Làm Thơ vui có thưởng

dung_linh

Đại Tá
Đêm ngủ mơ

Nhớ em qua những đêm xa
Mơ theo giấc mộng có ta với mình
Hương đêm mà tưởng hương tình
Ôm trùm chăn lại không đành mở ra.
 

dung_linh

Đại Tá
HỒN VIỆT

Mình là người Việt chính tông
Yêu tiếng mẹ đẻ dòng sông mái đò
Tuổi thơ bữa đói bữa no
Ngày nay cuộc sống tự do sáo diều

Đúng anh đã dành lòng hiếu thảo với gia đình:
" Yêu gia đình, yêu quê hương"
" Mẹ là nguồn sáng dẫn đường con đi"
 

dung_linh

Đại Tá
Thành Phố
NINH THUẬN

TẶNG Bác sĩ Đức


Xưa kia ước hẹn bao giờ
Mà nay trời biển đón chờ ta đây
Nắng chiều đang chuyển về tây
Ninh thuận vẫn đẹp những ngày năm xưa.


Ninh Thuận nơi trước em qua
Cũng nơi em đến thiết tha mặn nồng
Biển ơi! nước chảy về đông
Có còn giữ lại thủy chung nghĩa tình.
Ninh Thuận vào buổi bình minh
Vừng hồng tỏa sáng đẹp sinh cuộc đời.


Vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) - “Vẻ đẹp tiềm ẩn”
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Thành Phố
NINH THUẬN

TẶNG Bác sĩ Đức


Xưa kia ước hẹn bao giờ
Mà nay trời biển đón chờ ta đây
Nắng chiều đang chuyển về tây
Ninh thuận vẫn đẹp những ngày năm xưa.


Ninh Thuận nơi trước em qua
Cũng nơi em đến thiết tha mặn nồng
Biển ơi! nước chảy về đông
Có còn giữ lại thủy chung nghĩa tình.
Ninh Thuận vào buổi bình minh
Vừng hồng tỏa sáng đẹp sinh cuộc đời.


Vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) - “Vẻ đẹp tiềm ẩn”
Ấp ủ từ trái tim! hay quá!

Quả bom ấp ủ lâu rồi
Hôm nay kích nổ mặn mòi quặn đau
 
Last edited:

B&B.vp

Binh Nhất
ta không hiỂu tẠi sao ta yêu thích
môn thỂ thao mang tên gỌi bóng bàn
tƯỞng ĐƠn giẢn mà rẤt ĐỖi gian nan
chƯa hiỂu hẾt bao nhiêu ĐƯỜng bóng phỦi.

HƠn 2 nĂm chƠi mẤy ngƯỜi lỦi thỦi
vỢt hƠn trĂm, bàn thƯƠng hiỆu vina
ta vẪn tƯỞng trình mình khá cao xa
chỢt nhẬn thẤy chính ta Đang lẦm tƯỞng

bao cao thỦ cỦa 8 phƯƠng, 4 hƯỚng
nhỮng cái tên nghe sẤm ĐỘng ngang trỜi
khi vài lẦn xem lỐi bóng hỌ chƠi
mẮt Điên ĐẢo tỰa lẠc vào ma trẬn

ta ngƯỠng mỘ uy phong ĐƯỜng bóng giẬt
ta Đam mê lỐi cẮt thỦ kiên cƯỜng
ta giẬt mình lỐi bẠt chẲng tiẾc thƯƠng
ta khiẾp sỢ nhỮng ĐƯỜng gai nhŨng nhẴng

vỢt ngày xƯa ta cho vào dĨ vãng
mua cho mình mẶt donnic, cỐt tamca
ĐẶt bàn bóng song ngƯ 323
cùng luyỆn tẬp cho nhŨng trình cao mỚi
niỀm Đam mê có giúp ta vƯƠn tỚi
1 cái tên trong .....cao thỦ bóng bàn ?
 

ducphubb

Thượng Sỹ
ta không hiỂu tẠi sao ta yêu thích
môn thỂ thao mang tên gỌi bóng bàn
tƯỞng ĐƠn giẢn mà rẤt ĐỖi gian nan
chƯa hiỂu hẾt bao nhiêu ĐƯỜng bóng phỦi.

HƠn 2 nĂm chƠi mẤy ngƯỜi lỦi thỦi
vỢt hƠn trĂm, bàn thƯƠng hiỆu vina
ta vẪn tƯỞng trình mình khá cao xa
chỢt nhẬn thẤy chính ta Đang lẦm tƯỞng

bao cao thỦ cỦa 8 phƯƠng, 4 hƯỚng
nhỮng cái tên nghe sẤm ĐỘng ngang trỜi
khi vài lẦn xem lỐi bóng hỌ chƠi
mẮt Điên ĐẢo tỰa lẠc vào ma trẬn

ta ngƯỠng mỘ uy phong ĐƯỜng bóng giẬt
ta Đam mê lỐi cẮt thỦ kiên cƯỜng
ta giẬt mình lỐi bẠt chẲng tiẾc thƯƠng
ta khiẾp sỢ nhỮng ĐƯỜng gai nhŨng nhẴng

vỢt ngày xƯa ta cho vào dĨ vãng
mua cho mình mẶt donnic, cỐt tamca
ĐẶt bàn bóng song ngƯ 323
cùng luyỆn tẬp cho nhŨng trình cao mỚi
niỀm Đam mê có giúp ta vƯƠn tỚi
1 cái tên trong .....cao thỦ bóng bàn ?
Tin chắc rằng đây là bài thơ hay, tiếc là chưa gửi Cuộc thi LÀM THƠ VUI CÓ THƯỞNG!
 

Drhongson

Đại Tá
ta không hiỂu tẠi sao ta yêu thích
môn thỂ thao mang tên gỌi bóng bàn
tƯỞng ĐƠn giẢn mà rẤt ĐỖi gian nan
chƯa hiỂu hẾt bao nhiêu ĐƯỜng bóng phỦi.

HƠn 2 nĂm chƠi mẤy ngƯỜi lỦi thỦi
vỢt hƠn trĂm, bàn thƯƠng hiỆu vina
ta vẪn tƯỞng trình mình khá cao xa
chỢt nhẬn thẤy chính ta Đang lẦm tƯỞng

bao cao thỦ cỦa 8 phƯƠng, 4 hƯỚng
nhỮng cái tên nghe sẤm ĐỘng ngang trỜi
khi vài lẦn xem lỐi bóng hỌ chƠi
mẮt Điên ĐẢo tỰa lẠc vào ma trẬn

ta ngƯỠng mỘ uy phong ĐƯỜng bóng giẬt
ta Đam mê lỐi cẮt thỦ kiên cƯỜng
ta giẬt mình lỐi bẠt chẲng tiẾc thƯƠng
ta khiẾp sỢ nhỮng ĐƯỜng gai nhŨng nhẴng

vỢt ngày xƯa ta cho vào dĨ vãng
mua cho mình mẶt donnic, cỐt tamca
ĐẶt bàn bóng song ngƯ 323
cùng luyỆn tẬp cho nhŨng trình cao mỚi
niỀm Đam mê có giúp ta vƯƠn tỚi
1 cái tên trong .....cao thỦ bóng bàn ?

Bài thơ của bác hay tuyệt , vừa vui vừa hóm hỉnh vừa bám sát chủ đề pingpong , Nể Bác quá , hì .
Tình hình văn tài nở rộ sung mãn thế này xem chừng Văn hóa nghệ thuật diễn đàn đến hồi cường thịnh rồi đây .
Thật là mừng quá đi . May là kỳ này có MOD Box Tán gẫu Tieuthantien và MOD Box Lào Cai quan tâm chiếu cố tham gia
chứ tưởng đâu chẳng có mống VIP nào thì cuộc vui thơ hẳn đã kém phần thịnh soạn ít nhiều rồi ,
thật là may quá đi , cám ơn Hai Bác MOD thật nhiều .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Nhân chuyện của mấy ông bạn thân vốn là đuong kim
Vô địch cờ vua trong giới bóng bàn , Vô địch bóng bàn trong giới bơi lội , Vô địch Bơi lội trong giới Cờ tướng ,
Vô địch cờ tướng trong hội thi Vật , Vô địch Thơ phú trong hội đua xe , ...
Thế mới thấy trong anh chị em mình có biết bao người có tài lẻ ở mọi lãnh vực .

Bởi vậy nên mình chợt nghĩ ra 1 ý tưởng , để hôm nào đẹp trời sẽ phát động 1 CUỘC THI VUI trổ tài lẻ VỀ MỌI LÃNH VỰC
VĂN THỂ MỸ ( thơ, cờ thế , nhiếp ảnh , hình vẽ , clip độc đáo ,...) . Bà con xem thử coi có nên không ?
Liệu có làm hao tài nguyên diễn đàn bị các MOD tuýt còi không ... ?
 
Last edited by a moderator:

dung_linh

Đại Tá
Ấp ủ từ trái tim! hay quá!

Quả bom ấp ủ lâu rồi
Hôm nay kích nổ mặn mòi quặn đau
Hai xe cũng bỏ phí không
Gặp thời cơ một chốt vẫn thành công.



" Trọng người tài nhưng biết quý chữ nhân"
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
HỒN VIỆT

Mình là người Việt chính tông
Yêu tiếng mẹ đẻ dòng sông mái đò
Tuổi thơ bữa đói bữa no
Ngày nay cuộc sống tự do sáo diều

Quê hương ơi, ước vọng bao đời
Đất nghĩa tình, lòng người rộng mở
Hết hay chưa những suy tư trăn trở.
Những lo toan bát gạo, đồng tiền?
Cái khổ nghèo cứ day dứt triền miên
Dẫu quê hương có bao điều trời phú.
 

ducphubb

Thượng Sỹ
ĐẤT MẸ

Phép năm nghỉ tiếp tám ngày
Đưa con cọ xát nâng tay bóng bàn
Đi về đất Mẹ thênh thang
Phú Yên ta đó mênh mang biển tình
 

dung_linh

Đại Tá
ĐẤT MẸ

Phép năm nghỉ tiếp tám ngày
Đưa con cọ xát nâng tay bóng bàn
Đi về đất Mẹ thênh thang
Phú Yên ta đó mênh mang biển tình
NGHĨA MẸ
Mẹ cho con cả tâm hồn
Yêu thương đạo lý, căm hờn vô lương
Yêu gia đình, yêu quê hương
Mẹ là nguồn sáng dẫn đường con đi.
 

dung_linh

Đại Tá
TÌNH CHA
Cha cho con trí tuệ nhiều
Bao điều phải trái , bao điều dại khôn.
Đường dài chân bước nhanh hơn
Làm tròn phận sự sắt son vẹn toàn .
 

ducphubb

Thượng Sỹ
ĐÔI KHI

Đôi khi công việc bộn bề
Đường không xa mấy miền quê chưa về
Đôi khi ta cứ mải mê
Gạo tiền cơm áo thời giờ còn đâu
 

choctietlon

Super Moderators
ĐÔI KHI

Đôi khi công việc bộn bề
Đường không xa mấy miền quê chưa về
Đôi khi ta cứ mải mê
Gạo tiền cơm áo thời giờ còn đâu

Một khi công việc bộn bề
Thì: đừng có hỏi! về quê làm gì ?
Một khi mà đã mải mê
Thì đừng có nói ! quê về làm chi?
Một khi mà là.... đôi khi
Thì đời cũng lắm đôi khi nhiều lần.

Liệu có phải thế không bác sỹ Đức ơi??? Bia Bia Bia Bia
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Một khi công việc bộn bề
Thì: đừng có hỏi! về quê làm gì ?
Một khi mà đã mải mê
Thì đừng có nói ! quê về làm chi?
Một khi mà là.... đôi khi
Thì đời cũng lắm đôi khi nhiều lần.

Liệu có phải thế không bác sỹ Đức ơi??? Bia Bia Bia Bia

Đúng rồi bạn Chọc tiết Đôi khi và Một khi có khác nhau

Đôi khi là cái mơ hồ
Là điều có thể đẹp tô thêm đời
Một khi nhất quán đã rồi
Là điều không thể cải hồi trắng đen
 

ducphubb

Thượng Sỹ
ĐỒNG CẢNH

Văn Sơn kinh tế đặc khu
Quê vợ nghệ sĩ Xuân Thu điệu đà
Đêm lên mê hát phòng trà
Mượt mà khiêu vũ đàn bà chị em

Sông Dinh ai đến mà xem
Một vùng nuôi yến ngày đêm hữu tình
Chính là quê vợ của mình
Bóng bàn gây dựng định hình thi ca
 

Thang2501

Thượng Sỹ
NIỀM VUI NHẬN QUÀ
Sáng nay quà Bác gửi tới nơi
Hồi hộp em mở: Áo một đôi!
Thật nhiều ý nghĩa, thêm bạn mới,
Cảm ơn lắm lắm, bác Sơn ơi!
Giải nhỏ đơn vị sắp đến nơi
Sớm, chiều em, bạn tập cùng chơi
Hội thao khu vực theo đà tới
Quyết giành tấm vé dự giải chơi!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top