Hao Shuai - jeu mềm mại duy nhất của CNT

Trạng .... CÁ

Đại Tá
....Ngoài ra quan hệ của Hao Shuai với LQL cũng k được tốt, đã từng có vụ lùm xùm trên báo chí, khi tuyển TQ tụ tập ăn uống ở ngoài, giữa Hao Shuai và LQL có tranh cãi, LQL giật điện thoại và bạt tai Hao Shuai luôn, bị người xung quanh quay clip.....
Cái video bác nói là video này đúng không ạ
Em cũng không nghe kỹ được chúng nó nói gì, nhưng có vẻ chỉ là sự tức giận của LQL khi HS trong khi vui cùng cả đội lại nói chuyện điện thoại riêng, không chịu nghe lời LQL nói, em có nghe loáng thoáng được là
"郝帅,你还听电话 。。。“ - HaoShuai, mày vẫn còn nghe điện thoại à ....
Sau đó thì không còn tiếng thu âm nữa

Đấy là cuộc nhậu vui, nên em nghĩ chuyện này cũng không quan trọng lắm đâu, vì trong đó, ML, HLV ZJK, ... đều đang cười nói rất vui, lại còn trêu cả LQL và HS nữa cơ.

Chuyện đàn ông đi nhậu, cáu, chưa tức nhé, chỉ là chuyện thoáng qua thôi ạ. Mà nói TÁT nghe ghê gớm quá, chẳng qua là LQL bợp tai HS nhẹ nhàng thôi mà
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
http://www.tabletennisdaily.co.uk/forum/content.php?236-Liu-Guoliang-slaps-Hao-Shuai

"The slapping incident caught on film was uploaded by netizen. The viewer can see Liu Guoliang slapping Hao Shuai. Its reported Hao Shuai said, "I cannot remember the incident much, but it was a party and everyone drank. No one knows how the video got released or how it got online". This video speculated rumours over the net that the two do not get on well. Thus effecting his place in the WTTC"

Đây là lời giải thích của HS theo link đã dẫn, đại ý
"Sự việc BỢP TAI được ghi lại trong video được một cư dân mạng đưa lên. Người xem đều có thể thấy LQL bợp tai HS. HS nói về sự việc này "Tôi không nhớ sự việc đó lắm, nhưng nó trong một bữa tiệc và mọi người đều say. Không ai biết tại sao video này được phát hành và làm sao nó có thể bị đưa lên mạng". Video này ám chỉ những đồn đoán ở trên mạng rằng hai người không hòa hợp với nhau. Việc này ảnh hưởng tới vị trí của HS trong giải WTTC"
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Cái video bác nói là video này đúng không ạ
Em cũng không nghe kỹ được chúng nó nói gì, nhưng có vẻ chỉ là sự tức giận của LQL khi HS trong khi vui cùng cả đội lại nói chuyện điện thoại riêng, không chịu nghe lời LQL nói, em có nghe loáng thoáng được là
"郝帅,你还听电话 。。。“ - HaoShuai, mày vẫn còn nghe điện thoại à ....
Sau đó thì không còn tiếng thu âm nữa

Đấy là cuộc nhậu vui, nên em nghĩ chuyện này cũng không quan trọng lắm đâu, vì trong đó, ML, HLV ZJK, ... đều đang cười nói rất vui, lại còn trêu cả LQL và HS nữa cơ.

Chuyện đàn ông đi nhậu, cáu, chưa tức nhé, chỉ là chuyện thoáng qua thôi ạ. Mà nói TÁT nghe ghê gớm quá, chẳng qua là LQL bợp tai HS nhẹ nhàng thôi mà
Ko đơn giản đâu, thấy thái độ của LGL cũng căng thẳng lắm chứ ko phải đùa vui đâu. Lao từ chỗ của mình qua chỗ HS, giành lấy cái đt trên tai của HS, tát tai 2 lần liền mặt mũi giọng điệu căng thẳng. Mấy thằng đang cười nói ngay cạnh nó tự động giãn ra cơ mà. Chắc là có vấn đề căng thẳng một chút rồi.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Hao Shuai thực ra là một VĐV có cảm giác bóng tốt nhất tuyển TQ trong giai đoạn Wang Liqin, Ma Lin, Wang Hao làm chủ lực chính.
Hao Shuai cũng được liệt vào hàng chủ lực thời gian đó nhưng do tâm lý thi đấu khá kém nên không được các HLV TQ tin tưởng. Điển hình như giải WTTC năm 2005 ở Shanghai, mặc dù dẫn trước Maze khá sâu nhưng vẫn bi thua ngược. Ngoài ra quan hệ của Hao Shuai với LQL cũng k được tốt, đã từng có vụ lùm xùm trên báo chí, khi tuyển TQ tụ tập ăn uống ở ngoài, giữa Hao Shuai và LQL có tranh cãi, LQL giật điện thoại và bạt tai Hao Shuai luôn, bị người xung quanh quay clip.
Nhưng khi đánh nội bộ cũng như là Super League, tâm lý thoải mái Hao Shuai có thành tích rất tốt. Báo chí TQ tổng kết giải Super League từng có câu "người có Hao Shuai ắt có thiên hạ". Chứ như trình Hao Shuai làm sao có chuyện làm quân xanh.
khoái câu cuối, giống như trong Tam Quốc Chí hả :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Trong các VĐV Châu Âu hiện tại, có cu Freitas chơi kiểu jeu Hao Shuai, có khả năng làm khó cho các CNT

Tất nhiên, jeu giống nhau nhưng Freitas không thể so sánh với Hao Shuai khi đối đầu với các CNT, theo em gồm 2 thứ

1. cú cắt bóng, trình độ gò bóng của CNT có thể nói cao hơn hẳn 1 bậc so với VĐV khác trên TG, họ gò bóng luôn là các cú chặt chân bóng ngắn gọn, nhịp nhanh, bóng ngắn, lỏng hoặc xuống, rất nhiều xoáy ngang, và đặc biệt là nhịp rất nhanh, đa số 2 nẩy, còn khi họ không thể xử lý được, họ tự chủ động cắt bóng dài khó để chuyển sang đối công bị động tích cực

2. cú FH, không có H3, các cú đối FH của Freitas không thể có cửa với các CNT, khác hẳn với Hao Shuai, dù FH của HS cũng không thuộc loại xuất sắc trong CNT A

Em dùng trận này để minh họa quan điểm và lập luận của mình
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Lợi thế miếng H3 mang lại rất lớn ngay từ cú trả giao bóng bằng FH , thường giúp các tuyển thủ Tàu dễ chiếm ưu thế ngay từ khi đỡ giao bóng. Thường thì các cao thủ từ ngày cấm che tay rất ít khi giao bóng dài chữ I bất ngờ hòng ăn điểm trực tiếp và đại đa số là giao ngắn an toàn sang dẫn đến ngoài việc di chuyển flick bằng BH thì ngay cả khi việc dùng H3 xỉa bóng cho nảy 2 lần có thể nói là dễ làm và tạo ra đường bóng an toàn tránh bị tấn công một cú mạnh trước, một khi vđv CNT biết là đối thủ không thể tấn công mạnh thì nó cũng chẳng cần phòng vệ gì nữa quả sau cứ chờ bóng đối thủ đưa sang là cho ngay một búa tạ H3 bóng ác thì khỏi bàn. Thi thoảng có một số ít vđv ngoài CNT "thi đấu" bắt ngắn nhưng rồi CNT vẫn cứ càng ngày càng ngắn hơn! một số trận đấu nội bộ giữa CNT với nhau nhiều pha thi nhau bắt ngắn mang đậm tính chiến thuật thể hiện rất rõ kỹ năng vượt trội của từng vđv.
 

bachikho

Đại Tá
mặc dù thành tích Freitas ko bằng Boll nhưng cá nhân tui khoái lối chơi của Freitas hơn vì toàn diện hơn (Boll chơi gần bàn tốt nhưng xa bàn kém, Ovt cũng vậy)

 
Last edited:

Trạng .... CÁ

Đại Tá
mặc dù thành tích Freitas ko bằng Boll nhưng cá nhân tui khoái lối chơi của Freitas hơn vì toàn diện hơn (Boll chơi gần bàn tốt nhưng xa bàn kém, Ovt cũng vậy)
Jeu của Freitas dễ chơi hơn anh ơi, jeu phòng thủ phản công, nhưng cần phải có cảm giác bóng tốt, cái này lại thuộc về bản năng rồi, không luyện tập được
 

AndroCS7

Đại Tá
Hao Shuai Vs Wang Hao
Lối chơi của Hao Shuai theo em thấy phần lớn là mượn lực đối phương để thắng lại đối phương. Đối phương càng tấn công nhanh mạnh thì lại càng dính đòn tương tự, thậm chí ác liệt hơn, vì tuy động tác giật ngắn, dùng vai nhiều của Hao Shuai không phát lực được mạnh so với phần còn lại của CNT, nhưng thời điểm tiếp xúc bóng rất sớm + động tác ngắn lại khiến đối phương mất bộ và mất nhịp. Vì động tác giật đó mà HS rất kỵ những rơ lốp kiểu Maze hay cắt thủ xa bàn như Joo Sae Hyuk. Cũng tiếc cho 1 tài năng nhưng việc LQL ko tin tưởng anh ta là hoàn toàn chính xác. Theo em thấy ko hẳn là tâm lý HS yếu, vì khi gặp rơ thủ (ở trình độ gần tương đương), tất cả đòn tấn công của mình đều bị đối phương khóa chặt, không có cách nào cải thiện tình hình thì anh ta cũng chỉ còn 1 cách là tăng lực cho mỗi đòn đánh, chơi 5 ăn 5 thua, và thường là thua :D
 

NgocHip

Thiếu Uý
Lối chơi của Hao Shuai theo em thấy phần lớn là mượn lực đối phương để thắng lại đối phương. Đối phương càng tấn công nhanh mạnh thì lại càng dính đòn tương tự, thậm chí ác liệt hơn, vì tuy động tác giật ngắn, dùng vai nhiều của Hao Shuai không phát lực được mạnh so với phần còn lại của CNT, nhưng thời điểm tiếp xúc bóng rất sớm + động tác ngắn lại khiến đối phương mất bộ và mất nhịp. Vì động tác giật đó mà HS rất kỵ những rơ lốp kiểu Maze hay cắt thủ xa bàn như Joo Sae Hyuk. Cũng tiếc cho 1 tài năng nhưng việc LQL ko tin tưởng anh ta là hoàn toàn chính xác. Theo em thấy ko hẳn là tâm lý HS yếu, vì khi gặp rơ thủ (ở trình độ gần tương đương), tất cả đòn tấn công của mình đều bị đối phương khóa chặt, không có cách nào cải thiện tình hình thì anh ta cũng chỉ còn 1 cách là tăng lực cho mỗi đòn đánh, chơi 5 ăn 5 thua, và thường là thua :D
Bác nói rất chính xác, lực của Hao Shuai cũng không đủ mạnh, đây cũng là điều mà nhiều blv TQ cũng bình luận đến. Tuy nhiên trong bài viết trước em không nói đến yếu tố này không nhiều bác trong diễn đàn lại mặc định em là cái gì cũng nói đến lực. Về cơ bản em đánh giá( hoàn toàn cá nhân), lực yếu+ tâm lý kém dẫn đến HLV k tin tưởng-->nảy sinh xích míc--->bị HLV trù, về sau nó thành vòng tuần hoàn ác tính, càng bị trù càng tâm lý, càng tâm lý đánh càng kém, đánh kém HLV càng không tin, không tin thành xích míc.
Tiện đây cũng nói thêm luôn là giật bóng kiểu TQ phải đảm bảo cả ba yếu tố, sức mạnh, tốc độ, xoáy. Thiếu cái nào cũng không được, đây cũng là một trong những lí do em thấy lối chơi của các VĐV Nhật không có tương lai lật đổ TQ, nhanh và xoáy nhưng lực quá thiếu.
 

Bình luận từ Facebook

Top