Giải phóng mặt bằng khu vực Thạch Thất.

Drhongson

Đại Tá
Hì hì. Trận này rồi. Còn lâu a mới gỡ đc nhé. Tạm thời chưa thể gặp lại. Em cứ nhâm nhi chiến thắng này đã. Không ăn cơm 10 ngày. chỉ uống nước mà nghĩ về chiến thắng ngày hôm quá cũng đủ no rồi a ạ =))

Cháu thấy chưa, cuộc đời này còn nhiều niềm vui lắm. Khi nào cháu buồn gọi điện nagy cho chú, chú sẽ cử anh LLTT lên cho cháu gặp là lại vui ngay thôi mà.
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Cháu thấy chưa, cuộc đời này còn nhiều niềm vui lắm. Khi nào cháu buồn gọi điện nagy cho chú, chú sẽ cử anh LLTT lên cho cháu gặp là lại vui ngay thôi mà.
Còn gì vui hơn là đạt được thứ mình mong muốn chú nhỉ? :) Nhưng mà tại cháu nhỡ tay nên thấy a Thắng họp báo ít quá. :) Nếu hôm qua mà toàn thắng có lẽ topic đã vui rồi chú nhỉ? Biết vậy cháu nhẹ tay chút cho mọi người đều vui =))
 

Trường.văn

Trung Sỹ
vì đội giải phóng mặt bằng hung hăng và bá đạo quá nên liên minh EU đã Fone cho cả chùm khủng bố BLADEN (ngoài cùng bên phải) đến để ngăn cản...và 1 phần nào đó đẫ gây kô ít khó khăn cho đội GPMB




 

pingpong_baocham

Trung Sỹ
Sau vụ oánh phá Thạch Thất mà chưa thấy xuất hiện đền bù thì ae khu vực thiệt hại nhiều quá!

anh thắng ơi! đội thi công giải phóng mặt = đã xong việc rùi.a lên hệ giúp e đội đền bù thiệt hại nhé!!!!!!e tưởng các a phải đi cùng nhau chứ?
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
anh thắng ơi! đội thi công giải phóng mặt = đã xong việc rùi.a lên hệ giúp e đội đền bù thiệt hại nhé!!!!!!e tưởng các a phải đi cùng nhau chứ?

Thì bên giải phóng thuộc phe bảo thủ và áp đảo,phe bảo vệ quyền lợi thuộc danh môn chính phái.Cũng mong sao cho đc cân bằng mà bên giải phóng ko chiều lòng người nên đồ sát ghê quá.Làm dân oán kéo dài.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Còn gì vui hơn là đạt được thứ mình mong muốn chú nhỉ? :) Nhưng mà tại cháu nhỡ tay nên thấy a Thắng họp báo ít quá. :) Nếu hôm qua mà toàn thắng có lẽ topic đã vui rồi chú nhỉ? Biết vậy cháu nhẹ tay chút cho mọi người đều vui =))

Chú Trâu gác bếp chém ác đấy,sau có dịp a mời chú gặp anh T7,a ấy cho 30 vòng quạt trần là chú toi ngay.
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Sau đây là 1 số hình ảnh giao lưu của đội GPMB tại Hữu Băng...
Trước khi bắt đầu thi công. Đội GPMB và đội chống đối vẫn kịp chụp tấm hình lưu niệm :)
 
Last edited:

Trau_CoDoc

Trung Uý
Trận đầu diễn ra giữa Long nick(Hữu Bằng) và a Thắng LLTT (1-3). Với tấm lòng hiếu khách Long đã nhường khách trận mở màn

 
Last edited:

Trau_CoDoc

Trung Uý
Tại bàn bên là trận giữa a Thắng HB vs chú Huy Spy (1-3) Bằng lối đánh oằn tà là vắn chú Huy đã hạ phần tử chống đối 1 cách nhẹ nhàng =))
 
Last edited:

Trau_CoDoc

Trung Uý
Trận tiếp theo của đội GPMB là chú Trung việt xô vs a Chung viễn thông. Trận này kịch tính đến phút cuối và chú Trung Việt xô đã giành chiến thắng 3-2. Kết thúc loạt khởi đầu suôn sẻ cho đội GPMB...

Chú Trung vs Chú Sơn HB: Tỷ số 3-2
 
Last edited:

Trau_CoDoc

Trung Uý
Dự định tiếp chú Huy Spy từ trận 7>>> nhưng Trâu Cô Độc đã phải gặp chú ngay từ trận 2 và cũng bị lối đánh oằn tà là vằn của chú Huy tiễn ra đi 3-1 :(

 
Last edited:

Trau_CoDoc

Trung Uý
Chú Trung việt xô vs chú Quang báo. Tuy đã sử dụng đến chiêu "Cọp rừng xuống núi" đổi tay liên tục nhưng 2 tay như 1 vẫn thất thủ với tỷ số 0-3. chú Trung thắng

Pha bóng vô cùng lãng tử của chú Quang báo. Người có thể đánh được 2 tay như 1 :)
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Trận LLTT vs Trường văn. Dù Trường đã nỗ lực hết mình. Nhưng đội trưởng đội thi công vẫn tiễn Trường lên đường với tỷ số 3-1
Có giỏi thì thủ cản anh thi công đi em :

Sợ gì mà không cản >"< Nhìn nè...
 
Last edited:

saigonfc.vn

Đại Uý
Chú Trung việt xô vs chú Quang báo. Tuy đã sử dụng đến chiêu "Cọp rừng xuống núi" đổi tay liên tục nhưng 2 tay như 1 vẫn thất thủ với tỷ số 0-3. chú Trung thắng

Pha bóng vô cùng lãng tử của chú Quang báo. Người có thể đánh được 2 tay như 1 :)

Chống người thi hành công vụ mà đi sang tận I Rắc mời cả E trai Bin la đen về nữa cơ à. không được ... không được_cái vụ này các chú phải cử ngay đặc vụ T7 xuống mới giải phóng 100% được. Không hoàn thành thì .............
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
1 số gương mặt tiêu biểu:)
Đội trưởng đội thi công LLTT: Xông lên AE nện 3 roi bất cứ kẻ nào chống đối :)

A Đức (pingpong_baocham) và chú Huy Spy bàn bên đang tập đồng diễn :)

Chú Trung là người duy nhất bất bại trong số 3 người của đội thi công nhưng cũng đánh ít nhất vì lối đánh máu lửa nên nhanh kiệt sức...
 
Last edited:

Trau_CoDoc

Trung Uý
Trâu Cô độc mời chú Huy Spy đầu tiên. Vì không chịu đc lối đánh oằn tà là vằn của chú :)

Tiếp đến là chú Trung Việt xô: Hẹn gặp chú hôm khác vì chú đã quá mệt :)

Cuối cùng là đội trưởng LLTT đã bị Trâu nện 3-2 nên uống mãi không hết cốc :D
 
Last edited:

Trau_CoDoc

Trung Uý
Đây là chú Hùng cơ động (một người rất nhiệt tình gắn kết buổi giao lưu)

Long (Hữu Bằng) áo xanh lá. 1 lời nhắn nhủ tới đội trưởng GPMB. Hôm nay e để cho a đấy. Lần sau ko có đâu ( 8-1 là a biết rồi chứ gì? e thả hơi thô :D)

A Đức áo trắng sọc xanh lá =>>> Trường văn áo xanh lam(Con trai gì mà uống nước ngot. Bao giờ mới lấy đc vợ như anh) :)
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top