Toàn quốc LẠC MẤT YÊU THƯƠNG

JANUS

Trung Sỹ
LẠC MẤT YÊU THƯƠNG

Thứ năm, nhằm đúng ngày mười ba
Bao nhiêu người khuyên tớ ở nhà
Cẩn thận khi ra ngoài đường sá
Cố tránh những việc phải đi xa

Tớ thì duy tâm chẳng tin đâu
Luôn đặt công việc lên hàng đầu
Đúng lịch là lên đường chiến đấu
Cưỡi xe Mơ Mộng phóng như trâu

Có "người yêu" tớ cùng theo sau
Đã thề gắn bó mãi bên nhau
Mai này kể lại cho con cháu
Mối tình chung thuỷ đượm sắc màu

Bỗng dưng "em ấy" bỏ tớ đi
Chẳng thèm nhắn lại một lời gì
Làm tớ hụt hẫng buồn lắm ý
Hai hàng lệ đẫm tràn ướt mi

Sao nỡ như vậy "người yêu" ơi???
Đã thề gắn bó, chẳng xa rời
Mà nay dứt tình theo người mới
Lòng anh đau khổ, mãi chơi vơi

Ai cùng "người ấy" tay trong tay
Cho dù tình mới đang đắm say
Hãy vì tình người mà áy náy
Xin trả "em nó" quay về ngay

Tớ thề trước cả mọi người đây
Rượu nồng hậu tạ luôn rót đầy
Với ai giúp tớ bên "em ấy"
Mối tình bằng hữu sẽ dựng xây


TỚ MẤT CHIẾC VỢT BÓNG BÀN HÃNG ANDRO : CỐT TREIBER Z, MẶT ĐỎ RASANT TURBO, MẶT ĐEN RASANT BEAT, CÁN VỢT CÓ GHI D9 CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN DŨNG CỬU TẶNG TRÊN ĐOẠN ĐƯỜNG TỪ HÀ NỘI QUA PHỦ LÝ, ĐẾN TP NINH BÌNH.
BẠN NÀO NHẶT ĐƯỢC CHO TỚ CHUỘC LẠI.
TỚ XIN CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ!
XIN THÔNG BÁO TIN CHO TỚ LÀ TUẤN THEO SỐ ĐT 090.4.852.006

AI ĐỌC ĐƯỢC TIN NÀY XIN CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI ĐỂ TỚ SỚM TÌM LẠI ĐƯỢC "NGƯỜI YÊU"! TỚ CẢM ƠN NHIỀU NHIỀU!
 

thichanhanh

Trung Uý
LẠC MẤT YÊU THƯƠNG

Thứ năm, nhằm đúng ngày mười ba
Bao nhiêu người khuyên tớ ở nhà
Cẩn thận khi ra ngoài đường sá
Cố tránh những việc phải đi xa

Tớ thì duy tâm chẳng tin đâu
Luôn đặt công việc lên hàng đầu
Đúng lịch là lên đường chiến đấu
Cưỡi xe Mơ Mộng phóng như trâu

Có "người yêu" tớ cùng theo sau
Đã thề gắn bó mãi bên nhau
Mai này kể lại cho con cháu
Mối tình chung thuỷ đượm sắc màu

Bỗng dưng "em ấy" bỏ tớ đi
Chẳng thèm nhắn lại một lời gì
Làm tớ hụt hẫng buồn lắm ý
Hai hàng lệ đẫm tràn ướt mi

Sao nỡ như vậy "người yêu" ơi???
Đã thề gắn bó, chẳng xa rời
Mà nay dứt tình theo người mới
Lòng anh đau khổ, mãi chơi vơi

Ai cùng "người ấy" tay trong tay
Cho dù tình mới đang đắm say
Hãy vì tình người mà áy náy
Xin trả "em nó" quay về ngay

Tớ thề trước cả mọi người đây
Rượu nồng hậu tạ luôn rót đầy
Với ai giúp tớ bên "em ấy"
Mối tình bằng hữu sẽ dựng xây


TỚ MẤT CHIẾC VỢT BÓNG BÀN HÃNG ANDRO : CỐT TREIBER Z, MẶT ĐỎ RASANT TURBO, MẶT ĐEN RASANT BEAT, CÁN VỢT CÓ GHI D9 CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN DŨNG CỬU TẶNG TRÊN ĐOẠN ĐƯỜNG TỪ HÀ NỘI QUA PHỦ LÝ, ĐẾN TP NINH BÌNH.
BẠN NÀO NHẶT ĐƯỢC CHO TỚ CHUỘC LẠI.
TỚ XIN CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ!
XIN THÔNG BÁO TIN CHO TỚ LÀ TUẤN THEO SỐ ĐT 090.4.852.006

AI ĐỌC ĐƯỢC TIN NÀY XIN CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI ĐỂ TỚ SỚM TÌM LẠI ĐƯỢC "NGƯỜI YÊU"! TỚ CẢM ƠN NHIỀU NHIỀU!
Up
 

Ma_Wenge

Đại Uý
Thánh thơ mất vợ là anh đây!
Vẫn biết rượu tạ luôn rót đầy
Vạn nẻo đường tình duyên lạc bước
Chia ly đôi ngã... Xa vòng tay
 

firi06

Đại Uý
LẠC MẤT YÊU THƯƠNG

Thứ năm, nhằm đúng ngày mười ba
Bao nhiêu người khuyên tớ ở nhà
Cẩn thận khi ra ngoài đường sá
Cố tránh những việc phải đi xa

Tớ thì duy tâm chẳng tin đâu
Luôn đặt công việc lên hàng đầu
Đúng lịch là lên đường chiến đấu
Cưỡi xe Mơ Mộng phóng như trâu

Có "người yêu" tớ cùng theo sau
Đã thề gắn bó mãi bên nhau
Mai này kể lại cho con cháu
Mối tình chung thuỷ đượm sắc màu

Bỗng dưng "em ấy" bỏ tớ đi
Chẳng thèm nhắn lại một lời gì
Làm tớ hụt hẫng buồn lắm ý
Hai hàng lệ đẫm tràn ướt mi

Sao nỡ như vậy "người yêu" ơi???
Đã thề gắn bó, chẳng xa rời
Mà nay dứt tình theo người mới
Lòng anh đau khổ, mãi chơi vơi

Ai cùng "người ấy" tay trong tay
Cho dù tình mới đang đắm say
Hãy vì tình người mà áy náy
Xin trả "em nó" quay về ngay

Tớ thề trước cả mọi người đây
Rượu nồng hậu tạ luôn rót đầy
Với ai giúp tớ bên "em ấy"
Mối tình bằng hữu sẽ dựng xây


TỚ MẤT CHIẾC VỢT BÓNG BÀN HÃNG ANDRO : CỐT TREIBER Z, MẶT ĐỎ RASANT TURBO, MẶT ĐEN RASANT BEAT, CÁN VỢT CÓ GHI D9 CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN DŨNG CỬU TẶNG TRÊN ĐOẠN ĐƯỜNG TỪ HÀ NỘI QUA PHỦ LÝ, ĐẾN TP NINH BÌNH.
BẠN NÀO NHẶT ĐƯỢC CHO TỚ CHUỘC LẠI.
TỚ XIN CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ!
XIN THÔNG BÁO TIN CHO TỚ LÀ TUẤN THEO SỐ ĐT 090.4.852.006

AI ĐỌC ĐƯỢC TIN NÀY XIN CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI ĐỂ TỚ SỚM TÌM LẠI ĐƯỢC "NGƯỜI YÊU"! TỚ CẢM ƠN NHIỀU NHIỀU!
đẹp chai, hay trữ... như em mà bị "bồ đá" thì buồn thật :(:(
Chiều nay ôm tạm em Sar qua anh sớm nhé.
 

JANUS

Trung Sỹ
Hu
đẹp chai, hay trữ... như em mà bị "bồ đá" thì buồn thật :(:(
Chiều nay ôm tạm em Sar qua anh sớm nhé.

Hu, hu! Chiều nay, em cùng mối tình đầu, nàng Sadius đến trình diễn ở clb Phố Trang Sức (trong trường Nguyễn Trường Tộ, ngõ 5 Láng Hạ) khiến ai cũng phải ngưỡng mộ nên bây giờ mới nhận được tin nhắn của bác. Vậy khất bác lần sau nhé! Em cảm ơn nhiều!
 

firi06

Đại Uý
Hu


Hu, hu! Chiều nay, em cùng mối tình đầu, nàng Sadius đến trình diễn ở clb Phố Trang Sức (trong trường Nguyễn Trường Tộ, ngõ 5 Láng Hạ) khiến ai cũng phải ngưỡng mộ nên bây giờ mới nhận được tin nhắn của bác. Vậy khất bác lần sau nhé! Em cảm ơn nhiều!
Thế nghĩa là chú vẫn nặng duyên với tình đầu Sar lắm đó.
 

JANUS

Trung Sỹ
Thánh thơ mất vợ là anh đây!
Vẫn biết rượu tạ luôn rót đầy
Vạn nẻo đường tình duyên lạc bước
Chia ly đôi ngã... Xa vòng tay

Tình duyên ly hợp nào ai hay
Vừa mới hôm qua tay trong tay
Mà đã lụi tàn sau đám cháy
Tro bụi cũng vội theo gió bay
 

thichanhanh

Trung Uý
Cảm ơn thiện chí của bác!
Em vừa chiều hôm trước tập bóng bị đập cán vợt vào cột cảm thấy đã xót lắm rồi. Mặc dù vợt mấy trăm thôi. Đây bác....
Bác rủ người yêu đi chơi xa mà không phòng bị kĩ càng gì cả. Vừa đáng thương vừa đáng trách.Âu đây cũng là kinh nghiệm cho bác. Lần sau có phải đi xa thì nhớ mua " bao" đắt tiền hơn và có dây đeo không tụt nhé.
Em mới có 2 chục lẻ vài tuổi ranh thôi nhưng cảm giác đánh mất một đồ vật tưởng như vô tri nhưng mình coi là bảo bối hay một con người mà mình rất yêu thương... Em đều trải qua rồi nên em phần nào hiểu được cảm giác của bác lúc này. Cuộc sống mà bác. Rồi sẽ còn nhiều thứ nhiều chuyện khiến mình nuối tiếc hơn. Bác hãy vui và lạc quan lên.Biết đâu bất ngờ, một ngày em nó chán thằng kia sẽ tự động về với bác ^^.
Nếu bác ở HN mà gần gần chỗ em thì thỉnh thoảng em cả bác làm ít dầu ăn à nhầm rượu :D nói chuyện phiếm cho vui.
Làm bài nhạc nhẹ ngủ cho ngon mai đi chiến cho khỏe người đi bác :p
 

JANUS

Trung Sỹ
Em vừa chiều hôm trước tập bóng bị đập cán vợt vào cột cảm thấy đã xót lắm rồi. Mặc dù vợt mấy trăm thôi. Đây bác....
Bác rủ người yêu đi chơi xa mà không phòng bị kĩ càng gì cả. Vừa đáng thương vừa đáng trách.Âu đây cũng là kinh nghiệm cho bác. Lần sau có phải đi xa thì nhớ mua " bao" đắt tiền hơn và có dây đeo không tụt nhé.
Em mới có 2 chục lẻ vài tuổi ranh thôi nhưng cảm giác đánh mất một đồ vật tưởng như vô tri nhưng mình coi là bảo bối hay một con người mà mình rất yêu thương... Em đều trải qua rồi nên em phần nào hiểu được cảm giác của bác lúc này. Cuộc sống mà bác. Rồi sẽ còn nhiều thứ nhiều chuyện khiến mình nuối tiếc hơn. Bác hãy vui và lạc quan lên.Biết đâu bất ngờ, một ngày em nó chán thằng kia sẽ tự động về với bác ^^.
Nếu bác ở HN mà gần gần chỗ em thì thỉnh thoảng em cả bác làm ít dầu ăn à nhầm rượu :D nói chuyện phiếm cho vui.
Làm bài nhạc nhẹ ngủ cho ngon mai đi chiến cho khỏe người đi bác :p


Cảm ơn @thichanhanh nhiều vì những chia sẻ! Mình để lạc mất "em yêu" cũng chính vì chiều chuộng em ấy quá! Đi chơi xa, muốn cho nhiều người nhìn "em ấy" phải trầm trồ, ngưỡng mộ nên đã sắm cho "em ấy" bộ cánh lung linh. Điều này làm cho nhiều người để mắt tới em ấy hơn nên mình đã tuột mất "em ấy" đó. Mọi khi đi với mình, "em ấy" ăn mặc bình thường thì có sao đâu. Thôi, chắc cũng tại không có duyên nên mới vậy.
Mình ở Hà Nội nên rất vui nếu lúc nào cả hai sắp sếp gặp mặt khoe "người tình" của mình nhỉ. Giờ mình lại phải quay về với "mối tình đầu"- nàng Kiêu Sa-đi-ớt. Nàng này vẫn chung thủy với mình từ năm 1998 đó. Hẹn gặp bạn ngày gần nhất nhé!
P/s: Rượu mình không thiếu, chỉ sợ không có sức uống nhé!
 

thichanhanh

Trung Uý
Cảm ơn @thichanhanh nhiều vì những chia sẻ! Mình để lạc mất "em yêu" cũng chính vì chiều chuộng em ấy quá! Đi chơi xa, muốn cho nhiều người nhìn "em ấy" phải trầm trồ, ngưỡng mộ nên đã sắm cho "em ấy" bộ cánh lung linh. Điều này làm cho nhiều người để mắt tới em ấy hơn nên mình đã tuột mất "em ấy" đó. Mọi khi đi với mình, "em ấy" ăn mặc bình thường thì có sao đâu. Thôi, chắc cũng tại không có duyên nên mới vậy.
Mình ở Hà Nội nên rất vui nếu lúc nào cả hai sắp sếp gặp mặt khoe "người tình" của mình nhỉ. Giờ mình lại phải quay về với "mối tình đầu"- nàng Kiêu Sa-đi-ớt. Nàng này vẫn chung thủy với mình từ năm 1998 đó. Hẹn gặp bạn ngày gần nhất nhé!
P/s: Rượu mình không thiếu, chỉ sợ không có sức uống nhé!
Em ở Minh khai, Bắc Từ Liêm bác ạ. Em mới tập chơi bóng được mấy tháng nhưng mà có tận 2 người yêu cơ :)). Bác cầm vợt từ năm 98 lúc đấy em mới 5 tuổi :D. Em rảnh từ 5h chiều hàng ngày. Rất mong sớm được gặp bác để học hỏi.:p:p:p
 

JANUS

Trung Sỹ
Em ở Minh khai, Bắc Từ Liêm bác ạ. Em mới tập chơi bóng được mấy tháng nhưng mà có tận 2 người yêu cơ :)). Bác cầm vợt từ năm 98 lúc đấy em mới 5 tuổi :D. Em rảnh từ 5h chiều hàng ngày. Rất mong sớm được gặp bác để học hỏi.:p:p:p

Mình chơi bóng từ năm 1980, lúc đó mới 5 tuổi. Lúc đầu theo các anh lớn tuổi đi chơi bóng ở các bàn đá ga-ni-tô. Vì bé nên phải nhặt bóng cho các anh ấy suốt cả buổi, thình thoảng các anh mới cho vào đánh 1 đến 2 quả để cho khỏi chán mà bỏ về. Hồi đó thời bao cấp thường chơi quả bóng của Liên Xô, se-na (giá) 5 kô-pếch. Thi thoảng có bóng của Tiệp Khắc dày và nặng hơn rất nhiều nên khi bị bóng bay vào trán thì thấy ngay quả Nhót trên đó. Sau này, nước mình được Trung Quốc hỗ trợ công nghệ sản xuất được quả bóng Tiền Phong 01 và Tiền Phong 02 nảy tốt hơn hẳn 2 loại bóng kia. Lại nói về quá trình đến với trái bóng bàn của mình; ấm ức vì các anh lớn không cho chơi bóng, mình cùng một số bạn cùng trang lứa thích chơi bóng cùng cảnh ngộ đã rủ nhau lấy bảng đen làm vợt, lưới thì dùng 2 viên gạch đỏ và dây chỉ cùng giấy. Sau một thời gian chơi và cùng với sự cao lên, mình đã tiến bộ vượt bậc. Lúc lên 6 tuổi chơi ngang ngửa các anh lớn. Tiếp đó, khi chơi thua ra thắng vào thì hầu như loại hẳn các anh ấy cho dù vẫn dùng bảng đen làm vợt. Bác thợ mộc gần bàn bóng thấy đam mê quá đã làm cho hẳn 1 chiếc vợt bằng gỗ, nhưng không có mút đâu nhé. Cầm chiếc vợt này mình thống lĩnh bàn bóng luôn. Các anh lớn bị loại nhiều quá đã không thể chơi đẹp nữa, dùng vũ lực để giành bàn chơi.
Lan man quá, mình rất mong được gặp bàn dể giao lưu. Mình tên Tuấn, đt 0904852006. Sắp lịch rồi alo cho mình nhé! Thank a lot!
 

JANUS

Trung Sỹ
Mong bác sớm hữu duyên tương ngộ. Em hồi sinh viên cũng lỡ tay làm rớt một cành Butter, tiếc là hồi đó chưa biết làm thơ như bác.

Cám ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ! Mong một ngày nào đó được giao lưu với bạn. Alo cho mình nhé! Tks!
 

AndroCS7

Đại Tá
Mình chơi bóng từ năm 1980, lúc đó mới 5 tuổi. Lúc đầu theo các anh lớn tuổi đi chơi bóng ở các bàn đá ga-ni-tô. Vì bé nên phải nhặt bóng cho các anh ấy suốt cả buổi, thình thoảng các anh mới cho vào đánh 1 đến 2 quả để cho khỏi chán mà bỏ về. Hồi đó thời bao cấp thường chơi quả bóng của Liên Xô, se-na (giá) 5 kô-pếch. Thi thoảng có bóng của Tiệp Khắc dày và nặng hơn rất nhiều nên khi bị bóng bay vào trán thì thấy ngay quả Nhót trên đó. Sau này, nước mình được Trung Quốc hỗ trợ công nghệ sản xuất được quả bóng Tiền Phong 01 và Tiền Phong 02 nảy tốt hơn hẳn 2 loại bóng kia. Lại nói về quá trình đến với trái bóng bàn của mình; ấm ức vì các anh lớn không cho chơi bóng, mình cùng một số bạn cùng trang lứa thích chơi bóng cùng cảnh ngộ đã rủ nhau lấy bảng đen làm vợt, lưới thì dùng 2 viên gạch đỏ và dây chỉ cùng giấy. Sau một thời gian chơi và cùng với sự cao lên, mình đã tiến bộ vượt bậc. Lúc lên 6 tuổi chơi ngang ngửa các anh lớn. Tiếp đó, khi chơi thua ra thắng vào thì hầu như loại hẳn các anh ấy cho dù vẫn dùng bảng đen làm vợt. Bác thợ mộc gần bàn bóng thấy đam mê quá đã làm cho hẳn 1 chiếc vợt bằng gỗ, nhưng không có mút đâu nhé. Cầm chiếc vợt này mình thống lĩnh bàn bóng luôn. Các anh lớn bị loại nhiều quá đã không thể chơi đẹp nữa, dùng vũ lực để giành bàn chơi.
Lan man quá, mình rất mong được gặp bàn dể giao lưu. Mình tên Tuấn, đt 0904852006. Sắp lịch rồi alo cho mình nhé! Thank a lot!
đọc thơ + những dòng chia sẻ của bác thấy hâm mộ quá, e cũng hay ra clb Thái Hà cũng gần chỗ TNT bác chơi. Cuối tuần thứ 7 bác có tg ko mấy ae hẹn làm trận bóng + bia giao lưu nhé. Em là Long Andro 0964 081 311 :D
 

Bình luận từ Facebook

Top