Giải vô địch bóng bàn toàn quốc 2013: Lật đổ tượng đài bằng quả giao bóng hiểm

nhimpitt

Trung Sỹ
Tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc vừa rồi, ngoài sự trỗi dậy của các tay vợt trẻ còn phải kể đến việc tay vợt 25 tuổi Dương Văn Nam (Quân đội) đã lật đổ cả 2 tượng đài bóng bàn VN là Đoàn Kiến Quốc và Trần Tuấn Quỳnh.

Ngoài sự lì lợm, tâm lý thoải mái không bị áp lực của một tay vợt từng bị coi là “chiếu dưới”, cộng với kỹ thuật đã được rèn giũa ngày càng hoàn chỉnh thì điểm chung giúp Nam giành cả 2 trận thắng này được nhiều chuyên gia nhìn nhận là anh có quả giao bóng phản xoáy cực hay. Chính HLV đội Khánh Hòa Nguyễn Minh Đạt phải thốt lên: “Tôi không ngờ Nam rèn được cú giao bóng hiểm hóc như vậy, đường bóng đi hay và khó chịu quá!”. Cựu HLV trưởng đội tuyển VN Lê Xuân Phong nói: “Bóng bàn Quân đội rất mừng trước sự tiến bộ của Dương Văn Nam. Chúng tôi không bất ngờ về những quả giao bóng hiểm của Nam. Trong tập luyện, chúng tôi luôn tập kỹ cho các VĐV kỹ thuật giao bóng và đỡ giao bóng, hướng dẫn các em biết tạo mọi chiều xoáy, xác định điểm rơi và thay đổi đột ngột chiều xoáy. Nhưng phải nói là Nam vận dụng rất tốt và biến hóa rất hữu hiệu để khắc chế được cả Kiến Quốc lẫn Tuấn Quỳnh. Đó là nỗ lực rất đáng khen”.

Không chỉ thành công ở giải đơn, Dương Văn Nam còn thi đấu tốt ở trận bán kết và chung kết đồng đội với đội Hải Dương và Hà Nội để giúp đội Quân đội lên ngôi cao nhất. Trong khi Nguyễn Nam Hải đã chuyển qua công tác huấn luyện còn Đoàn Kiến Quốc lẫn Trần Tuấn Quỳnh đã qua tuổi 30 và bắt đầu có dấu hiệu chững lại, thì việc lên ngôi của Dương Văn Nam là một tín hiệu lạc quan, mở ra hướng trẻ hóa từ bây giờ cho đội tuyển bóng bàn VN.


Nhựt Quang ( thanh niên )
 
Chúc mừng gì chứ 25 tuổi mà còn gọi là trẻ.

Cu e này sinh năm 86 các bác ơi tính tuổi thật ra là khá nhừ rồi chứ trẻ gì - cu e này mình rành lắm ngày xưa chân ướt chân ráo lên cùng Tùng ( vổ ) Hà Đông ra nhập Quân Đội.
 

Harry Potter VN

Binh Nhất
Giao bóng phản xoáy =>tên nghe lạ quá nhỉ? :)
Thật ra thì Nam giao bóng qua + bàn rung làm quỹ đạo bóng của Nam chạm bàn thay đổi ( nói cách khác mặt bàn không còn phương nằm ngang do đó khi bóng nảy lên từ bàn của a Quốc sẽ có quỹ đạo và xoáy # đi ).
Giao bóng của Nam cũng chỉ có 2 xoáy: ngang bung và ngang xuống.
 
Last edited:

jun2502

Binh Nhì
Đánh thắng đc Tuấn Quỳnh và Kiến Quốc là quá hay rồi :D, 25t cũng đang ở đỉnh cao , chắc chơi đc tầm 2-3 năm nữa.
 

dvdbka

Trung Uý
Mình xem truyền hình trực tiếp trên Tivi và xem lại video của bác Hùnghanoi thấy Nam thắng là hoàn toàn xứng đáng, chuyện cái bàn là chuyện của Ban Tổ Chức ngoài ra trong topic của bác Hunghanoi cũng đã có sự khảng định của một số thành viên có tham gia làm trọng tài về trường hợp này, mình nghĩ chúng ta không nên dựa vào đó để đánh giá thấp chiến thắng của Nam.
 

veryluxubu

Binh Nhì
Tệ tệ

Trình mình kém thôi nhưng nhìn giao banh của Nam thì tháy bình thường thôi mà, chác do bàn là chính

Đúng rồi...tôi đồng ý với bác này..Bàn thi đấu tệ quá...chùi mồ hôi mà mặt bàn cứ đong đưa như đưa võng..đánh thế nào được....buồn cho BBVN:eek:
 

Hiển Linh Sports

Binh Nhất
Bóng bàn Việt Nam.

VĐV bóng bàn Việt Nam quá cao siêu...!!!
Trong điều kiện thi đấu với cơ sở vật chất yếu kém như vây mà vẫn phát huy được khả năng, cống hiến cho người hâm mộ bóng bàn cả nước một bữa tiệc hoành tráng.
Cảm ơn các VĐV, HLV. Thanks all...
Chúc mừng nhà vô địch.!
 

vanuc

Đại Tá
Tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc vừa rồi, ngoài sự trỗi dậy của các tay vợt trẻ còn phải kể đến việc tay vợt 25 tuổi Dương Văn Nam (Quân đội) đã lật đổ cả 2 tượng đài bóng bàn VN là Đoàn Kiến Quốc và Trần Tuấn Quỳnh.

Ngoài sự lì lợm, tâm lý thoải mái không bị áp lực của một tay vợt từng bị coi là “chiếu dưới”, cộng với kỹ thuật đã được rèn giũa ngày càng hoàn chỉnh thì điểm chung giúp Nam giành cả 2 trận thắng này được nhiều chuyên gia nhìn nhận là anh có quả giao bóng phản xoáy cực hay. Chính HLV đội Khánh Hòa Nguyễn Minh Đạt phải thốt lên: “Tôi không ngờ Nam rèn được cú giao bóng hiểm hóc như vậy, đường bóng đi hay và khó chịu quá!”. Cựu HLV trưởng đội tuyển VN Lê Xuân Phong nói: “Bóng bàn Quân đội rất mừng trước sự tiến bộ của Dương Văn Nam. Chúng tôi không bất ngờ về những quả giao bóng hiểm của Nam. Trong tập luyện, chúng tôi luôn tập kỹ cho các VĐV kỹ thuật giao bóng và đỡ giao bóng, hướng dẫn các em biết tạo mọi chiều xoáy, xác định điểm rơi và thay đổi đột ngột chiều xoáy. Nhưng phải nói là Nam vận dụng rất tốt và biến hóa rất hữu hiệu để khắc chế được cả Kiến Quốc lẫn Tuấn Quỳnh. Đó là nỗ lực rất đáng khen”.

Không chỉ thành công ở giải đơn, Dương Văn Nam còn thi đấu tốt ở trận bán kết và chung kết đồng đội với đội Hải Dương và Hà Nội để giúp đội Quân đội lên ngôi cao nhất. Trong khi Nguyễn Nam Hải đã chuyển qua công tác huấn luyện còn Đoàn Kiến Quốc lẫn Trần Tuấn Quỳnh đã qua tuổi 30 và bắt đầu có dấu hiệu chững lại, thì việc lên ngôi của Dương Văn Nam là một tín hiệu lạc quan, mở ra hướng trẻ hóa từ bây giờ cho đội tuyển bóng bàn VN.


Nhựt Quang ( thanh niên )

ku Nam đã gần 20 năm chuyên nghiệp rồi đấy các bác ah, danh hiệu này tuy hơi muộn nhưng cũng bù đắp được một phần bao công sức cố gắng luyện tập của Nam, chúc mừng tân vô địch.....
 

tuyetchieu

Trung Uý
Phải xét đến yếu tố ức chế tâm lý khi bi chơi đểu nữa. Tuy nhiên Nam đánh phong độ rất tốt trong trận chung kết.
 

nhimpitt

Trung Sỹ
Quân đội giành ngôi số 1 giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân

Tỏ mặt anh hào

QĐND - Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân - tranh Cúp Dầu khí Việt Nam - Ðạm Cà Mau 2013, đoàn Quân đội đã thi đấu xuất sắc, giành ngôi số 1 toàn đoàn với 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Tô điểm thêm chiến thắng tưng bừng cho các tay vợt Quân đội tại giải, ở trận chung kết đơn nam diễn ra vào tối 28-4, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), tay vợt Dương Văn Nam đã “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đàn anh Đoàn Kiến Quốc với tỷ số 4-1, bước lên bục nhận HCV.

Theo giới chuyên môn, tay vợt trẻ Dương Văn Nam (Quân đội) đã có cuộc lật đổ ngoạn mục tay vợt kỳ cựu Ðoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa). Tiếp tục phong độ ổn định từ vòng đấu loại, Dương Văn Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước tay vợt đàn anh Kiến Quốc ở ba ván đấu đầu tiên. Ðặc biệt là ván đấu thứ ba, Dương Văn Nam giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 11-4. Sang ván đấu thứ tư, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của tay vợt đương kim vô địch, Kiến Quốc đã nhen lên hy vọng cho khán giả và chính bản thân mình về trận đấu kịch tính khi giành chiến thắng 11-7. Tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống 1-3. Ván thứ năm đã diễn ra hấp dẫn với những pha bóng đôi công nhanh của hai tay vợt. Thi đấu trong tâm lý thoải mái, Văn Nam đã có những pha đánh bóng chính xác và giành chiến thắng 11-6. Thắng chung cuộc 4-1, Dương Văn Nam đã đăng quang trong tiếng reo hò của CĐV thành phố cao nguyên cũng như trong niềm vui vô bờ của đồng đội, ban huấn luyện.

Nhìn lại giải đấu, Thượng tá, HLV Lê Xuân Phong đã có những đánh giá, nhận xét tinh tế, chính xác về chiến thắng tuyệt vời của đoàn Quân đội tại giải với phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

Phóng viên (PV): Đoàn Quân đội giành 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, quả là chiến công đẹp nhân kỷ niệm 30-4?

HLV Lê Xuân Phong: Trước giải, Ban giám đốc Trung tâm TDTT Quân đội, HLV trưởng Lê Đức Thọ cùng toàn thể ban huấn luyện, VĐV đã đặt quyết tâm thi đấu thật tốt tại giải để lập thành tích chào mừng ngày lễ 30-4. Ban huấn luyện xác định không đặt nặng mục tiêu giành huy chương, tránh gây tâm lý cho VĐV, mà chỉ hướng các em giải quyết tốt từng trận đấu.

PV: Để vuột mất HCV đôi nam, nữ quả là điều đáng tiếc?

HLV Lê Xuân Phong: Tiếc lắm chứ. Đôi Lương Thị Tám-Vũ Thị Hà đã dẫn trước cặp Nguyễn Thị Nga-Nguyễn Lê Thùy (Hà Nội) 2-1, ván thứ tư dẫn 9-7, nhưng lại để đối thủ bật lại. Hay đôi Đinh Quang Linh-Nguyễn Thành Luân bị cặp Phan Huy Hoàng-Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) dẫn 2-1, ván thứ tư Linh-Luân có lúc đã gác đối thủ khá xa, vậy mà lại để thua. Nếu tỷ số là 2-2 thì… Tất nhiên, khi đã vào trận, tay vợt nào cũng khát khao chiến thắng, ai cũng muốn mang vinh quang về cho đội nhà. Không thể trách các VĐV được khi họ đã thi đấu với tất cả sức lực và chơi với quyết tâm cao nhất.

PV: Trong giải, hẳn có nhiều thời khắc anh cùng ban huấn luyện đã... “đau tim”?

HLV Lê Xuân Phong: “Đau” quá đi chứ. Trận bán kết đơn nam, chắc cả nhà thi đấu “đau tim” vì quá hồi hộp, hấp dẫn, gay cấn. Dương Văn Nam dẫn trước 3-1 nhưng để Tuấn Quỳnh gỡ hòa 3-3. Vào séc quyết định, hai tay vợt so kè từng điểm một. Nam chơi tốt hơn, về cuối bứt lên, dẫn 10-8 nhưng Tuấn Quỳnh không vừa, cân bằng 10-10. Khi tỷ số là 12-11, hai tay vợt có pha đôi công hay nhất giải, cả hai cùng ngã ra sàn đấu. Tuấn Quỳnh giật xong quả bóng thì ngã, Nam quyết phản đòn, giật xong ghi điểm quyết định (13-11) cũng ngã, trong tiếng reo hò ngút trời của CĐV. Thật đúng là 1 quả bóng quyết định 1 trận đấu. Nam thắng trận nhờ kỹ thuật tốt hơn và ghi điểm trong những thời khắc quyết định.

PV: Vậy trước trận chung kết gặp Đoàn Kiến Quốc, anh đã bầy kế sách gì cho Dương Văn Nam?

HLV Lê Xuân Phong: Trước trận, HLV trưởng Lê Đức Thọ và tôi làm công tác tư tưởng cho Nam. Bên cạnh đó, tôi đã chỉ ra điểm mạnh, yếu của Kiến Quốc cho Nam vì trước đây, tôi đã đi với Quốc ở nhiều giải. Về phần Nam, nhận thấy em còn chút hạn chế trong việc phối hợp vận động nên chiều 28-4, ban huấn luyện đã chỉ đạo Đinh Quang Linh đánh tập, giúp Nam dẻo hơn, linh hoạt hơn trong khâu xử lý. Quả nhiên vào trận, Nam đã chơi cực kỳ tự tin, kết quả của trận chung kết đã nói lên điều này.

PV: Với chức vô địch đồng đội nam, thì ban huấn luyện nhìn nhận, đánh giá ra sao?

HLV Lê Xuân Phong: HLV trưởng Lê Đức Thọ cùng các tay vợt trong đội nhất trí công lớn thuộc về tay vợt trẻ Lê Tiến Đạt. Bộ tứ Linh-Luân-Nam-Đạt chơi rất hay nhưng nếu không có chiến thắng ấn tượng của Đạt khi Quân đội đối đầu với Hải Dương (bán kết), Hà Nội (chung kết), thì đội khó lòng giành HCV. Đạt còn trẻ, sinh năm 1994, về lâu dài sẽ được đầu tư cùng với các VĐV trẻ khác, để tiếp nối truyền thống vẻ vang của bóng bàn Quân đội.

PV: Xin cảm ơn và chúc bóng bàn Quân đội giành được nhiều chiến tích trong tương lai.

ĐÌNH HÙNG (thực hiện)
 

Bình luận từ Facebook

Top