ITTF WORLD TOUR Seamaster Qatar 2016 ITTF World Tour Grand Finals Doha, QAT 8 Dec 2016 - 11 Dec 201

fairplay83hp

Đại Uý
chúc mừng ML, một chút cầu toàn trong séc 5 đã khiến ML phải thêm 1 sét nữa. FZD ở tuổi 20 FZD đang có bộ chân rất nhanh, nhanh hơn ML rồi. Vật cản lớn nhất của Fan bây giờ chỉ là ML nữa thôi, xuxin và ZJK không thể chén được Fan như trước nữa
 

fairplay83hp

Đại Uý
Thực sự mà nói thì trận bán kết Fan vs Xuxin xem đã mắt hơn với rất nhiều pha bóng đẳng cấp và đẹp mắt của cả Fan và Xuxin. Trận CK này không có nhiều Pha bóng đẹp mắt và nghệ sĩ. Chơi với malong bóng rất khó chịu, phải đánh rất hiểm mới có khả năng thắng.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Thực sự mà nói thì trận bán kết Fan vs Xuxin xem đã mắt hơn với rất nhiều pha bóng đẳng cấp và đẹp mắt của cả Fan và Xuxin. Trận CK này không có nhiều Pha bóng đẹp mắt và nghệ sĩ. Chơi với malong bóng rất khó chịu, phải đánh rất hiểm mới có khả năng thắng.
Bác nhận xét chuẩn quá, jeu Ma Long đúng là tao với mày thi xem thằng nào hỏng trước !
 

bachikho

Đại Tá
qua giải thấy bóng DHS như shit (tui xem live thấy vỡ rất nhiều), trận Ovt - FZD vỡ 2 quả trong đó có 1 pha có thể nói là đen cho Ovt: 2-0, set 3 10-10 hay 11-11 j đó, FZD quăng trái trúng cạnh vợt, bóng vỡ đôi, Ovt khiếu nại cho rằng quả đó trúng cạnh thì nó phải đc ăn (nó có lý), nếu ăn pha đó Ovt có cửa dẫn 3-0 chưa chắc FZD bật lại đc nhưng trọng tài cho đánh lại, chắc tại ức chế nên Ovt tuột dốc từ đó cho tới hết trận (cái này chắc chắn luôn chứ k giống trận Jun bị Yu Ziyang ăn gian mà các bác bảo Jun ức chế nên thua đâu vì set đó Jun thua thật nhưng set sau nó ăn lại ngay mà ăn rất sâu, còn Ovt thì sau pha đó tuột k phanh luôn, nhiều quả cảm giác như buông)
 

fairplay83hp

Đại Uý
qua giải thấy bóng DHS như shit (tui xem live thấy vỡ rất nhiều), trận Ovt - FZD vỡ 2 quả trong đó có 1 pha có thể nói là đen cho Ovt: 2-0, set 3 10-10 hay 11-11 j đó, FZD quăng trái trúng cạnh vợt, bóng vỡ đôi, Ovt khiếu nại cho rằng quả đó trúng cạnh thì nó phải đc ăn (nó có lý), nếu ăn pha đó Ovt có cửa dẫn 3-0 chưa chắc FZD bật lại đc nhưng trọng tài cho đánh lại, chắc tại ức chế nên Ovt tuột dốc từ đó cho tới hết trận (cái này chắc chắn luôn chứ k giống trận Jun bị Yu Ziyang ăn gian mà các bác bảo Jun ức chế nên thua đâu vì set đó Jun thua thật nhưng set sau nó ăn lại ngay mà ăn rất sâu, còn Ovt thì sau pha đó tuột k phanh luôn, nhiều quả cảm giác như buông)
Đồng ý với nhận sét của bác. bóng vỡ liên tục, trận CK tối qua cũng bị vỡ 1 quả.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Nhìn cú tung vợt cuối cùng và toàn bộ trận đấu, ngày MaLong hết thời không còn xa nữa, mà ứng cử viên lại có thể không phải Fan Zhendong, em nghiêng về Liang Jingkun
 

fairplay83hp

Đại Uý
Nhìn cú tung vợt cuối cùng và toàn bộ trận đấu, ngày MaLong hết thời không còn xa nữa, mà ứng cử viên lại có thể không phải Fan Zhendong, em nghiêng về Liang Jingkun
Nếu còn tham vọng thì có lẽ ML cũng chỉ sống chết cho WTTC 2017 nữa thôi, rồi Một thế hệ mới sẽ thay thế và đầu tàu sẽ là FZD bởi dù mới 20t nhưng FZD đã tham gia nhiều giải đấu lớn rồi, và đc thi đấu cùng những ML, JZK nên kinh nghiệm và cơ hội sẽ hơn những Liang jingkun.. vvv.
 

bachikho

Đại Tá
LJK thì khó có hi vọng hơn được vì chỉ húng lên được mấy trận ở superleague thế thôi chứ trước đó và sau đó lại xịt, thua mấy trận liền rồi (hơn FZD 1t mà h vẫn cửa dưới so với XX thì hi vọng đc j, trong khi h FZD bóp mũi XX)
 
Last edited:

luckyluckedh

Đại Uý
Em có cảm giác tên malong, zhjk chỉ cần có động lực đủ mạnh để thôi thúc 2 tên máu lên thì đánh sẽ rất khác, còn trận thua fan trong superleague hay liang kun e nghi cũng chỉ nhất thời vì lịch thi đấu liên tục ko thể thắng mãi dc. Tuy nhiên những giải cần phải lấy danh hiệu hay tiền thưởng lại lóe sáng.
Trận e thấy hay là OTV và FAN, OTV chiếm ưu thế áp đảo nghe đâu otv đã xài H3, quả trái tên này bá đạo FZD chịu ko nổi nhiệt, nếu quả bóng mà ko vỡ lúc 10-10 thì tinh thần OTV đang cao ăn 3-0 thì FZD có thể trắng tay vì bị dẫn quá xa. Xui cho Otv về sau xuống hẳn tinh thần cú trái ko như trước nữa
 

sondt85

Trung Uý
Xem FZD đánh với Malong, cảm giác không có độ quái như ZJK.
Các bác xem lại trận ZJK với Malong ở China Open 2016. ZjK đánh rất quái, không như các combo thường lệ, làm Malong nhiều lúc mất đà.
 

quan221212

Đại Uý
qua giải thấy bóng DHS như shit (tui xem live thấy vỡ rất nhiều), trận Ovt - FZD vỡ 2 quả trong đó có 1 pha có thể nói là đen cho Ovt: 2-0, set 3 10-10 hay 11-11 j đó, FZD quăng trái trúng cạnh vợt, bóng vỡ đôi, Ovt khiếu nại cho rằng quả đó trúng cạnh thì nó phải đc ăn (nó có lý), nếu ăn pha đó Ovt có cửa dẫn 3-0 chưa chắc FZD bật lại đc nhưng trọng tài cho đánh lại, chắc tại ức chế nên Ovt tuột dốc từ đó cho tới hết trận (cái này chắc chắn luôn chứ k giống trận Jun bị Yu Ziyang ăn gian mà các bác bảo Jun ức chế nên thua đâu vì set đó Jun thua thật nhưng set sau nó ăn lại ngay mà ăn rất sâu, còn Ovt thì sau pha đó tuột k phanh luôn, nhiều quả cảm giác như buông)
Tôi thì không nghĩ giống như bạn. Tôi đã xem lại trận này, và có nhận định như sau: Sở dĩ là Ovcharov có thể thắng được Fan 2 séc đầu là do chưa bị Fan bắt bài, đặc biệt các quả phát trái tay trong 2 séc đầu có độ biến hóa và độ hiểm riêng. Nhưng từ séc thứ 3 trở đi sau khi được HLV chỉ bảo, Fan đã chủ động đẩy nhẹ lỏng bóng vào giữa bàn, khiến cho Ovcharov toàn bị lỡ đà giật.
Còn về nhận định các bạn bảo là trong séc 3 khi tỷ số đang là 10-10 nếu bóng không vỡ thì ovcharov có cơ chiến thắng thì hơi sai lầm, quá lắm là chỉ tạm dẫn trước 1 trái (11-10) thôi. Nên nhớ trong séc 3 ov đã từng dẫn đến 9-4 cơ mà, sau đấy có đột phá để thắng luôn được đâu mà để Fan gỡ một lèo 5 quả thành 9-9. Nếu các bạn nghĩ rằng OV mà có thể thắng trận này nếu bóng không vỡ thì quá coi thường bản lĩnh của Fan rồi. Nên nhớ hiện tại Fan chỉ sợ Mã Long và một vài cao thủ của TQ (có thể ta chưa biết) thôi, chứ còn các cao thủ ngoài TQ không một ai có thể làm khó anh ta. Có thể khẳng định vậy.
P/s: Qua trận này có thể thấy trong vài năm trở lại đây, bản lĩnh thi đấu của Ov quá yếu kém, thất bại ở ITTF 2015 và rio 2016 từ rất sớm là minh chứng rõ nét nhất. Đặc biệt khi gặp các cao thủ TQ a ta tắt điện toàn tập (tất nhiên từ Zhang ra nha, ov chỉ bắt nạt được Zhang thôi). Dễ thấy Ov chỉ húng được 2 séc đầu, khi quả phát bóng trái tay chưa bị bắt bài. Còn sau khi bị bắt bài thì xuống tinh thần rất nhanh và thua cuộc séc cuối thường rất thê thảm với tỷ số rất đậm.... Hết thời rồi.
 

quan221212

Đại Uý
Em có cảm giác tên malong, zhjk chỉ cần có động lực đủ mạnh để thôi thúc 2 tên máu lên thì đánh sẽ rất khác, còn trận thua fan trong superleague hay liang kun e nghi cũng chỉ nhất thời vì lịch thi đấu liên tục ko thể thắng mãi dc. Tuy nhiên những giải cần phải lấy danh hiệu hay tiền thưởng lại lóe sáng.
Trận e thấy hay là OTV và FAN, OTV chiếm ưu thế áp đảo nghe đâu otv đã xài H3, quả trái tên này bá đạo FZD chịu ko nổi nhiệt, nếu quả bóng mà ko vỡ lúc 10-10 thì tinh thần OTV đang cao ăn 3-0 thì FZD có thể trắng tay vì bị dẫn quá xa. Xui cho Otv về sau xuống hẳn tinh thần cú trái ko như trước nữa
Tôi thì không nghĩ giống như bạn. Nhận định rằng trong séc 3 khi tỷ số đang là 10-10 nếu bóng không vỡ thì ovcharov có cơ chiến thắng thì hơi sai lầm, quá lắm là chỉ tạm dẫn trước 1 trái (11-10) thôi. Nên nhớ trong séc 3 ov đã từng dẫn đến 9-4 cơ mà, sau đấy có đột phá để thắng luôn được đâu mà để Fan gỡ một lèo 5 quả thành 9-9. Nếu các bạn nghĩ rằng OV mà có thể thắng trận này nếu bóng không vỡ thì quá coi thường bản lĩnh của Fan rồi. Nên nhớ hiện tại Fan chỉ sợ Mã Long và một vài cao thủ của TQ (có thể ta chưa biết) thôi, chứ còn các cao thủ ngoài TQ không một ai có thể làm khó anh ta. Có thể khẳng định vậy.
P/s: Qua trận này có thể thấy trong vài năm trở lại đây, bản lĩnh thi đấu của Ov quá yếu kém, thất bại ở ITTF 2015 và rio 2016 từ rất sớm là minh chứng rõ nét nhất. Đặc biệt khi gặp các cao thủ TQ a ta tắt điện toàn tập (tất nhiên từ Zhang ra nha, ov chỉ bắt nạt được Zhang thôi). Dễ thấy Ov chỉ húng được 2 séc đầu, khi quả phát bóng trái tay chưa bị bắt bài. Còn sau khi bị bắt bài thì xuống tinh thần rất nhanh và thua cuộc séc cuối thường rất thê thảm với tỷ số rất đậm.... Hết thời rồi.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Fan - Otv DOHA 2016
Đây là một trận mẫu mực cho lối "trốn phải tìm trái" của Ovt, nhất là khi phải đối đầu với những cây vợt có FH vượt trội và hủy diệt của CNT. Ốp chơi như vậy là quá hay khi đã phát huy được hết những thế mạnh của mình.
Tiếc là, với cách chơi đơn phương như vậy (cũng không còn phương án nào nữa), Ovt vẫn không thể vượt qua được một FZD đang vào độ chín, nhất là trong một trận đấu 07 ván. Khi FZD bắt đầu thích nghi với BH nặng, shock của Ovt và khai mở được cục diện thì Ốp cũng bất lực.
Ăn được ML, Fan, XX hay ZJK 01 ván hay thậm chí 03 ván không phải là bất khả thi, nhưng để ăn được một tay vợt CNT một trận đấu thì có lẽ là impossible. Một đòn trái hay đến như của Ovt vẫn là chưa đủ.
 
Last edited:

quan221212

Đại Uý
Đây là một trận mẫu mực cho lối "trốn phải tìm trái" của Ovt, nhất là khi phải đối đầu với những cây vợt có FH vượt trội và hủy diệt của CNT. Ốp chơi như vậy là quá hay khi đã phát huy được hết những thế mạnh của mình.
Tiếc là, với cách chơi đơn phương như vậy (cũng không còn phương án nào nữa), Ovt vẫn không thể vượt qua được một FZD đang vào độ chín, nhất là trong một trận đấu 07 ván. Khi FZD bắt đầu thích nghi với BH nặng, shock của Ovt và khai mở được cục diện thì Ốp cũng bất lực.
Ăn được ML, Fan, XX hay ZJK 01 ván hay thậm chí 03 ván không phải là bất khả thi, nhưng để ăn được một tay vợt CNT một trận đấu thì có lẽ là impossible. Một đòn trái hay đến như của Ovt vẫn là chưa đủ.
Bạn này bình luận rất chuẩn nè. Am hiểu bóng bàn
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nhìn cú tung vợt cuối cùng và toàn bộ trận đấu, ngày MaLong hết thời không còn xa nữa, mà ứng cử viên lại có thể không phải Fan Zhendong, em nghiêng về Liang Jingkun
Thời điểm hiện tại, khi Ma Long đã đi đến những năm tháng đỉnh cao cuối cùng thì người ta vẫn phải công nhận là ko chỉ có FZD mà toàn bộ những ai biết chơi BB trên TG này đều là cửa dưới khi so sánh với World No1. Ở tuổi 28, Ma Long vẫn ngày càng tròn vành vạnh, căng đầy sức mạnh, di chuyển vun vút và không một điểm yếu.
FZD chưa bao giờ vượt qua được Ma Long và có thể sẽ chẳng bao giờ vượt qua được Ma Long cả.
Nếu muốn chứng minh rằng mình có năng lực vượt qua được một ML còn đang ở đỉnh cao thì "tiểu Bàn" phải ngay trong 2017 làm được điều đó. Ko làm được điều đó, thì FZD chỉ có thể chờ "Long ca" đi chậm lại và dừng bước.
Còn bàn về lứa kế cận của CNT thì hẳn sẽ là Fan dẫn đầu. Giai đoạn chuyển giao đã đến rồi, chỉ 2-3 năm nữa thôi nhưng chưa thấy có khuôn mặt nào có thể so với Fan được. Liang Jingkun thì hơi khó, tôi ko đánh giá cao cu này dù nó cũng có những ưu điểm nhất định.
 
Last edited:

fairplay83hp

Đại Uý
Thời điểm hiện tại, khi Ma Long đã đi đến những năm tháng đỉnh cao cuối cùng thì người ta vẫn phải công nhận là ko chỉ có FZD mà toàn bộ những ai biết chơi BB trên TG này đều là cửa dưới khi so sánh với World No1. Ở tuổi 28, Ma Long vẫn ngày càng tròn vành vạnh, căng đầy sức mạnh, di chuyển vun vút và không một điểm yếu.
FZD chưa bao giờ vượt qua được Ma Long và có thể sẽ chẳng bao giờ vượt qua được Ma Long cả.
Nếu muốn chứng minh rằng mình có năng lực làm vượt qua được một ML còn đang ở đỉnh cao thì "tiểu Bàn" phải ngay trong 2017 làm được điều đó. Ko làm được điều đó, thì FZD chỉ có thể chờ "Long ca" đi chậm lại và dừng bước.
Còn bàn về lứa kế cận của CNT thì hẳn sẽ là Fan dẫn đầu. Giai đoạn chuyển giao đã đến rồi, chỉ 2-3 năm nữa thôi nhưng chưa thấy có khuôn mặt nào có thể so với Fan được. Liang Jingkun thì hơi khó, tôi ko đánh giá cao cu này dù nó cũng có những ưu điểm nhất định.
Bác nhận sét rất đúng, e nghĩ chỉ sau năm 2017 thì cuộc chuyển giao sẽ đến, E dự là Malong và ZJK sẽ cháy hết cho WTTC 2017 rồi sẽ lui về. nếu 1 trong 2 người này đoạt thêm 1 WTTC nữa thì họ sẽ là tượng đài thế giới khó ai vượt qua. khi ML và ZJK dừng lại thì vui nhất đương nhiên là xuxin và FZD rồi.
 

gachip

Đại Uý
e nhìn trận zjk đánh vs ml thì thấy zjk dạo này đánh hỏng nhiều hơn xưa, mà quái hơn xưa :| cái này bù cái kia ko biết có phải ko nữa :|
 

Bình luận từ Facebook

Top