Hãy tạo ra các đường bóng không có đỉnh

archer

Đại Tá
Đỉnh này là cái đ...ỉnh gì đây?
Phải chăng cái đỉnh tít trên mây?
Hay là cái đỉnh sau lần áo?
Chơi không lên đỉnh, mất cả hay! :mad:o_O:cool:
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Thể thao là vấn đề hiện thực hóa tư duy

Khi nào đạt đến mức trên bảo dưới không nghe, lúc đó em biết là khả năng của em sẽ dừng tại đó.

Luận này từ đá bóng mà ra, thời cấp 2, luyện kỹ thuật là chính, 4 năm trời toàn luyện sút, luyện chuyền, ban bật, di chuyển, đến cấp 3 thì ngon rồi. Nhưng trình độ thực hiện chỉ được đến mức nào đó, đến lớp 9 thì biết là khả năng kỹ thuật của mình đến đâu, và định hướng luôn làm tuyến Phòng ngự. Khi ấy là lúc TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE, tức là không có khả năng thực hiện các kỹ thuật khó như dê dắt, dốc bóng, ...

Hồi lớp 10, em cao 1.50cm nhưng là TIỀN VỆ PHÒNG NGỰ CỦA TUYỂN TRƯỜNG chơi sân to 11 người, lãnh đạo hàng phòng ngự, vì khi đó, biết bắt jeu, biết điều nhịp trận đấu, biết lõng đòn, còn nếu 1 kèm 1 thì nổi tiếng với lối đá nhanh nhưng lại cực kỳ chèn ép, trên cơ giành bóng.

Bóng bàn này cũng thế thôi, em đang ở mức ban đầu, chỉ tập kỹ thuật, khi đủ kỹ thuật rồi mới biết là khả năng kỹ thuật của mình ở đâu, dừng tại đó thôi. Mà lúc đó mới đến tầm bàn luận, lựa chọn, và xác định jeu chơi của mình, giờ em cứ thả sức tung tăng làm những gì có thể
 

Bình luận từ Facebook

Top