[Hỏi ngu cái] Tại sao trình độ cao # trình độ thấp cơ bản là # cái gì?

Trình cao khác trình thấp ở chỗ: Trình cao không hay vào diễn đàn, ít chém kỹ thuật, chiến lược này nọ vì họ toàn bỏ thời gian tập thực tế, đi dạy.

Còn trình thấp thì có biểu hiện như sau: Hay vào diễn đàn, hay hỏi, chém gió kỹ thuật, chiến thuật, hoặc hay hỏi các câu vu vơ dạng :trình cao khác trình thấp cỡ nào. ngoài ra 1 ông hỏi là mấy chục ông trình thấp khác nhảy vào trả lời như đúng rồi

Em nói thật các bác đừng giận, các bác thấy em cũng vào đây chém là các bác đủ hiểu trình em rồi nên không cần ném đá em đâu :)
Em là em thích bác rồi đấy:p, ít thấy ai phán chuẩn như bác:cool: nhưng bác nên comment là trình cao vào diễn đàn bán đồ, trình thấp vào diễn đàn chém và hoc hỏi nghe đỡ ức chế hơn:mad:
 
Last edited:
Hiện tượng không phải lúc nào cũng bộc lộ bản chất, bởi vì lý thuyết thì xám xịt, mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi.:)

Thông thường, kẻ thắng trận sẽ là người trình cao, kẻ thua trận sẽ là người trình thấp, điều đó ĐÚNG, nhưng không phải là lúc nào cũng đúng, Fang Bo gặp lại ZJK chắc lại cửa dưới, ... kiểu như vậy

Em cũng như một số bác, lên đây chém gió, đầu tiên bắt nguồn từ sở thích quả bóng nhựa nhỏ, nảy trên bàn, chứ thích Tennis với bóng đá chắc chả lên đây làm gì.

Việc VĐV đi đánh bóng như chúng ta đi làm thôi, nó là nghiệp, là nghề, chả bỏ được, vì bỏ thì lấy đâu gạo nuôi con, như kiểu chúng ta đi làm vậy, có chán nghề của mình, cũng mấy ai dám bỏ đâu, vì cơm áo gạo tiền cả mà.

Anh em ta thì khác, không chơi bóng bàn thì chơi bóng đá, không thích Tabletennis thì đánh Tennis, chả ảnh hưởng gì, nên chơi chủ yếu là do thích, do hợp, do ....

Nếu bạn đi làm, bạn không yêu nghề của bạn, bạn vẫn phải làm, nhưng chả bao giờ giỏi, các cụ vẫn nói MUỐN BIẾT PHẢI HỎI, MUỐN GIỎI PHẢI HỌC. VĐV cũng thế, nghề của họ, có người lên tuyển do năng khiếu, chả yêu cũng được vào tuyển, vì họ có tố chất, có người luyện tập chăm chỉ, chả có tố chất, vẫn được vào tuyển, vì họ yêu.

Về chuyện chém gió, nếu các bác coi đó là sự tìm tòi, sự khảo nghiệm, sự học hỏi, thì tự các bác sẽ có thái độ nghiêm túc, nếu các bác coi đó là sự thể hiện cái tôi, chứng tỏ mình, rồi mọi người cũng biết thôi ...

Em xác định mình chả là cái gì, chơi môn nào cũng thế, nhưng đã chơi, thì phải cho nó ra chơi, không tốn tiền tốn của, thì cũng phải tốn mồ hôi công sức để tập, thời gian để tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu. Tất nhiên, nó chỉ là một thú chơi, nên cũng không thể đòi hỏi mọi thứ như công việc được, sự đầu tư cũng chỉ là tranh thủ, có điều kiện thì thực hiện.

Nói rộng ra cho các anh VNT, CNT một tí, chứ như ML, bảo thị phạm thì dễ, chứ hỏi anh ấy tại sao lại đánh thế, sao không phải là thế này mà phải là thế kia, chắc gì anh ấy nói hết được. HLV, đánh đối kháng, chắc bọn học trò cho 9-10-9 chưa chắc đã có cửa, nhưng những cái tại sao, nó chỉ vanh vách, thế thì thằng nào trình cao hơn, HLV hay VĐV.

So thế thôi, chứ vui là chính, em cũng chả dám làm HLV cho anh em trình Z, nói gì đến CNT với VNT, nhưng những cái mình làm, có thể vô bổ với ai đó, nhưng làm mình cảm thấy thỏa mãn. Có ích với bản thân mình, đấy là việc làm có ý nghĩa nhất, kể cả chém gió.

Các bác nhỉ :D:D:D:D:D:D
Bác nói dài vậy sao em nó hiểu, nói ngắn gọn Mourinho đá banh giỏi không, Arrigo Sacchi làm đánh giày dẫn dắt Ac Milan v.v đề nghị banned nick bác attack 1 tháng vì tội comment nhặng xị gây chia rẽ diễn đàn, mà mình chơi bóng "bàn" hắn lại không cho mình "bàn" là thế éo nào:mad:
 
Last edited:

attack01

Đại Uý
Hiện tượng không phải lúc nào cũng bộc lộ bản chất, bởi vì lý thuyết thì xám xịt, mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi.:)

Thông thường, kẻ thắng trận sẽ là người trình cao, kẻ thua trận sẽ là người trình thấp, điều đó ĐÚNG, nhưng không phải là lúc nào cũng đúng, Fang Bo gặp lại ZJK chắc lại cửa dưới, ... kiểu như vậy

Em cũng như một số bác, lên đây chém gió, đầu tiên bắt nguồn từ sở thích quả bóng nhựa nhỏ, nảy trên bàn, chứ thích Tennis với bóng đá chắc chả lên đây làm gì.

Việc VĐV đi đánh bóng như chúng ta đi làm thôi, nó là nghiệp, là nghề, chả bỏ được, vì bỏ thì lấy đâu gạo nuôi con, như kiểu chúng ta đi làm vậy, có chán nghề của mình, cũng mấy ai dám bỏ đâu, vì cơm áo gạo tiền cả mà.

Anh em ta thì khác, không chơi bóng bàn thì chơi bóng đá, không thích Tabletennis thì đánh Tennis, chả ảnh hưởng gì, nên chơi chủ yếu là do thích, do hợp, do ....

Nếu bạn đi làm, bạn không yêu nghề của bạn, bạn vẫn phải làm, nhưng chả bao giờ giỏi, các cụ vẫn nói MUỐN BIẾT PHẢI HỎI, MUỐN GIỎI PHẢI HỌC. VĐV cũng thế, nghề của họ, có người lên tuyển do năng khiếu, chả yêu cũng được vào tuyển, vì họ có tố chất, có người luyện tập chăm chỉ, chả có tố chất, vẫn được vào tuyển, vì họ yêu.

Về chuyện chém gió, nếu các bác coi đó là sự tìm tòi, sự khảo nghiệm, sự học hỏi, thì tự các bác sẽ có thái độ nghiêm túc, nếu các bác coi đó là sự thể hiện cái tôi, chứng tỏ mình, rồi mọi người cũng biết thôi ...

Em xác định mình chả là cái gì, chơi môn nào cũng thế, nhưng đã chơi, thì phải cho nó ra chơi, không tốn tiền tốn của, thì cũng phải tốn mồ hôi công sức để tập, thời gian để tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu. Tất nhiên, nó chỉ là một thú chơi, nên cũng không thể đòi hỏi mọi thứ như công việc được, sự đầu tư cũng chỉ là tranh thủ, có điều kiện thì thực hiện.

Nói rộng ra cho các anh VNT, CNT một tí, chứ như ML, bảo thị phạm thì dễ, chứ hỏi anh ấy tại sao lại đánh thế, sao không phải là thế này mà phải là thế kia, chắc gì anh ấy nói hết được. HLV, đánh đối kháng, chắc bọn học trò cho 9-10-9 chưa chắc đã có cửa, nhưng những cái tại sao, nó chỉ vanh vách, thế thì thằng nào trình cao hơn, HLV hay VĐV.

So thế thôi, chứ vui là chính, em cũng chả dám làm HLV cho anh em trình Z, nói gì đến CNT với VNT, nhưng những cái mình làm, có thể vô bổ với ai đó, nhưng làm mình cảm thấy thỏa mãn. Có ích với bản thân mình, đấy là việc làm có ý nghĩa nhất, kể cả chém gió.

Các bác nhỉ :D:D:D:D:D:D

Bởi vậy nếu được chọn 1 buổi tư vấn kỹ thuật bóng bàn riêng thì em chọn @Trạng .... CÁ chứ không chọn các anh trình A,B gì đâu...bởi vì vấn đề bb với mình là cái thú vui chứ không là nghề nghiệp, nên sướng nhất là gặp ai chỉ mà trình mình hiểu được, làm theo được là vui, chứ gặp trình A,B nó toàn bảo anh chưa có cảm giác bóng, giật phải mỏng hơn, động tác phải nhanh hơn, nói chung cần sửa toàn tập, rất đúng mà cuối cùng chả biết phải bắt đầu từ đâu

Còn thật ra các bác bảo VĐV đỉnh cao nó không hiểu kỹ thuật của nó về khoa học cũng có thể là đúng nhưng đó chính là năng khiếu thể thao, là khả năng cơ thể tự điều chỉnh để thích nghi với 1 kỹ thuật nào đó, phát huy hết lợi thế riêng của cấu tạo cơ thể của họ....ngoài ra thì họ cũng hiểu sâu hơn anh em mình, hơn VNT (chỉ thua mấy ông tiến sỹ bóng bàn ĐKQ thôi)...em chưa thấy ai đạt đến đỉnh cao của bất cứ lĩnh vực nào mà không hiểu mình đang làm gì cả...

HLV cũng là năng khiếu, nhưng nk ở đây là chiến thuật nên VĐV nó nghe theo, còn những câu nói về kỹ thuật mình nghĩ chỉ là chiến lược nhắc nhở khích lệ tâm lý thôi chứ khi VĐV đang ở đỉnh cao thì kỹ thuật của nó sao thua HLV được, giống kiểu Mourinho bảo phải sút xa nhưng thằng tiền vệ nó sút sao thì nó sút chứ Mou đâu dám bảo chú phải giữ chân trụ lại, vẩy cổ chân đâu :)

Nói dài dòng nhưng tóm lại là: anh em hỏi nhau kỹ thuật chém thoải mái.....nhưng hỏi nhau kiểu: "Giờ em sửa gì để lên được trình A,B,C" hay "A,B,C nó khác gì mình nhỉ?"....hỏi dạng này chỉ để chọc nhau thôi chứ làm đếch gì có câu trả lời nghiêm túc mà hỏi :)
 

lamtq

Đại Tá
Bởi vậy nếu được chọn 1 buổi tư vấn kỹ thuật bóng bàn riêng thì em chọn @Trạng .... CÁ chứ không chọn các anh trình A,B gì đâu...bởi vì vấn đề bb với mình là cái thú vui chứ không là nghề nghiệp, nên sướng nhất là gặp ai chỉ mà trình mình hiểu được, làm theo được là vui, chứ gặp trình A,B nó toàn bảo anh chưa có cảm giác bóng, giật phải mỏng hơn, động tác phải nhanh hơn, nói chung cần sửa toàn tập, rất đúng mà cuối cùng chả biết phải bắt đầu từ đâu

Còn thật ra các bác bảo VĐV đỉnh cao nó không hiểu kỹ thuật của nó về khoa học cũng có thể là đúng nhưng đó chính là năng khiếu thể thao, là khả năng cơ thể tự điều chỉnh để thích nghi với 1 kỹ thuật nào đó, phát huy hết lợi thế riêng của cấu tạo cơ thể của họ....ngoài ra thì họ cũng hiểu sâu hơn anh em mình, hơn VNT (chỉ thua mấy ông tiến sỹ bóng bàn ĐKQ thôi)...em chưa thấy ai đạt đến đỉnh cao của bất cứ lĩnh vực nào mà không hiểu mình đang làm gì cả...

HLV cũng là năng khiếu, nhưng nk ở đây là chiến thuật nên VĐV nó nghe theo, còn những câu nói về kỹ thuật mình nghĩ chỉ là chiến lược nhắc nhở khích lệ tâm lý thôi chứ khi VĐV đang ở đỉnh cao thì kỹ thuật của nó sao thua HLV được, giống kiểu Mourinho bảo phải sút xa nhưng thằng tiền vệ nó sút sao thì nó sút chứ Mou đâu dám bảo chú phải giữ chân trụ lại, vẩy cổ chân đâu :)

Nói dài dòng nhưng tóm lại là: anh em hỏi nhau kỹ thuật chém thoải mái.....nhưng hỏi nhau kiểu: "Giờ em sửa gì để lên được trình A,B,C" hay "A,B,C nó khác gì mình nhỉ?"....hỏi dạng này chỉ để chọc nhau thôi chứ làm đếch gì có câu trả lời nghiêm túc mà hỏi :)
câu trả lời có chứ b:rolleyes:.b cứ trả lời: "quả nào mày cũng phang đc vào bàn là lên tuyển ngay thôi";):p
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Bởi vậy nếu được chọn 1 buổi tư vấn kỹ thuật bóng bàn riêng thì em chọn @Trạng .... CÁ chứ không chọn các anh trình A,B gì đâu...bởi vì vấn đề bb với mình là cái thú vui chứ không là nghề nghiệp, nên sướng nhất là gặp ai chỉ mà trình mình hiểu được, làm theo được là vui, chứ gặp trình A,B nó toàn bảo anh chưa có cảm giác bóng, giật phải mỏng hơn, động tác phải nhanh hơn, nói chung cần sửa toàn tập, rất đúng mà cuối cùng chả biết phải bắt đầu từ đâu

Còn thật ra các bác bảo VĐV đỉnh cao nó không hiểu kỹ thuật của nó về khoa học cũng có thể là đúng nhưng đó chính là năng khiếu thể thao, là khả năng cơ thể tự điều chỉnh để thích nghi với 1 kỹ thuật nào đó, phát huy hết lợi thế riêng của cấu tạo cơ thể của họ....ngoài ra thì họ cũng hiểu sâu hơn anh em mình, hơn VNT (chỉ thua mấy ông tiến sỹ bóng bàn ĐKQ thôi)...em chưa thấy ai đạt đến đỉnh cao của bất cứ lĩnh vực nào mà không hiểu mình đang làm gì cả...

HLV cũng là năng khiếu, nhưng nk ở đây là chiến thuật nên VĐV nó nghe theo, còn những câu nói về kỹ thuật mình nghĩ chỉ là chiến lược nhắc nhở khích lệ tâm lý thôi chứ khi VĐV đang ở đỉnh cao thì kỹ thuật của nó sao thua HLV được, giống kiểu Mourinho bảo phải sút xa nhưng thằng tiền vệ nó sút sao thì nó sút chứ Mou đâu dám bảo chú phải giữ chân trụ lại, vẩy cổ chân đâu :)

Nói dài dòng nhưng tóm lại là: anh em hỏi nhau kỹ thuật chém thoải mái.....nhưng hỏi nhau kiểu: "Giờ em sửa gì để lên được trình A,B,C" hay "A,B,C nó khác gì mình nhỉ?"....hỏi dạng này chỉ để chọc nhau thôi chứ làm đếch gì có câu trả lời nghiêm túc mà hỏi :)
Em mà tư vấn thì bác lên ..... SAO HỎA luôn, người ta gọi là TẨU HỎA NHẬP ... SAO đới, vì em chỉ chém thôi, chứ bb thì ... vưỡn đang đọc TAM TỰ KINH bác ạ :(
 

Bình luận từ Facebook

Top