Hỏa Châu kí sự

Tập đoàn Hỏa Châu kính chào đại gia đình bongban.org.

Hỏa Châu tham gia bongban.org cũng đã lâu nhưng chưa có bản tin chính thức. Hạnh phúc vì được hoạt động trong lĩnh vực đúng với niềm đam mê cháy bỏng, thành viên Hỏa Châu liên tục có dịp giao lưu với nhiều thành viên, nhiều CLB trên khắp mọi miền đất nước. Ấp ủ từ lâu nhưng đến thời điểm này Hỏa Châu mới có dịp ra mắt topic nhằm giới thiệu với đông đảo anh chị em mọi hoạt động giao lưu, thi đấu. Topic này cũng sẽ là nơi gắn kết Hỏa Châu với anh chị em. Có thời gian, kính mời anh em ghé qua topic giao lưu. Hỏa Châu xin cám ơn.

Đầu tiên, Hỏa Châu xin giới thiệu sơ lược về tình hình nhân sự cũng như thông tin liên quan:

1. Nhân sự:

- Hỏa Châu bao gồm gần 40 nhân sự, chia 3 đội B, C, D.
- Đội B: Đội trưởng Hiệp Hồ, trẻ tuổi đời nhưng già dặn tuổi nghề. Ngoài ra còn phải kể đến cao thủ Lâm mặt sắt và đội quân Từ Sơn gồm Thao Hỏa Châu, Hiên xinh, Thành Mawe, Trình HP...
- Đội C: Đội trưởng Thắng Fanta và các thành viên Hưng sếu, Hà sọ, Kiên PY, Thắng HP... Năm nay, đội C có sự bổ sung một số tân binh: anh Trung tỉnh đội, Hoàng - giatdungdung...
- Đội D: Đội trưởng Việt - tamca5000. Các thành viên còn lại: Thương Hỏa Châu, Tuấntt, Lân rùa, Luân .....

Có thể thấy Hỏa Châu gồm hầu hết các gương mặt trẻ, tầm 29 như luuthangctm đã thuộc loại già làng.:cool::cool::cool:

2. Sân nhà:

- Đại bản doanh Hỏa Châu đặt tại Đại Long sới, ngõ 83 - Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội.

3. Thông tin liên hệ;

- Mọi thông tin liên quan, kính mời anh chị em post trực tiếp tại topic này hoặc nhanh hơn alo hotline: 0973.999.680 (Thắng)

Hỏa Châu rất vui mừng chào đón anh em đến giao lưu.

Thông tin về các chuyến du đấu sẽ liên tục được cập nhật, kính mời anh em theo dõi tại các bài viết tiếp theo......BiaBiaBiaBiaBiaBia
 
Thông tin du đấu. BiaBiaBiaBia

1. Du đấu Mê Linh - Lâm Thao 30-4-2013 ( Trang 1 & 2).
2. Du đấu CLB Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội (Trang 2).
 
Last edited:

DambeoHD

Thượng Tá
Nhớ năm nào duyên nợ đội này 1 giải gặp 4 lần với cùng tỷ số 4-5, thế mà giờ đã được 2 năm. Chúc cả đội thi đấu tốt!
 

Drhongson

Đại Tá
Một mình HỎA CHÂU sport mà chơi nguyên 3 đội , thật máu lửa .
Nhìn về Sài gòn xứ mình thì hình như các sport không mặn mà lắm với Pre thì phải . Buồn sâu lắng . hic .
 
Dịp 30-4 & 1-5, Hỏa Châu có chuyến du đấu Mê Linh - Lâm Thao. Đây là chuyến đi có hẹn từ rất lâu nhưng vì nhiều lý do, mãi đến tận kì nghỉ này Hỏa Châu mới có dịp xuất quân.

Thành phần tham dự lần này, ngoài già làng Thắng Fanta, Hỏa Châu mang theo 2 tinh binh Thao Hỏa Châu & Thương Hỏa Châu. Thanh niên Cung tham gia với vai trò khách mời đặc biệt.

Buổi chiều 29-4, Hỏa Châu có mặt tại CLB Thạch Đà, huyện Mê Linh. Đây là quê hương của luuthangctm nên đến đây, Hỏa Châu gần như về với sân nhà của mình.
CLB Thạch Đà là CLB nhỏ, xét về chuyên môn thì Thạch Đà xếp thứ 3 tại Mê Linh sau Thanh Lâm và Kim Hoa. Có thời gian, Hỏa Châu sẽ viết kĩ hơn về phong trào bóng bàn rất sôi động tại Mê Linh - huyện ngoại thành xinh đẹp.

Quay lại vấn đề chính, không vì Thạch Đà là sân nhà mà các trận thi đấu kém phần quyết liệt. Hỏa Châu chỉ xin trích sơ lược một vài trận đấu nổi bật:

Trận Thao Hỏa Châu vs chú Thanh (+3): 3-2

Thao Hỏa Châu là cái tên khá quen thuộc với giới bóng bàn HN khi trong khoảng 2 năm gần đây anh liên tục gặt hái nhiều thành công, nổi bật nhất là chức vô địch đơn mùa đông hạng C năm 2012 và chức vô địch đồng đội hạng B giải Đạm Phú Mỹ 2012. Tuy nhiên, trước chú Thanh già rơ, Thao Hỏa Châu phải cực kì chật vật mới có được thắng lợi.



Trận Thương Hỏa Châu vs anh Mạnh (+5): 1-3

Thương Hỏa Châu là chủ lực đội Leoviz D, với lối đánh máu lửa, anh vừa giành chức vô địch giải nội bộ Hỏa Châu lần 3. Tuy nhiên, nhường trước anh Mạnh 5 bóng là thử thách quá lớn, anh nhanh chóng thất thủ với tỉ số 3-1

Trận Thao Hỏa Châu vs chú Định (+6): 3-1

Thao Hỏa Châu là cái tên quá quen thuộc với CLB Thạch Đà nên không có gì khó hiểu khi mọi cao thủ nơi đây đều muốn đưa anh lên thớt. Nhưng Thao cũng tỏ rõ sự lỳ lợm, mặc dù 6 bóng là khoảng cách mênh mông nhưng anh vẫn vượt qua.



Trận Cung vs Dũng: 3-1

Lần đầu tiên du đấu với Hỏa Châu, thanh niên Cung còn nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên anh vẫn đủ tự tin để giành thắng lợi trước tay vợt chủ nhà.



Trận khách mời Lục vs Thành: 3-1



Hình ảnh ngoài lề chủ lực Thao Hỏa Châu với thanh niên Cung



Kết thúc buổi giao lưu, đội vui vẻ bên bàn kem & 2 thùng C2. Điều thú vị là CLB Thạch Đà rất ít uống bia ( quê hương Thắng Fanta có khác), vô tình, lại rất hợp với Hỏa Châu. :cool::cool:
 

Seu

Trung Sỹ
Năm nay đổi màu áo hy vọng anh em B, C, D thi đấu khởi sắc, mang bóng bàn việt đến mọi CLB ở Hà Nội
 

malong_dung

Đại Tá
Với giá 2 triệu USD, Dũng năm nay đã được chuyển nhượng sang đội khác anh ah. BiaBia

Đội nào mà giá 2 củ US vậy anh?. Nếu khủng thế thì ngày 11/5 này, Dũng ba về đánh giải ngành Công thương tỉnh Hà Nam có khi phải lót tay 10 củ (khoai) mất, hjhjhjhj
 

luuthangctm

Đại Tá
Tiếp theo chuyến du đấu Mê Linh, tập đoàn Hỏa Châu tiếp tục kéo quân lên Lâm Thao.
Chuyến đi này đã được Trâu_Cô Độc tường thuật tương đối chi tiết. luuthangctm chỉ xin công bố thêm một vài hình ảnh chưa được đăng tải.

Bản đồ Lâm Thao - Phú Thọ



Lâm Thao là thị xã nhỏ xinh, cách thành phố Việt Trì khoảng 15km. Nơi đây nằm ngay sát đền Hùng, ngôi đền mà chắc người Việt Nam nào cũng ít nhiều biết đến. Phong trào bóng bàn tại Lâm Thao cũng rất phát triển. Mặt bằng trình độ nơi đây cũng tương đối tốt, đứng đầu là cao thủ Thao khỉ ( tầm B diễn đàn ). Tiếp theo sau là khoảng 5, 6 VDV tầm C diễn đàn và khoảng 200 VDV khác. Có thể nói không phải nơi đâu cũng có được phong trào tốt như nơi này.

Sau khoảng hơn 1h xe chạy, Hỏa Châu đã có mặt tại Lâm Thao.



Lâm Thao đón tiếp Hỏa Châu rất nồng hậu. Mới khoảng 14h, rất nhiều ô tô chở VDV và cổ động viên đến cổ vũ 2 đội giao lưu.



Mặc dù cơ sở vật chất chưa bằng được HN city, nhưng niềm đam mê nơi đây chắc hẳn không hề thua kém.



Sau màn chào hỏi & khởi động, các trận đấu nhanh chóng được diễn ra.

Trận mở màn Thắng Fanta vs chú Hiển (chủ nhiệm CLB Đức Thắng - Lâm Thao): 3-1

Thắng Fanta vào trận rất quyết tâm. Chú Hiển cũng không kém phần tập trung khi dùng ngay những đòn giao bóng sát thủ. Tuy nhiên, với Soft anti, Thắng Fanta hóa giải giao bóng không mấy khó khăn & giành thắng lợi 3-1.



Hình ảnh một số trận đấu tiếp theo, kết quả đã được Trâu_Cô Độc cập nhật nên luuthangctm xin phép không nhắc lại









Thêm ảnh đôi VDV Hỏa Châu: Thao và Thương Hỏa Châu



Kết thúc buổi giao lưu trên bàn bóng, 2 đội kéo nhau sang quán Fanta + bia. Do quá tập trung nên không phóng viên nào kịp ghi hình. luuthangctm xin khất đến lần sau.

Cám ơn anh em đã theo dõi.
 

luuthangctm

Đại Tá
Mỹ Đức kí sự:


Như thường lệ, cuối tuần luôn là dịp Hỏa Châu du đấu các CLB xa xa Hà Nội.

Điểm đến lần này là CLB Thường Lâm, huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội.

Mỹ Đức là huyện nằm ở tận cùng phía Tây Nam của tỉnh Hà Tây cũ. Mỹ Đức nổi tiếng với khu danh thắng Hương Sơn với quần thể hang động, núi sông và chùa chiền nổi tiếng như: động Hương Tích, suối Yến, chùa Hương...

Chuyến đi lần này, Hỏa Châu mang theo đầy đủ nhân sự cả 3 tuyến B, C, D. Lân rùa được đặc cách tham dự sau nhiều chuyến nghỉ ở nhà. Sau khoảng 1h lang thang giữa đồng lúa bao la, Hỏa Châu có mặt tại Thường Lâm. Đón tiếp tập đoàn Hỏa Châu, anh Quyết - thành viên đội chủ nhà, nhanh chóng dẫn đội đến chào hỏi nhà bác Hóa, chủ tịch CLB. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn ven đường có rất nhiều đồ gỗ mỹ nghệ đẹp mắt. Bác Hóa vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn.



Hình ảnh sân vận động Thường Lâm, tương lai nơi đây sẽ mọc lên nhà thi đấu đa năng hoành tráng.



Sau màn chào hỏi, Hỏa Châu nhanh chóng được dẫn đến CLB. Có đi tận nơi mới thấy được niềm đam mê bóng bàn nơi đây cháy bỏng đến thế nào. Khác xa hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu, CLB có duy nhất 1 bàn, được kê tạm trong xưởng mộc trong thời gian chờ nhà thi đấu mới.



Các trận đấu nhanh chóng được tiến hành. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Lân rùa lĩnh ấn tiên phong chiến trận đầu, không phụ lòng tin đồng đội, anh nhanh chóng hạ gục VDV chủ nhà 3 séc.



Hưng sếu không chịu kém đồng đội khi tiếp tục mang về chiến thắng 3-0 nữa cho Hỏa Châu



Đến lượt Thắng Fanta vào trận, anh kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1



Minh DC, cái tên lần đầu du đấu là người gặp khó khăn nhất trong loạt trận đầu. Vô cùng may mắn, anh mới giành thắng lợi 3-2 trước chủ tịch CLB chủ nhà.



Còn tiếp..........
 

Drhongson

Đại Tá
Hỏa Châu đi thế này thật hay , vừa vui chơi dã ngoại nhẹ đầu vừa thêm hiểu biết , thêm bằng hữu nơi nơi .
 

luuthangctm

Đại Tá
Hỏa Châu đi đến đâu đều tạo ra bữa tiệc bóng bàn nhiều món. Đã hẹn từ trước, đúng 15h, chiếc Toyota Hiace chở thành viên CLB bóng bàn Phùng Xá - Mỹ Đức có mặt. Viện binh đến, CLB Thượng Lâm vui mừng ra mặt. :cool::cool:



Đúng như tính toán, CLB Phùng Xá mặt bằng chung cao hơn hẳn. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn và kịch tính hơn. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, Hỏa Châu vẫn giành thắng lợi cuối cùng.

Hình ảnh trận Minh dc vô cùng vất vả trước VDV Phùng Xá



Thắng Fanta toát mồ hôi mới kiếm được trận hòa 2-2



Vẻ mặt thẫn thờ sau trận đấu.



Nhìn thấy đồng đội thoát hiểm trong gang tấc, Lân rùa đứng ngoài cười khoái trá



Hưng sếu thì nín thở theo dõi.



Cổ động viên đặc biệt, cháu bé theo dõi chăm chú từ đầu đến cuối. Phần sau thêm gói bim bim nữa cháu mới chịu ngồi yên



Còn 2 cổ động viên này thì không quan tâm đến tình hình trận đấu



Sau trận giao lưu, 2 đội di chuyển 5p sang quán RTC bên cạnh. Phải công nhận mộc tồn nơi đây thật tuyệt vời.

21h, Hỏa Châu ra về đấy lưu luyến.

Hẹn gặp lại Mỹ Đức trong chuyến du đấu tháng tới. BiaBiaBia
 

Minh_B

Trung Sỹ
Còn cái hẹn bên Phùng Xá nữa đấy các chú nhé, hôm đó cao thủ nhất Phùng Xá là anh Huy Du chưa có mặt . Lên lịch đi theo anh thì đội mình đi vào sáng sớm khoảng 8h có mặt thì giao lưu được nhều ?
 

luuthangctm

Đại Tá
Chiều nay, tập đoàn Hỏa Châu với nòng cốt là đội Leoviz D sẽ hành quân sang sới Dũng cửu giao lưu.

Chi tiết buổi du đấu này sẽ được tường thuật sớm nhất.

Xin chân thành cám ơn anh em đã theo dõi.
 

Bình luận từ Facebook

Top