Ky An Quang Nam tham gia Premiership Da Nang 2014

philehua

Trung Sỹ
Chào mọi người !
Sau một thời gian đưa thông tin về đội Kỳ An gần nửa chặn đường, có thể nói là chưa được tốt, nay được sự đồng ý của Toàn đội, Phi xin bàn giao lại phần truyền thông cho Anh Drmatchetzoola, mời anh Minh vào ký và nhận biên bản bàn giao, trân trọng.




"tạm thời quy ẩn gian hồ, đợi ngày nội công thâm hậu sẽ tính tiếp..."
 

caykhewinter

Thượng Tá
Chào mọi người !
Sau một thời gian đưa thông tin về đội Kỳ An gần nửa chặn đường, có thể nói là chưa được tốt, nay được sự đồng ý của Toàn đội, Phi xin bàn giao lại phần truyền thông cho Anh Drmatchetzoola, mời anh Minh vào ký và nhận biên bản bàn giao, trân trọng.




"tạm thời quy ẩn gian hồ, đợi ngày nội công thâm hậu sẽ tính tiếp..."
Bác quy ẩn giang hồ bằng tỉ số 6-1 nghiêng về đối thủ là chưa đẹp. Đề nghị bác tiếp tục làm nhiệm vụ, khi nào "công thành thì thân thoái".
 

sushi vicarias

Trung Sỹ
Chào mọi người !
Sau một thời gian đưa thông tin về đội Kỳ An gần nửa chặn đường, có thể nói là chưa được tốt, nay được sự đồng ý của Toàn đội, Phi xin bàn giao lại phần truyền thông cho Anh Drmatchetzoola, mời anh Minh vào ký và nhận biên bản bàn giao, trân trọng.




"tạm thời quy ẩn gian hồ, đợi ngày nội công thâm hậu sẽ tính tiếp..."
Anh oi em moi lam sim lai nt gium sdt qua cho em lai nha
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Trận thua 3-4 tối hôm nay 20/9, do một phần lỗi của mình, vì lý do sức khỏe mình không ra được để đương đầu, ít nhất là để cổ vũ cho anh em. Thành thật xin lỗi mọi người!
Ngồi chờ thông tin nóng ruột, thôi đành vậy!

 

drmatchetzoola

Đại Tá
Cap nhat ket qua luot ve:
Ky An QN - BMB: 4-3

Đầu tiên xin đề nghị các ý kiến, phúc đáp, chỉ giáo, chém gió ... trên topic Quảng Nam cần viết có dấu, chúng ta là người Quảng Nam, nói giọng Quảng, chơi kiểu Quảng, nhưng viết lách là ngôn ngữ Việt Nam, có thể Quốc tế hóa càng tốt để mọi người ai lỡ vào xem thì dễ đọc, dễ biết và dễ hiểu ... lầm người Quảng Nôm.
Xin ghi lại nội dung của bác có nich-cờ-nêm "philehua": cập nhật kết quả lượt về premiership Đà Nẵng 2014, đội Kỳ An Quảng Nam thắng đội BMB: 4-3.

Đầu tiên mời các bạn một lần nữa, à quên nhiều lần nữa nghe nhạc phẩm: Không thể và có thể của NS Phó Đức Phương: "http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khong-The-Va-Co-The-Thanh-Lam/ZWZ97DZ6.html.
Mình rất thích câu: " Vết thương ngày nào có thể liền da", về phương diện Y học thì điều đó nghe có vẻ hiển nhiên nhưng mà chỉ là "có thể", để loại trừ một số căn bệnh như Đái đường, nhiễm HIV, Ung thư da ... thì sự liền da thì hơi khó. Nhưng cái điều quan trọng là vì sao mà bị vết thương, điều gì làm nên vết thương đó, nỗi gặm nhấm một vết thương đến bao giờ mới lành. Và đội Kỳ An trong nỗi đau tình cờ lượt đi đã bị đã bị những cú giật xé gió làn rách da, đã tạo nên những 6 vết thương ở trận lượt đi, những vết hằn trên lưng ngựa hoang và bây giờ muốn lành thì phải làm sao (có cần mời BS Minh may lại hay không?)...
(Hẹn viết tiếp vì vợ yêu cầu hát bài: Không thể và có thể). Hẹn!
 
Last edited:

nam_chem

Trung Uý
Đang đọc tự nhiên đứt mạch hứng, chán thật. Bác Dr viết tiếp kỳ 2 đi.
Phải nói rằng ngày hôm qua 28/09 đội Kỳ An trước khi đánh đã xác định đội BMB là rất mạnh, chỉ cố gắng hạn chế trận thua thôi; tuy nhiên ngoài việc đội Kỳ An ra trận với trên 100% sức mình và một phần là do may mắn đội Kỳ An mới thắng được đội hay nhất giải và cũng là ứng cử viên vô địch.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Hôm qua 28/9 là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp uống éo chơi bời của mình. Trước giờ bóng lăn lượt trận đầu tiên Premiership Đà Nẵng - gặp ngay đội BMB, nhà vô địch lượt đi và cũng là nghiệp chướng oan sai cho đội Kỳ An Quảng Nam chưa kịp lành vết thương lòng vì bị chém 6 nhát ở trận lượt đi bởi đội này - trong không khí dầu sôi lửa bỏng, mình nhận một cú điện thoại của cô nàng bồ thứ 3 của mình đang mang bụng 6 tháng, thông báo sáng nay đi siêu âm BS báo có bé gái đang bơi trong ruột (nửa mừng nửa tủi vì không biết các bộ phần trong đó có cái chi cắt mặt gai giống mình hay không), mình thì đang chuẩn bị bị mấy cháu BMB cho bơi đây. Nhưng ... trước tình cảnh đáng thương, tiến thoái lưỡng nan của đội Kỳ An đang rầu rỉ, rầu ria ra rậm rạp, rờ râu râu rụng, rờ rốn rốn rung rinh, thì HLV Khiết hội ý khẩn với đội hình yếu như bệnh nhân bị bệnh Tả mới xuất viện (Khiết, Nam, Hồng và Minh) và với một kinh nghiệm trận mạc, nhạy cảm của Khiết và may mắn của Kỳ An đã lội ngược dòng thắng BMB 4-3 đúng là điều siêu tưởng mà có thật, gỡ lại lượt đi vỡ trận thua đến 1-6. Mấu chốt chuyên môn của lượt thắng này là trận Nam chém thắng một trận rất quan trọng và đặc biệt là lội ngược dòng thắng em Vũ đẹp như mơ, bên cạnh đó, đồng thời bỏ trận thứ hai gặp Lâm Tới và quyết định Minh đánh đôi với Khiết thay vì đánh với Nam chém để chắc chắn thắng một trận đôi thay vì mất luôn cả 2 trận. Đúng HLV Khiết sắp bảng và đôi hình đại tài!
Thế là sau khi thắng trận mình bèn điện thoại ngay cho cô bạn (thay vì điện cho vợ) là tháng 12 này sinh cũng gần trùng với hết giải Pre mình sẽ đặt tên cho con thằng bạn là KỲ AN ... để nhớ một kỷ niệm đẹp trong giấc mơ đẹp này.
Còn tiếp: đang bận bệnh nhân.
 
Last edited:

nam_chem

Trung Uý
Mỗi trận đánh là 01 trận chung kết, mỗi trận đấu không chỉ riêng của bản thân mà chính là trận đấu của đồng đội; Kỳ An đang làm rất tốt 02 việc này, cho đến bây giờ toàn đội đang gắn dần 1 tập thể lại với nhau ngày càng gần gủi hơn, đây là điều tạo nên Kỳ An đồng lòng chung sức. Mặc dù đây là cuộc chơi như mọi cuộc chơi khác, nhưng đội Kỳ An vẫn luôn hãnh diện mình là 1 tập thể mạnh. Rất cám ơn mọi người đã cùng nhau những giây phút khó khăn nhất, thăng hoa nhất. (Bác Dr ơi, cho em xuống đất đi, chớ bác mà để em ở trên trụ điện chết em/he)
 

thanh dai ca77

Đại Tá
Hôm qua 28/9 là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp uống éo chơi bời của mình. Trước giờ bóng lăn lượt trận đầu tiên Premiership Đà Nẵng - gặp ngay đội BMB, nhà vô địch lượt đi và cũng là nghiệp chướng oan sai cho đội Kỳ An Quảng Nam chưa kịp lành vết thương lòng vì bị chém 6 nhát ở trận lượt đi bởi đội này - trong không khí dầu sôi lửa bỏng, mình nhận một cú điện thoại của cô nàng bồ thứ 3 của mình đang mang bụng 6 tháng, thông báo sáng nay đi siêu âm BS báo có bé gái đang bơi trong ruột (nửa mừng nửa tủi vì không biết các bộ phần trong đó có cái chi cắt mặt gai giống mình hay không), mình thì đang chuẩn bị bị mấy cháu BMB cho bơi đây. Nhưng ... trước tình cảnh đáng thương, tiến thoái lưỡng nan của đội Kỳ An đang rầu rỉ, rầu ria ra rậm rạp, rờ râu râu rụng, rờ rốn rốn rung rinh, thì HLV Khiết hội ý khẩn với đội hình yếu như bệnh nhân bị bệnh Tả mới xuất viện (Khiết, Nam, Hồng và Minh) và với một kinh nghiệm trận mạc, nhạy cảm của khiết và may mắn của Kỳ An đã lội ngược dòng thắng BMB 4-3 đúng là điều siêu tưởng mà có thật, gỡ lại lượt đi vỡ trận thua đến 1-6. Mấu chốt chuyên môn của lượt thắng này là trận Nam chém thắng một trận rất quan trọng và đặc biệt là lội ngược dòng thắng em Vũ đẹp như mơ, bên cạnh đó, đồng thời bỏ trận thứ hai gặp Lâm Tới và quyết định Minh đánh đôi với Khiết thay vì đánh với Nam chém để chắc chắn thắng một trận đôi thay vì mất luôn cả 2 trận. Đúng HLV Khiết sắp bảng và đôi hình đại tài!
Thế là sau khi thắng trận mình bèn điện thoại ngay cho cô bạn (thay vì điện cho vợ) là tháng 12 này sinh cũng gần trùng với hết giải Pre mình sẽ đặt tên cho con thằng bạn là KỲ AN ... để nhớ một kỷ niệm đẹp trong giấc mơ đẹp này.
Còn tiếp: đang bận bệnh nhân.
Thanks bác Dr Minh đã tường thuật lại trận đấu và phân tích chiến thuật của đội rất hay. Đúng là trong cái khó thì ló cái khôn
Trong nội dung thi đấu đồng đội thì em thấy có 3 yếu tố quan trọng là:
  1. Chiến thuật
  2. Tinh thần đồng đội
  3. Yếu tố may mắn
Ở trận này Kỳ An đã hội tụ cả 3 yếu tố đó trong khi BMB chỉ có 2 yếu tố trên ( Thiếu sự may mắn) nên thất thủ trước Kỳ An là điều dễ hiểu. Quan trọng là sau mỗi trận đấu giao lưu học hỏi thì chúng ta có thêm bài học và có thêm bạn để chơi và để giao lưu
EM chân thành chúc mừng đội Kỳ An!
 

philehua

Trung Sỹ
Chủ Nhật vừa rồi không đi cùng đội được, thật tiếc. (Cũng may đi là thua nữa rồi).
Xin cáo lỗi cùng anh em trong đội vì đã vắng mặt do bận việc nhà, đang chuẩn bị xây dựng hồ bơi để khi nào muốn bơi thì ở nhà mà bơi, chứ đi ra thi đấu tại Premiership Đà Nẵng mà bơi nhiều quá cũng dị.
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
HLV đội Kỳ An Quảng Nam: Nguyễn Xuân Khiết bị chị em truy nã trên các trang báo Huế:
Trang Chính phủ Huế
http://www.huecity.gov.vn/?cat_id=324&id=150
Trang Tạp chí Sông Hương Huế
http://tapchisonghuong.com.vn/hue/p...B-thanh-pho-Hue-mo-rong-lan-thu-III-2014.html
Trang Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
http://www.svhttdl.thuathienhue.gov.vn/DichVu/ThongTin/CapNhat/prints.aspx?newsid=18-29-2266
Và dzụ đặc biệt
http://www.vietgiaitri.com/tag/nguyen-xuan-khiet/

:eek::p:D
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Như Ngoại hạng ấy nhỉ, thấy sướng thật. Ước gì 1 lúc nào đó Đệ được góp mặt!

Có gì đâu, viết một vài câu như vậy là góp lời rồi, còn góp mặt thì bạn cứ có mặt cổ vũ cho đội Kỳ An là góp mặt rồi chứ lị. Như mình đây có trong danh sách đội, nhưng chưa thi đấu trận nào, chỉ góp mặt la hét, vỗ tay, chỉ chỏ làm như mình là HLV, rồi cầm ly nâng lên đặt xuống, lúc vui hoan hỉ, lúc buồn thở than cùng anh em, như thế là mình đã góp mặt rồi. Trong chiến thuật vẫn có những đòn tâm lý góp phần nhỏ thành công. Chủ nhật này bạn góp mặt để xem Kỳ An oánh với đội Hoàng Sa nhé. Hẹn!
 

Bình luận từ Facebook

Top