Hình ảnh giải bóng bàn thiếu niên, nhi đồng, trẻ toàn quốc 2012 của đoàn Bình Dương

DammeBB

Binh Nhất
Đây là những hình ảnh trao giải của đoàn Bình Dương (số lượng ảnh còn hạn chế mong mọi người thông cảm). đây là những mầm ươm và tương lai của nền bóng bàn tỉnh Bình Dương. Chúc cho các em sẽ mãi giữ được lửa đam mê của mình và giúp nền bóng bàn tỉnh ta phát triển mạnh. Hy vọng đây sẽ là thế hệ mở đầu cho sự trở lại của nền bóng bàn Bình Dương


Lễ trao giải HCĐ nội dung đồng đội nam 12-13

Lê Nguyễn Minh Khôi

Nguyễn Minh Tú

Sần Chí Thông

Lã Trường Thịnh (nhìn mặt ngầu ghê)

HLV trưởng của đoàn gồm thầy Nguyễn Minh Cường(áo trắng), thầy Lê Thành Tấn(áo xanh)

Pha chuẩn bị tấn công của Thông

Cú chuẩn bị giao bóng của Khôi
Đây là một số hình ảnh của giải. vẫn còn thiếu sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất khi nhận được hình. Xin cám ơn mọi người theo dõi. Và một lần nữa, chúc các em luôn giữ mãi sự nhiệt huyết của mình. Chúc các thầy luôn giữ được niềm hăng say trong công việc và cống hiến cho sự phát triển của nền bóng bàn của tỉnh Bình Dương
 

trungmap

Binh Nhất
thèm Bia Tú nhóc dạy Thịnh đầu tiên hả Khang :), còn về vũ khí Kong Linghui Special Thịnh chưa đủ sức đánh như Khổng Lệnh Huy nên cây đó kg phù hợp. Kaka còn về mút tốt chú chịu rùi Thịnh ơi, xài mút đừng xịn quá vài bữa nghiện là mẹ viêm màng túi đó :)
 

chonmylac2

Trung Sỹ
Bé Thịnh dạo này đánh lên tay thấy rõ nhưng ra giải tâm lý chư vững lắm nên "được" dự bị, đánh đơn có 1 trận cũng đi tong....bé nên chuyên tâm tập luyện cơ hội vẫn còn phía trước, tập tính điềm đạm đừng có hay "múa" thì tốt hơn, điều này có thể bé bị ảnh hưởng nhiều từ "HLV" bóng bàn đầu tiên: ẢNH HƯỞNG TỪ THẦY TÚ NHÓC
Không nên quá chú tâm đua đòi mua vợt tốt hay mút tốt nhé bé Thịnh, hãy nhìn các bạn xem, có bạn đánh vợt chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 giá trị vợt của bé đang sử dụng, kỹ thuật + chiến thuật + tâm lý = chiến thắng, "vũ khí" ở đây mang tính hỗ trợ: ẢNH HƯỞNG TỪ CHÚ NCT-NTTH
KKKKKKK
ĐÓ LÀ SỰ THẬT!
 
Last edited:

chonmylac2

Trung Sỹ
Bé Thịnh dạo này đánh lên tay thấy rõ nhưng ra giải tâm lý chư vững lắm nên "được" dự bị, đánh đơn có 1 trận cũng đi tong....bé nên chuyên tâm tập luyện cơ hội vẫn còn phía trước, tập tính điềm đạm đừng có hay "múa" thì tốt hơn, điều này có thể bé bị ảnh hưởng nhiều từ "HLV" bóng bàn đầu tiên.
Không nên quá chú tâm đua đòi mua vợt tốt hay mút tốt nhé bé Thịnh, hãy nhìn các bạn xem, có bạn đánh vợt chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 giá trị vợt của bé đang sử dụng, kỹ thuật + chiến thuật + tâm lý = chiến thắng, "vũ khí" ở đây chỉ mang tính hỗ trợ.
Học tập ở trường (học văn hoá) là việc chính, bóng bàn và thể thao để rèn luyện sức khõe phục vụ cho việc học nhé! Nhưng có điều kiện và thời gian để phát triển cả 2 càng tốt.
Đôi lời chia sẽ cùng bé, chúc bé Thịnh học giỏi - đánh bóng bàn hay và ngoan nữa nhé!
Chúc cả nhà sức khõe nếu bình chọn gia đình thể thao trong CLB mình sẽ chọn gia đình bé Thịnh, hihi.
Đùa với chú NCT09.....182 tí thôi! Chứ chú NCT nói đúng đó Ku Thịnh à! Đừng múa nữa! Thấy Ku chơi với anh Khang mà múa quá! Anh con dưới banh con thật nhưng đừng như vậy mà để người khác hiểu nhầm là xem thường họ đó (khi chơi với người khác) thành thói quen dể phật lòng người khác mà không muốn chơi với con nữa. Con đừng nghĩ là không chơi chổ này thì chơi chổ khác đó nha!
Còn chuyện mút vợt đã thì mua rồi thì nên dùng và chơi cẩn thận! Quan trọng là cây nào hợp với lối chơi của mình (không múa) cây nào mắc rẽ không quan trọng! Thấy anh Hiển không? mua cây Xium mới keng xà beng mà có chơi được đâu? Đánh với anh Tài phải chấp 2 trái đó! Đánh với Chú người Malai cũng không tự tin mà thua miên man đó thấy không? Nhưng từ khi sử dụng cây củ luộc anh Tài hoài đó thấy không? Và tự tin hơn nữa! (Chấp chú NCT-NTTH 4 trái mà chú NCT cứ đi tàu tốc hành 4 óc 4 óc) Còn mút thì miếng Ten.05 xài cả năm trời nay rồi! Miếng S.03 cũng là miếng củ cũng cả năm trời rồi đó! Chú Chomylac2 xài mút mới liên tục là có người mua cho chú, không xài là người đó giận nên chơi 1 thời gian chú cũng không thể cho người khác được, đành dán cho Phú Hào chơi chứ chú không phải đua đòi gì đâu!
Đôi lời chân tình với con mong là con mau ăn chóng lớn mà khỏe mạnh, mạnh mẽ lên (không múa nữa)! Đừng bắt chước chú NCT đổi vợt liên tục, không đua đòi theo chú chonmylac2 đổi mút liên miêng làm mẹ u sầu mà rên rĩ nữa!
 
Last edited:

DammeBB

Binh Nhất
Con cám ơn chú hunghanoi vì những tấm hình. Chú có tấm nào của đoàn Bình Duơng nữa chú up lên cho con luôn nhé. Con cám ơn chú
 

trungmap

Binh Nhất
KKKKKKKKKK đoán hình nền có đúng không vậy anh NCT. Kiểu này là đánh trúng huyệt rồi, nên giả bộ riết nè :eek: (Em chỉ giỡn thôi, nếu có trúng thì đừng giận em nha)Bia
 

Hotboy.min

Binh Nhì
Ủa sao trên diễn đàn mà nhiều người xưng tên xưng tánh quá vậy ta. Bé Thịnh, Ku Khang.....tùm lùm hết vậy ? Phụ huynh họ mà nghe nói vậy chắc là buồn lắm đó.
 

chonmylac2

Trung Sỹ
KKKKKKKKKK đoán hình nền có đúng không vậy anh NCT. Kiểu này là đánh trúng huyệt rồi, nên giả bộ riết nè :eek: (Em chỉ giỡn thôi, nếu có trúng thì đừng giận em nha)Bia

Anh Trung với anh NCT này hôm nào làm 1 độ bia bọt đi! Em ủng hộ 1 thùng ken nha mặc dù em chỉ uống 2 lon thôi! anh NCT dám chơi không?????
 

chonmylac2

Trung Sỹ
Gia đình thể thao ư ? khối gia đình đều là thể thao nhà nòi kg ai nói, bộ bị mua chuộc hay sao hỉ ?

Bà Thím này dạo này đánh du kích ở đâu vậy? Bửa nào cũng làm độ 1 chầu 5 ve đi! vì con 2 lon, bà Thím 2 lon, còn 1 lon cưa đôi nha! Đủ cho Bà Thím nói nhảm rồi! KKKKK
 

Hotboy.min

Binh Nhì
Trời ! sao gọi boy ta là bà thím vậy ? chonmylac2 ơi, coi chừng nhầm "đường" thành "muối" là toi đấy !
Xin lỗi ! cho hỏi Chonmylac2 la girl hay boy vậy ?
 

Hotboy.min

Binh Nhì
Nghe ai đó là người phụ nữ duy nhất và đẹp nhất , ah ah Boy đây nghe cũng be he lắm .
ủa CLB sao lại có phụ nữ duy nhất, là sao vậy ? 0 hiểu nổi ?
 

chonmylac2

Trung Sỹ
Trời ! sao gọi boy ta là bà thím vậy ? chonmylac2 ơi, coi chừng nhầm "đường" thành "muối" là toi đấy !
Xin lỗi ! cho hỏi Chonmylac2 la girl hay boy vậy ?
Những người mới biết mình thì nói mình là B vì mình mỏng! Nhưng quen biết thì mình lộ nguyên hình là B . . .40! Vì mức độ tàn sát . . . gái của mình cở Mã Long tàn sát cao thủ thế giới BB vậy!KKKKKKKK

Nghe ai đó là người phụ nữ duy nhất và đẹp nhất , ah ah Boy đây nghe cũng be he lắm .
ủa CLB sao lại có phụ nữ duy nhất, là sao vậy ? 0 hiểu nổi ?
Ban nghe câu: "Hoa nhài cắm bải ...... trâu" rồi phải không? Trong CLB chỉ có 1 hoa nhài thôi! KKKKKK còn lại thì . . .... KKKK Xin lổi tưởng Hotboy là mẹ Ku Khang! Mà biết mình đui then là người quen rồi!
 
Last edited:

NCT-NTTH

Binh Nhì
Đùa với chú NCT09.....182 tí thôi! Chứ chú NCT nói đúng đó Ku Thịnh à! Đừng múa nữa! Thấy Ku chơi với anh Khang mà múa quá! Anh con dưới banh con thật nhưng đừng như vậy mà để người khác hiểu nhầm là xem thường họ đó (khi chơi với người khác) thành thói quen dể phật lòng người khác mà không muốn chơi với con nữa. Con đừng nghĩ là không chơi chổ này thì chơi chổ khác đó nha!
Còn chuyện mút vợt đã thì mua rồi thì nên dùng và chơi cẩn thận! Quan trọng là cây nào hợp với lối chơi của mình (không múa) cây nào mắc rẽ không quan trọng! Thấy anh Hiển không? mua cây Xium mới keng xà beng mà có chơi được đâu? Đánh với anh Tài phải chấp 2 trái đó! Đánh với Chú người Malai cũng không tự tin mà thua miên man đó thấy không? Nhưng từ khi sử dụng cây củ luộc anh Tài hoài đó thấy không? Và tự tin hơn nữa! (Chấp chú NCT-NTTH 4 trái mà chú NCT cứ đi tàu tốc hành 4 óc 4 óc) Còn mút thì miếng Ten.05 xài cả năm trời nay rồi! Miếng S.03 cũng là miếng củ cũng cả năm trời rồi đó! Chú Chomylac2 xài mút mới liên tục là có người mua cho chú, không xài là người đó giận nên chơi 1 thời gian chú cũng không thể cho người khác được, đành dán cho Phú Hào chơi chứ chú không phải đua đòi gì đâu!
Đôi lời chân tình với con mong là con mau ăn chóng lớn mà khỏe mạnh, mạnh mẽ lên (không múa nữa)! Đừng bắt chước chú NCT đổi vợt liên tục, không đua đòi theo chú chonmylac2 đổi mút liên miêng làm mẹ u sầu mà rên rĩ nữa!

Bác này khéo bình phẩm người khác, không khéo là bà "bầu" giận đó biết chưa
 

Bình luận từ Facebook

Top