Hội bóng bàn huynh đệ (BTTA)

hungbongban

Moderator
Huynh đệ tương tàn

Hội trưởng Quý thông báo các hội viên, chiều này 25-10-2-13 lúc 4g30, tập trung tại văn phòng hội Huynh đệ để thống nhất một số việc sau:
- Thống nhất mẫu áo;
- Thống nhất hội phí;
- Thời gian, địa điểm, chia bảng, khách mời, hậu cần... để chuẩn bị chiến đấu phân hạng gà, gà mờ và gà rù
- Chuẩn bị giao lưu Đà nẵng, Hội An cuối tuần sau
Trân trọng!

Cho em vào hạng gà mờ để được tham gia giao lưu anh Minh ơi !!!!
 

caothu_BTTA

Binh Nhì
Tối qua, sau thời gian 2 tiếng Hội nghị vỉa hè với nhiều ý kiến và đầy ceng thẻng! Ban âm mưu, đối ngoại cùng chủ nhiệm đã thống nhất với ITTF không đánh bắt xa bờ nữa, mà tổ chức giao lưu và liên hoan ngày thành lập hội ngay Nhà thi đấu của BTTA tại Chi cục Thuế Tam Kỳ vào lúc 17 giờ ngày 08 tháng 10 năm 2015.
Khách mời gồm: BLĐ Chi cục Thuế cùng các thành viên, CLB Tam Kỳ, CLB Bảo hiểm xã hội, CLB Xổ số kiến thiết.
Thông báo các mems của BTTA được quyền kéo lê theo vợ con (em gái vợ càng tốt), bồ bịch, em út, gái gọi, gái bao ... đến dự thoải mái!
Ghi chú: Khách mời sẽ có thư mời đang gửi in ở Sài Gòn chưa về, còn các vị khác thì mems tự mời bằng mồm nhé, hẹn!
Chiều nay đã sẵn sàng, chào đón các ae Huynh đệ cùng toàn thể thân bằng chiến hữu về đây sum họp. Thong báo với ae có đ/c Bí thư Thành phố cùng tham dự nưa, ae chuẩn bị tiếp đón nhé. hẹn
găp
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Chiều nay có lẽ là lần đầu tiên trong đời mình đi dự Sinh nhật mà được làm chủ xị, trong lòng đang rất vui! Có người sẽ hỏi: Vậy ông hay ai đó chưa bao giờ mừng ngày sinh ra của ông à? Đúng vậy, ý là cả đời mình chưa bao giờ được tổ chức Sinh nhật, mình không vui vì dad và mom mình sau khi sinh 9 đứa con, mình thứ 10 bị xui xẻo vỡ kế hoạch hơi bị buồn nên không tổ chức vậy (đâu có ai vui cho cái ngày ra đời của mình đâu mà sinh với chả nhật). Nhưng cũng may bước ra đời mới được tham gia chiều hôm nay. Năm nay 55 tuổi xin kể một câu chuyện vui:

SỜ NGỰC ĐOÁN TUỔI

Vào dịp sinh nhật, một phụ nữ quyết định đi căng da mặt. Bà cảm thấy rất phấn khởi và hài lòng về kết quả của việc làm đẹp. Trên đường về nhà, bà đã vào một quán ăn và tự thưởng cho mình một bữa ngon lành.

Trước khi ra về, bà hỏi người chủ: Ông nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?

Trông cô khoảng 35 tuổi, ông chủ trả lời.

Ồ, thực ra tôi đã 45 tuổi, người phụ nữ nói và trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng, hạnh phúc.

Khi đứng chờ ở bến xe buýt, bà cũng hỏi một ông già câu tương tự. Ông ta trả lời: “Tôi đã 55 tuổi rồi và không còn nhìn rõ nữa. Nhưng nếu tôi có thể sờ ngực bà trong vài phút, tôi có thể nói chính xác tuổi của bà”.

Người phụ nữ tò mò và thấy cũng không có ai xung quanh nên nhận lời. Vài phút sau, ông già nói: “Bà 45 tuổi”.

Người phụ nữ quá ngạc nhiên hỏi: “Thật kỳ lạ. Làm sao ông biết?”.

“Vì Tôi đứng đằng sau bà trong quán ăn kia”.

 

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Chiều nay có lẽ là lần đầu tiên trong đời mình đi dự Sinh nhật mà được làm chủ xị, trong lòng đang rất vui! Có người sẽ hỏi: Vậy ông hay ai đó chưa bao giờ mừng ngày sinh ra của ông à? Đúng vậy, ý là cả đời mình chưa bao giờ được tổ chức Sinh nhật, mình không vui vì dad và mom mình sau khi sinh 9 đứa con, mình thứ 10 bị xui xẻo vỡ kế hoạch hơi bị buồn nên không tổ chức vậy (đâu có ai vui cho cái ngày ra đời của mình đâu mà sinh với chả nhật). Nhưng cũng may bước ra đời mới được tham gia chiều hôm nay. Năm nay 55 tuổi xin kể một câu chuyện vui:

SỜ NGỰC ĐOÁN TUỔI

Vào dịp sinh nhật, một phụ nữ quyết định đi căng da mặt. Bà cảm thấy rất phấn khởi và hài lòng về kết quả của việc làm đẹp. Trên đường về nhà, bà đã vào một quán ăn và tự thưởng cho mình một bữa ngon lành.

Trước khi ra về, bà hỏi người chủ: Ông nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?

Trông cô khoảng 35 tuổi, ông chủ trả lời.

Ồ, thực ra tôi đã 45 tuổi, người phụ nữ nói và trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng, hạnh phúc.

Khi đứng chờ ở bến xe buýt, bà cũng hỏi một ông già câu tương tự. Ông ta trả lời: “Tôi đã 55 tuổi rồi và không còn nhìn rõ nữa. Nhưng nếu tôi có thể sờ ngực bà trong vài phút, tôi có thể nói chính xác tuổi của bà”.

Người phụ nữ tò mò và thấy cũng không có ai xung quanh nên nhận lời. Vài phút sau, ông già nói: “Bà 45 tuổi”.

Người phụ nữ quá ngạc nhiên hỏi: “Thật kỳ lạ. Làm sao ông biết?”.

“Vì Tôi đứng đằng sau bà trong quán ăn kia”.

Có lẻ chiều nay phải đứng phía sau bàn nhậu...và sau đó có thể sẽ được đoán trúng 1 cô 20 xuân.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ...". Đúng vậy, ngày sinh nhật Hội thật tình cảm, ấm cúng, tình nghĩa huynh đệ với các đồng môn ở CLB khác thật trọn vẹn và đầy trân trọng. Xin cảm ơn các vị khách quý, bạn bè gần xa đã đến dự, cũng như điện thăm hỏi chúc vui cho BTTA!
Một số hình ảnh giao lưu:

IMG_3037.JPG
IMG_3046.JPG
IMG_3048.JPG
IMG_3056.JPG
IMG_3059.JPG
IMG_3063.JPG
IMG_3065.JPG
IMG_3068.JPG
IMG_3070.JPG
IMG_3071.JPG
 

caothu_BTTA

Binh Nhì
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ...". Đúng vậy, ngày sinh nhật Hội thật tình cảm, ấm cúng, tình nghĩa huynh đệ với các đồng môn ở CLB khác thật trọn vẹn và đầy trân trọng. Xin cảm ơn các vị khách quý, bạn bè gần xa đã đến dự, cũng như điện thăm hỏi chúc vui cho BTTA!
Một số hình ảnh giao lưu:

View attachment 64079 View attachment 64080 View attachment 64081 View attachment 64082 View attachment 64083 View attachment 64084 View attachment 64085 View attachment 64086 View attachment 64087 View attachment 64088
Xin gửi lời chân thành cám ơn đến các anh chị em đam mê bóng bàn đã đến chung vui cùng Huynh đệ nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội. Cám ơn BLĐ Chi cục Thuế, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội, Cty Xổ số Quảng Nam và các ae ở các CLB Tam Kỳ về tham dự đầy đủ
 

thoatk

Thượng Tá
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ...". Đúng vậy, ngày sinh nhật Hội thật tình cảm, ấm cúng, tình nghĩa huynh đệ với các đồng môn ở CLB khác thật trọn vẹn và đầy trân trọng. Xin cảm ơn các vị khách quý, bạn bè gần xa đã đến dự, cũng như điện thăm hỏi chúc vui cho BTTA!
Một số hình ảnh giao lưu:

View attachment 64079 View attachment 64080 View attachment 64081 View attachment 64082 View attachment 64083 View attachment 64084 View attachment 64085 View attachment 64086 View attachment 64087 View attachment 64088
hôm đó, zui quá lên cơn hen luôn ! hiiiiiii lần sau chắc phải kìm nén sự sung sướng thôi Dr ơi !
 

drmatchetzoola

Đại Tá
hôm đó, zui quá lên cơn hen luôn ! hiiiiiii lần sau chắc phải kìm nén sự sung sướng thôi Dr ơi !

Thế thì năm sau anh thiết kế riêng em một mâm ngồi xa ra sẽ không nghe mùi thịt gà, chắc chắn sẽ không bị lên cơn hen. Muốn thịt con gì thì khi nhận giấy mời báo trước anh biết nhé. Hẹn!
 

thoatk

Thượng Tá
Thế thì năm sau anh thiết kế riêng em một mâm ngồi xa ra sẽ không nghe mùi thịt gà, chắc chắn sẽ không bị lên cơn hen. Muốn thịt con gì thì khi nhận giấy mời báo trước anh biết nhé. Hẹn!
Rất muốn thịt con matchetzoola nhưng xương quá ! ko gặm nổi đừng nói đến chuyện nhai !
 

caykhewinter

Thượng Tá
hôm đó, zui quá lên cơn hen luôn ! hiiiiiii lần sau chắc phải kìm nén sự sung sướng thôi Dr ơi !
Dân thể thao, to con, lớn xác mà bị hen thì vô lý quá! Hay bà chị luyện Dịch chân kinh sai, bị tẩu hỏa nhập ma rồi? Mỗi sáng 1 ly trà gừng, tăng cường độ, thời gian vận động, thở sâu bà chị nhé.
 

thoatk

Thượng Tá
Dân thể thao, to con, lớn xác mà bị hen thì vô lý quá! Hay bà chị luyện Dịch chân kinh sai, bị tẩu hỏa nhập ma rồi? Mỗi sáng 1 ly trà gừng, tăng cường độ, thời gian vận động, thở sâu bà chị nhé.
Thanks caykhe nhiều ! bị tẩu hỏa nhập gai thì có. Vì vậy đối thủ như caykhe nhiều khi thua mà thấy sao đơn giản thế, nhiều lúc thắng sao thấy khó khăn thế ! hiiiiiiiiii
 

dadieu

Trung Sỹ
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ...". Đúng vậy, ngày sinh nhật Hội thật tình cảm, ấm cúng, tình nghĩa huynh đệ với các đồng môn ở CLB khác thật trọn vẹn và đầy trân trọng. Xin cảm ơn các vị khách quý, bạn bè gần xa đã đến dự, cũng như điện thăm hỏi chúc vui cho BTTA!
Một số hình ảnh giao lưu:

View attachment 64079 View attachment 64080 View attachment 64081 View attachment 64082 View attachment 64083 View attachment 64084 View attachment 64085 View attachment 64086 View attachment 64087 View attachment 64088
Còn mấy cái hình chụp hôm liên hoan up lên luôn cho AE xem:
 

Attachments

  • WP_20151008_001[1].jpg
    WP_20151008_001[1].jpg
    1.5 MB · Đọc: 0
  • WP_20151008_002[1].jpg
    WP_20151008_002[1].jpg
    1.6 MB · Đọc: 0
  • WP_20151008_003[3].jpg
    WP_20151008_003[3].jpg
    1.5 MB · Đọc: 0
  • WP_20151008_004[1].jpg
    WP_20151008_004[1].jpg
    1.5 MB · Đọc: 0

caothu_BTTA

Binh Nhì
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ...". Đúng vậy, ngày sinh nhật Hội thật tình cảm, ấm cúng, tình nghĩa huynh đệ với các đồng môn ở CLB khác thật trọn vẹn và đầy trân trọng. Xin cảm ơn các vị khách quý, bạn bè gần xa đã đến dự, cũng như điện thăm hỏi chúc vui cho BTTA!
Một số hình ảnh giao lưu:

View attachment 64079 View attachment 64080 View attachment 64081 View attachment 64082 View attachment 64083 View attachment 64084 View attachment 64085 View attachment 64086 View attachment 64087 View attachment 64088
Nhìn thấy 2 gương mặt thân quen mà thấy....ghét dễ zợ (ganh tỵ quá ha há..)
 

caykhewinter

Thượng Tá
UOTE="drmatchetzoola, post: 664450, member: 7133"]

THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI!
[/QUOTE]
Mừng ngày 20/10, post hình 1 mem nữ VĐV bóng bàn. Tóc dài bao giờ là hình ảnh hiền, dịu, đúng như lời của Dr "THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI!". Vạn sự như ý nhân ngày 20/10, trình bóng bàn ngày càng cao các chị nhé.
hoa khoi BB phia Bac.jpg
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top