GAC Group 2015 ITTF World Tour, German Open

khangbkit

Trung Uý
Em cảm giác hôm qua Ma Long đánh hở đòn khá nhiều và Zhang có nhiều pha đánh
rất rát và quyết liệt. Đồng quan điểm với một số bác, dường như Zhang chỉ coi việc
vào CK giải này là để kiểm chứng khả năng của Ma Long mà thôi. Đối thủ mạnh nhất
của Zhang tại WTTC 2015 ngoài Ma Long thì không còn là ai khác nữa. Xu Xin rất hẹp
cửa nếu gặp phải Zhang.
Đúng là có vẻ nó chỉ muốn vào CK gặp Malong, thử thực lực để còn tính.
Chứ trận tứ kết gặp SAM nó quánh như điên ấy! Bán kết gặp YanAn nó cũng đánh rất là lạnh lùng và tàn nhẫn!
 

luckyluckedh

Đại Uý
ko phải hở đòn, có theo dõi từ đầu giải mới thấy ML gặp ku khác cứ như quái vật vậy, tấn công ồ ạt hủy diệt nhưng gặp ZJK cứ bí như gà mắc tóc, tự đốt rất nhiều, hi vọng 2 ku này vào ck cả WTTC lẫn Olympic sắp tới
Xem full match bác để ý thấy có set malong gãi đầu và bế tắc trong lối đánh. Trận cuối gác đến 10 rồi, thấy zhang gần như buông nhưng ông malong lại đánh lỗi ngớ ngẩn dãn đến thua 2 quả liên tục, zhang nó cười khẩy ... bựa thiệt. Nhưng xét về trận đụng samsonov với malong là 2 trận khác nhau với 2 phong cách khác nhau.
 

chanvongkieng

Đại Uý
zjk ăn 3_1 rùi sao k làm luôn séc 5 đi,hay là lại thả nhỉ,trận đánh với bác sâm bị dẫn 3_0 mà vẫn lội ngược 4_3,mà mình thấy ML vẫn yếu tâm lý lắm.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
ZJK hết cửa đè BH rồi, vì ngay trong 2 ván đầu, ML tỏ rõ là sẵn sàng đánh và chịu BH, không có ý định né.

BH ZJK nó vẫn linh hoạt hơn, nhưng khác hẳn trước, không dùng BH đè bẹp được.

Em rất nghi BH của ML, em nghĩ nó dùng mặt Tàu thật, phán đoán bởi các cú xỉa BH tụt và chuội
 

langngoi

Đại Tá
ZJK hết cửa đè BH rồi, vì ngay trong 2 ván đầu, ML tỏ rõ là sẵn sàng đánh và chịu BH, không có ý định né.

BH ZJK nó vẫn linh hoạt hơn, nhưng khác hẳn trước, không dùng BH đè bẹp được.

Em rất nghi BH của ML, em nghĩ nó dùng mặt Tàu thật, phán đoán bởi các cú xỉa BH tụt và chuội

bác tinh mắt xoi này :D
 

khangbkit

Trung Uý
Xem full match bác để ý thấy có set malong gãi đầu và bế tắc trong lối đánh. Trận cuối gác đến 10 rồi, thấy zhang gần như buông nhưng ông malong lại đánh lỗi ngớ ngẩn dãn đến thua 2 quả liên tục, zhang nó cười khẩy ... bựa thiệt. Nhưng xét về trận đụng samsonov với malong là 2 trận khác nhau với 2 phong cách khác nhau.
Đúng cái kiểu Zhang là đối thủ rất khó nắm bắt. Thắng mà vẫn lo.
Trận với YanAn ấy, set cuối ấy, tự nhiên hắn lùi xa lốp bóng, ku Yan thắng quả đó nhưng mặt nghệch ra đết hiểu thằng Zhang đánh kiểu gì :D
 

hunter

Binh Nhì
Nói ra Fan Malong đừng buồn chứ ai xem chăm chú cả trận thì biết ngay Zhang nó thả Sec5 (coi như thả chung cuộc). Có thể nó biết thực lực vẫn hơn Malong 1 chút nên nó nhường Malong vô địch. Thực chất thì Zhang chỉ hơn malong 1/2 banh thôi, tuy nhiên từng đó là đủ để Malong vẫn dưới Zhang. Bạn nào Fan Malong mà bảo Malong thắng thuyết phục thì naive quá.
 

bongban_fairplay

Thượng Sỹ
Nói ra Fan Malong đừng buồn chứ ai xem chăm chú cả trận thì biết ngay Zhang nó thả Sec5 (coi như thả chung cuộc). Có thể nó biết thực lực vẫn hơn Malong 1 chút nên nó nhường Malong vô địch. Thực chất thì Zhang chỉ hơn malong 1/2 banh thôi, tuy nhiên từng đó là đủ để Malong vẫn dưới Zhang. Bạn nào Fan Malong mà bảo Malong thắng thuyết phục thì naive quá.
bác chuẩn bị nhận gạch đá từ fan ML nhé.kaka
 

club7337

Đại Tá
Biết ngay là sẽ có rất nhiều ý kiến cho trận chung kết này, để nói cho thuyết phục và biện chứng thì ở ngoài khó có thể suy luận đc. Nhưng với 2 trận chung kết gần đây của hai Cu này mình thấy ML đã hoàn thiện khá nhanh chắc thằng Zang ko thể ngờ đc. Còn các bác nói thằng Zang thả thì em cũng hoài nghi về trình độ đọc hiểu trong trận đấu đó nói riêng và bóng bàn nói chung.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
ko phải hở đòn, có theo dõi từ đầu giải mới thấy ML gặp ku khác cứ như quái vật vậy, tấn công ồ ạt hủy diệt nhưng gặp ZJK cứ bí như gà mắc tóc, tự đốt rất nhiều, hi vọng 2 ku này vào ck cả WTTC lẫn Olympic sắp tới

WTTC thì tầm 70-80% 2 chú này gặp nhau tại CK nếu em cảm nhận đúng, còn OL thì coi chừng thằng Đông Đông nó lậy ngai của 1 trong 2 chú :D
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Nói ra Fan Malong đừng buồn chứ ai xem chăm chú cả trận thì biết ngay Zhang nó thả Sec5 (coi như thả chung cuộc). Có thể nó biết thực lực vẫn hơn Malong 1 chút nên nó nhường Malong vô địch. Thực chất thì Zhang chỉ hơn malong 1/2 banh thôi, tuy nhiên từng đó là đủ để Malong vẫn dưới Zhang. Bạn nào Fan Malong mà bảo Malong thắng thuyết phục thì naive quá.
Trận nài không có full match/Softform nên lười xem quá :D
 

bantaylua

Đại Uý
Thấy anh em tranh luận mình cũng muốn góp vui tí.
Bản thân mình thích lối đánh của MaLong, nhưng lại học và đánh theo kiểu Zhang jike. Nhìn chung chả có cảm tình với thằng nào cả!
Thú thực thấy mấy bác bào chữa cho thất bại của Zhang thì nực cười thật. Trong bóng bàn, kẻ thắng có quyền nói phét, ngoài đời chả thế hay sao. Không cần biết ông đang ốm, ông thả, ông chỉ ăn may, hay bất kể lí do gì khác.... người xem chỉ quan tâm kết quả là ...ai thắng thôi. Người thắng là người hơn. Thể thao là vậy, còn các lí do khác không cần biết, trong thể thao không có từ "đáng nhẽ" hay "lẽ ra" gì cả. Kẻ thắng là người có quyền phát ngôn đúng nhất! Đã thất bại thì mọi lí lẽ đưa ra chỉ là phù phiếm!
 

caykhewinter

Thượng Tá
Công bằng mà xét, BH của Mã Long có cải thiện. Tuy chưa linh hoạt và sắc bén bằng Zhang nhưng BH của Mã Long cũng giúp anh chàng lành tính này không còn bị động khi tranh chấp tay đôi với đấu thủ ở hướng trái tay.

Mã không còn lạm dụng FH nữa, chỉ tranh chấp và dứt điểm khi bóng đã vào vị trí.

Về chiến thuật, Mã cũng biết tự mình làm chậm nhịp để hóa giải những đòn phản công tinh quái của đối thủ. Và về tinh thần, Mã cũng chịu khó và tích cực cứu bóng, tránh dùng sức vào những lúc không cần thiết. Thời gian cùng những va vấp làm cho Mã có kinh nghiệm ứng phó và cải biến nhiều hơn, nhất là với đối thủ đối thủ tinh quái và nhiều duyên nợ như Zhang.

Cuối cùng, về một nghĩa nào đó, cũng phải thấy rằng lối đánh của Zhang và của Mã ít nhiều có khắc chế lẫn nhau. Mã mạnh mẽ, Zhang lại lầm lì. Mã hiền lành, ít chịu khó, Zhang lại sắc sảo, linh hoạt. Ở những giải nhỏ, ít quan trọng, Mã thắng Zhang nhưng phải ngậm ngùi nhường vinh dự nhận giải lớn cho Zhang. Gần đây, lại thấy ở Mã tinh thần tìm tòi, đổi mới.

Nhưng lối đánh của Mã ít khi tạo cho Mã lợi thế trước FanZhengdong. Ngược lại, FanZhengdong hiếm khi làm khó được con người cần mẫn, lão luyện như Zhang.

Và người ta lại tặc lưỡi: quả bóng tròn ... mà.
 
Last edited:

archer

Đại Tá
Em thích cả 2 thằng, cơ mà thắng là thắng, thua là thua, tương lai để hạ hồi sẽ rõ, mấy b cứ hùng hồn phét lác clg, đúng kiểu thầy bói xem voi, xe ôm bàn chính sự, trà đá luận thiên văn, mệt L :D
 

Bình luận từ Facebook

Top