Đà Nẵng đã sản xuất được cốt vợt Carbon mang nhãn hiệu ACT (An Club Table Tennis)

ngoc_na

Trung Sỹ
Hôm nay chiến với cốt chú An quá phê luôn ạ, cháu đánh mặt fh h3nt bh ten 64
Đôi công rất tốt, cảm giác bóng tuyệt vời
Bén duyên với r nó nên sẽ cho em long3 ra đi ạ. Quá tuyệt vời cho cây cốt thủ công do nghệ nhân Anzippo chế tác
 

Red Arc

Đại Tá
Đố các mem tìm được những điểm giống nhau ở 2 hình trên?
Em thì thấy có mỗi điểm giống nhau là cả hai cây đều là handmade và đều có background khi chụp ảnh..... Chỉ thấy nhiêu đó thôi! Còn lại hai cây khác hẳn, từ chất liệu đến vóc dáng.
 
Last edited:

sunflower

Thượng Sỹ
1609985_644601905588925_1949222913275667698_n.jpg
10175996_644601885588927_5056134979765486505_n.jpg

Đây là sản phẩm vỏ gỗ điện thoại của em cháu chú ạ, gỗ nu hương.
cháu nhờ nó tìm một mảnh để khắc chữ treo trong xe mà nó cũng không tìm được
 

sunflower

Thượng Sỹ
Vậy thì sáng 27/8 an còi sẽ đi tưf Sơn Bắc Ninh đến chợ Phù Khê để tìm mua gỗ đ ộc về làm cốt vợt và thăm bạn Nguyễn Thành Trung .
Ôi cháu đang công tác tại Từ Sơn đấy, chú đến Bắc Ninh dịp này cháu đưa chú đi chợ gỗ được rồi... đến hôm đấy lại xong rồi tiếc ghê, đang làm với mấy Ngân hàng ở đây chú ạ.
 
Last edited:
Vậy thì sáng 27/8 an còi sẽ đi tưf Sơn Bắc Ninh đến chợ Phù Khê để tìm mua gỗ đ ộc về làm cốt vợt và thăm bạn Nguyễn Thành Trung .
Theo ngu ý của tôi thì anh nên hoàn thiện tay nghề mình đã. Sự đam mê làm cốt của anh có, sự khéo léo cũng có nhưng phần này cần phải rèn luyện thêm. Các cây vợt anh làm ra tôi không đề cập đến chất lượng mà vì tôi chưa có cơ may được sử dụng thử mà hãy toàn tâm đến ngoại hình trước đã. Nhiều cây anh làm ra tôi thấy bề mặt gỗ lồi lõm, vết giấy nhám chạy ngang chạy dọc, vệt bút chì, bút bi vẫn còn nhằng nhịt, phần gỗ màu thẫm ghép trên cán thì bên thừa bên thiếu không có tí thẩm mỹ nào. Lâu nay tôi lên đây để đọc, học hỏi, tìm những thứ mình cần và nhẽ ra tôi cũng không viết những dòng chữ này ra đâu nhưng thấy anh nói tìm gỗ quý, gỗ độc về làm cốt vợt thì tôi thấy có điều gì đó anh chưa thật tôn trọng cái vật liệu anh tìm về. Có thể anh sẽ làm hỏng đi 1 thứ mà nhẽ ra với bàn tay khéo léo hơn nó sẽ thành 1 sản phẩm nhiều người trông đợi hơn. Tôi cũng theo dõi 1 mục mà bạn Red Arc lập ra nhằm đấu giá 1 cây vợt do anh làm để làm một việc rất thiện, phải công nhận cây này về hình thức có khá hơn những cây khác của anh nhưng anh thử xem sự đón nhận của những người ham mê sản phẩm handmade như thế nào? Một cái giá quá thấp so với sản phẩm được chế tạo bằng thủ công nhưng chỉ một hai người thấy việc thiện này mà tham gia thôi chứ không đông như mấy lần đấu giá khác của anh Red Arc, mọi người tham gia rất hào hứng.
Nhiều lần tôi cũng muốn đặt anh làm 1 cái cốt nhưng càng nhìn thì sự yêu thích trong tôi càng giảm đi vì hình thức của nó chưa được anh chăm bẵm đúng mực.
Cái nguyên vật liệu quý này theo tôi anh tạm nhường cho những người thực sự có đôi tay tài hoa khác như anh KTT hoặc như người chế tác ra cái vỏ điện thoại kia. Đảm bảo với anh rằng ai thấy những sản phẩm này cũng phải suýt xoa khen ngợi, phải ước muốn có nó. Viên ngọc thô tốt không nên giao vào tay người thợ đục đá cho dù những viên đá anh ta đục đẽo ra nhìn cũng tàm tạm.
Xin lỗi vài dòng có thể không làm hài lòng anh nhưng anh hãy nên để ý đến vì nó là tâm sự của một người yêu thích cái đẹp và rất trân trọng, khuyến khích những việc anh làm tuy nhiên nó cũng nên đặt đúng ở vị trí của nó.
Mong các bạn yêu thích cốt vợt của anh An đừng coi đây là 1 sự phá ngang và mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ anh ấy để anh có thể hoàn thiện, nâng cao tay nghề. Bản thân tôi cũng rất muốn 1 lúc nào đó được cầm 1 cốt vợt của anh An, trân trọng đặt vào tủ nhà mình.
Ai không hài lòng về những điều này thì tôi sẵn sàng nhận những viên đá.
Chúc đôi tay của anh ngày càng khéo léo của một người chuyên làm đồ handmade.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Theo ngu ý của tôi thì anh nên hoàn thiện tay nghề mình đã. Sự đam mê làm cốt của anh có, sự khéo léo cũng có nhưng phần này cần phải rèn luyện thêm. Các cây vợt anh làm ra tôi không đề cập đến chất lượng mà vì tôi chưa có cơ may được sử dụng thử mà hãy toàn tâm đến ngoại hình trước đã. Nhiều cây anh làm ra tôi thấy bề mặt gỗ lồi lõm, vết giấy nhám chạy ngang chạy dọc, vệt bút chì, bút bi vẫn còn nhằng nhịt, phần gỗ màu thẫm ghép trên cán thì bên thừa bên thiếu không có tí thẩm mỹ nào. Lâu nay tôi lên đây để đọc, học hỏi, tìm những thứ mình cần và nhẽ ra tôi cũng không viết những dòng chữ này ra đâu nhưng thấy anh nói tìm gỗ quý, gỗ độc về làm cốt vợt thì tôi thấy có điều gì đó anh chưa thật tôn trọng cái vật liệu anh tìm về. Có thể anh sẽ làm hỏng đi 1 thứ mà nhẽ ra với bàn tay khéo léo hơn nó sẽ thành 1 sản phẩm nhiều người trông đợi hơn. Tôi cũng theo dõi 1 mục mà bạn Red Arc lập ra nhằm đấu giá 1 cây vợt do anh làm để làm một việc rất thiện, phải công nhận cây này về hình thức có khá hơn những cây khác của anh nhưng anh thử xem sự đón nhận của những người ham mê sản phẩm handmade như thế nào? Một cái giá quá thấp so với sản phẩm được chế tạo bằng thủ công nhưng chỉ một hai người thấy việc thiện này mà tham gia thôi chứ không đông như mấy lần đấu giá khác của anh Red Arc, mọi người tham gia rất hào hứng.
Nhiều lần tôi cũng muốn đặt anh làm 1 cái cốt nhưng càng nhìn thì sự yêu thích trong tôi càng giảm đi vì hình thức của nó chưa được anh chăm bẵm đúng mực.
Cái nguyên vật liệu quý này theo tôi anh tạm nhường cho những người thực sự có đôi tay tài hoa khác như anh KTT hoặc như người chế tác ra cái vỏ điện thoại kia. Đảm bảo với anh rằng ai thấy những sản phẩm này cũng phải suýt xoa khen ngợi, phải ước muốn có nó. Viên ngọc thô tốt không nên giao vào tay người thợ đục đá cho dù những viên đá anh ta đục đẽo ra nhìn cũng tàm tạm.
Xin lỗi vài dòng có thể không làm hài lòng anh nhưng anh hãy nên để ý đến vì nó là tâm sự của một người yêu thích cái đẹp và rất trân trọng, khuyến khích những việc anh làm tuy nhiên nó cũng nên đặt đúng ở vị trí của nó.
Mong các bạn yêu thích cốt vợt của anh An đừng coi đây là 1 sự phá ngang và mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ anh ấy để anh có thể hoàn thiện, nâng cao tay nghề. Bản thân tôi cũng rất muốn 1 lúc nào đó được cầm 1 cốt vợt của anh An, trân trọng đặt vào tủ nhà mình.
Ai không hài lòng về những điều này thì tôi sẵn sàng nhận những viên đá.
Chúc đôi tay của anh ngày càng khéo léo của một người chuyên làm đồ handmade.
=========================
Các hạ cho hỏi, lí do gì khiến Các hạ tìm được cái tên nick hay thế. (pháo Đà Nẵng). Tôi không đi vào phân tích nhưng cảm thấy người viết bài này là một người rất yêu và tâm huyết với cốt vợt bóng bàn handmade nói riêng và các loại cốt vợt nói chung, Nếu Các Hạ Không chê, tôi sẽ gửi tặng Các Hạ một cốt vợt handmade.
 

Red Arc

Đại Tá
=========================
Các hạ cho hỏi, lí do gì khiến Các hạ tìm được cái tên nick hay thế. (pháo Đà Nẵng). Tôi không đi vào phân tích nhưng cảm thấy người viết bài này là một người rất yêu và tâm huyết với cốt vợt bóng bàn handmade nói riêng và các loại cốt vợt nói chung, Nếu Các Hạ Không chê, tôi sẽ gửi tặng Các Hạ một cốt vợt handmade.
Anh Mèo găm hàng handmade mà giờ mới lộ ra nhé! Cho em đi, kekekke
 

phungducthang

Đại Tá
=========================
Các hạ cho hỏi, lí do gì khiến Các hạ tìm được cái tên nick hay thế. (pháo Đà Nẵng). Tôi không đi vào phân tích nhưng cảm thấy người viết bài này là một người rất yêu và tâm huyết với cốt vợt bóng bàn handmade nói riêng và các loại cốt vợt nói chung, Nếu Các Hạ Không chê, tôi sẽ gửi tặng Các Hạ một cốt vợt handmade.
Mèo có mấy cây handmade là Amultart với Sardius...?
 

o3ma

Đại Tá
Theo ngu ý của tôi thì anh nên hoàn thiện tay nghề mình đã. Sự đam mê làm cốt của anh có, sự khéo léo cũng có nhưng phần này cần phải rèn luyện thêm. Các cây vợt anh làm ra tôi không đề cập đến chất lượng mà vì tôi chưa có cơ may được sử dụng thử mà hãy toàn tâm đến ngoại hình trước đã. Nhiều cây anh làm ra tôi thấy bề mặt gỗ lồi lõm, vết giấy nhám chạy ngang chạy dọc, vệt bút chì, bút bi vẫn còn nhằng nhịt, phần gỗ màu thẫm ghép trên cán thì bên thừa bên thiếu không có tí thẩm mỹ nào. Lâu nay tôi lên đây để đọc, học hỏi, tìm những thứ mình cần và nhẽ ra tôi cũng không viết những dòng chữ này ra đâu nhưng thấy anh nói tìm gỗ quý, gỗ độc về làm cốt vợt thì tôi thấy có điều gì đó anh chưa thật tôn trọng cái vật liệu anh tìm về. Có thể anh sẽ làm hỏng đi 1 thứ mà nhẽ ra với bàn tay khéo léo hơn nó sẽ thành 1 sản phẩm nhiều người trông đợi hơn. Tôi cũng theo dõi 1 mục mà bạn Red Arc lập ra nhằm đấu giá 1 cây vợt do anh làm để làm một việc rất thiện, phải công nhận cây này về hình thức có khá hơn những cây khác của anh nhưng anh thử xem sự đón nhận của những người ham mê sản phẩm handmade như thế nào? Một cái giá quá thấp so với sản phẩm được chế tạo bằng thủ công nhưng chỉ một hai người thấy việc thiện này mà tham gia thôi chứ không đông như mấy lần đấu giá khác của anh Red Arc, mọi người tham gia rất hào hứng.
Nhiều lần tôi cũng muốn đặt anh làm 1 cái cốt nhưng càng nhìn thì sự yêu thích trong tôi càng giảm đi vì hình thức của nó chưa được anh chăm bẵm đúng mực.
Cái nguyên vật liệu quý này theo tôi anh tạm nhường cho những người thực sự có đôi tay tài hoa khác như anh KTT hoặc như người chế tác ra cái vỏ điện thoại kia. Đảm bảo với anh rằng ai thấy những sản phẩm này cũng phải suýt xoa khen ngợi, phải ước muốn có nó. Viên ngọc thô tốt không nên giao vào tay người thợ đục đá cho dù những viên đá anh ta đục đẽo ra nhìn cũng tàm tạm.
Xin lỗi vài dòng có thể không làm hài lòng anh nhưng anh hãy nên để ý đến vì nó là tâm sự của một người yêu thích cái đẹp và rất trân trọng, khuyến khích những việc anh làm tuy nhiên nó cũng nên đặt đúng ở vị trí của nó.
Mong các bạn yêu thích cốt vợt của anh An đừng coi đây là 1 sự phá ngang và mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ anh ấy để anh có thể hoàn thiện, nâng cao tay nghề. Bản thân tôi cũng rất muốn 1 lúc nào đó được cầm 1 cốt vợt của anh An, trân trọng đặt vào tủ nhà mình.
Ai không hài lòng về những điều này thì tôi sẵn sàng nhận những viên đá.
Chúc đôi tay của anh ngày càng khéo léo của một người chuyên làm đồ handmade.
Một quá pháo cối. :oops::oops::oops:
 

Bình luận từ Facebook

Top