Hội bóng bàn huynh đệ (BTTA)

caykhewinter

Thượng Tá
"CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY, TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG!"
NGÀY HÔM NAY
... Và chiều hôm nay, tôi sẽ đến BTTA chơi những trận thật hay, thật nhiệt huyết, và ... uống vài lon, vì rằng ngày mai tôi có còn: "CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY, TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG!"
Báo cáo bác, AE chờ mãi k thấy bác và phongcach đâu. Tứ đổ tường đề xuất tranh võ lâm ngũ bá và AE đồng ý. Đấu vòng tròn tính điểm. Kết quả, Phước Tam Kỳ đứng đầu. Tuần tới, AE dự định chia bảng đấu tiếp.
 

Mr.phongcach

Hạ Sỹ
anh em BTTA than men!
MR.Phongcach may hnay di tap huan va dang lo viec nha cua nen danh gat vot may hom.nhung vi long dam me gan chay nuoc mieng ( giai thich cho nay ti.them an may con Ga non, tru a.Minh chua ham duoc nen chay nuoc mieng và them bia nua.heee). dua cho vui chu em van mang vot ra Da Nang de neu co co hoi thi ren luyen them voi CLB Thanh khê của chú Bảy. Hy vong se ko bi xuong cap sau dot nay.chuc ae
manh khoe và thành dat. chao than ai va quyet thang
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Lại copy một câu chuyện: Ngoài hay trong.

Một nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy giáo cũ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng được chuyển sang những vấn đề trong cuộc sống và công việc...

Muốn mời những học trò cũ uống cà phê, ông giáo vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, cái bằng pha lê, một số trông rất đơn giản, số khác lại có vẻ đắt tiền, vài cái được chế tác rất tinh xảo…
Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: “Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền. Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muồn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò.

Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng. Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác. Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống…”.

Luận bàn:

Nhiều khi bạn phán đoán 1 người qua vẻ bề ngoài của họ, bạn nên biết rằng thời đại bây giờ có rất nhiều thử thách và chông gai, muốn biết bên trong tốt hay xấu thì nên xông vào đó, nhiều khi bạn lao vào cái khó khăn nhất cái xấu xí nhất nhưng phần thưởng cho mỗi người đều xứng đáng bạn à, cuộc sống luôn công bằng nếu bạn không nhận được lúc này sẽ có lúc khác bạn sẽ nhận lại – đừng quá đặt nặng vấn đề đó bạn sẽ thấy tâm hồn mình luôn vui vẻ thoải mái khi mình chinh phục được những cái gì là khó khăn vất vả nhất.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Chiều hôm qua 17/7 hội sinh hoạt chỉ 7 quân, không biết sao nổi điên oánh tới 8 giờ mới nghỉ, về mỏi cả tay, éo có bia để xoa bóp, bèn đem mấy lon ra tự giải mỏi, mới uống 2 lon mà nghe đã choáng váng. Nhớ bạn bè, huynh đệ!
- Khương Chu lại bửa ni giật, bạt, có kiểm soát, lên tay.
- Phước Tam Kỳ thì thấy drmatchet thì mặt mày xanh lét, đỡ giao bóng không được.
- Đà điểu cắm đầu chạy 2 góc bàn gần chết, chưa kiểm soát được mặt gai.
- Cây Khế thì chạy như bà dzịt, còn bị Đà điểu lừa giao bóng hơi bị nhiều.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Chiều hôm qua 17/7 hội sinh hoạt chỉ 7 quân, không biết sao nổi điên oánh tới 8 giờ mới nghỉ, về mỏi cả tay, éo có bia để xoa bóp, bèn đem mấy lon ra tự giải mỏi, mới uống 2 lon mà nghe đã choáng váng. Nhớ bạn bè, huynh đệ!
- Khương Chu lại bửa ni giật, bạt, có kiểm soát, lên tay.
- Phước Tam Kỳ thì thấy drmatchet thì mặt mày xanh lét, đỡ giao bóng không được.
- Đà điểu cắm đầu chạy 2 góc bàn gần chết, chưa kiểm soát được mặt gai.
- Cây Khế thì chạy như bà dzịt, còn bị Đà điểu lừa giao bóng hơi bị nhiều.
Dạo này AE tập trung không đầy đủ, tâm lý thi đấu không ổn định, có chiều oải mỏi. Bữa nào khá hơn, gắng lấy bia hay nước dừa xoa bóp cũng được. Hội mình nghiên cứu làm tấm phản bóng bàn (returnboard) Dr hè?
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Chiều nay, dr và cây khế có xuống chơi ở CLB, rất nhiều trận cầu hấp dẫn, đặc biệt có trận rất hay: lúc đầu Phát Gara ngồi ngoài nhìn cây khế oánh có vẻ xem thường và cho rằng chấp 2 điểm thì ưng lượm hồi nào cũng được. Sau khi cáp xong Phát chấp cây khế 2 điểm, độ 2 chai, phía ngoài các cổ động viên rất đông như dr, Sơn, Phùng , thầy Hùng, Tuấn, Đạt, Na, Thùy ... ai cũng thấy chấp như vậy là chênh lệch, thiệt thòi cho cây khế, dr không đồng ý, vì 2 điểm là quá đủ để chơi, không cần chấp thêm. Trân đấu bắt đầu, cây khế bợ Phát gara 3 nho trắng hếu, chưa đồng ý Phát đề nghị oánh lượt về và cũng bị thua 3-2. Cây Khế đã phát huy được các kỹ năng, kỹ thuật, chiến thuật rất hiệu quả và đặc biệt không làm mất mặt dr đang ngồi xem và mọi người đều đánh giá sự tiến bộ rõ nét của cây khế qua trận thư hùng này. hoan hô cây khế, có thưởng!
 

dadieu

Trung Sỹ
Chiều nay, dr và cây khế có xuống chơi ở CLB, rất nhiều trận cầu hấp dẫn, đặc biệt có trận rất hay: lúc đầu Phát Gara ngồi ngoài nhìn cây khế oánh có vẻ xem thường và cho rằng chấp 2 điểm thì ưng lượm hồi nào cũng được. Sau khi cáp xong Phát chấp cây khế 2 điểm, độ 2 chai, phía ngoài các cổ động viên rất đông như dr, Sơn, Phùng , thầy Hùng, Tuấn, Đạt, Na, Thùy ... ai cũng thấy chấp như vậy là chênh lệch, thiệt thòi cho cây khế, dr không đồng ý, vì 2 điểm là quá đủ để chơi, không cần chấp thêm. Trân đấu bắt đầu, cây khế bợ Phát gara 3 nho trắng hếu, chưa đồng ý Phát đề nghị oánh lượt về và cũng bị thua 3-2. Cây Khế đã phát huy được các kỹ năng, kỹ thuật, chiến thuật rất hiệu quả và đặc biệt không làm mất mặt dr đang ngồi xem và mọi người đều đánh giá sự tiến bộ rõ nét của cây khế qua trận thư hùng này. hoan hô cây khế, có thưởng!
Hoan hô caykhe, chiều nay dadieu sẽ đãi caykhe 2 nước mía ko đường ko đá nhé.:D
 

caykhewinter

Thượng Tá
Chiều nay, caykhe có trận đấu bóng cơ quan, phải tham gia. Sau đấu bóng không biết có đấu bàn tròn không. Nếu không đấu bàn tròn, caykhe có thể lên Hội tập luyện từ sau 18h15. Kính báo cáo và xin phép Hội về lý do đã nêu.
 

caykhewinter

Thượng Tá
10h thứ bảy này (26/7/2014), cao thủ Tam Kỳ - Hội An giao lưu tại số 7 Tiểu La, Drmatchetzoola mài kiếm và chuẩn bị tài chính đã mấy hôm. AE Huynh đệ nên tranh thủ giao lưu, học hỏi, cổ vũ Dr 1 thể.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Tháng 8. Viết cho ngày đã xa.

Vậy là gần hết 1 tháng. Cái nắng, tiếng ve và chùm phượng vĩ làm náo loạn mùa hè oi ả ngày nào giờ cũng dần dịu đi. Người ta lại vội vã chuẩn bị chống chọi với gió, nước và nhiều tai ương không lường trước sắp sửa trùm lên mảnh đất nhiều gian khó.

Thiếu 02 tháng nữa thì BTTA tròn 02 năm tuổi. Năm tháng là cụm từ ghép đơn nghĩa nhưng bước đi của nó được đo đếm kỹ lưỡng bằng nếp nhăn trên trán, bằng màu tóc, cả những ngậm ngùi...

Nhiều người đến BTTA nhưng chưa ai đoan chắc về hai từ "gắn kết". Chỉ thấy 02 người ra đi; 01 vì sinh kế, 01 vì bệnh tật. Còn lại là những kỷ niệm. Mưa, nắng, những biến động của thời cuộc có thể làm biến chuyển cuộc sống, làm lịch sử sang trang nhưng chẳng thể lay chuyển được tường thành kỷ niệm. Màu của kỷ niệm không cũ.

Con đường dĩ vãng cũng không xa.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Thông báo

Theo thông tin hành lang, thứ bảy vừa rồi (26/7/2014), Phongcach và Dr đã tham gia du đấu giao hữu với AE bóng bàn Hội An. Sau 3 tiếng, hai bên chuyển sang đấu bàn tròn. Kết quả, Phongcach lưu thêm 5 số điện thoại và lời hẹn tái đấu ở Hội An khoảng 15 tháng 8 năm nay.

Kể từ 16h chiều thứ bảy ấy, cả Dr và Phongcach đều khóa máy, từ chối mọi liên lạc. Dr nịnh vợ, lau nhà, ủi đồ cho cả gia đình, đôi mắt như muốn nói điều huyền diệu với ví tiền của vợ. Phongcach đèo con, chở vợ dạo phố, đi siêu thị. Sáng chủ nhật, lại thấy Phongcach tất tả mang cháo dinh dưỡng, tả giấy vai phải, túi trước thì rau, trứng và lỉnh kỉnh nào cây lau nhà, bột giặt... Gặp ông bạn, mới biết cả Dr và phongcach nhậu nhẹt suốt tuần, cả ngày thứ bảy vừa chơi bóng bàn vừa nhậu, vừa chung độ, đi đứt cả tháng lương, bỏ việc nhà.

Ông bạn còn cho hay, tai của cả Dr và phongcach dạo này chắc nặng thêm vài độ. Từ buổi về nhà, bị vợ mắng, cả hai bỏ cơm, chỉ làm nổi vài thìa cháo loãng...

Ông bà mình nói "hữu thân, hữu khổ", chả sai...
 
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Chiều nay, caykhe phải tham gia giải bóng chuyền kỷ niệm thành lập Công đoàn Việt Nam cùng AE cơ quan. Sau giải, lại phải tiếp tục đấu trên bàn tròn. Kính báo cáo và xin phép AE Huynh đệ được vắng 01 buổi.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Chiều mai, caykhe lại phải tham gia giao hữu bóng đá cùng cơ quan. Đây là hoạt động nằm trong chương trình mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Sau giải đấu, có lẽ sẽ có chương trình đấu bàn tròn, dự định luyện bóng bàn cùng AE đành phải gác lại. Kính báo cáo và xin phép Hội được vắng 01 buổi.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Chiều nay 31/7, lúc 5g có đội hình bên Xổ số kiến thiết qua giao lưu với BTTA, đề nghị mems sắp xếp đến tham gia đầy đủ và vui vẻ. Có một trận đánh đồng đội 3, anh Phước, Khương và Bằng chuẩn bị tham gia, còn lại tự do giao lưu. Nhờ anh Đà, Phước chuẩn bị giúp 2 bàn, nước non, còn phần quét dọn, bưng bê, lau bàn là dr lo. Hẹn!
 

dadieu

Trung Sỹ
Chiều nay 31/7, lúc 5g có đội hình bên Xổ số kiến thiết qua giao lưu với BTTA, đề nghị mems sắp xếp đến tham gia đầy đủ và vui vẻ. Có một trận đánh đồng đội 3, anh Phước, Khương và Bằng chuẩn bị tham gia, còn lại tự do giao lưu. Nhờ anh Đà, Phước chuẩn bị giúp 2 bàn, nước non, còn phần quét dọn, bưng bê, lau bàn là dr lo. Hẹn!
Đã lên đạn, đang ngồi chờ ... hehe
 

caykhewinter

Thượng Tá
Tiếc quá, giao lưu đúng lúc caykhe bận. Đành hẹn bữa khác vậy. Không biết tình hình giao lưu thế nào, kết quả và lời hẹn đến đâu? Đề nghị dadieu thổi thông tin cho AE biết với.
 

Bình luận từ Facebook

Top