Hai tuyển thủ Việt Nam đánh chửi nhau ngay tại giải VĐ ĐNÁ

bác chilamkhangia nói rất đúng và chính xác - còn em thấy bác pingpong đam mê -có những lời lẽ đả kích các nhà báo đã đưa tin quá về vụ này -có thể pingpong chỉ muốn giải quyết nội bộ -ko lên đưa lên đài báo tivi làm gì cho to chuyện -đánh thì đã đánh rồi -họp bàn rút kinh nghiệm ,ầm ĩ báo chí họ cười cho- bài viết của pingpong chính đã phủ nhận mọi tin tức của báo chí ,nếu pingpong biết ai đút tiền cho nhà báo thì bạn lên tố cáo lên cơ quan pháp luật -còn ko chính pingpong lại là người bị cho là vu cáo ,mong rằng chúng ta lên nhìn nhận sự sai trái của các em -qua sự việc này 2 em sẽ nhìn nhận và sẽ phấn đấu để trở thành những vđv BB sáng giá của vn:mad:
tôi không phải là người trong cuộc thì tôi tố cáo ai đó để được cái gì thưa bạn, tôi muốn nói lên đây những điều mà tôi biết để chia sẻ với mọi người về những thông tin thật nhất, ít nhất thì có nhiều người cũng có cùng suy nghĩ như tôi vì trong diễn đàn có rất nhiều người quen biết và có mối quan hệ với HLV, VDV đội tuyển, chỉ cần nói chuyện là biết thực hư thế nào thôi.
 
1) Mà tại sao Bạn cứ nói rằng những người làm báo viết vì tiền hoài vậy? Thế bạn có vì tiền mà post bài đây không hay vì lương tâm bạn thôi? Chắc chắn là lương tâm thôi đúng không? (tôi tin bạn như vậy). Vậy bạn cũng đừng nên nghĩ quá xấu cho những người khác như vậy.
2) Nếu không có những người làm báo thì chắc gì chúng ta đã biết cái sự việc bị ém nhẹm này chứ! đúng không bạn?
3) và qua sự việc này nên một số bài báo đã nhắc lại hàng loạt yếu kém của những người đầu ngành của BBVN chúng ta đó, điều đó cũng đâu có gì là thừa khi có quá nhiều Scandal mà vẫn chẳng có ai chịu trách nhiệm cả.
bạn có chắc tất cả các tác giả của tất cả các báo đã viết bài tin này đều viết bằng bút của mình thực sự không? hay là hiện tượng cóp nhặt thông tin từ báo này sang báo khác nó là hiện tượng phổ biến hiện này, như vậy khác gì trẻ con chơi trò "truyền tai". nói chung ở đâu cũng có người tốt và kẻ không tốt nhưng làm gì cũng cần có lương tâm, và tôi cũng đã nói, chuyện các em tuổi trẻ bồng bột đánh nhau khi đang làm nhiệm vụ Quốc Gia thì cho dù vì bất cứ lý do gì cũng đều không thể tha thứ được. tôi không bênh ai nhưng viết gì, nói gì cũng nên nói sự thật thì mới là một nhà báo chân chính bạn ạ.
 

HNX

Binh Nhất
LÊ TIẾN ĐẠT NÓI GÌ SAU KHI BỊ LOẠI KHỎI ĐT BÓNG BÀN QG?

19 tuổi là VĐV trẻ nhất ĐT bóng bàn QG, một tay vợt trẻ có tiềm năng, hơn 10 năm rèn luyện và trưởng thành ở Trung tâm TDTT Quân đội, con của một cựu sĩ quan công an, việc bị kỷ luật giống như một cú sốc với Lê Tiến Đạt.

“Vụ việc đã xảy ra, em phải nhận án kỷ luật và không muốn thanh minh nhưng có những vấn đề em cần phải trình bày cho rõ”, VĐV Lê Tiến Đạt, một trong hai tay vợt dính đến vụ ẩu đả ở ĐT bóng bàn QG mở đầu câu chuyện. To cao, nhanh nhẹn nhưng Đạt “trố” khá rụt rè khi tiếp xúc với PV.

Tiến Đạt là VĐV trẻ triển vọng của bóng bàn Việt Nam hiện nay. 19 tuổi, Tiến Đạt là thành viên trẻ nhất của ĐT bóng bàn QG. Trong đợt kiểm tra để tuyển chọn VĐV cho giải VĐ Đông Nam Á vừa rồi, Đạt đã thắng cả những đàn anh Quang Linh và Tuấn Quỳnh, thắng chính VĐV Tô Đức Hoàng. Khách quan mà nói, việc Tiến Đạt được triệu tập vào ĐTQG là hoàn toàn xứng đáng.

Sau trận đấu đầu tiên thắng Thái Lan ở nội dung đồng đội với 3 tay vợt tham dự là Tiến Đạt, Quang Linh và Tuấn Quỳnh, vụ việc ẩu đả đã xảy ra. Ngay sau đó, ĐT Việt Nam gặp Philippines và vì phải đến viện khâu vết thương, Tiến Đạt đã vắng mặt trong trận đấu đó. Ngay sau đó, dù các thầy lo lắng cho tình trạng sức khỏe, Tiến Đạt vẫn xin có mặt, vào trận với vết thương vẫn rỉ máu trên đầu. Kết quả, ĐT Việt Nam thua Indonesia, đối thủ mà trước đây ĐT Việt Nam đã thắng và nguyên nhân thất bại được cho là vì khâu tuyển chọn, bố trí VĐV của HLV trưởng ĐT là ông Lê Xuân Phong.
Trên thực tế, ĐT Indonesia ở giải VĐ Đông Nam Á vừa qua đã tiến bộ rõ rệt. Indonesia chỉ chịu thua Singapore ở trận chung kết sau 5 ván đấu căng thẳng. Tay vợt Indonesia đã đấu với Tiến Đạt ở trận đấu đó đã từng thắng cả Quang Linh, Tuấn Quỳnh và sau khi Tiến Đạt dù nỗ lực cũng không vượt qua được đối thủ này thì cả 2 đàn anh cũng đều chịu gác vợt trước những tay vợt Indonesia khác.

Về vụ việc ẩu đả đã xảy ra, Lê Tiến Đạt cho biết: “Vụ việc đã xảy ra rồi, giờ đây, nói thế nào đi nữa thì em cũng thấy rằng mình có lỗi vì đã không kiềm chế bản thân khi đang là một thành viên ĐTQG. Em đã phải nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc là tạm bị loại khỏi ĐT. Điều em trăn trở nhất là ở quê em, nhiều người đã nói với bố mẹ em rằng: đấy, con ông bà vi phạm kỷ luật, đánh nhau rồi bị đuổi rồi đấy. Điều đó khiến cha mẹ em rất buồn lòng.”

Theo như Tiến Đạt kể lại, không phải Đạt đã bị “vẩy nước vào người” như lời Tô Đức Hoàng nêu trong bản tường trình mà tay vợt Tô Đức Hoàng đã có lời lẽ xúc phạm rằng gia đình Đạt đã phải “chạy tiền” để con em mình có chân trong đội tuyển. Tiến Đạt phản ứng lại và Đức Hoàng đã hắt nguyên cả cốc nước thẳng vào mặt Tiến Đạt. Va chạm xảy ra, những thành viên khác can ngăn, Đức Hoàng sau đó đã nói rằng “đi ra ngoài giải quyết”.

Vết thương trên trán Tiến Đạt cũng không phải do “ngã vào ghế dẫn đến chảy máu” mà tay vợt Đức Hoàng đã có hành động tấn công thẳng vào đàn em với một cú đòn bằng chân. Bản thân Đạt đã luôn nhường nhịn trước các đàn anh, kiềm chế khi nhiều lần bị kèn cựa để tập trung vào chuyên môn đã nhận lỗi sau vụ việc nhưng sau đó thì vì một “lí do nào đó”, vụ việc nội bộ của ĐT bóng bàn bung bét ra ngoài.

Tay vợt trẻ Tiến Đạt theo tập bóng bàn từ năm 8 tuổi và đến 12-13 tuổi thì bắt đầu có những thành tích đầu tiên tại các giải trẻ. Gia đình Tiến Đạt thấy con có năng khiếu và muốn cậu con trai duy nhất được rèn luyện ở môi trường tốt, có kỷ luật nên đã gửi Đạt vào môi trường Quân đội. Tiến Đạt cùng hai tay vợt trẻ khác đã được Trung tâm TDTT Quân đội chọn lựa và gửi đi tập huấn 2 năm ở Trung Quốc.

Tiến Đạt chia sẻ: “Việc sự việc xảy ra và sau đó phải nhận án kỷ luật với một VĐV trẻ như em quả thực là một cú sốc. Em không nói lại để thấy sai hay đúng, bản thân em đã rút ra nhiều kinh nghiệm sâu sắc sau vụ việc đáng tiếc này. Sắp tới, em sẽ sang Trung Quốc tập huấn và đến gần Tết sẽ trở về. Gia đình đã động viên tinh thần rất nhiều và với em bây giờ, chỉ biết tự nhủ phải cố gắng và nỗ lực, có thành tích tốt để trở lại ĐTQG.”

Sự việc đã xảy ra, án kỉ luật đã có, giờ đây thiết nghĩ cũng không phải "truy xét", đối chất để làm rõ đúng sai phải trái, vấn đề đặt ra là phải chăng tay vợt trẻ Tiến Đạt vừa có một phần lỗi, vừa là “nạn nhân” của những sự đố kị và đấu đá nội bộ.

Bóng bàn Việt Nam vốn đã rất thiếu tài năng và liệu những tài năng trẻ triển vọng hiếm hoi như Tiến Đạt có thể phát triển ổn định đạt thành tích cao hơn ở một “môi trường” phức tạp như vậy ??!


Theo Thể thao & Văn hóa
Thực hiện bài: Trần Uy Vũ
Ảnh: Lê Tiến Đạt với vết thương thành sẹo trên trán - Ảnh: TTVH
- ATD
 

cắt khéo

Binh Nhất
LÊ TIẾN ĐẠT NÓI GÌ SAU KHI BỊ LOẠI KHỎI ĐT BÓNG BÀN QG?

19 tuổi là VĐV trẻ nhất ĐT bóng bàn QG, một tay vợt trẻ có tiềm năng, hơn 10 năm rèn luyện và trưởng thành ở Trung tâm TDTT Quân đội, con của một cựu sĩ quan công an, việc bị kỷ luật giống như một cú sốc với Lê Tiến Đạt.

“Vụ việc đã xảy ra, em phải nhận án kỷ luật và không muốn thanh minh nhưng có những vấn đề em cần phải trình bày cho rõ”, VĐV Lê Tiến Đạt, một trong hai tay vợt dính đến vụ ẩu đả ở ĐT bóng bàn QG mở đầu câu chuyện. To cao, nhanh nhẹn nhưng Đạt “trố” khá rụt rè khi tiếp xúc với PV.

Tiến Đạt là VĐV trẻ triển vọng của bóng bàn Việt Nam hiện nay. 19 tuổi, Tiến Đạt là thành viên trẻ nhất của ĐT bóng bàn QG. Trong đợt kiểm tra để tuyển chọn VĐV cho giải VĐ Đông Nam Á vừa rồi, Đạt đã thắng cả những đàn anh Quang Linh và Tuấn Quỳnh, thắng chính VĐV Tô Đức Hoàng. Khách quan mà nói, việc Tiến Đạt được triệu tập vào ĐTQG là hoàn toàn xứng đáng.

Sau trận đấu đầu tiên thắng Thái Lan ở nội dung đồng đội với 3 tay vợt tham dự là Tiến Đạt, Quang Linh và Tuấn Quỳnh, vụ việc ẩu đả đã xảy ra. Ngay sau đó, ĐT Việt Nam gặp Philippines và vì phải đến viện khâu vết thương, Tiến Đạt đã vắng mặt trong trận đấu đó. Ngay sau đó, dù các thầy lo lắng cho tình trạng sức khỏe, Tiến Đạt vẫn xin có mặt, vào trận với vết thương vẫn rỉ máu trên đầu. Kết quả, ĐT Việt Nam thua Indonesia, đối thủ mà trước đây ĐT Việt Nam đã thắng và nguyên nhân thất bại được cho là vì khâu tuyển chọn, bố trí VĐV của HLV trưởng ĐT là ông Lê Xuân Phong.
Trên thực tế, ĐT Indonesia ở giải VĐ Đông Nam Á vừa qua đã tiến bộ rõ rệt. Indonesia chỉ chịu thua Singapore ở trận chung kết sau 5 ván đấu căng thẳng. Tay vợt Indonesia đã đấu với Tiến Đạt ở trận đấu đó đã từng thắng cả Quang Linh, Tuấn Quỳnh và sau khi Tiến Đạt dù nỗ lực cũng không vượt qua được đối thủ này thì cả 2 đàn anh cũng đều chịu gác vợt trước những tay vợt Indonesia khác.

Về vụ việc ẩu đả đã xảy ra, Lê Tiến Đạt cho biết: “Vụ việc đã xảy ra rồi, giờ đây, nói thế nào đi nữa thì em cũng thấy rằng mình có lỗi vì đã không kiềm chế bản thân khi đang là một thành viên ĐTQG. Em đã phải nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc là tạm bị loại khỏi ĐT. Điều em trăn trở nhất là ở quê em, nhiều người đã nói với bố mẹ em rằng: đấy, con ông bà vi phạm kỷ luật, đánh nhau rồi bị đuổi rồi đấy. Điều đó khiến cha mẹ em rất buồn lòng.”

Theo như Tiến Đạt kể lại, không phải Đạt đã bị “vẩy nước vào người” như lời Tô Đức Hoàng nêu trong bản tường trình mà tay vợt Tô Đức Hoàng đã có lời lẽ xúc phạm rằng gia đình Đạt đã phải “chạy tiền” để con em mình có chân trong đội tuyển. Tiến Đạt phản ứng lại và Đức Hoàng đã hắt nguyên cả cốc nước thẳng vào mặt Tiến Đạt. Va chạm xảy ra, những thành viên khác can ngăn, Đức Hoàng sau đó đã nói rằng “đi ra ngoài giải quyết”.

Vết thương trên trán Tiến Đạt cũng không phải do “ngã vào ghế dẫn đến chảy máu” mà tay vợt Đức Hoàng đã có hành động tấn công thẳng vào đàn em với một cú đòn bằng chân. Bản thân Đạt đã luôn nhường nhịn trước các đàn anh, kiềm chế khi nhiều lần bị kèn cựa để tập trung vào chuyên môn đã nhận lỗi sau vụ việc nhưng sau đó thì vì một “lí do nào đó”, vụ việc nội bộ của ĐT bóng bàn bung bét ra ngoài.

Tay vợt trẻ Tiến Đạt theo tập bóng bàn từ năm 8 tuổi và đến 12-13 tuổi thì bắt đầu có những thành tích đầu tiên tại các giải trẻ. Gia đình Tiến Đạt thấy con có năng khiếu và muốn cậu con trai duy nhất được rèn luyện ở môi trường tốt, có kỷ luật nên đã gửi Đạt vào môi trường Quân đội. Tiến Đạt cùng hai tay vợt trẻ khác đã được Trung tâm TDTT Quân đội chọn lựa và gửi đi tập huấn 2 năm ở Trung Quốc.

Tiến Đạt chia sẻ: “Việc sự việc xảy ra và sau đó phải nhận án kỷ luật với một VĐV trẻ như em quả thực là một cú sốc. Em không nói lại để thấy sai hay đúng, bản thân em đã rút ra nhiều kinh nghiệm sâu sắc sau vụ việc đáng tiếc này. Sắp tới, em sẽ sang Trung Quốc tập huấn và đến gần Tết sẽ trở về. Gia đình đã động viên tinh thần rất nhiều và với em bây giờ, chỉ biết tự nhủ phải cố gắng và nỗ lực, có thành tích tốt để trở lại ĐTQG.”

Sự việc đã xảy ra, án kỉ luật đã có, giờ đây thiết nghĩ cũng không phải "truy xét", đối chất để làm rõ đúng sai phải trái, vấn đề đặt ra là phải chăng tay vợt trẻ Tiến Đạt vừa có một phần lỗi, vừa là “nạn nhân” của những sự đố kị và đấu đá nội bộ.

Bóng bàn Việt Nam vốn đã rất thiếu tài năng và liệu những tài năng trẻ triển vọng hiếm hoi như Tiến Đạt có thể phát triển ổn định đạt thành tích cao hơn ở một “môi trường” phức tạp như vậy ??!


Theo Thể thao & Văn hóa
Thực hiện bài: Trần Uy Vũ
Ảnh: Lê Tiến Đạt với vết thương thành sẹo trên trán - Ảnh: TTVH
- ATD

sự việc đã rồi -trẻ nhất đội tuyển là VĐV TUẤN ANH của hải dương -em đang tập huấn ở hàn quốc -còn lại ĐẠT và TÚ T-T là bằng tuổi nhau 19 tuổi-mong rằng ĐẠT sẽ vượt qua và trưởng thành
 
Bình luận

Những bộ rễ trì trệ bám ghế

TT - Câu chuyện hai tuyển thủ bóng bàn đánh nhau ngay tại phòng ăn, ngay trước mặt bạn bè quốc tế khi tham dự Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2012 tại Lào đã làm danh sách những câu chuyện buồn của thể thao VN thêm dài.

Mặc dù tại các cuộc tổng kết, ngành thể thao vẫn cố sức khoe những thành tích đạt được, nhưng sự thật là nó không đủ sức che khuất những yếu kém của ngành này thể hiện trong những năm gần đây. Xin lấy ví dụ từ bộ môn đang gây nóng là bóng bàn, với sự cố tệ hại tại Lào, thật sự là điều không quá bất ngờ với những người yêu mến môn bóng nhựa. Nhiều chuyến thi đấu quốc tế bỏ cuộc hay cẩu thả không nắm bắt lịch thi đấu dẫn đến bị loại, những lần tập trung đội tuyển gây bất bình vì tình trạng loại người giỏi vì không “cùng cạ”, phong trào lẫn đỉnh cao đều trì trệ... đã cho thấy “tâm” và “tầm” của các nhà quản lý môn này có vấn đề.

Nào phải người Việt hết mê bóng bàn. Cứ lên mạng mà xem, ngày càng nhiều nhóm thành lập tự phát để tự tổ chức giải đấu chơi với nhau cực kỳ sôi nổi. Người ta trao đổi kinh nghiệm từng quả đánh đến từng miếng dán mặt vợt. Tất cả diễn đàn của những người yêu bóng bàn đều bày tỏ sự ngao ngán về bộ máy quản lý môn này, của tổng cục, của các sở địa phương lẫn các liên đoàn.

Vì vậy, phản ứng nhanh của lãnh đạo Tổng cục TDTT trong việc kỷ luật hai VĐV và HLV trưởng đội tuyển bóng bàn do sự cố xảy ra ở Lào là cần thiết, nhưng chưa đủ! Khi vẫn còn đó những người đóng vai trò chính dẫn đến sự tụt hậu của bóng bàn.

Mà nào chỉ có bóng bàn, còn nhiều nữa những môn cũng đang trì trệ tương tự bóng bàn, rất cần đến những cải tổ triệt để từ đội ngũ đầu tàu.

Mới đây, có một điểm son cần nhân rộng, đó là câu chuyện ở Liên đoàn Quần vợt VN khi thẳng tay gạt bỏ những người không chịu làm việc, trong đó có cả ông đương kim trưởng bộ môn tham gia liên đoàn - người đã nhiều năm nay liên tục bị kêu ca trong những lần thành lập đội tuyển. Cuộc “thay máu” ở liên đoàn quần vợt đầy cam go, vất vả khi “bộ rễ trì trệ” đã bám chặt lấy ghế, phải bóc tách từng li từng tí mới thành công.

Liệu sau quần vợt, có bộ môn nào nữa không?

TR.HUY

Nguồn thẻhaotuôitrẻ.com.vn
 
Bình luận

Những bộ rễ trì trệ bám ghế

TT - Câu chuyện hai tuyển thủ bóng bàn đánh nhau ngay tại phòng ăn, ngay trước mặt bạn bè quốc tế khi tham dự Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2012 tại Lào đã làm danh sách những câu chuyện buồn của thể thao VN thêm dài.

Mặc dù tại các cuộc tổng kết, ngành thể thao vẫn cố sức khoe những thành tích đạt được, nhưng sự thật là nó không đủ sức che khuất những yếu kém của ngành này thể hiện trong những năm gần đây. Xin lấy ví dụ từ bộ môn đang gây nóng là bóng bàn, với sự cố tệ hại tại Lào, thật sự là điều không quá bất ngờ với những người yêu mến môn bóng nhựa. Nhiều chuyến thi đấu quốc tế bỏ cuộc hay cẩu thả không nắm bắt lịch thi đấu dẫn đến bị loại, những lần tập trung đội tuyển gây bất bình vì tình trạng loại người giỏi vì không “cùng cạ”, phong trào lẫn đỉnh cao đều trì trệ... đã cho thấy “tâm” và “tầm” của các nhà quản lý môn này có vấn đề.

Nào phải người Việt hết mê bóng bàn. Cứ lên mạng mà xem, ngày càng nhiều nhóm thành lập tự phát để tự tổ chức giải đấu chơi với nhau cực kỳ sôi nổi. Người ta trao đổi kinh nghiệm từng quả đánh đến từng miếng dán mặt vợt. Tất cả diễn đàn của những người yêu bóng bàn đều bày tỏ sự ngao ngán về bộ máy quản lý môn này, của tổng cục, của các sở địa phương lẫn các liên đoàn.

Vì vậy, phản ứng nhanh của lãnh đạo Tổng cục TDTT trong việc kỷ luật hai VĐV và HLV trưởng đội tuyển bóng bàn do sự cố xảy ra ở Lào là cần thiết, nhưng chưa đủ! Khi vẫn còn đó những người đóng vai trò chính dẫn đến sự tụt hậu của bóng bàn.

Mà nào chỉ có bóng bàn, còn nhiều nữa những môn cũng đang trì trệ tương tự bóng bàn, rất cần đến những cải tổ triệt để từ đội ngũ đầu tàu.

Mới đây, có một điểm son cần nhân rộng, đó là câu chuyện ở Liên đoàn Quần vợt VN khi thẳng tay gạt bỏ những người không chịu làm việc, trong đó có cả ông đương kim trưởng bộ môn tham gia liên đoàn - người đã nhiều năm nay liên tục bị kêu ca trong những lần thành lập đội tuyển. Cuộc “thay máu” ở liên đoàn quần vợt đầy cam go, vất vả khi “bộ rễ trì trệ” đã bám chặt lấy ghế, phải bóc tách từng li từng tí mới thành công.

Liệu sau quần vợt, có bộ môn nào nữa không?

TR.HUY

Nguồn thểthaotuổitrẻ.com.vn
 

son_canloc

Đại Tá
LÊ TIẾN ĐẠT NÓI GÌ SAU KHI BỊ LOẠI KHỎI ĐT BÓNG BÀN QG?

19 tuổi là VĐV trẻ nhất ĐT bóng bàn QG, một tay vợt trẻ có tiềm năng, hơn 10 năm rèn luyện và trưởng thành ở Trung tâm TDTT Quân đội, con của một cựu sĩ quan công an, việc bị kỷ luật giống như một cú sốc với Lê Tiến Đạt.

“Vụ việc đã xảy ra, em phải nhận án kỷ luật và không muốn thanh minh nhưng có những vấn đề em cần phải trình bày cho rõ”, VĐV Lê Tiến Đạt, một trong hai tay vợt dính đến vụ ẩu đả ở ĐT bóng bàn QG mở đầu câu chuyện. To cao, nhanh nhẹn nhưng Đạt “trố” khá rụt rè khi tiếp xúc với PV.

Tiến Đạt là VĐV trẻ triển vọng của bóng bàn Việt Nam hiện nay. 19 tuổi, Tiến Đạt là thành viên trẻ nhất của ĐT bóng bàn QG. Trong đợt kiểm tra để tuyển chọn VĐV cho giải VĐ Đông Nam Á vừa rồi, Đạt đã thắng cả những đàn anh Quang Linh và Tuấn Quỳnh, thắng chính VĐV Tô Đức Hoàng. Khách quan mà nói, việc Tiến Đạt được triệu tập vào ĐTQG là hoàn toàn xứng đáng.

Sau trận đấu đầu tiên thắng Thái Lan ở nội dung đồng đội với 3 tay vợt tham dự là Tiến Đạt, Quang Linh và Tuấn Quỳnh, vụ việc ẩu đả đã xảy ra. Ngay sau đó, ĐT Việt Nam gặp Philippines và vì phải đến viện khâu vết thương, Tiến Đạt đã vắng mặt trong trận đấu đó. Ngay sau đó, dù các thầy lo lắng cho tình trạng sức khỏe, Tiến Đạt vẫn xin có mặt, vào trận với vết thương vẫn rỉ máu trên đầu. Kết quả, ĐT Việt Nam thua Indonesia, đối thủ mà trước đây ĐT Việt Nam đã thắng và nguyên nhân thất bại được cho là vì khâu tuyển chọn, bố trí VĐV của HLV trưởng ĐT là ông Lê Xuân Phong.
Trên thực tế, ĐT Indonesia ở giải VĐ Đông Nam Á vừa qua đã tiến bộ rõ rệt. Indonesia chỉ chịu thua Singapore ở trận chung kết sau 5 ván đấu căng thẳng. Tay vợt Indonesia đã đấu với Tiến Đạt ở trận đấu đó đã từng thắng cả Quang Linh, Tuấn Quỳnh và sau khi Tiến Đạt dù nỗ lực cũng không vượt qua được đối thủ này thì cả 2 đàn anh cũng đều chịu gác vợt trước những tay vợt Indonesia khác.

Về vụ việc ẩu đả đã xảy ra, Lê Tiến Đạt cho biết: “Vụ việc đã xảy ra rồi, giờ đây, nói thế nào đi nữa thì em cũng thấy rằng mình có lỗi vì đã không kiềm chế bản thân khi đang là một thành viên ĐTQG. Em đã phải nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc là tạm bị loại khỏi ĐT. Điều em trăn trở nhất là ở quê em, nhiều người đã nói với bố mẹ em rằng: đấy, con ông bà vi phạm kỷ luật, đánh nhau rồi bị đuổi rồi đấy. Điều đó khiến cha mẹ em rất buồn lòng.”

Theo như Tiến Đạt kể lại, không phải Đạt đã bị “vẩy nước vào người” như lời Tô Đức Hoàng nêu trong bản tường trình mà tay vợt Tô Đức Hoàng đã có lời lẽ xúc phạm rằng gia đình Đạt đã phải “chạy tiền” để con em mình có chân trong đội tuyển. Tiến Đạt phản ứng lại và Đức Hoàng đã hắt nguyên cả cốc nước thẳng vào mặt Tiến Đạt. Va chạm xảy ra, những thành viên khác can ngăn, Đức Hoàng sau đó đã nói rằng “đi ra ngoài giải quyết”.

Vết thương trên trán Tiến Đạt cũng không phải do “ngã vào ghế dẫn đến chảy máu” mà tay vợt Đức Hoàng đã có hành động tấn công thẳng vào đàn em với một cú đòn bằng chân. Bản thân Đạt đã luôn nhường nhịn trước các đàn anh, kiềm chế khi nhiều lần bị kèn cựa để tập trung vào chuyên môn đã nhận lỗi sau vụ việc nhưng sau đó thì vì một “lí do nào đó”, vụ việc nội bộ của ĐT bóng bàn bung bét ra ngoài.

Tay vợt trẻ Tiến Đạt theo tập bóng bàn từ năm 8 tuổi và đến 12-13 tuổi thì bắt đầu có những thành tích đầu tiên tại các giải trẻ. Gia đình Tiến Đạt thấy con có năng khiếu và muốn cậu con trai duy nhất được rèn luyện ở môi trường tốt, có kỷ luật nên đã gửi Đạt vào môi trường Quân đội. Tiến Đạt cùng hai tay vợt trẻ khác đã được Trung tâm TDTT Quân đội chọn lựa và gửi đi tập huấn 2 năm ở Trung Quốc.

Tiến Đạt chia sẻ: “Việc sự việc xảy ra và sau đó phải nhận án kỷ luật với một VĐV trẻ như em quả thực là một cú sốc. Em không nói lại để thấy sai hay đúng, bản thân em đã rút ra nhiều kinh nghiệm sâu sắc sau vụ việc đáng tiếc này. Sắp tới, em sẽ sang Trung Quốc tập huấn và đến gần Tết sẽ trở về. Gia đình đã động viên tinh thần rất nhiều và với em bây giờ, chỉ biết tự nhủ phải cố gắng và nỗ lực, có thành tích tốt để trở lại ĐTQG.”

Sự việc đã xảy ra, án kỉ luật đã có, giờ đây thiết nghĩ cũng không phải "truy xét", đối chất để làm rõ đúng sai phải trái, vấn đề đặt ra là phải chăng tay vợt trẻ Tiến Đạt vừa có một phần lỗi, vừa là “nạn nhân” của những sự đố kị và đấu đá nội bộ.

Bóng bàn Việt Nam vốn đã rất thiếu tài năng và liệu những tài năng trẻ triển vọng hiếm hoi như Tiến Đạt có thể phát triển ổn định đạt thành tích cao hơn ở một “môi trường” phức tạp như vậy ??!


Theo Thể thao & Văn hóa
Thực hiện bài: Trần Uy Vũ
Ảnh: Lê Tiến Đạt với vết thương thành sẹo trên trán - Ảnh: TTVH
- ATD
Tôi nhất trí với H & Đ Chữ nhịn nó phù hợp với U40 trở lên , còn tuổi trẻ Bồng bột lòng tự trọng , tự ái rất cao sự việc H & Đ đánh nhau giống như 2 người lao công đang dọn đống Rác của LĐBBVN đổ ra không ai thừa nhận . Điều cần nhất của LĐBB bây giờ chưa nên tập trung vào 2 em , nên tìm hướng đi Đúng cho BB VN từ cơ sở cho đến QG . Còn cứ tập trung vào 2 em tôi đảm bảo 100% không giải quyết được gì , chỉ tốn thêm Ngân quỷ QG , tăng thêm thu nhập cho một số người ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ mà thôi . Còn với gia đình , đồng đội cần phải có thái độ Răn đe tích cực để giúp cho Bản thân 2 em tiến bộ , nhân tài QG hư hỏng
Với bài bao của HNX về mặt tích cực thì chưa thấy nhiều nhưng tiêu cực thì thấy rõ . Nguy hại hơn nếu HNX là người của LĐBB thì khong những 2 em mà còn rất nhiều người nữa Trượt dài về ĐẠO ĐỨC .
 
Khi nào các bác ay tham khao y kiến cua những người có tâm huyết thi họa may ra còn có tương lai.Nhưng mà chờ tới ngày đó thì Anh Em Chúng ta Đi..............???????.Tôi đang tin vào một tương lai nhưng nơi ấy ở rất xa rất xa.Bởi vì muốn thay đổi thì phải chấp nhận nỗi đau nhưng liệu có thể chấp nhận nỗi đau đó không ôi!!!!!!!!!!
 

HNX

Binh Nhất
Tôi nhất trí với H & Đ Chữ nhịn nó phù hợp với U40 trở lên , còn tuổi trẻ Bồng bột lòng tự trọng , tự ái rất cao sự việc H & Đ đánh nhau giống như 2 người lao công đang dọn đống Rác của LĐBBVN đổ ra không ai thừa nhận . Điều cần nhất của LĐBB bây giờ chưa nên tập trung vào 2 em , nên tìm hướng đi Đúng cho BB VN từ cơ sở cho đến QG . Còn cứ tập trung vào 2 em tôi đảm bảo 100% không giải quyết được gì , chỉ tốn thêm Ngân quỷ QG , tăng thêm thu nhập cho một số người ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ mà thôi . Còn với gia đình , đồng đội cần phải có thái độ Răn đe tích cực để giúp cho Bản thân 2 em tiến bộ , nhân tài QG hư hỏng
Với bài bao của HNX về mặt tích cực thì chưa thấy nhiều nhưng tiêu cực thì thấy rõ . Nguy hại hơn nếu HNX là người của LĐBB thì khong những 2 em mà còn rất nhiều người nữa Trượt dài về ĐẠO ĐỨC .

Hic em chỉ cập nhật tin tức lượm lặt thôi mà, đâu có dính dáng j` đến LĐBB đâu, nếu có dính thì đã cho topic chìm luôn rồi ^^
 

Bình luận từ Facebook

Top