Toàn quốc giày mizuno chính hãng xách tay Nhật

zincongtu

Thượng Sỹ
_20150518_101736.JPG
_20150518_101810.JPG
_20150518_101846.JPG
_20150518_101913.JPG
_20150518_102046.JPG
_20150518_102139.JPG
_20150518_102243.JPG
_20150518_102308.JPG
_20150518_102358.JPG
Nhận ship giay mizuno từ nhật gía tốt
1Số giá và mẫu cho ae tham khảo
Cubambi star 1tr
Crossmath plio cn2 và rx2 1tr2
Wave kaiserburg 3 1tr5
Medal 4;drive 6 1tr6
Drive 7 1tr7
Drive A;medal sp2 1tr9
Drive a2 và a3 2tr1
Hình e đính kèm nha. Giá trên có thể biến động nhưng k quá 100k nha. Bác nào có nhu cầu cho e size và màu. Sau đó cọc 10% gía trị hàng (đề phòng bể gạch nha)
LH: PHẠM NGỌC TÂN
STK 5485660008493524
MBBANK nha trang-khánh hòa
Sms: 0969373555 zalo,viber
 
Last edited:

tuankhoai

Đại Tá
View attachment 48369 View attachment 48370 View attachment 48371 View attachment 48372 View attachment 48373 View attachment 48374 View attachment 48375 View attachment 48376 View attachment 48378 Nhận ship giay mizuno từ nhật gía tốt
1Số giá và mẫu cho ae tham khảo
Cubambi star 1tr
Crossmath plio cn2 và rx2 1tr2
Wave kaiserburg 3 1tr5
Medal 4;drive 6 1tr6
Drive 7 1tr7
Drive A;medal sp2 1tr9
Drive a2 và a3 2tr1
Hình e đính kèm nha. Giá trên có thể biến động nhưng k quá 100k nha. Bác nào có nhu cầu cho e size và màu. Sau đó cọc 10% gía trị hàng (đề phòng bể gạch nha)
LH: PHẠM NGỌC TÂN
STK 5485660008493524
MBBANK nha trang-khánh hòa
Sms: 0969373555 zalo,viber
made in gì vậy? chuẩn thì làm 1 đôi ủng hộ :D
 

tuankhoai

Đại Tá
Hồi e ở Bình Dương,giày thái bình nó xuất cho bọn e cả đống hàng acsis lỗi cho mấy sếp,mấy sếp tưởng hàng xịn sướng lắm. Nhưng quả thật em tìm k ra lỗi thật bác ah
như vậy vẫn là hàng xịn. chính hãng nhưng bị lỗi thôi. hàng lỗi có khi rất nhỏ, ví dụ đường chỉ may, phom...
bác kiểm tra lại xem made in gì baó em cái nhé ?
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
giầy lỗi bóng bàn thì em chưa mua bao giờ, chứ giầy đá bóng và giầy tennis, đặc biệt là giày đá bóng thì em mua nhiều rồi, ngày xưa nó bán ở đầu cầu Thăng Long bên kia, rẻ bèo, nhưng hiếm lắm, thỉnh thoảng mới săn được. Ngày xưa nghèo, không có tiền mua giày xịn, toàn săn hàng ăn cắp thôi. Nhưng mua đồ đó thì phải sành, chứ lớ ngớ là bị lừa liền, thành ra chỉ có anh em nào chơi lâu, chơi nhiều như bọn em mới dám đi mua, chứ mấy thằng cu em đi mua toàn bị lừa, đã fake lại còn bị cắt :p

Đó là giày nhà máy xịn, nhưng lỗi nên nó cắt ngang gan bàn chân, cái nhẹ thì nó cắt đôi, cái nặng nó cắt 3, 4, ... nhưng nói chung mang về mất 15k tiền khâu, còn ngon hơn gấp vạn lần mấy cái giầy fake đẹp, đi sướng.

giờ ông anh làm OEM mới biết là hàng đó là hàng ăn cắp của nhà máy, vì nó xuất sang mình thế nào, nó bắt đóng đủ kiện trả lại nó như thế, lỗi bị cắt cũng phải đóng riêng để nó kiểm, nhưng công nhân mình vẫn ăn trộm được, thế mới tài chứ :p
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hồi e ở Bình Dương,giày thái bình nó xuất cho bọn e cả đống hàng acsis lỗi cho mấy sếp,mấy sếp tưởng hàng xịn sướng lắm. Nhưng quả thật em tìm k ra lỗi thật bác ah
Bác thích xem lỗi thì dễ không, bác lấy đôi xịn ra, nếu giày như giày bóng bàn, thường là các miếng đệm bị lỗi, khâu không giấu được chỉ, không đủ sát mép, không liền đế, nhưng nói chung là em cứ phải lấy giầy xịn ra so mới biết được, vì nhiều cái nặng thì dễ, chứ nhiều cái nhẹ, lệch tí ti thì không so không phát hiện được đâu.
giầy ép thì thường bị cái ba via bên trong, rất hay bị lệch, và bị đùn mùn, nhưng mà dán lót lên thì chả lỗi gì, đi ngon
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Cái này để e kêu ng nhà kiểm tra lại. Với lại made in vietnam cũng có lí vì nhà máy đặt tại vn,còn hàng vn tuồn ra thì dám cá là hàng lỗi thôi
Hê hê, made in Vietnam nhưng xuất đường chính ngạch thì vẫn là hàng xịn, nhưng có đường tiểu ngạch nữa nhé bác.

Nhật Bổn thì em không biết, chứ hồi em ở Đài Loan, khoảng 2003, tiết kiệm mấy tháng mua được cái jean CK, trong cửa hàng cẩn thận, hồi đó gần 800USD, gần tháng lương của em, mua về mà chỉ dám mặc đi chơi, chứ ở nhà bình thường không dám mặc. Hồi về Việt Nam, mặc đi chơi nhiều, cứ thấy cái đai quần nó cộm cộm, bực mình lấy dao trổ rạch ra, mẹ kiếp, bên trong cái mark CK to tổ bố là cái mark Viet Thang Jean, bị ông anh cười chảy cả nước mắt, tức lộn ruột, vì hồi đó, Viet Thang Jean hàng ngon ở Việt Nam chưa đến 400k, tức là chả đến 100 USD, có mấy chục đô thôi.

Nhưng em vẫn còn may, có ông anh tặng nhà vợ cái thảm Thổ Nhĩ Kỳ, về sau còn phát hiện là sản xuất ở Thái Bình hay sao ấy, toi luôn gần 2000 đó ạh :p:p:p:p:p
 

Bình luận từ Facebook

Top