi bạn:
" Bạn làm thơ rất là tài,
Mỗi lần ol có vài bài up lên (up load)
Chỉ lo bạn thưc thâu đêm,
Liệu rằng sức khỏe lâu bền được không?

Mong bạn giữ gìn sức khỏe bạn nhé.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Tôi đây chỉ thích chính danh
Nên bạn là kẻ vô danh tôi buồn
Lào Cai sôi động diễn đàn
Thêm nhiều bạn mới cả làng đều vui
Mong bạn hãy viết những bài
Chung tay xây dựng bóng bàn tiến lên
Tôi đây không thức thâu đêm
Chỉ ngồi trên máy viết thêm thơ, bài
Thơ tôi ý nghĩ dông dài
Có gì viết nấy chẳng ai buồn phiền
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Chiều qua các bạn đến vui chơi.
Trình làng đường bóng đẹp tuỵệt vời,
Giật, bạt, ngắn, dài sang các góc.
Làm cho đội bạn đứng chơi vơi.

Cơn mưa chiều hạ đã tan rồi,
Đàm đạo cùng nhau anh với tôi,
Cùng nhau chia xẻ bao dự tính.
Với trái bóng tròn, những cuộc vui./.

24-6-2013
 
Last edited:
Cảm ơn anh GaiTayBo đã làm thơ tặng Hồng Hoa, kính chúc anh mạnh khỏe hạnh phúc đánh bóng bàn thật giỏi và có nhiều bài viết, thơ trên diễn đàn anh nhé./.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Bằng Lăng làm thơ đối anh Gai
Làm mình ngồi đọc cứ thở dài...
Sao khen anh Gai nhiều như thế
Còn mình thì chẳng ai đoái hoài ?
 

Dũng Gai

Moderator
Anh đã làm thơ tặng Hồng Hoa
Vừa được giao lưu buổi chiều qua
Lời thơ tha thiết mà sâu lắng
Một tấm chân tình chẳng thể phai./.
Câu cuối : Một tấm chân tình chẳng phôi pha?
Đã có Box: Lừa tình thi tập, mong anh chị em ra đó chém gió cho tập trung.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top