TP Hồ Chí Minh (Đóng)

nb.toan

Thượng Tá
Chào các bạn,
Mình không dùng được cây Joola Aruna Off+ vì quá nảy và rung (cảm giác như cây tre bật ra) nên muốn bán lại với giá fix 1tr700k bao ship toàn quốc (không COD). Cốt còn nguyên vẹn, không xước, đẹp, có hộp, chỉ dán keo sữa 1 lần duy nhất. Màu gỗ vàng đều nhưng mình nghĩ không phải gỗ già.
Thông số: 3+2 Hinoki, Carbon, Kiri - 89g - 5,8 -> 6.0mm, FL.
Hoặc giao lưu với bạn nào có cốt Tibhar Samsonov Force Pro Black hoặc CCA 7 cũng còn nguyên vẹn, đẹp. Chênh lệch giá sẽ thương lượng.
Liên hệ qua Inbox hoặc Sms 0903609957, Viber, không Zalo.
Cảm ơn các bạn đã đọc tin.
 
Last edited:

nb.toan

Thượng Tá
Hình cốt vợt (vết đậm màu do bôi keo 502):

1 Mat truoc.jpg
2 Mat sau.jpg
3 Canh tren.jpg
4 Canh trai.jpg
5 Canh phai.jpg
6 Can phai.jpg
7 Can trai.jpg
8 Logo.jpg
 

nb.toan

Thượng Tá
cốt đẹp quá bác

Ừ, cảm ơn em. Nó đẹp thật, bên ngoài thực tế còn long lanh hơn 1 chút, nhưng mà anh không biết làm sao để thích ứng với nó, nó chứng kinh khủng, loay hoay mấy bữa, nản quá nên lột mút ra rồi cho vào tủ kính luôn.

Đây là cây đầu tiên mà anh không sử dụng được. Anh xem clip của BBVN nhiều nên thấy các cao thủ tầm cỡ A thì mới mong thuần được nó, nhưng mà có lẽ chẳng ai xài Joola cả, chắc nó nằm im trong tủ kính luôn quá, hoặc 3 năm sau trình của anh khá hơn thì sẽ thử lại. Hihi.
 

thành đề

Đại Uý
Ừ, cảm ơn em. Nó đẹp thật, bên ngoài thực tế còn long lanh hơn 1 chút, nhưng mà anh không biết làm sao để thích ứng với nó, nó chứng kinh khủng, loay hoay mấy bữa, nản quá nên lột mút ra rồi cho vào tủ kính luôn.

Đây là cây đầu tiên mà anh không sử dụng được. Anh xem clip của BBVN nhiều nên thấy các cao thủ tầm cỡ A thì mới mong thuần được nó, nhưng mà có lẽ chẳng ai xài Joola cả, chắc nó nằm im trong tủ kính luôn quá, hoặc 3 năm sau trình của anh khá hơn thì sẽ thử lại. Hihi.
em thấy đánh mấy vợt nảy phải nắn nót tập trung hơn anh ạ, anh cứ nghĩ như kiểu học 1 động tác mới thôi, mỗi ngày làm khoảng chục rổ bóng tập là có cảm giác ngay hehe :D
 

nb.toan

Thượng Tá
em thấy đánh mấy vợt nảy phải nắn nót tập trung hơn anh ạ, anh cứ nghĩ như kiểu học 1 động tác mới thôi, mỗi ngày làm khoảng chục rổ bóng tập là có cảm giác ngay hehe :D
1 lần tập thử 20 quả 1 lúc thì a muốn té xuống đất, nằm nhà mấy ngày, tim đập dồn, mệt lắm.
Cố quá là quá cố đó. Hihi.
 

Bình luận từ Facebook

Top