ITTF 2020 Final

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Chúc mừng Ma Long đã vô địch! Thực tế là đánh kiểu nội bộ này thì không hiểu có thỏa thuận ngầm gì không :)
 
  • Like
Reactions: tla

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Thật sự lag không biết :)

Trận chung kết trước FZ đánh quá hay, nhưng trận này có vẻ "giảm sút", không chủ động di chuyển tấn công mãnh liệt nữa.
Nói chung là kết quả đẹp cho 2 cao thủ, mỗi ông ăn 1 huy chương vàng.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Trước giải World Cup, FZD nói nhỏ với ML "WC đại ca nhường em nhé, PTGF khó nhằn hơn, đại ca ẵm nó vậy" thế nên tớ mới dự là ML lần thứ sáu nâng cúp.

ML có tuổi mà bật lại đòn như búa của FZ thì là hiếm rồi. FZ có nhường thì cũng xứng đáng, tôn trọng đàn anh!
 

Ma Long

Binh Nhì
Mình thì thấy là trận này ML đã xác định là đấu trái đến cùng với FZD, điều này có lẽ đến từ cuối trận trước (ở WC, hơi muộn màng). Chính vì thế làm FZD bất ngờ và có phần choáng váng ở 3 sec đầu, sec 4 thì chỉ may mắn mới thoát thua.

May quá vẫn có đối trọng xứng tầm với FZD để ta thưởng ngoạn, như trận này
 

ducanhmh

Đại Tá
Không hiểu mấy ông nói dàn xếp, nhường...trong đầu suy nghĩ những gì :)) 2 thằng ngang trình, đánh hết mình từng quả 1 như thế mà nói dàn xếp thì cũng chịu. Chả lẽ trong đầu các ô nghĩ fzđ không thể thua? Mấy ông quên những trận Fzđ tưởng như vô đối vẫn thua tâm phục trc Liang jing kun hay Lin jun ju? Hay cũng là thả?
 

conduongs

Đại Tá
ko có nhường đâu, điểm mấu chốt của trận này đem lại chiến thắng cho ML là thay vì đôi công trái, ML thường xuyên đẩy vào giữa bàn khiến FZD loạn nhịp, hay ngập ngừng giữa việc chọn đánh fh hay bh dẫn tới bh hỏng ê hề
Tôi cũng nghĩ không nhường, nói nhường cũng chỉ anh em mình nói vui vậy thôi, Cứ xem cái cách ML ăn mừng khi thắng FZD ở những quả giằng co mới thấy là ML quyết tâm cỡ nào. mới tuần trước thua ở những điểm sát nút khiến cho bao fan hâm mộ của ML tiếc nuối, cũng như bản thân ML cũng vậy, nay lại thêm một trận đấu chung kết ở một giải danh giá vậy, ngay trên đất nước mình, bao người hâm mộ kỳ vọng vào khiến ML chi có thể chiến thắng mới đáp lại sự kỳ vọng đó ( tất nhiên không thể bằng yếu tố tinh thần được mà phải có thực lực)
đó là một động lực giúp ML quyết tâm dành chiến thắng, thêm nữa rút kinh nghiệm ở trận đấu WC vừa diễn ra, ai cũng thấy quả trái của ML có sự khởi sắc, đến ngay cả HLV Luu Quốc Lượng cũng có nhận xét ML đã thay đổi quả trái đáng kể thay vì trước đây chuyên quả phải, nhưng ở WC tôi nghĩ cái cách ML đua trái căng nhanh tưởng là ưu thế nhưng lại là một nhược điểm chết người khiến khi FZD thừa độ nhanh rồi chỉ bé trái là dành điểm trước ML ngay cho mỗi tình huống đấy,Mặc dù có sự điểu chỉnh trong trận đấu WC nhưng thần may mắn thêm chút mạo hiểm đã mỉm cưới với FZD.
Lần gặp lại tại Grand Final MLđã có sự chuẩn bị kỹ không còn tua trái với Fan nữa mà thay vào đó quả trái ML đánh giảm lực, chậm lại, khiến Fan phải vào di chuyển vào gần bản hơn, đòn trái không còn căng như thường thấy, thêm nữa bóng đi toàn vào chính người nếu lùi hẳn sang để giật phải sẽ bị chậm, mà cứ vặn sườn để đánh phải bóng sẽ hiền, nhỉn rất gượng mỗi khi Fan né trái giật phải. Chính vì diều chỉnh được quả trái chậm lại nên ML có thời gian lùi xa bản để phát huy sở trường giật phải của mình. Nói chung trận chung kết WC FZD làm chủ nhịp chơi, thì trận này ML cũng làm chủ lại được trận đấu.
Chiến thắng cho ML hoàn toàn thuyết phục, không có tính may mắn, nức nòng fan hâm mộ của ML, việc thua trước ML hôm nay cũng không làm FZD buồn sau khi vừa tuần trước ẵm giải WC rồi. Một cái kết đẹp cho cả hai anh em
Chỉ có mối em chenmeng là tham qua mỗi qua một tuần ăn liền hai giải to ngất ngưỡng, như vậy các em trong cùng team sau không đố kỵ cơ chứ, nhưng cái cách em chenmeng đánh quá ổn định vậy lại thêm sự tinh quái khiến ai gặp cũng nản thật.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Ở mấy nước cs thì không có điều gì là không xảy ra cả như Việt Nam và tàu. Thằng làm luật thì tham nhũng, thằng QLTT thì tiếp tay cho buôn lậu, thằng viết sách dạy đạo đức thì mới vào tù, thằng công an thì bảo kê xới bạc... Do đó mọi sự nhìn nhận tuy mang tính cá nhân nhưng không có nghĩa là không xảy ra. Do vậy đừng phán xét người khác!
 

ducanhmh

Đại Tá
Ở mấy nước cs thì không có điều gì là không xảy ra cả như Việt Nam và tàu. Thằng làm luật thì tham nhũng, thằng QLTT thì tiếp tay cho buôn lậu, thằng viết sách dạy đạo đức thì mới vào tù, thằng công an thì bảo kê xới bạc... Do đó mọi sự nhìn nhận tuy mang tính cá nhân nhưng không có nghĩa là không xảy ra. Do vậy đừng phán xét người khác!
Mất niềm tin với đất nc vậy sao? Chế độ nào chẳng có ng tốt kẻ xấu? Sao k nhìn thấy những đièu tốt đẹp và bình yên, đc chơi bóng bàn, đc nói phét mỗi ngày mà k lo dịch bệnh, chiến tranh, khủng bố? Quay lại trận đấu, chúng nó dàn xếp để làm gì khi lịch sử chỉ ghi danh ng vô địch, đứa nào thắng trận này cũng k ảnh hưởng gì đến những toan tính của bhl china, nên bọn hlv chắc cũng k chỉ đạo gì hết. Thằng fzd năm nay phong độ cao nhưng liệu sang năm có thể áp đảo như này k khi bọn wangchuquin, Lin jun ju, hari ngày càng trưởng thành? Chưa kể nó cũng k chắc chắn ăn đc jing kun và Lin gao. Chắc chắn k có chuyện nó dâng cup cho ML. Mấy bác có con mắt biết nhìn nhận ở trên cũng đã phân tích khá kỹ. Còn nếu nói về các khả năng thì tuỳ vào trí tưởng tượng, điều gì chả có thể.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Mất niềm tin với đất nc vậy sao? Chế độ nào chẳng có ng tốt kẻ xấu? Sao k nhìn thấy những đièu tốt đẹp và bình yên, đc chơi bóng bàn, đc nói phét mỗi ngày mà k lo dịch bệnh, chiến tranh, khủng bố? Quay lại trận đấu, chúng nó dàn xếp để làm gì khi lịch sử chỉ ghi danh ng vô địch, đứa nào thắng trận này cũng k ảnh hưởng gì đến những toan tính của bhl china, nên bọn hlv chắc cũng k chỉ đạo gì hết. Thằng fzd năm nay phong độ cao nhưng liệu sang năm có thể áp đảo như này k khi bọn wangchuquin, Lin jun ju, hari ngày càng trưởng thành? Chưa kể nó cũng k chắc chắn ăn đc jing kun và Lin gao. Chắc chắn k có chuyện nó dâng cup cho ML. Mấy bác có con mắt biết nhìn nhận ở trên cũng đã phân tích khá kỹ. Còn nếu nói về các khả năng thì tuỳ vào trí tưởng tượng, điều gì chả có thể.
Đừng có trích dẫn bất kỳ nội dung bài của tôi nhé ông thanh niên, tôi viết theo cảm nhận cá nhân ảnh hưởng tới ai! Nếu ai mạnh đều thắng thì có gì mà chém gió, bàn luận ở đây. Việc di chuyển chậm hay đánh vào lưới với cơ cao thì dễ lắm. Giải bóng đá lìu rìu ở VN nó còn bán độ, chắc gì những trận đỉnh cao này không có? Có vụ cầu thủ buộc phải đá vào lưới nhà đó :)
 

ga mo

Đại Tá
Tôi cũng nghĩ không nhường, nói nhường cũng chỉ anh em mình nói vui vậy thôi, Cứ xem cái cách ML ăn mừng khi thắng FZD ở những quả giằng co mới thấy là ML quyết tâm cỡ nào. mới tuần trước thua ở những điểm sát nút khiến cho bao fan hâm mộ của ML tiếc nuối, cũng như bản thân ML cũng vậy, nay lại thêm một trận đấu chung kết ở một giải danh giá vậy, ngay trên đất nước mình, bao người hâm mộ kỳ vọng vào khiến ML chi có thể chiến thắng mới đáp lại sự kỳ vọng đó ( tất nhiên không thể bằng yếu tố tinh thần được mà phải có thực lực)
đó là một động lực giúp ML quyết tâm dành chiến thắng, thêm nữa rút kinh nghiệm ở trận đấu WC vừa diễn ra, ai cũng thấy quả trái của ML có sự khởi sắc, đến ngay cả HLV Luu Quốc Lượng cũng có nhận xét ML đã thay đổi quả trái đáng kể thay vì trước đây chuyên quả phải, nhưng ở WC tôi nghĩ cái cách ML đua trái căng nhanh tưởng là ưu thế nhưng lại là một nhược điểm chết người khiến khi FZD thừa độ nhanh rồi chỉ bé trái là dành điểm trước ML ngay cho mỗi tình huống đấy,Mặc dù có sự điểu chỉnh trong trận đấu WC nhưng thần may mắn thêm chút mạo hiểm đã mỉm cưới với FZD.
Lần gặp lại tại Grand Final MLđã có sự chuẩn bị kỹ không còn tua trái với Fan nữa mà thay vào đó quả trái ML đánh giảm lực, chậm lại, khiến Fan phải vào di chuyển vào gần bản hơn, đòn trái không còn căng như thường thấy, thêm nữa bóng đi toàn vào chính người nếu lùi hẳn sang để giật phải sẽ bị chậm, mà cứ vặn sườn để đánh phải bóng sẽ hiền, nhỉn rất gượng mỗi khi Fan né trái giật phải. Chính vì diều chỉnh được quả trái chậm lại nên ML có thời gian lùi xa bản để phát huy sở trường giật phải của mình. Nói chung trận chung kết WC FZD làm chủ nhịp chơi, thì trận này ML cũng làm chủ lại được trận đấu.
Chiến thắng cho ML hoàn toàn thuyết phục, không có tính may mắn, nức nòng fan hâm mộ của ML, việc thua trước ML hôm nay cũng không làm FZD buồn sau khi vừa tuần trước ẵm giải WC rồi. Một cái kết đẹp cho cả hai anh em
Chỉ có mối em chenmeng là tham qua mỗi qua một tuần ăn liền hai giải to ngất ngưỡng, như vậy các em trong cùng team sau không đố kỵ cơ chứ, nhưng cái cách em chenmeng đánh quá ổn định vậy lại thêm sự tinh quái khiến ai gặp cũng nản thật.
Ý kiến chuẩn đây.
 

ga mo

Đại Tá
Trước giải World Cup, FZD nói nhỏ với ML "WC đại ca nhường em nhé, PTGF khó nhằn hơn, đại ca ẵm nó vậy" thế nên tớ mới dự là ML lần thứ sáu nâng cúp.
Tiếp chuyện cho vui nhé.
Hôm đó là ML và FZD đang uống rượu, sau khi nghe FZD ngỏ ý, Ma Long cầm ly rượu, trầm ngâm không nói. FZD tâm sự tiếp "Đệ cũng chẳng ham hố gì trở thành người đầu tiên thắng WC 3 lần liên tiếp đâu, nhưng sư phụ WH của đệ nói nếu trước đây các trưởng lão không có ý cào bằng danh hiệu cho mọi người thì sư phụ WH của đệ năm 2009 đã có cơ hội trở thành người đầu tiên ăn 3 WC liên tiếp chứ chẳng phải là đệ đâu. Năm đó, sư phụ của đệ là đương kim minh chủ võ lâm nhưng các trưởng lão trong môn phái CHN của chúng ta cử đại ca và sư thúc Chen Qi đi, kết quả đại ca và sư thúc Chen Qi để cho Samsonov giật mất cái cúp. Tới giờ sư phụ em cũng vẫn còn giận. Vì vậy sư phụ WH rất kỳ vọng đệ sẽ thay sư phụ lập kỳ tích đó và sư phụ muốn đệ sang năm ăn tiếp WC để vượt qua cả thành tích của sư bá Ma Lin. Tất nhiên, kỳ tích đó cũng chẳng thấm vào đâu so với thành tích 3 lần liên tiếp ăn WCh của đại ca."
Nghe nói đến thành tích 3 lần liên tiếp là Minh chủ võ lâm của mình, gương mặt Ma Long giãn ra, Ma Long cười nói, "Đệ khôn thế", FZD cũng cười nói tiếp "Đệ cũng quá hiểu đại ca, đại ca đang ôm chí lớn, đệ sẽ thành toàn giúp đại ca". Bỗng trời nổi lên một tiếng Sét lớn làm Ma Long giật mình đánh rơi chén rượu trong tay, Ma Long lẩm bẩm "Tiếng sét to quá", FZD nói "ừ sét to thật, khi xưa tổ tiên nhà chúng ta cũng có 2 người uống rượu luận anh hùng, nay chúng ta cũng uống rượu luận anh hùng đi. Đại ca phát biểu ý kiến xem sao?". Ma Long nổi hứng, nói luôn
- Xem ra võ lâm hoàn vũ ngày nay chỉ có mỗi môn phái CHN chúng ta là có thực lực, các môn phái còn lại chỉ sản sinh được 1 vài cao thủ nhưng đẳng cấp vẫn dưới chúng ta một bậc. Trong môn phái chúng ta thì nhị ca của đệ võ công chẳng kém gì so với huynh và đệ, tuy nhiên, nhị ca của đệ có phong cách lãng tử hào hoa nhưng ở những lần tranh ngôi Minh chủ võ lâm lại không thể hiện được nhiều, thậm chí năm ngoái có cơ hội vào chung kết cực cao khi một mình một nhánh dưới, cuối cùng lại thua sớm trước chú Gauzy, là nỗi thất vọng lớn nhất của môn phái chúng ta trong võ lâm đại hội lần đó. Tam ca của đệ không tẩy nốt ruồi phá tướng nên sẽ không gặp may mắn được, chắc cũng không lên đỉnh cao được. Lục sư đệ WCQ chắc phải thêm một vài năm nữa mới ổn định ở đẳng cấp cao được. Tứ ca của đệ LJK võ công ngang ngửa chúng ta, đại hội võ lâm hoàn vũ năm ngoái đánh bại đệ, rồi năm nay đại hội võ lâm của môn phái CHN chúng ta cũng lại đánh bại đệ, sẽ là đối thủ lớn của đệ. Thế ý kiến của tứ đệ sao?"
FZD liền nói: "Đệ đồng ý với đại ca. Đệ biết huynh ôm chí lớn, nếu thỏa chí lớn là đại ca sẽ rửa tay gác kiếm. Đại ca đã 3 lần liên tiếp giành được chức võ lâm minh chủ, nhưng trong quá khứ, một tiền bối của chúng ta là Zhuang Zedong cũng làm điều tương tự, thủa xa xưa có lão tiền bối Victor Barna 5 lần giành được vinh quang này, trong đó có tới 4 lần liên tiếp, vì vậy dù cho đại ca có tiếp tục thành minh chủ ở kỳ năm sau thì vẫn chưa vượt qua được lão bối đó. Đại ca cần một thành tích khác để trở thành giáo chủ tuyệt đối của võ lâm hoàn vũ, đó là lên ngôi tại võ lâm đại hội TOKYO năm sau, khi đó đại ca sẽ ngồi một mình một mâm, không phải chung bàn với cái gã ZJK nữa. Đó là lý do tại sao ở tuổi của đại ca các tiền bối khác trong môn phái chúng ta về hưu hết rồi mà đại ca vẫn giữ được phong độ cực khủng. Số của đại ca là phát về hậu, đệ sẽ thành toàn cho đại ca. Một tiên sinh giỏi tướng số nói số của đệ cũng giống như vậy. Đại ca gác kiếm rồi là đến 2024 đệ sẽ lên ngồi cùng mâm với các sư tổ LGL, KLH".
Nghe thế, Ma Long cười lớn "Ha..ha...ha... Sinh ra ta là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có tiểu Phàn. Thế nhé, WC này là của đệ, còn lại là của Huynh."

Cám ơn các bạn đã bớt chút thời gian đọc truyện vui, muốn biết việc thực hiện kế hoạch này như thế nào xin đợi sang năm sẽ rõ.
Còn Gia cát gà mờ tôi nghe lỏm được nên đã mạnh dạn dự là Ma Long ăn cái PTGF và dự tiếp là Ma Long ăn cái Olimpic.
 
Last edited:

LongV

Thượng Tá
2 giải 2 trận chung kết căng đét, gay cấn và nhiều pha bóng đẹp! Trận CK này ML kiên trì tua trái và đổi nhịp (như bác gì phân tích ở trên) khiến FZD đánh lỗi nhiều, không nhăm nhăm né giật (để bị ăn quả dí BH vào góc trống) như trận CK trước. Bản lĩnh và đẳng cấp đã lên tiếng đúng lúc. Chúc mừng Ma Long - The Dragon Warrior!
 

Bình luận từ Facebook

Top