Hỏi về thông tin giải cây vợt vàng 2013

dangcapnhatthoi

Trung Sỹ
Mình tán thành ý kiẾn cỦa các bẠn. Môn bõng bàn là môn kha niỀu ngƯỜi Đam mê . Mà mỘt giẢi ĐẤu lỚn tẦm quỐc tẾ mà im Ấng quá. MuỐn bong bàn nƯỚc nhà phát triỂn phẢi khƠi dẬy phong trào chỨ . Mình tính mỘt nĂm trong hỆ thỐng cŨng phẢi có tỚi 6 giẢi các giẢi phong trào lỜn cŨng tẦm Đó còn nhỎ lẺ nhiỀu vô kỂ. Sao các phƯƠng tiỆn ĐẠi chúng không thẤy nói gì ngoài các tỜ báo chuyên nghành. Trong giỚ báo chí các lãnh ĐẠo cŨng Đam mê môn này nhiỀu mà.
 

Ma Cao

Trung Uý
Mình tán thành ý kiẾn cỦa các bẠn. Môn bõng bàn là môn kha niỀu ngƯỜi Đam mê . Mà mỘt giẢi ĐẤu lỚn tẦm quỐc tẾ mà im Ấng quá. MuỐn bong bàn nƯỚc nhà phát triỂn phẢi khƠi dẬy phong trào chỨ . Mình tính mỘt nĂm trong hỆ thỐng cŨng phẢi có tỚi 6 giẢi các giẢi phong trào lỜn cŨng tẦm Đó còn nhỎ lẺ nhiỀu vô kỂ. Sao các phƯƠng tiỆn ĐẠi chúng không thẤy nói gì ngoài các tỜ báo chuyên nghành. Trong giỚ báo chí các lãnh ĐẠo cŨng Đam mê môn này nhiỀu mà.

Trừ ACE đam mê BB quan tâm, còn lại là kg ai trên đất nước này quan tâm cả, lý do E sẽ giải thích cặn kẽ luôn! Bảo đảm A sẽ thấy rất thuyết phục. Đón xem nhé A!
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Việt Nam đã thiết lập quan hệ với Nhật tròn 40 năm, tại Hoa Lư năm nay đón chào VĐV Nhật với những hình ảnh :

[URL=http://s1329.photobucket.com/user/saigonfanclub/media/cay_vot_vang_27/IMG_8335_zps92ddd8bc.jpg.html][IMG]http://i1329.photobucket.com/albums/w542/saigonfanclub/cay_vot_vang_27/IMG_8335_zps92ddd8bc.jpg[/URL][/IMG]
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Hồ Ngọc Thuận giao lưu với đội tuyển trẻ Nhật và hình lưu niệm:

[URL=http://s1329.photobucket.com/user/saigonfanclub/media/cay_vot_vang_27/IMG_8332_zps6492313b.jpg.html][IMG]http://i1329.photobucket.com/albums/w542/saigonfanclub/cay_vot_vang_27/IMG_8332_zps6492313b.jpg[/URL][/IMG]
 

huydas

Đại Tá
Nói đến chuyện truyền hình:

Thực sự mình muốn và ACE ai cũng muốn - nhưng có rất ..... rất nhiều điều để suy ngẫm:
- Một giải đấu qui tụ khá nhiều nước đến tham gia nhưng các bạn biết đó : nó im như cây kim
- Môn thể thao nào mà có quảng cáo nhiều thì ..... truyền hình tự nhiên nó xuất hiện. Bóng bàn k có trong kế hoạch thì phải!.
- Nếu muốn bóng bàn được báo chí, truyền hình v.v.... quan tâm ==> chắc phải làm giống Bà Tưng quá!

Thôi thì ACE chúng ta có gì dùng đó, ai có cuốc dùng cuốc -ai có xẻng dùng xẻng thôi.

Kế : có ai biết tiếng Hàn không ????? nhờ cô ấy làm ....... sẽ nổi lên ngay kaaaaa

(Gửi : tcgroup lưu ý kế này cho Hà Nội Open!!!)



Cái này mà để cho các "cụ" có chức,có quyền đọc được thì tốt....cứ đòi phát triển,đòi có huy chương khi tham dự các giải ở khu vực nhưng có ông nào thèm "dòm" tới đâu...chỉ biết chê mỗi khi không có giải..nhưng các cụ có biết là cái môn này chẳng bao giờ được quan tâm(cho dù là đôi tất)..các kênh thể thao thì suốt ngày cầu lông,bóng đá và tennis (còn quay đi,phát lại) xem đến mỏi cả mắt,chán cả con ngươi..còn cái môn bóng bàn thì cho dù đến khai mạc 1 giải đấu lớn cũng chẳng ai biết,bế mạc cũng chẳng ai hay..cái gì phát..cứ phát.! Cái gì không thì vẫn không.. Bây giờ thời đại tiên tiến rồi..các bác ấy phải xem tennis,bóng đá thì nó mới "chơi" chứ..cái môn bóng bàn này thì có cái quái gì mà hay..!
Bóng đá nữ đá hay như thế nhưng cũng chỉ tung hô 1,2 lần rồi xong..còn mấy ông tướng(men) đá thì không ra cái quái gì nhưng suốt ngày nhắc đi nhắc lại.
E xin phép các bác truyền hình và các bác có chức có quyền e nói câu này chứ...cái nền bóng bàn của nướcta không phát triển là cũng do phần lớn công đóng góp của các bác đấy..anh em bọn tôi vẫn cứ tự bảo nhau mà chơi thôi..vậy nên đừng đòi hỏi là có nhân tài..hay là huy chuơng khi tham gia các giải.!

Việt Nam mà...vẫn cứ thế..!
 

Drhongson

Đại Tá
Cái này mà để cho các "cụ" có chức,có quyền đọc được thì tốt....cứ đòi phát triển,đòi có huy chương khi tham dự các giải ở khu vực nhưng có ông nào thèm "dòm" tới đâu...chỉ biết chê mỗi khi không có giải..nhưng các cụ có biết là cái môn này chẳng bao giờ được quan tâm(cho dù là đôi tất)..các kênh thể thao thì suốt ngày cầu lông,bóng đá và tennis (còn quay đi,phát lại) xem đến mỏi cả mắt,chán cả con ngươi..còn cái môn bóng bàn thì cho dù đến khai mạc 1 giải đấu lớn cũng chẳng ai biết,bế mạc cũng chẳng ai hay..cái gì phát..cứ phát.! Cái gì không thì vẫn không.. Bây giờ thời đại tiên tiến rồi..các bác ấy phải xem tennis,bóng đá thì nó mới "chơi" chứ..cái môn bóng bàn này thì có cái quái gì mà hay..!
Bóng đá nữ đá hay như thế nhưng cũng chỉ tung hô 1,2 lần rồi xong..còn mấy ông tướng(men) đá thì không ra cái quái gì nhưng suốt ngày nhắc đi nhắc lại.
E xin phép các bác truyền hình và các bác có chức có quyền e nói câu này chứ...cái nền bóng bàn của nướcta không phát triển là cũng do phần lớn công đóng góp của các bác đấy..anh em bọn tôi vẫn cứ tự bảo nhau mà chơi thôi..vậy nên đừng đòi hỏi là có nhân tài..hay là huy chuơng khi tham gia các giải.!

Việt Nam mà...vẫn cứ thế..!

Bạn Huydas nói quá hay .
Nhớ hồi năm 2000 mình cũng từng góp ý với anh Huỳnh Văn Nam (giám đốc ) và anh Nguyễn Hồng ( thể thao ) về chuyện truyền hình thể thao sao cho có nhiều << món ngon >> phục vụ người dân , và đuoc các anh ấy rất hoan nghênh , sửa đổi ...
Nay chắc anh em mình lại phải lọ mọ viết thư góp ý nữa cho báo chí và đài truyền hình về việc nên đưa tin toàn diện các môn khác nữa ngoài môn bóng đá , ( trong khi ai cũng biết bóng đá nước nhà luôn đứng hạng Nhất bèn bẹt trên thế giới ).

Hy vọng lãnh đạo mới của đài truyền hình ( Nguyễn Quí Hòa , Mã Diệu Cương) cũng mê thể thao giống đời lãnh đạo cũ
(Phạm Khắc , Nguyễn Chí Tân , Nguyễn Hồng , Xuân Quang , Đinh Phong (tác giả bài hát <<những bánh xe quay nhanh>> ...) .
 
Last edited by a moderator:

skyline III

Thượng Sỹ
Bạn Huydas nói quá hay .
Nhớ hồi năm 2000 mình cũng từng góp ý với anh Huỳnh Văn Nam (giám đốc ) và anh Nguyễn Hồng ( thể thao ) về chuyện truyền hình thể thao sao cho có nhiều << món ngon >> phục vụ người dân , và đuoc các anh ấy rất hoan nghênh , sửa đổi ...
Nay chắc anh em mình lại phải lọ mọ viết thư góp ý nữa cho báo chí và đài truyền hình về việc nên đưa tin toàn diện các môn khác nữa ngoài môn bóng đá , ( trong khi ai cũng biết bóng đá nước nhà luôn đứng hạng Nhất bèn bẹt trên thế giới ).

Hy vọng lãnh đạo mới của đài truyền hình ( Nguyễn Quí Hòa , Mã Diệu Cương) cũng mê thể thao giống đời lãnh đạo cũ
(Phạm Khắc , Nguyễn Chí Tân , Nguyễn Hồng , Xuân Quang , Đinh Phong (tác giả bài hát <<những bánh xe quay nhanh>> ...) .

Mấy bác này giờ chỉ mê $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ thôi bác Sơn ơi. Môn nào chung nhiều thì phát nhiều thôi.
 

malong_dung

Đại Tá
Cái này mà để cho các "cụ" có chức,có quyền đọc được thì tốt....cứ đòi phát triển,đòi có huy chương khi tham dự các giải ở khu vực nhưng có ông nào thèm "dòm" tới đâu...chỉ biết chê mỗi khi không có giải..nhưng các cụ có biết là cái môn này chẳng bao giờ được quan tâm(cho dù là đôi tất)..các kênh thể thao thì suốt ngày cầu lông,bóng đá và tennis (còn quay đi,phát lại) xem đến mỏi cả mắt,chán cả con ngươi..còn cái môn bóng bàn thì cho dù đến khai mạc 1 giải đấu lớn cũng chẳng ai biết,bế mạc cũng chẳng ai hay..cái gì phát..cứ phát.! Cái gì không thì vẫn không.. Bây giờ thời đại tiên tiến rồi..các bác ấy phải xem tennis,bóng đá thì nó mới "chơi" chứ..cái môn bóng bàn này thì có cái quái gì mà hay..!
Bóng đá nữ đá hay như thế nhưng cũng chỉ tung hô 1,2 lần rồi xong..còn mấy ông tướng(men) đá thì không ra cái quái gì nhưng suốt ngày nhắc đi nhắc lại.
E xin phép các bác truyền hình và các bác có chức có quyền e nói câu này chứ...cái nền bóng bàn của nướcta không phát triển là cũng do phần lớn công đóng góp của các bác đấy..anh em bọn tôi vẫn cứ tự bảo nhau mà chơi thôi..vậy nên đừng đòi hỏi là có nhân tài..hay là huy chuơng khi tham gia các giải.!

Việt Nam mà...vẫn cứ thế..!

Bác huydas nói rất hay, truyền hình bây giờ ngoài bóng đá là thể thao vua, còn lại suốt ngày tennis, cứ 1 tuần, nửa tháng lại thấy Nadal, Federer, Djokovic, Murray... gặp nhau, truyền trực tiếp rồi phát lại, xem ngán tận cổ, sau đó đến Bóng chuyền, Quyền anh, Cầu lông... còn lại họa hoằn lắm mới thấy đưa tí tin khai mạc giải Bóng bàn lớn trong nước, các giải thế giới thì hầu như không biết, không truyền. Không phải mình là fan của Bóng bàn mà nói vậy nhưng ngẫm lại cũng thấy buồn, biết bao giờ VN mới có cây vợt vào top 100 thế giới nhỉ?????????????????
 

malong_dung

Đại Tá
Hồ Ngọc Thuận giao lưu với đội tuyển trẻ Nhật và hình lưu niệm:

[URL=http://s1329.photobucket.com/user/saigonfanclub/media/cay_vot_vang_27/IMG_8332_zps6492313b.jpg.html][IMG]http://i1329.photobucket.com/albums/w542/saigonfanclub/cay_vot_vang_27/IMG_8332_zps6492313b.jpg[/URL][/IMG]

Chú cò ngoài cùng bên phải chắc chỉ 13, 14 tuổi chứ mấy, thế mà đã vào đội tuyển trẻ Nhật rồi.............. T.Quốc có Fan Zhendong năm nay mới 16 tuổi, bắt đầu vào tuyển Quốc gia, giống Ma Long và Ma Lin, Việt Nam trẻ nhất có D.B.T.Anh năm nay 18.
 

malong_dung

Đại Tá
Hồ Ngọc Thuận giao lưu với đội tuyển trẻ Nhật và hình lưu niệm:

[URL=http://s1329.photobucket.com/user/saigonfanclub/media/cay_vot_vang_27/IMG_8332_zps6492313b.jpg.html][IMG]http://i1329.photobucket.com/albums/w542/saigonfanclub/cay_vot_vang_27/IMG_8332_zps6492313b.jpg[/URL][/IMG]

Chú cò ngoài cùng bên phải chắc chỉ 13, 14 tuổi chứ mấy, thế mà đã vào đội tuyển trẻ Nhật rồi.............. T.Quốc có Fan Zhendong năm nay mới 16 tuổi, bắt đầu vào tuyển Quốc gia, giống Ma Long và Ma Lin, Việt Nam trẻ nhất có D.B.T.Anh năm nay 18, nhưng chưa có suất chính
 

bongbanlang

Binh Nhất
Các Pác cho em hỏi địa điểm diễn ra giải đấu với ạ, em mới từ Hà nội vào SG muốn đị xem nhưng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu, gần đường nào. Thanks các Pác!
 

Drhongson

Đại Tá
Các Pác cho em hỏi địa điểm diễn ra giải đấu với ạ, em mới từ Hà nội vào SG muốn đị xem nhưng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu, gần đường nào. Thanks các Pác!

Bạn đến nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở ngay góc đuong Nguyễn Đình Chiểu / Pasteur .
Nếu cần hướng dẫn gì thì phone cho mình 0933 127 699 nhé .
 
Last edited by a moderator:

tuan_ho

Trung Sỹ
Các Pác cho em hỏi địa điểm diễn ra giải đấu với ạ, em mới từ Hà nội vào SG muốn đị xem nhưng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu, gần đường nào. Thanks các Pác!

Em hỏi đường đến Hồ Con Rùa ( địa điểm này thì dân Sài gòn ai cũng biết ) , sau đó hỏi tiếp sân thi đấu Phan Đình Phùng ở gần bên Hồ Con Rùa là ok !.
 

nhimpitt

Trung Sỹ
Gay cấn giải Cây vợt vàng

81 tay vợt từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tranh tài tại giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng, khởi tranh hôm nay tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM).

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM Nguyễn Trọng Trúc cho biết giải năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều thú vị. Đáng kể nhất là Hàn Quốc khi mang đến Việt Nam đương kim vô địch đơn nam Lee Jin-won và á quân đơn nữ Park Cha-ra cùng các tay vợt sở hữu các lối đánh khác nhau. Đây sẽ là cơ hội để người hâm mộ thưởng thức những pha đánh đẹp mắt. Sau nhiều năm không tham dự Cây vợt vàng, tuyển Ấn Độ trở lại với đội hình là ngôi sao Soumyajit Ghosh (hạng 150 TG) và nữ tay vợt số 1 Manika Batra (hạng 183 TG) sẽ cạnh tranh quyết liệt ở nội dung cá nhân lẫn đồng đội.

Kế đến là Singapore. Tuy không mang sang đội hình mạnh nhất nhưng các tay vợt đảo quốc sư tử vẫn là ứng viên sáng giá với Yang Zi (hạng 88 TG), Ma Liang (hạng 191 TG) bên phía nam và Lin Ye (hạng 92 TG), Zhou Yihan (hạng 100 TG). Bên cạnh đó đội nữ Thái Lan rất đáng ngại khi vẫn còn đó 2 tay vợt kỳ cựu Nanthana (hạng 99 TG), Anisara (hạng 259 TG) và là ứng viên vô địch đồng đội nữ. Còn Nhật Bản dù là các tay vợt trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng tính kỷ luật, tinh thần thi đấu quyết tâm luôn khiến các đối thủ luôn phải dè chừng.

Về phía chủ nhà Việt Nam, tuyển nữ với Phan Hoàng Tường Giang, Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Thiên Kim không được đánh giá cao, rất khó tiến sâu tại giải. Cũng dễ hiểu bởi 2 tay vợt chủ lực của tuyển quốc gia là Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Việt Linh thi đấu trong màu áo Petrosetco TP.HCM hứa hẹn làm nên chuyện. Ở đội nam, người hâm mộ chờ xem màn thể hiện của đương kim vô địch quốc gia Dương Văn Nam và tài năng trẻ Đào Duy Hoàng thể hiện ở vị trí số 3 sau Tuấn Quỳnh, Quang Linh. Đây cũng là vị trí mà Ban huấn luyện tuyển VN đang đắn đo lựa chọn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27.

Một trong những nét mới ở giải năm nay là ở thể thức thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ khi ban tổ chức tiến hành chia làm 8 bảng đấu vòng tròn chọn 16 tay vợt vào vòng đấu loại trực tiếp. Theo ông Nguyễn Trọng Trúc, việc thi đấu vòng tròn ở vòng bảng giúp các tay vợt có cơ hội cọ xát nhiều trận.

Theo kết quả bốc thăm, đội nam Việt Nam thi đấu ở bảng A với Hàn Quốc A, Malaysia, Ấn Độ và TP.HCM. Sáng nay sẽ có trận thi đấu với đội Malaysia lúc 9 giờ và gặp đội Ấn Độ lúc 19 giờ 30. Ở nội dung đồng đội nữ, đội Petrosetco TP.HCM ở bảng B với Hàn Quốc, Hồng Kông, Malaysia A, Việt Nam B. 9 giờ sáng nay sẽ thi đấu với Việt Nam B, sau đó gặp Malaysia A (15 giờ) và Hồng Kông (19 giờ 30). Cũng trong hai ngày 9 và 10.9, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, ông Kawano Masakazu (18 năm là HLV đội tuyển nam Nhật Bản) đã có các buổi giảng dạy kỹ thuật bóng bàn hiện đại cho một số HLV và tổ chức thi đấu giữa các VĐV Việt Nam và Nhật Bản. (Nhựt Quang)

( Thanhnien)


Giải "Cây vợt vàng" lần thứ 27-2013: Sẵn sàng cho giờ khai cuộc

[19 giờ tối nay (11/9), Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng mở rộng lần 27 năm 2013 sẽ khai mạc tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM). Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để sẵn sàng cho ngày khai mạc.


Các đoàn đã có mặt đầy đủ
Chiều qua, đội tuyển Hàn Quốc là vị khách sau cùng đến TPHCM tham dự giải Cây Vợt Vàng. Trước đó, các đoàn Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hong Kong-Trung Quốc, Ấn Độ và đội tuyển Việt Nam đều đã có mặt tại TPHCM để chuẩn bị cho giải đấu. Các tay vợt trẻ Nhật Bản là những vị khách nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam để dự Cây Vợt Vàng lần thứ 27 khi đến TPHCM hôm 8/9 nhằm chuẩn bị cho buổi giao lưu Việt - Nhật.

Trong khi đó, đội bóng bàn Hong Kong với 4 thành viên có mặt tại Việt Nam lúc 10 giờ 30. Đến buổi chiều, đội bước vào tập luyện trong không khí khá vui vẻ mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Tham dự giải với mục đích chính là giao lưu, học hỏi, HLV Guan Janyuan phát biểu: “Chúng tôi chỉ có 3 VĐV nữ tham dự và đều còn rất trẻ. Vì thế, Ban huấn luyện sẽ không đặt nặng thành tích để giúp các em có tâm lý thoải mái, phát huy tốt nhất những gì có thể”.

Đối với Guan Meng Yuan - một trong ba VĐV của Hong Kong, đây là lần đầu tiên cô tham dự một giải quốc tế. Vì thế, “Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để có thể đạt được thành tích tốt nhất”, Yuan khẳng định.

Các tay vợt Việt Nam quyết tâm cao
Sự tăng cường Nguyễn Thị Việt Linh của đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã giúp cho đội nữ bóng bàn Petrosetco TPHCM có lực lượng khá mạnh khi tham gia giải này. Đặc biệt, với màu áo mới của nhà tài trợ Petrosetco, Mỹ Trang cùng các đồng đội tỏ ra khá phấn chấn trong các buổi tập trước khi nhập cuộc. HLV đội tuyển bóng bàn Petrosetco TPHCM, Từ Nhân Luân bày tỏ: “Các VĐV đã sẵn sàng cho giải đấu này. Các em biết đây là giải đấu lớn nếu thành công có thể khẳng định được mình nên đã cố gắng luyện tập để thi đấu tốt. Hiện tại tâm lý các em rất tốt khi được đầu tư nhiều hơn. Việc bổ sung Việt Linh vào đội cho thấy sự kết hợp khá tốt giữa Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TPHCM cùng Tổng cục TDTT, điều này giúp đội có lực lượng tốt hơn khi đối đầu với các đối thủ mạnh”.

Đánh giá cao trình độ chuyên môn của các đoàn, nên BHL đội bóng bàn Petrosetco TPHCM đã xây dựng một giáo án tập luyện khoa học với khối lượng tập luyện tăng dần để nâng cao khả năng của VĐV. Bên cạnh đó, các tay vợt cũng được dự nhiều giải đấu đã giúp các em tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh. Trong 2 ngày 9 và 10/9, đội đã có 3 buổi đấu tập với các tay vợt Nhật Bản. Theo HLV Từ Nhân Luân, dù các VĐV vận động với cường độ cao nhưng luôn có khoảng nghỉ phù hợp để lấy lại sức đồng thời trao đổi chiến thuật với các bạn Nhật Bản nên đã rút ra được nhiều điều bổ ích.

Được thi đấu trên sân nhà trong sự cổ vũ của khán giả, các tay vợt chủ nhà TPHCM đầy quyết tâm khi bước vào giải đấu để giành thứ hạng cao tại giải năm nay.

Bên cạnh đó, việc bố trí chỗ ăn, ở cho VĐV, HLV đã được BTC thực hiện chu đáo cùng với lịch thi đấu khoa học sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn hưng phấn bước vào các trận đầu tiên ở nội dung đồng đội vào sáng nay.

Theo GIANG LÊ - LÊ HOÀN (thethaohcm.com.vn)
 

Bình luận từ Facebook

Top