Giải bóng bàn CAND 2016 (Highlingt)

CLB 100 chén

Binh Nhất
(Highlight ). Tại giải bóng bàn CAND 2016, hai đội Tổng cục Cảnh sát và Sở phòng cháy Hải Phòng được đánh giá là mạnh nhất tại giải lần này do được tuyển mộ thêm các cây vợt tên tuổi như: Hoàng bư, Luân trố, Đức kỉ ...

Trước khi giải đấu diễn ra, giới chuyên môn đánh giá hai đội sẽ tranh giành nhau chức vô địch ở nhiều nội dung: đồng đội, đôi và đơn ... Đáng chú ý nhất, tại nội dung đồng đội lá thăm may rủi đã đưa hai đội gặp nhau sớm ngay tại vòng loại, đội nào thua sẽ trở thành khán giả sớm của giải do tính chất quan trọng của trận đấu, sự quan tâm cổ vũ của các sếp (toàn tướng, tá ...), sự kì vọng của cđv đã tạo ra áp lực tâm lí, sự căng thẳng đối với các tay vợt không kém gì một giải đấu chuyên nghiệp. Và thực tế diễn ra đúng như vậy ! Vô cùng kịch tính và hấp dẫn !

Tưởng rằng cuộc đối đầu diễn ra tẻ nhạt, nhàm chán khi Luân trố bất ngờ thua Tuấn Nam định 3 bát không hành, Đức kỉ bị người đồng đội cũ Hoàng bư cho đi nhanh 3 điếu không khói. TCCS vượt lên dẫn 2 0 trước, dường như thế trận đã an bài thì Hải Phòng bật lại trận thứ yếu rút ngắn tỉ số 2 1 và kịch tính bắt đầu xuất hiện ! Trận 4: Hoàng bư gặp Luân trố và không còn gì để mất Luân trố như một con thú bị thương đã vùng lên rất mạnh mẽ giành chiến thắng 3 1 đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trách nhiệm lớn lao đặt lên đôi vai bé nhỏ của cậu em trai Đức Kỉ khi đối đầu với thành viên ban nhạc bức tường Tuấn Nam Định - CK của Ck !

Và một lần nữa kịch tính và bất ngờ lại xuất hiện ! Cứ tưởng Tuấn NĐ sẽ làm gỏi khi nhanh chóng dẫn 2 0, lúc này các cổ động viên HP bắt đầu im lặng, tiếng hò hét cổ vũ nhỏ dần ... Nhưng thế quái nào, sét 3,4 Đức kỉ như bị ma nhập đánh như lên đồng, làm cho Tuấn NĐ tê dại, tay chân như bó bột và lại là 2 đều.Trận đấu trở nên hấp hẫn và kịch tính hơn bao giờ hết. Chức vô địch chỉ cách có một trận đấu !

Do bận thi đấu nên chỉ quay được sét 5 của trận đấu kinh điển này, mời các a c e quan tâm theo dõi !

P/s: Sau giải này trình bóng bàn không biết có lên hay ko nhưng trình chém gió thì lên trông thấy ...
 

Dong Song Thu

Thượng Sỹ
(Highlight ). Tại giải bóng bàn CAND 2016, hai đội Tổng cục Cảnh sát và Sở phòng cháy Hải Phòng được đánh giá là mạnh nhất tại giải lần này do được tuyển mộ thêm các cây vợt tên tuổi như: Hoàng bư, Luân trố, Đức kỉ ...

Trước khi giải đấu diễn ra, giới chuyên môn đánh giá hai đội sẽ tranh giành nhau chức vô địch ở nhiều nội dung: đồng đội, đôi và đơn ... Đáng chú ý nhất, tại nội dung đồng đội lá thăm may rủi đã đưa hai đội gặp nhau sớm ngay tại vòng loại, đội nào thua sẽ trở thành khán giả sớm của giải do tính chất quan trọng của trận đấu, sự quan tâm cổ vũ của các sếp (toàn tướng, tá ...), sự kì vọng của cđv đã tạo ra áp lực tâm lí, sự căng thẳng đối với các tay vợt không kém gì một giải đấu chuyên nghiệp. Và thực tế diễn ra đúng như vậy ! Vô cùng kịch tính và hấp dẫn !

Tưởng rằng cuộc đối đầu diễn ra tẻ nhạt, nhàm chán khi Luân trố bất ngờ thua Tuấn Nam định 3 bát không hành, Đức kỉ bị người đồng đội cũ Hoàng bư cho đi nhanh 3 điếu không khói. TCCS vượt lên dẫn 2 0 trước, dường như thế trận đã an bài thì Hải Phòng bật lại trận thứ yếu rút ngắn tỉ số 2 1 và kịch tính bắt đầu xuất hiện ! Trận 4: Hoàng bư gặp Luân trố và không còn gì để mất Luân trố như một con thú bị thương đã vùng lên rất mạnh mẽ giành chiến thắng 3 1 đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trách nhiệm lớn lao đặt lên đôi vai bé nhỏ của cậu em trai Đức Kỉ khi đối đầu với thành viên ban nhạc bức tường Tuấn Nam Định - CK của Ck !

Và một lần nữa kịch tính và bất ngờ lại xuất hiện ! Cứ tưởng Tuấn NĐ sẽ làm gỏi khi nhanh chóng dẫn 2 0, lúc này các cổ động viên HP bắt đầu im lặng, tiếng hò hét cổ vũ nhỏ dần ... Nhưng thế quái nào, sét 3,4 Đức kỉ như bị ma nhập đánh như lên đồng, làm cho Tuấn NĐ tê dại, tay chân như bó bột và lại là 2 đều.Trận đấu trở nên hấp hẫn và kịch tính hơn bao giờ hết. Chức vô địch chỉ cách có một trận đấu !

Do bận thi đấu nên chỉ quay được sét 5 của trận đấu kinh điển này, mời các a c e quan tâm theo dõi !

P/s: Sau giải này trình bóng bàn không biết có lên hay ko nhưng trình chém gió thì lên trông thấy ...
Thích cách bình luận của bác rồi đó
 

haibahaiba

Đại Uý
Bác cho hỏi tiếp cái anh béo ấy giao bóng có đúng luật ko?
Trừ các cháu năng khiếu, trẻ ... các giải có danh thủ phủi và không phủi đều xem giao bóng phạm luật là hiển nhiên, trọng tài cũng chả thèm nói cho mệt vì "biết rồi, khổ lắm, nói mãi ".
Giải bb diễn đàn mở rộng mời các vđv nước ngoài, việt kiều chỉ được lần đầu xôm tụ, các giải sau vắng hoe vì họ khiếp đến chết cú giao bóng của bb nghiệp dư VN.
Sở dĩ nghiệp dư cầm cự được với chuyên nghiệp cũng nhò luyện "cầm nã thủ" đến mức tinh "R"anh.
 

CLB 100 chén

Binh Nhất
Trừ các cháu năng khiếu, trẻ ... các giải có danh thủ phủi và không phủi đều xem giao bóng phạm luật là hiển nhiên, trọng tài cũng chả thèm nói cho mệt vì "biết rồi, khổ lắm, nói mãi ".
Giải bb diễn đàn mở rộng mời các vđv nước ngoài, việt kiều chỉ được lần đầu xôm tụ, các giải sau vắng hoe vì họ khiếp đến chết cú giao bóng của bb nghiệp dư VN.
Sở dĩ nghiệp dư cầm cự được với chuyên nghiệp cũng nhò luyện "cầm nã thủ" đến mức tinh "R"anh.
Chứng tỏ trình độ giao bóng phủi của vn mình đã đạt trình quốc tế nhỉ ?
 

Bình luận từ Facebook

Top