Giải vô địch bóng bàn toàn quốc 2013 !

hunghanoi

Super Moderators
.








Chè hé Đà Lạt,một địa chỉ nổi tiếng,nguồn gốc của tên gọi này luôn gợi sự tò mò với lữ khách phương xa.Chả là ngày trước bán chè,vì trời lạnh nên bà chủ quán ít khi nào mở rộng cửa,chỉ mở he hé cái cửa sắt...thế là cái tên "CHÈ HÉ" ra đời.

Ở đây được chia ra 2 khu chè riêng, 1 bên bán chè nóng và 1 bên bán chè lạnh cũng do 2 người đảm nhiệm.Cảm nhận chung của mình là chè rất vừa miệng,không quá ngọt,thơm và béo,ăn vào vẫn thèm phải ăn đến chén thứ 2.hihi​
 
Last edited:

hunghanoi

Super Moderators
.



Lung linh đêm Đà Lạt thơ mộng
 

hunghanoi

Super Moderators
.






Khách sạn Phước Đức,nơi đoàn công tác và một số đội "cư ngụ" trong thời gian diễn ra giải.Nằm ở vị trí trung tâm thành phố,ông chủ Phước Đức còn khá trẻ,vui tính và là người đam mê bóng bàn cùng nhiếp ảnh.Rất nhiều hình ảnh của các đội thể thao và phong cảnh được treo trang trọng ở khu vực sảnh khách sạn.

Phước Đức còn kế bên Cafe TÙNG,một địa chỉ nổi tiếng của Đà Lạt,nơi gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ họ Trịnh với ca sĩ lừng danh Khánh Ly.

Chốn này chỉ phục vụ với 1 loại nhạc cổ điển, hòa tấu, tiền chiến (Nhạc Trịnh, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên... được mở bằng những đĩa nhạc do những ca sĩ như Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Lệ thu, Jully, Sĩ Phú được thu âm từ trước giải phóng) dành cho người sành nhạc lại sành cà phê. Chất lượng cà phê ở đây đã được khẳng định từ cách đây hàng chục năm. Cà phê Tùng có mặt tại Đà Lạt lâu lắm rồi, từ khi tôi còn bé tí đã theo chân bố đến quán này, hơn 50 năm qua, Cafe Tùng vẫn vậy, vẫn không gian bé tẹo vối 2 dãy ghế xưa lắc xưa lơ từ thuở nào, vậy mà khách vẫn tấp nập vì có lẽ hương vị cafe mấy chục năm qua vẫn không thay đổi. Khách đến quán Tùng phần lớn là dân nghệ sĩ, Nào là Nghệ sĩ nhiếp ảnh, hoạ sĩ, nhà văn nhà thơ, nhạc sĩ... (Một gương mặt quen thuộc nhất mà tôi thường thấy là nhiếp ảnh gia Phước MPK...) Du khách nước ngoài cũng hay ghé vào quán này (khách sành Cà phê).

Có một người thích chọn nơi này để nghe nhạc của chính mình - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và hình như là chính nơi này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gặp Khánh Ly lần đầu tiên. Cafe ở một nơi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng ngồi, nghe những bản nhạc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nghe, và biết đâu là sáng tác chính tại nơi đây, cảm giác đó thật thú vị.
 

fbi

Administrator
.






Khách sạn Phước Đức,nơi đoàn công tác và một số đội "cư ngụ" trong thời gian diễn ra giải.Nằm ở vị trí trung tâm thành phố,ông chủ Phước Đức còn khá trẻ,vui tính và là người đam mê bóng bàn cùng nhiếp ảnh.Rất nhiều hình ảnh của các đội thể thao và phong cảnh được treo trang trọng ở khu vực sảnh khách sạn.

Phước Đức còn kế bên Cafe TÙNG,một địa chỉ nổi tiếng của Đà Lạt,nơi gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ họ Trịnh với ca sĩ lừng danh Khánh Ly.

Chốn này chỉ phục vụ với 1 loại nhạc cổ điển, hòa tấu, tiền chiến (Nhạc Trịnh, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên... được mở bằng những đĩa nhạc do những ca sĩ như Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Lệ thu, Jully, Sĩ Phú được thu âm từ trước giải phóng) dành cho người sành nhạc lại sành cà phê. Chất lượng cà phê ở đây đã được khẳng định từ cách đây hàng chục năm. Cà phê Tùng có mặt tại Đà Lạt lâu lắm rồi, từ khi tôi còn bé tí đã theo chân bố đến quán này, hơn 50 năm qua, Cafe Tùng vẫn vậy, vẫn không gian bé tẹo vối 2 dãy ghế xưa lắc xưa lơ từ thuở nào, vậy mà khách vẫn tấp nập vì có lẽ hương vị cafe mấy chục năm qua vẫn không thay đổi. Khách đến quán Tùng phần lớn là dân nghệ sĩ, Nào là Nghệ sĩ nhiếp ảnh, hoạ sĩ, nhà văn nhà thơ, nhạc sĩ... (Một gương mặt quen thuộc nhất mà tôi thường thấy là nhiếp ảnh gia Phước MPK...) Du khách nước ngoài cũng hay ghé vào quán này (khách sành Cà phê).

Có một người thích chọn nơi này để nghe nhạc của chính mình - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và hình như là chính nơi này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gặp Khánh Ly lần đầu tiên. Cafe ở một nơi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng ngồi, nghe những bản nhạc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nghe, và biết đâu là sáng tác chính tại nơi đây, cảm giác đó thật thú vị.

Nhìn cafe Tùng nhớ Đà Lạt quá anh Hùng ơi!!
 

lephuocyen

Moderator
Bác Hùng cứ up những hình ảnh của Đà lạt làm mình nhớ nhà quá đi mất .Cà phê Tùng 1 địa chỉ mà trước đây tối tối mình vẫn thường nhâm nhi cà phê, hình ảnh quán vẫn như xưa..l....nhớ......
 

tnthuy_dl

Binh Nhì
Hình như là 29 Yersin - Phường 10. chỗ này gần nhà ga tàu hơi nước đó bác,

Nhà thi đấu XSKT Lâm Đồng nằm trong khuôn viên của trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, nên cứ đi đến trường CĐSP Đà Lạt bên tay phải của cổng trường có một con đường nhỏ đi thẳng là đến.
 

tnthuy_dl

Binh Nhì
Đà Lạt là một thành phố du lịch nổi tiếng của cả nước với khi hậu mát mẻ khung cảnh hữu tình, trong những năm gần đây phong trào bóng bàn của Đà Lạt ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Số lượng người chơi bóng bàn tại Đà Lạt - Lâm Đồng tăng lên từng ngày, bên cạnh đó Đà Lạt - Lâm Đồng cũng đã dành được nhiều thành tích tại các giải bóng bàn toàn quốc như: Giải Vô địch Trẻ - Thiếu niên - Nhi đồng hay giải Các CLB toàn quốc. Đối với giải VĐQG năm 2013 lần này, tuy là một sân chơi quá tầm đối với đội chủ nhà nhưng người hâm mộ bóng bàn Đà Lạt - Lâm Đồng vẫn rất háo hức khi lần đầu tiên kể từ ngày đất nước thống nhất được chứng kiến những tay vợt hàng đầu Việt Nam thi đấu. Hy vọng khán giả Đà Lạt - Lâm Đồng sẽ được thưởng lãm những trận đấu đỉnh cao để thỏa lòng mong ước từ bấy lâu nay. Không khí đang nóng trước giờ khai mạc.
Để các bạn yêu bóng bàn gần xa hiểu hơn về phong cảnh, con người Đà Lạt, xin gửi tặng các bạn một số hình ảnh Đà Lạt qua góc máy của mình. Đây là những bức ảnh được chụp những ngày gần đây, trước giờ khai mạc giải VĐBB quốc gia nằm 2013.


Bình mình trên Hồ Xuân Hương


Một góc Đà Lạt


Hoa dại


Giăng câu trên Hồ Xuân Hương


Xác phượng tím


Nữ sinh Đà Lạt đến trường


Nữ sinh Đà Lạt


Tan chợ rau buổi sáng sớm


Đồi cù


Xuống phố
 
Last edited:

Harry Potter VN

Binh Nhất
Liên đoàn và huấn luyện viên các tỉnh thành nghành là một tập thể Đoàn Kết làm sao mà có cãi nhau được

Ấy vậy mà có đấy bác ợ. :).
Mình đâu có nói khống bao giờ đâu :D.
Chúc các đoàn thi đấu tốt, phong độ sẽ ổn định, vì khí hậu Đà Lạt khó quen lắm: đánh rất dễ ra ngoài, và nhịp thở sẽ rất mau mệt.
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Đà Lạt là một thành phố du lịch nổi tiếng của cả nước với khi hậu mát mẻ khung cảnh hữu tình, trong những năm gần đây phong trào bóng bàn của Đà Lạt ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Số lượng người chơi bóng bàn tại Đà Lạt - Lâm Đồng tăng lên từng ngày, bên cạnh đó Đà Lạt - Lâm Đồng cũng đã dành được nhiều thành tích tại các giải bóng bàn toàn quốc như: Giải Vô địch Trẻ - Thiếu niên - Nhi đồng hay giải Các CLB toàn quốc. Đối với giải VĐQG năm 2013 lần này, tuy là một sân chơi quá tầm đối với đội chủ nhà nhưng người hâm mộ bóng bàn Đà Lạt - Lâm Đồng vẫn rất háo hức khi lần đầu tiên kể từ ngày đất nước thống nhất được chứng kiến những tay vợt hàng đầu Việt Nam thi đấu. Hy vọng khán giả Đà Lạt - Lâm Đồng sẽ được thưởng lãm những trận đấu đỉnh cao để thỏa lòng mong ước từ bấy lâu nay. Không khí đang nóng trước giờ khai mạc.
Để các bạn yêu bóng bàn gần xa hiểu hơn về phong cảnh, con người Đà Lạt, xin gửi tặng các bạn một số hình ảnh Đà Lạt qua góc máy của mình. Đây là những bức ảnh được chụp những ngày gần đây, trước giờ khai mạc giải VĐBB quốc gia nằm 2013.


Bình mình trên Hồ Xuân Hương


Một góc Đà Lạt


Hoa dại


Giăng câu trên Hồ Xuân Hương


Xác phượng tím


Nữ sinh Đà Lạt đến trường


Nữ sinh Đà Lạt


Tan chợ rau buổi sáng sớm


Đồi cù


Xuống phố
Cám ơn bạn tnthuy-dl đả post nhửng hình ảnh về Đà lạt quá đẹp như một nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp.Phạm công Thiện đả ví Đà lạt như là Paris của VN.Mình chưa có dịp ghé thăm Đà lạt bao giờ.Xin hỏi bạn là máy bay cánh quạt bay từ Đà nẳng về Đà lạt có AN TOÀN như Boeing hoặc Airbus từ Đà nẳng đi TP HCM không?Mình bị hội chứng sợ máy bay giống Berkamp đội tuyển bóng đá Hà Lan vậy.Ảnh nử sinh Đà lạt đến trường của bạn làm mình liên tưởng đến bài hát"Ngày xưa Hoàng thị...." của Phạm Duy quá.
"Em tan trường về đường mưa nho nhỏ,
Anh theo Ngọ về tóc dài tà áo vờn bay...."
 
Last edited:

teachermaths

Binh Nhất
Cám ơn bạn tnthuy-dl đả post nhửng hình ảnh về Đà lạt quá đẹp như một nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp.Phạm công Thiện đả ví Đà lạt như là Paris của VN.Mình chưa có dịp ghé thăm Đà lạt bao giờ.Xin hỏi bạn là máy bay cánh quạt bay từ Đà nẳng về Đà lạt có AN TOÀN như Boeing hoặc Airbus từ Đà nẳng đi TP HCM không?Mình bị hội chứng sợ máy bay giống Berkamp đội tuyển bóng đá Hà Lan vậy.Ảnh nử sinh Đà lạt đến trường của bạn làm mình liên tưởng đến bài hát"Ngày xưa Hoàng thị...." của Phạm Duy quá.
"Em tan trường về đường mưa nho nhỏ,
Anh theo Ngọ về tóc dài tà áo vờn bay...."

Kính gửi các bác yêu bong bàn có bác nào biết Có ĐÀI nào truyền hình trực tiếp buổi khai mạc không ạ
 

bí danh

Binh Nhì
.
Khách sạn Phước Đức,nơi đoàn công tác và một số đội "cư ngụ" trong thời gian diễn ra giải.Nằm ở vị trí trung tâm thành phố,ông chủ Phước Đức còn khá trẻ,vui tính và là người đam mê bóng bàn cùng nhiếp ảnh.Rất nhiều hình ảnh của các đội thể thao và phong cảnh được treo trang trọng ở khu vực sảnh khách sạn.

Phước Đức còn kế bên Cafe TÙNG,một địa chỉ nổi tiếng của Đà Lạt,nơi gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ họ Trịnh với ca sĩ lừng danh Khánh Ly.

Chốn này chỉ phục vụ với 1 loại nhạc cổ điển, hòa tấu, tiền chiến (Nhạc Trịnh, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên... được mở bằng những đĩa nhạc do những ca sĩ như Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Lệ thu, Jully, Sĩ Phú được thu âm từ trước giải phóng) dành cho người sành nhạc lại sành cà phê. Chất lượng cà phê ở đây đã được khẳng định từ cách đây hàng chục năm. Cà phê Tùng có mặt tại Đà Lạt lâu lắm rồi, từ khi tôi còn bé tí đã theo chân bố đến quán này, hơn 50 năm qua, Cafe Tùng vẫn vậy, vẫn không gian bé tẹo vối 2 dãy ghế xưa lắc xưa lơ từ thuở nào, vậy mà khách vẫn tấp nập vì có lẽ hương vị cafe mấy chục năm qua vẫn không thay đổi. Khách đến quán Tùng phần lớn là dân nghệ sĩ, Nào là Nghệ sĩ nhiếp ảnh, hoạ sĩ, nhà văn nhà thơ, nhạc sĩ... (Một gương mặt quen thuộc nhất mà tôi thường thấy là nhiếp ảnh gia Phước MPK...) Du khách nước ngoài cũng hay ghé vào quán này (khách sành Cà phê).

Có một người thích chọn nơi này để nghe nhạc của chính mình - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và hình như là chính nơi này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gặp Khánh Ly lần đầu tiên. Cafe ở một nơi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng ngồi, nghe những bản nhạc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nghe, và biết đâu là sáng tác chính tại nơi đây, cảm giác đó thật thú vị.[/COLOR][/B][/CENTER]
Chú Hùng ơi, dân bb thuê phòng có đc ưu đãi 0 chú ;)
 

Bình luận từ Facebook

Top