Đôi lời về rao vặt của bongban.org

Bác cứ tung tin đồn để tăng giá cho mấy cây vợt cũ. Nhà phân phối Take và các đại lý vẫn có hàng cơ mà. Sardius vẫn được sản xuất tại Nhật cho những thị trường có nhu cầu. Dừng tiếp thị và bán ở Nhật thôi. Các bác ở đây cứ gọi đến Take hoặc các đại lý mà đặt hàng. Kiểu gì cũng có cho các bác! Mình tin là Butterfly là một hãng của Nhật có quy trình sản xuất và quản lý chất lượng hàng đầu nên việc sai khác sẽ không nhiều đâu. Nếu mua vợt để mà chơi thực thụ thì khoảng chênh lệch vài triệu + với cây vợt cũ nát thì... không đáng đâu!

http://bongban.asia/home/index.php?...tegory_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=112
Day la nguoi ta binh luan ve sar tem dong.tem bac thi noi lam gi.b co cay nao tem dong moi 100%toi tra 5cu
 

chichkidao

Moderator
Day la nguoi ta binh luan ve sar tem dong.tem bac thi noi lam gi.b co cay nao tem dong moi 100%toi tra 5cu
Bạn đang bán Sar đời cũ có phải ko?nếu bạn am hiểu về Sar như vậy,thì bạn chắc chắn hiểu rằng Sar tem đồng mới 100% đến thời điểm này 99,99% là ko có(0.01% vẫn là có thể nhé).
Quan điểm của chủ thớt là: trước đây,topic rao vặt diễn đàn mở ra hầu hết những tin rao là do những thành viên nhiệt tình share lại cốt vợt,mút vợt đã qua sử dụng cho những ai kinh tế eo hẹp,không có điều kiện mà vẫn ham mê với trái bóng chỉ với mục đích giúp đỡ anh em,giao lưu là chính.
Còn bây h thì sao?cái topic rao vặt này đã thành cái chợ.nơi buôn bán kinh doanh để kiếm lời.thậm chí những thành viên muốn bán nhiều thứ với giá thấp hơn các shop,cửa hàng thì ban quản trị ra điều kiện phải đóng tiền hàng tháng.Vì sao ư?vì nếu có những thành viên như vậy thì họ buôn bán được gì nữa.
Vậy là phải dựa vào topic rao vặt này để "kiếm ăn" sao?
Vậy là diễn đàn này quyền sở hữu thuộc về những người kinh doanh mà ko cần nghĩ tới những người ham mê mà ko có điều kiện.
Vì cầm phí duy trì diễn đàn ư?ngay từ ban đầu tôi đã góp ý nếu cần kinh phí có thể huy động mọi người nhắn tin ủng hộ?

Tham gia diễn đàn ko lâu mà cũng ko mới nhưng chừng đấy thời gian cũng đủ để tôi nhận ra bongban.org thực chất là như thế nào?
 

Kakarot

Trung Uý
Mình cũng không quan trọng lắm vấn đề tiền bạc. Niềm đam mê bóng bàn mới sướng. Mình nhờ đứa bạn mua cho cái mặt vợt Ten cũ từ Nhật, giá tính ra khoảng 500K VND, nhưng do ông bạn không biết gì về bóng bàn nên mua phải mặt nhỏ, không vừa. Nên bán lại, có bác trên Lào Cai hỏi mua mình để lại luôn 350K, mang tận bến xe Mỹ Đình. Không có vấn đề gì. Rất mong diễn đàn để anh em trao đổi giá trị thật của bóng bàn (tinh thần, vật chất).

Thanks,
 
Bạn đang bán Sar đời cũ có phải ko?nếu bạn am hiểu về Sar như vậy,thì bạn chắc chắn hiểu rằng Sar tem đồng mới 100% đến thời điểm này 99,99% là ko có(0.01% vẫn là có thể nhé).
Quan điểm của chủ thớt là: trước đây,topic rao vặt diễn đàn mở ra hầu hết những tin rao là do những thành viên nhiệt tình share lại cốt vợt,mút vợt đã qua sử dụng cho những ai kinh tế eo hẹp,không có điều kiện mà vẫn ham mê với trái bóng chỉ với mục đích giúp đỡ anh em,giao lưu là chính.
Còn bây h thì sao?cái topic rao vặt này đã thành cái chợ.nơi buôn bán kinh doanh để kiếm lời.thậm chí những thành viên muốn bán nhiều thứ với giá thấp hơn các shop,cửa hàng thì ban quản trị ra điều kiện phải đóng tiền hàng tháng.Vì sao ư?vì nếu có những thành viên như vậy thì họ buôn bán được gì nữa.
Vậy là phải dựa vào topic rao vặt này để "kiếm ăn" sao?
Vậy là diễn đàn này quyền sở hữu thuộc về những người kinh doanh mà ko cần nghĩ tới những người ham mê mà ko có điều kiện.
Vì cầm phí duy trì diễn đàn ư?ngay từ ban đầu tôi đã góp ý nếu cần kinh phí có thể huy động mọi người nhắn tin ủng hộ?

Tham gia diễn đàn ko lâu mà cũng ko mới nhưng chừng đấy thời gian cũng đủ để tôi nhận ra bongban.org thực chất là như thế nào?
B noi vay sai roi.vua roi b ko thay co cay tem dong 100% day thoi
 

8xOnline

Trung Uý
Bạn đang bán Sar đời cũ có phải ko?nếu bạn am hiểu về Sar như vậy,thì bạn chắc chắn hiểu rằng Sar tem đồng mới 100% đến thời điểm này 99,99% là ko có(0.01% vẫn là có thể nhé).
Quan điểm của chủ thớt là: trước đây,topic rao vặt diễn đàn mở ra hầu hết những tin rao là do những thành viên nhiệt tình share lại cốt vợt,mút vợt đã qua sử dụng cho những ai kinh tế eo hẹp,không có điều kiện mà vẫn ham mê với trái bóng chỉ với mục đích giúp đỡ anh em,giao lưu là chính.
Còn bây h thì sao?cái topic rao vặt này đã thành cái chợ.nơi buôn bán kinh doanh để kiếm lời.thậm chí những thành viên muốn bán nhiều thứ với giá thấp hơn các shop,cửa hàng thì ban quản trị ra điều kiện phải đóng tiền hàng tháng.Vì sao ư?vì nếu có những thành viên như vậy thì họ buôn bán được gì nữa.
Vậy là phải dựa vào topic rao vặt này để "kiếm ăn" sao?
Vậy là diễn đàn này quyền sở hữu thuộc về những người kinh doanh mà ko cần nghĩ tới những người ham mê mà ko có điều kiện.
Vì cầm phí duy trì diễn đàn ư?ngay từ ban đầu tôi đã góp ý nếu cần kinh phí có thể huy động mọi người nhắn tin ủng hộ?
Tham gia diễn đàn ko lâu mà cũng ko mới nhưng chừng đấy thời gian cũng đủ để tôi nhận ra bongban.org thực chất là như thế nào?
Đầu tiên em nói: XƯA khác NAY, không hội nhập thì không phát triển, không thức thời thì chẳng là tuấn kiệt.
Xưa thì tình cảm, nay nền công nghiệp và kinh tế phát triển như vũ bão, đành lấy thực thể làm chủ đạo.
Sau em mới xin thưa: Em cũng không đồng quan điểm này của bác, DĐ là cộng đồng những người yêu thích bb, được mua-vừa bán, rao cao quá, không mua thì thôi, chả ảnh hưởng tới ai.
Người ta chán thì rao bán, cao thì đừng mua, thấp thì có đk cứ xúc.
Thử hỏi những người cứ nhắn trả giá Sar đi, xin thưa bác...hàng loạt. Em đang giữ một cái (nói trắng ra là em mua của bạn Đức-Nick Duckhoai ở Phú Thọ-đó là thời điểm trước tết) nhưng không hiểu sao nhiều người biết đến thế, nói luôn - em chưa bao giờ có ý định bán nó, ấy vậy mà tin nhắn vào mail và đt cứ ầm ầm.- Thẳng luôn, cây em đặt giá 2 triệu 8 và không bớt một chinh, một cắc, một xu, một đồng nào hết.
Thế thì, em rút ra một quy luật: Muốn nổi tiếng, nhanh, ngay và liền trên DĐ thì cứ giữ một cái "Anh Hùng Xà Điêu" cộng thêm "Thằng Tọong"- Tức là người không có số.
Lý luận đi, 8xOnline xin rửa tai lắng nghe cao luận đây. Đang say, đọc những dòng này của bác nên phang luôn, có gì bất kính xin được lượng thứ.
 

Frenzied

Đại Uý
Đầu tiên em nói: XƯA khác NAY, không hội nhập thì không phát triển, không thức thời thì chẳng là tuấn kiệt.
Xưa thì tình cảm, nay nền công nghiệp và kinh tế phát triển như vũ bão, đành lấy thực thể làm chủ đạo.
Sau em mới xin thưa: Em cũng không đồng quan điểm này của bác, DĐ là cộng đồng những người yêu thích bb, được mua-vừa bán, rao cao quá, không mua thì thôi, chả ảnh hưởng tới ai.
Người ta chán thì rao bán, cao thì đừng mua, thấp thì có đk cứ xúc.
Thử hỏi những người cứ nhắn trả giá Sar đi, xin thưa bác...hàng loạt. Em đang giữ một cái (nói trắng ra là em mua của bạn Đức-Nick Duckhoai ở Phú Thọ-đó là thời điểm trước tết) nhưng không hiểu sao nhiều người biết đến thế, nói luôn - em chưa bao giờ có ý định bán nó, ấy vậy mà tin nhắn vào mail và đt cứ ầm ầm.- Thẳng luôn, cây em đặt giá 2 triệu 8 và không bớt một chinh, một cắc, một xu, một đồng nào hết.
Thế thì, em rút ra một quy luật: Muốn nổi tiếng, nhanh, ngay và liền trên DĐ thì cứ giữ một cái "Anh Hùng Xà Điêu" cộng thêm "Thằng Tọong"- Tức là người không có số.
Lý luận đi, 8xOnline xin rửa tai lắng nghe cao luận đây. Đang say, đọc những dòng này của bác nên phang luôn, có gì bất kính xin được lượng thứ.
Đọc bài của bạn mình thấy buồn vì bạn nói lấy thực thể làm chủ đạo, bạn sống có vẻ hơi thực dụng, bảo sao mà bây giờ xã hội vô cảm quá. Con người sống với nhau tiền bạc quan trọng đấy nhưng tình cảm là thứ không tiền nào mua được. Chơi thể thao và giao lưu bóng bàn hay cốt vợt là để tạo mối quan hệ và để cho mọi người cùng thỏa đam mê thể thao và gắn bó tinh thần đoàn kết. Mình chứng kiến mấy ông cầm Sar đồng trong tay, cắt thì bay, giật thì vọt. Vậy mà cứ mở mồm ra là khen con này đánh sướng. Công nhận là "sướng" thật. Còn nổi tiếng như bạn nói thì nó cũng giống như kiểu em Ngọc Trinh cạp đất mà ăn thôi....tạo scandal để hot....
 
Last edited:

8xOnline

Trung Uý
Đọc bài của bạn mình thấy buồn vì bạn nói lấy thực thể làm chủ đạo, bạn sống có vẻ hơi thực dụng, bảo sao mà bây giờ xã hội vô cảm quá. Con người sống với nhau tiền bạc quan trọng đấy nhưng tình cảm là thứ không tiền nào mua được. Chơi thể thao và giao lưu bóng bàn hay cốt vợt là để tạo mối quan hệ và để cho mọi người cùng thỏa đam mê thể thao và gắn bó tinh thần đoàn kết. Mình chứng kiến mấy ông cầm Sar đồng trong tay, cắt thì bay, giật thì vọt. Vậy mà cứ mở mồm ra là khen con này đánh sướng. Công nhận là "sướng" thật. Còn nổi tiếng như bạn nói thì nó cũng giống như kiểu em Ngọc Trinh cạp đất mà ăn thôi....tạo scandal để hot....
Không phải ai cầm Sar cũng vào tay, em chỉ là may mắn là 1 trong số ít người cầm Sar vào tay thôi. Bác nói thế oan em rồi, còn con em Ngọc Trinh, em nghĩ nó thức thời-vì thế, em cho em nó cũng là Tuấn Kiệt vậy, bằng cấp không có, gia đình miền Tây lấy đâu ra nuôi 7 anh chị em ăn học, một mình em nó, bác nghĩ xem, thời buổi bây giờ, không tiền thì đúng là cạp đất mà ăn còn gì? Chứ không tiền bác bảo sống bằng niềm tin chăng? Còn Scandal, bác có dám chê em nó điểm nào không nào? 3 vòng chuẩn, gương mặt khả ái, cơ thể đầy đặn. Bác thử hỏi Google phát xem, nó trả về mấy chục triệu kết quả??? Xin thưa với bác, em nó xứng đáng được nổi tiếng.!
Vật chất mới quyết định ý thức, điều ngược lại là thuộc chủ nghĩa không tưởng bác ạ. Câu này vợ em dạy, hịc...:eek::(;) (Mùng 8/3- cho nó đúng).
Giá trị em mua cây Sar là 2.6, nhưng mới 3 tháng, nó đem lại cho em cảm giác chiến thắng, quan trọng hơn, nước - thuốc - bia - mồi free cứ đều đặn. Vì thế, lý luận thế nào đi chăng nữa, em vẫn ở về phía Sar.
Nếu Sar đồng không số 100% em sẵn sàng trả 5 triệu, không xoắn. Mọi chi tiết xin liên hệ chữ ký, mọi lúc, mọi nơi và trên mọi địa hình.
 

bachikho

Đại Tá
mod đóng cái thớt này thôi, xa rời tiêu chí ban đầu quá rùi (tự nhiên biến thành chỗ để các fan cuồng sar tự sướng) :(
 

tieuho_8x

Đại Tá
Các bác nói về Sar nhiều quá nên e cũng mạo muội bày tỏ chút ý kiến ^^ 2 cây tem bạc và tem đồng có khá nhiều điểm khác nhau nhưng có lẽ giá trị lịch sử của cây tem đồng với đất nước hình chữ S này là rõ ràng nhất. Thêm nữa là ai đã từng đánh qua sẽ dễ dàng nhận ra cây tem đồng điều khiển êm ái hơn tem bạc khá nhiều. 2 lí do đơn giản vậy thôi cũng đã dễ hiểu tại sao tem đồng giá trị hơn. Và 1 điều nữa là hầu hết bây giờ các cụ chú bác lớn tuổi đa phần vẫn khoái đánh Sar. Lí do? Quá dễ hiểu và quá đơn giản. K đánh Sar thì LỰC đâu mà đánh? Vì Sar nó hỗ trợ lực quá tốt. Hay các cụ đánh mấy cây ALC và mặt tầu để giật nghìn năm k ăn đc 1-2 điểm? Tất nhiên sẽ có nhiều quả đánh ra ngoài. Nhiều vấn đề nhưng các bác nghĩ thêm chút xíu sẽ rõ ràng nhiều thứ lắm,tranh luận chi cho mệt ^^ k phải chuyên nghiệp thì mình chọn cây vợt yêu thích + đôi mặt và tập theo phong cách mình chọn là điều mà e nghĩ là hợp lí nhất và k phải tranh luận nhiều cho dài topic. Thân ái chào quyết thắng ...
 

chichkidao

Moderator
Đầu tiên em nói: XƯA khác NAY, không hội nhập thì không phát triển, không thức thời thì chẳng là tuấn kiệt.
Xưa thì tình cảm, nay nền công nghiệp và kinh tế phát triển như vũ bão, đành lấy thực thể làm chủ đạo.
Sau em mới xin thưa: Em cũng không đồng quan điểm này của bác, DĐ là cộng đồng những người yêu thích bb, được mua-vừa bán, rao cao quá, không mua thì thôi, chả ảnh hưởng tới ai.
Người ta chán thì rao bán, cao thì đừng mua, thấp thì có đk cứ xúc.
Thử hỏi những người cứ nhắn trả giá Sar đi, xin thưa bác...hàng loạt. Em đang giữ một cái (nói trắng ra là em mua của bạn Đức-Nick Duckhoai ở Phú Thọ-đó là thời điểm trước tết) nhưng không hiểu sao nhiều người biết đến thế, nói luôn - em chưa bao giờ có ý định bán nó, ấy vậy mà tin nhắn vào mail và đt cứ ầm ầm.- Thẳng luôn, cây em đặt giá 2 triệu 8 và không bớt một chinh, một cắc, một xu, một đồng nào hết.
Thế thì, em rút ra một quy luật: Muốn nổi tiếng, nhanh, ngay và liền trên DĐ thì cứ giữ một cái "Anh Hùng Xà Điêu" cộng thêm "Thằng Tọong"- Tức là người không có số.
Lý luận đi, 8xOnline xin rửa tai lắng nghe cao luận đây. Đang say, đọc những dòng này của bác nên phang luôn, có gì bất kính xin được lượng thứ.
Cũng chẳng có gì là bất kính vì ae đều nói lên những suy nghĩ của riêng mình.đó là quyền tự do của mỗi người.
Đối với những quan điểm tôi đã nói.nó cũng là suy nghĩ của riêng tôi.
Tôi không nói riêng gì về cây Sardius tem gì số gì...đó chỉ là ví dụ tôi đưa ra thôi.mong bạn đọc kỹ.
Có những người cần sự nổi tiếng,vẻ vang để nhắc tới tên mà ai cũng biết đến.
Nhưng có những người không phải chỉ sống cho riêng mình mà luôn muốn điều gì đó tốt đẹp nhất với mọi người.
Tuổi đời còn trẻ nên cũng không dám nghĩ những lời mình nói là "cao luận".
Chỉ là những lời góp ý chân thành nhất từ đáy lòng.mong mọi người cảm thông,có điều gì không phải,động chạm đến ai xin đừng chấp.
Chúc mọi người vui.
 

8xOnline

Trung Uý
Tối qua em say xin quá, nói năng thật thà, lỗ mãng quá, có gì sai sót mong anh em huynh đệ lượng thứ nha.
Thành thật xin lỗi chủ thớt và mọi người.!
 

Quạt mo

Đại Tá
Không phải ai cầm Sar cũng vào tay, em chỉ là may mắn là 1 trong số ít người cầm Sar vào tay thôi. Bác nói thế oan em rồi, còn con em Ngọc Trinh, em nghĩ nó thức thời-vì thế, em cho em nó cũng là Tuấn Kiệt vậy, bằng cấp không có, gia đình miền Tây lấy đâu ra nuôi 7 anh chị em ăn học, một mình em nó, bác nghĩ xem, thời buổi bây giờ, không tiền thì đúng là cạp đất mà ăn còn gì? Chứ không tiền bác bảo sống bằng niềm tin chăng? Còn Scandal, bác có dám chê em nó điểm nào không nào? 3 vòng chuẩn, gương mặt khả ái, cơ thể đầy đặn. Bác thử hỏi Google phát xem, nó trả về mấy chục triệu kết quả??? Xin thưa với bác, em nó xứng đáng được nổi tiếng.!
Vật chất mới quyết định ý thức, điều ngược lại là thuộc chủ nghĩa không tưởng bác ạ. Câu này vợ em dạy, hịc...:eek::(;) (Mùng 8/3- cho nó đúng).
Giá trị em mua cây Sar là 2.6, nhưng mới 3 tháng, nó đem lại cho em cảm giác chiến thắng, quan trọng hơn, nước - thuốc - bia - mồi free cứ đều đặn. Vì thế, lý luận thế nào đi chăng nữa, em vẫn ở về phía Sar.
Nếu Sar đồng không số 100% em sẵn sàng trả 5 triệu, không xoắn. Mọi chi tiết xin liên hệ chữ ký, mọi lúc, mọi nơi và trên mọi địa hình.
Tối qua em say xin quá, nói năng thật thà, lỗ mãng quá, có gì sai sót mong anh em huynh đệ lượng thứ nha.
Thành thật xin lỗi chủ thớt và mọi người.!
Em thì lại rất thích tính cách của bác, thẳng thắn, nhiệt tình, không ngại va chạm. Like mạnh.
 

8xOnline

Trung Uý
Em thì lại rất thích tính cách của bác, thẳng thắn, nhiệt tình, không ngại va chạm. Like mạnh.
Vâng, cảm ơn bác đã ủng hộ. Chính vì cái tính bộc trực này mà khiến em đuối hơn bạn bè về mặt thăng tiến bác ạ.
Lợi ích nhóm đang lên ngôi, em thừa nhận em đã sai...hichic...:rolleyes::(
Dù gì đi chăng nữa, em vẫn thành thật xin lỗi mọi người trong 2pic này.
 

Bình luận từ Facebook

Top