JoinMrThinh - Thơ ... bóng ... bàn - Bóng ... bàn ... thơ... (Gà mới, Trình còi ...)

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Em thời vẫn nhận dốt thơ
Bóng thì tậm tọe chẳng hay tý nào.
Niêm luật em cứ ào ào...
Miễn sao quả bóng bay vào bàn anh...
Hé hé


Bóng chú cứ qua bàn a
Quất nhanh 1 cái lại thành ... "rốn hoa"
Nếu chú không muốn ... nhận quà
Thì chú cứ giả mắt hoa ... đánh ngoài
Có võ cứ dở hết bài
Để a giúp chú ... "diễn hài" trên sân
Nếu thấy chưa đúng ... hạng cân
Thì chú đừng ngại, chỉ cần ... XIN THUA!


:zingme21: :zingme21: :zingme21:
:zingme52: :zingme52: :zingme52:
:zingme40: :zingme40: :zingme40:
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ

TOPIC
Thi sỹ đâu rồi chẳng thấy qua
Topic mở ra chỉ người nhà
Bóng banh, tranh luận cùng ... chém gió
Đưa đẩy, cò cưa, chuyện ... ba hoa
Góp thêm thơ phú thêm nhiều chuyện
Trao đổi giao lưu khách ghé qua
Mong sao thi sỹ năng lui tới
Topic đông vui rộn cửa nhà!





Em mới HỌC đang tập ....... HÀNH. Nếu lỡ ... "Thất ngôn ........... bác cú .............. đừng (làm) LUẬT" e nhé . Thanks!
 
Last edited:

Thang2501

Thượng Sỹ
Hiểu đúng!
Trục đứng, ngang, xiên trục ...vô hình
Xoáy ngang, lên, xuống, chuội lao nhanh.
Anh nhìn cho kỹ vào cho đúng
Kẻo đánh bừa rồi... chén cà bung!
Thắng, thua vốn dĩ chẳng chịu cùng
Tôi, anh gặp mặt chốn vui chung
Đã vào đánh trận chơi cho húng
Xong cười, vui khỏe sức thêm sung!
 

Thang2501

Thượng Sỹ
Đổi thay!
Bóng bàn em biết đến từ lâu
Càng chơi, xem thấy: ham, đau đầu!
Nhiều loại mút vợt, bao rơ đấu
Đua tranh tốc độ, lắm chiều sâu.
Ban đầu em xài mút Nhật, Âu
Sau bao trăn trở chuyển mặt Tàu
Cứng cao, dính nặng, xoáy càng máu
Xem mình nhanh, khỏe đến bao lâu?
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Lâu lắm mới ghé qua Topic đọc lại mấy vần thơ thấy rất zui! Cảm ơn các anh em đã ghé qua và chia sẻ! Dạo này tập tành tí bên ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ nên cũng hơi mê mẩn tí! Có bài "Thất ngôn bát cú" zui góp vui với ace! Mời ace mê thơ ĐƯỜNG vào hoạ ạ!

ĐEM THÂN CHỊU TRẬN (Xướng)


Giải đấu tìm ra quả bóng vàng

Chân dài cửa dưới bị em phang

Đôi công chắc khoẻ Chơi hai cánh

Chặn thủ bền nhanh Đánh một càng

Bóng dính tung tay đành thất thế

Tay kê rách lưới được hoà ngang

Giật lồng quả hiểm kềnh phơi háng

Bóng chọc người em … chẳng tránh sang … ;):D:p

________ Vũ Đức Thịnh ________



ĐÁNH BÓNG BÀN (Hoạ)

Vào tranh chung kết Bạc Đồng Vàng
Giành giật huy chương các chị phang
Bỏ nhỏ chồm mình quăng tay líp
Đẩy dài lùi lại giật lăn càng
Bên mình áp đảo không nương địch
Phía bạn thế cô chẳng chịu hàng
Thi đấu quên mình vì sắc áo
Cho dù có rách dáng càng sang.
_____ Khánh Mỹ Trần__
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Xướng họa thơ vui bóng với đời
Mê mãi say vì bóng khoái chơi
Tấn công dũng mãnh đâu chắc thắng
Phòng thủ lìu xìu há dễ xơi
Khỏe khoắn giật phang hoài chẳng mỏi
Mệt lữ chặn kê cũng rã rời
Thật lắm điều vui làng bóng nhựa
Mong hết giờ làm...chơi bóng thôi...
 

Red Arc

Đại Tá
Lâu rồi mới thấy Thịnh trở lại trang thơ. Góp vui với bạn vài dòng và chờ đợi những vần thơ tiếp theo của bạn.
 

Hungdshp

Đại Uý
Chuyện bóng chuyện thơ tới chuyện bàn
Trên trời dưới đất cứ miên man
Bao lớp anh hùng thuở trai tráng
Về già lại vui thú thanh nhàn.

Em nay từ xa tới diễn đàn
Mong được giao hữu tình chứa chan
Thơ em rất nông và cũng cạn
Xin hãy chỉ giáo đừng trách than.
 

Red Arc

Đại Tá
Chuyện bóng chuyện thơ tới chuyện bàn
Trên trời dưới đất cứ miên man
Bao lớp anh hùng thuở trai tráng
Về già lại vui thú thanh nhàn.

Em nay từ xa tới diễn đàn
Mong được giao hữu tình chứa chan
Thơ em rất nông và cũng cạn
Xin hãy chỉ giáo đừng trách than.

Chào bạn, thành viên mới diễn đàn
Đôi dòng thơ viết, ý mênh mang
Biển rộng, đất trời mang góp cả
Khoáng đạt, sách đời như mới trang!
 

Hungdshp

Đại Uý
Chào bạn, thành viên mới diễn đàn
Đôi dòng thơ viết, ý mênh mang
Biển rộng, đất trời mang góp cả
Khoáng đạt, sách đời như mới trang!
Cảm ơn bác Red Arc
Em chỉ đánh bóng cỡ hạng C
Nhưng mà lại thích yêu thơ lắm
Nói chung hai món đều rất mê :p
 

Hungdshp

Đại Uý
TOPIC
Thi sỹ đâu rồi chẳng thấy qua
Topic mở ra chỉ người nhà
Bóng banh, tranh luận cùng ... chém gió
Đưa đẩy, cò cưa, chuyện ... ba hoa
Góp thêm thơ phú thêm nhiều chuyện
Trao đổi giao lưu khách ghé qua
Mong sao thi sỹ năng lui tới
Topic đông vui rộn cửa nhà!




Em mới HỌC đang tập ....... HÀNH. Nếu lỡ ... "Thất ngôn ........... bác cú .............. đừng (làm) LUẬT" e nhé . Thanks!
Tình hình nhiều giải phân tranh
Thi sĩ cũng phải tập nhanh lên đường
Xông pha khắp mấy chiến trường
Gặp người tri kỉ mến thương trong lòng
Cuộc đời khi đục khi trong
Kết giao hữu nghị không mong lợi gì
Ai ơi xách vợt mà đi
Xin đừng quên nhé người vì làng thơ.
 

Bình luận từ Facebook

Top