Hẹn gặp CLB Bà Triệu 17/3/2013, ôn lại kỷ niệm xưa!

dung_linh

Đại Tá
[url]http://bongban.org/forum/member.php/7133-drmatchetzoola[/url]

Nguyên văn bởi drmatchetzoola
Bóng bàn cũng có lúc là trò đỏ đen đấy chứ, bác cứ tưởng thể thao là chân chính. Năm 1994 em từng chứng kiến trận độ BB tại Huế, đúng là một kỷ niệm đẹp!


Thứ bảy này 16-3-2013, Drmatchetzoola chuẩn bị đi học chuyên ngành nâng cao tại Đại học Y Huế, nhân dịp này có mời ace CLB thành phố Tam Kỳ về du hí quê cha, đất tổ tại làng Hiền Lương. Tất nhiên lồng ghép vào đó là chương trình đặc biệt giao lưu và học hỏi ace CLB Bà Triệu, chủ sới Mr Thuần cùng các thành viên diễn đàn hungbongban, dung_linh ... vào ngày chủ nhật 17-3-2013. Hẹn gặp!

Drmatchetzoola

Lâu rồi mới có dịp ra kinh kỳ

Huế tôi thầm lặng nhu mì

Sông Hương, núi Ngự, cầu Trường Tiền xưa

Huế ơi! Đẹp lắm khi mưa

Phố giăng sương bụi, đón đưa áo dài

Về đây lăng tẩm, đền đài

Uy nghi một thuở cho ai với mình

Huế tôi nặng nghĩa ân tình

Mai về xin ngủ dưới đình làng cha!


 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
[/SIZE]
[/QUOTE]
Huế Đẹp Huế Tình

Đẹp quá Kinh thành Huế Cố đô
Sông Hương nước vỗ nhịp đôi bờ
Núi Ngự hiên ngang cao dáng đứng
Trường tiền nối nhịp gắn duyên tơ
Văn lâu ghi dấu bao danh sĩ
Nghinh lương bóng nước chiếu vần thơ
Đến chợ Đông ba tìm người quý
Mới hay đập đá bạn đang chờ
Nhanh xuống, sang thuyền Ba bến vậy
Vĩ dạ trăng tròn đón tại đây...............BiaBiaBiaBia



Tạm Xa Huế

Sông Hương, núi Ngự quê mình
Là thơ, là mộng, là tình mến thương,
Tạm xa thành Huế quê hương
Mà lòng luống những vấn vương không rời.
Mến sông, mến núi,mến người
Quí bao danh thắng nhiều đời dựng xây
Chùa chiền, thành quánh nơi đây
Thiêng liêng, hùng vĩ làm say lòng người.
Không quên được Huế, Huế ơi!
Lòng ta với Huế trọn đời thân thương.BiaBiaBiaBiaBiathèm Bia
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Tam Kỳ ra có 3 cặp vợ chồng trong CLB: Hà - Vi, Sơn - Anh, Phùng - Phương, mong muốn được giao lưu với cặp dung - linh để học hỏi, rất tiếc drmatchetzoola vợ khuất núi nên botay.com.
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Học trò ở Quảng ra thi
Thấy Cô gái Huế bỏ đi không đành
Không đành cũng phải "ri đa"
"Ri đa" rồi lại vấn vương tơ lòng.

Học xong quay lại quê nhà
Thấy thương thấy nhớ những người -cảnh xưa.
Làm đơn kính báo -thưa trình.
Xin đi Xứ Huế mong gặp "nàng tiên".

Nàng tiên giờ đã theo chồng
Thôi thì lấy bóng với bàn làm vui.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Nguồn gốc câu thơ hay

Học trò ở Quảng ra thi
Thấy Cô gái Huế bỏ đi không đành
Không đành cũng phải "ri đa"
"Ri đa" rồi lại vấn vương tơ lòng.

Học xong quay lại quê nhà
Thấy thương thấy nhớ những người -cảnh xưa.
Làm đơn kính báo -thưa trình.
Xin đi Xứ Huế mong gặp "nàng tiên".

Nàng tiên giờ đã theo chồng
Thôi thì lấy bóng với bàn làm vui.

Nào là:
“Học trò trong Quảng ra Kinh
Thấy cô gái Huế, muốn rinh về nhà.”

Nào là:
Học trò trong Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế, chân đi không rời.

Nào là:
“Học trò trong Quảng ra thi,
Mấy “o” gái Huế bỏ đi không đành.”

Có nhiều lúc cũng những câu thơ lục bát dùng để trêu ghẹo bọn học trò “không nói được tiếng trọ trẹ” này, người ta không những chỉ “áp dụng” cho dân “Quảng Nam hay cãi” mà có lẽ không biết rõ xuất xứ của hai câu thơ trên nên cũng dung luôn cho dân “Quảng Ngãi hay co” nữa!
Có một lần, tôi đọc được bài viết của một “ông văn sĩ xưng Quảng Ngãi o-ri-gin” nhận hai câu thơ trên là “Quảng đây là Quảng Ngãi của tụi tui.”
Vì thế, tôi mới phải ghi những dòng chữ này để mong quý bậc trưởng thượng, quý bạn độc giả cùng thời, xin vui lòng cho biết thưc hư thế nào để giai thoại văn chương này không bị “dở dang không có kết luận” như giai thoại văn chương T.T. KH.
Theo tôi, cũng may hai câu thơ này viết rõ ràng, chứ không thì còn bị vô tình “cầm nhầm” nhiều nữa vì nước Việt Nam ta có nhiều địa danh “xứ Quảng”:
Quảng Yên (hán tự ghi Quảng An) (Quảng Ninh), Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi (Quảng Nghĩa), Quảng Đức.
Tác giả dùng chữ “Ra”, nên tôi mới loại bớt mấy tỉnh “Vô”, “Vào (Huế)” như Quảng Yên( Quảng Ninh), Quảng Bình, Quảng Trị.
Tác giả hai câu thơ này thuộc lớp Thi sĩ Tiền Chiến (trước 1945), nên lại loại bớt thêm Quảng Tín, Quảng Đức là mấy tỉnh mới thành lập sau 1962.
Vậy còn hai Quảng được xem xét kỹ lại đúng là Quảng nào: Quảng Nam hay là Quảng Ngãi?
Ở Việt Nam ta có nhiều thi sĩ sáng tác nhiều tập thơ (thi phẩm) có nhiều bài thơ rất hay được in ra (hoặc phổ biến miệng) nhưng đa số độc giả chỉ nhớ tên tác giả , tên tập thơ mà không nhớ được một bài thơ nào, thậm chí chỉ một hai câu thơ của nhà thơ đó.

saigonfc.vn ở Quảng nào, về đến Đà Nẵng chưa?
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Nào là:
“Học trò trong Quảng ra Kinh
Thấy cô gái Huế, muốn rinh về nhà.”

Nào là:
Học trò trong Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế, chân đi không rời.

Nào là:
“Học trò trong Quảng ra thi,
Mấy “o” gái Huế bỏ đi không đành.”

Có nhiều lúc cũng những câu thơ lục bát dùng để trêu ghẹo bọn học trò “không nói được tiếng trọ trẹ” này, người ta không những chỉ “áp dụng” cho dân “Quảng Nam hay cãi” mà có lẽ không biết rõ xuất xứ của hai câu thơ trên nên cũng dung luôn cho dân “Quảng Ngãi hay co” nữa!
Có một lần, tôi đọc được bài viết của một “ông văn sĩ xưng Quảng Ngãi o-ri-gin” nhận hai câu thơ trên là “Quảng đây là Quảng Ngãi của tụi tui.”
Vì thế, tôi mới phải ghi những dòng chữ này để mong quý bậc trưởng thượng, quý bạn độc giả cùng thời, xin vui lòng cho biết thưc hư thế nào để giai thoại văn chương này không bị “dở dang không có kết luận” như giai thoại văn chương T.T. KH.
Theo tôi, cũng may hai câu thơ này viết rõ ràng, chứ không thì còn bị vô tình “cầm nhầm” nhiều nữa vì nước Việt Nam ta có nhiều địa danh “xứ Quảng”:
Quảng Yên (hán tự ghi Quảng An) (Quảng Ninh), Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi (Quảng Nghĩa), Quảng Đức.
Tác giả dùng chữ “Ra”, nên tôi mới loại bớt mấy tỉnh “Vô”, “Vào (Huế)” như Quảng Yên( Quảng Ninh), Quảng Bình, Quảng Trị.
Tác giả hai câu thơ này thuộc lớp Thi sĩ Tiền Chiến (trước 1945), nên lại loại bớt thêm Quảng Tín, Quảng Đức là mấy tỉnh mới thành lập sau 1962.
Vậy còn hai Quảng được xem xét kỹ lại đúng là Quảng nào: Quảng Nam hay là Quảng Ngãi?
Ở Việt Nam ta có nhiều thi sĩ sáng tác nhiều tập thơ (thi phẩm) có nhiều bài thơ rất hay được in ra (hoặc phổ biến miệng) nhưng đa số độc giả chỉ nhớ tên tác giả , tên tập thơ mà không nhớ được một bài thơ nào, thậm chí chỉ một hai câu thơ của nhà thơ đó.

saigonfc.vn ở Quảng nào, về đến Đà Nẵng chưa?

Em ở Quảng Nam và đi đúng giờ vào ngày 17/3 là đến Đà Nẵng Anh. hiii
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Trịnh Công Sơn và Nguyễn Đình Chiểu

Cho mình hỏi ace Huế là đường Trịnh Công Sơn ở đó nhậu ở quán nào dễ thương và ý nghĩa nhất (dễ thương có nghĩa là vị trí, kinh phí và nghe nhạc Trịnh một tí), nghe nói đường Trịnh bây giờ không còn chất Trịnh mà chuyển qua kinh tế thị trường ồn ào, nhậu nhẹt ghê lắm hả?
Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu buổi tối có ẩm thực dân gian và lai rai vĩa hè không? Cà phê bóng bàn buổi sáng ngồi ở đâu là thú vị, có chỗ đậu xe con thoải mái không? Cảm ơn ace, tí nữa nhớ mình hỏi thêm!
 

hungbongban

Moderator
Cho mình hỏi ace Huế là đường Trịnh Công Sơn ở đó nhậu ở quán nào dễ thương và ý nghĩa nhất (dễ thương có nghĩa là vị trí, kinh phí và nghe nhạc Trịnh một tí), nghe nói đường Trịnh bây giờ không còn chất Trịnh mà chuyển qua kinh tế thị trường ồn ào, nhậu nhẹt ghê lắm hả?
Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu buổi tối có ẩm thực dân gian và lai rai vĩa hè không? Cà phê bóng bàn buổi sáng ngồi ở đâu là thú vị, có chỗ đậu xe con thoải mái không? Cảm ơn ace, tí nữa nhớ mình hỏi thêm!

- Đường Trịnh Công Sơn ở Huế thì đẹp và rất lãng mãn, tuy nhiên chủ yếu là các quán nhậu đặt tên những bài hát, câu từ bất hữu của Trinh công Sơn, không có quán nào mở nhạc Trịnh cả mà toàn nhạc "tùm lum".
- Phố Nguyễn Đình Chiều thì rất đẹp và đầy chất Huế bên cầu Tràng Tiên thơ mộng cùng với các quán ăn nhẹ 03 miền, giành cho những người đi bộ.
- Quán cafe bóng bàn thì có quán Cote của Mr Cường - 45 Lê Hồng Phong. Tuy quán nhỏ nhưng đường thì rộng rải để xe oto thoải mái.

Khi nào về Huế nhớ gọi điện cho hungbongban (0934792777) để biết thêm chi tiết hơn nghe ! rất vui được giao lưu va làm quen với bạn. Bia Bia Bia
 

dung_linh

Đại Tá
Cho mình hỏi ace Huế là đường Trịnh Công Sơn ở đó nhậu ở quán nào dễ thương và ý nghĩa nhất (dễ thương có nghĩa là vị trí, kinh phí và nghe nhạc Trịnh một tí), nghe nói đường Trịnh bây giờ không còn chất Trịnh mà chuyển qua kinh tế thị trường ồn ào, nhậu nhẹt ghê lắm hả?
Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu buổi tối có ẩm thực dân gian và lai rai vĩa hè không? Cà phê bóng bàn buổi sáng ngồi ở đâu là thú vị, có chỗ đậu xe con thoải mái không? Cảm ơn ace, tí nữa nhớ mình hỏi thêm!
Từ xưa đến nay đâu có đường Trịnh Công Sơn, đường Trịnh Công Sơn mới mở đường và mới lấy tên là đường trịnh công sơn thôi!

Ẩm thực Huế!
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Từ xưa đến nay đâu có đường Trịnh Công Sơn, đường Trịnh Công Sơn mới mở đường và mới lấy tên là đường trịnh công sơn thôi!

Ẩm thực Huế!

Dunglinh nói sao mâu thuẩn vậy ??? say chưa ?
[video]www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LFrO5bPfc68[/video]
 

hungbongban

Moderator
Nguyên văn của dunglinh: "Từ trước đến nay Huế không có đường Trịnh Công Sơn",
Tức là đến ngày hôm nay (12/3/2013) vẫn chưa có tên đường Trịnh Công Sơn, nhưng thực tế đường Trịnh Công Sơn đã có ở Huế hơn 1 năm nay rồi.
Chủ nhật tới mời bạn drmatchetzoola qua CLB Lão tướng chơi, CLB Bà Triệu đóng CN cửa.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
[video]www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LFrO5bPfc68[/video][/QUOTE]

Cám ơn hungbongban, clip cảm động quá, với mình ẩm thực Huế không phải là chuyện ăn uống bình thường, mà là cả một nghệ thuật, một tấm lòng người Huế được chuyển tải một cách tinh tế đến khách tham quan, kẻ tha phương và người bản địa.

Con đường mang tên Trịnh Công Sơn xuất phát từ chân cầu Gia Hội, ngay đầu đường Chi Lăng, chạy dọc bờ sông Hương đến vị trí giao nhau với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đường dài 600 m, rộng 11 m, trải nhựa và có hệ thống hạ tầng đã được đầu tư hoàn chỉnh.
Tháng 10/2010, nhà nghiên cứu Trần Thanh được giao chủ trì đề án đặt tên đường ở Huế và có cuộc trao đổi ý tưởng với Chủ tịch hội âm nhạc Thừa Thiên - Huế Lê Phùng. "Chúng tôi nhắc nhau, năm 2011 là 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nên chăng xin chủ trương của thành phố để đặt tên đường Trịnh Công Sơn. Chúng tôi nghĩ, con đường nên đặt ngay trung tâm, vừa có công viên, vừa có cảnh sắc thơ mộng vì như thế sẽ níu chân du khách thập phương khi đến thăm Huế. Được tản bộ trên đường Trịnh Công Sơn, được đắm mình trong không gian yên ả, đắm mình trong hoài niệm và nghe đâu đó vang lên giai điệu quen thuộc nhạc Trịnh thì quả là hạnh phúc", ông Phùng nói.
Sau lần thẩm định đầu tiên, con đường mới mở ven dòng sông Hương, từ cầu Gia Hội về đến bến đò Cồn được chọn để đặt tên Trịnh Công Sơn trong sự đồng tình của người dân Huế và dư luận xã hội. Con đường Trịnh Công Sơn tại Huế là con đường đầu tiên tại Việt Nam mang tên người nhạc sĩ tài hoa này.
 

dung_linh

Đại Tá
hungbongban[/COLOR said:
hungbongban[/COLOR said:
146195]Nguyên văn của dunglinh: "Từ trước đến nay Huế không có đường Trịnh Công Sơn mới mở đường và mới lấy tên là đường trịnh công sơn thôi!
"Nguyên văn bởi drmatchetzoola"
Cho mình hỏi ace Huế là đường Trịnh Công Sơn ở đó nhậu ở quán nào dễ thương và ý nghĩa nhất (dễ thương có nghĩa là vị trí, kinh phí và nghe nhạc Trịnh một tí), nghe nói đường Trịnh bây giờ không còn chất Trịnh mà chuyển qua kinh tế thị trường ồn ào, nhậu nhẹt ghê lắm hả?
Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu buổi tối có ẩm thực dân gian và lai rai vĩa hè không? Cà phê bóng bàn buổi sáng ngồi ở đâu là thú vị, có chỗ đậu xe con thoải mái không? Cảm ơn ace, tí nữa nhớ mình hỏi thêm!
",
Tức là đến ngày hôm nay (12/3/2013) vẫn chưa có tên đường Trịnh Công Sơn, nhưng thực tế đường Trịnh Công Sơn đã có ở Huế hơn 1 năm nay rồi.
Chính xác, rất cám ơn Hungbongban xem lại đô thị Huế hôm nay nhé!

-"Nguyên Văn Hungbongban" Đường Trịnh Công Sơn ở Huế thì đẹp và rất lãng mãn, tuy nhiên chủ yếu là các quán nhậu đặt tên những bài hát, câu từ bất hữu của Trinh công Sơn, không có quán nào mở nhạc Trịnh cả mà toàn nhạc "tùm lum".
Bên đường Trịnh Công sơn có một quán Cafe do Hội Kiến trúc chuyên hát về Trịnh Công Sơn anh drmatchetzoola ghé thăm.................
"Nguyên Văn Hungbongban" Chủ nhật tới mời bạn drmatchetzoola qua CLB Lão tướng chơi, CLB Bà Triệu đóng CN cửa.
Đang thi đấu Bida toàn quốc.....
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Chủ sới Mr Thuần cùng các thành viên diễn đàn hungbongban ... vào ngày chủ nhật 17-3-2013. Hẹn gặp CLB Bà triệu mấy giờ Hungbongban để anh em biết mà giao lưu!
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Chủ sới Mr Thuần cùng các thành viên diễn đàn hungbongban ... vào ngày chủ nhật 17-3-2013. Hẹn gặp CLB Bà triệu mấy giờ Hungbongban để anh em biết mà giao lưu!

Ủa, nghe nói CLB Bà Triệu chủ nhật này thi đấu Bi-da mà, vì vậy chuyển qua CLB Nhi đồng hay Lão tướng gì đó mà.
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Ủa, nghe nói CLB Bà Triệu chủ nhật này thi đấu Bi-da mà, vì vậy chuyển qua CLB Nhi đồng hay Lão tướng gì đó mà.

Đánh sớm xong- nếu có thể thì vào Đà Nẵng làm vài trận với Em luôn nhe Anh. Anh Em ở Huế vào Đã Nẵng chơi một lần luôn thì hay biết mấy!.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Đánh sớm xong- nếu có thể thì vào Đà Nẵng làm vài trận với Em luôn nhe Anh. Anh Em ở Huế vào Đã Nẵng chơi một lần luôn thì hay biết mấy!.

Cám ơn lời mời của saigonfc.vn, nhưng khó về sớm vì còn "ngọa hỗ tàn long: rồi mới về Tam Kỳ được, rồi thứ hai còn phải đi làm nữa. Như thế này nè, saigonfc.vn đã về đến Đà Nẵng sao không vào quê hương Quảng Nam mình, Tam Kỳ là thủ phủ, ghé CLB Tam Kỳ chơi thì hay biết mấy. Hẹn!
 

dung_linh

Đại Tá
Ủa, nghe nói CLB Bà Triệu chủ nhật này thi đấu Bi-da mà, vì vậy chuyển qua CLB Nhi đồng hay Lão tướng gì đó mà.
Thi đấu bida là ở trong nhà thi đấu, còn ở ngoài vẫn đánh bóng bàn được mà,chắc chủ sới A.Thuần bố trí được, mấy giờ sáng CN thì giao lưu Hungbongban 8 hay 9 giờ Hungbongban?????????????????????????????????BiaBiaBia
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Ngày Chủ nhật tới hungbongban có hẹn một số ACE bóng bàn Tam kỳ đến tại CLB bà Triệu giao lưu, lúc 9h00. Luôn thể mời drmatchetzoola, ... ACE Huế đến giao lưu và xem giải Bi-a toàn quốc đang thi đấu tại Nhà Thi đấu tỉnh TT Huế.
 

Bình luận từ Facebook

Top