Đã có cao thủ hoặc kiện tướng nào chơi bàn này chưa??

hoantopas

Đại Tá
IMG_9697894182694.jpeg
 
Không anh bàn ở Nam Định ngon hơn nhiều được đúc bằng bê tông nguyên khối, không chơi kiểu bê tông ghép thế này.
 

Quạt mo

Đại Tá
Hình ảnh phổ biến ở công viên hay vỉa hè bên TQ nhưng đa số bàn đẹp hơn. Bọn trẻ thì tả, tả, ... Mấy ông già đánh cờ lâu lâu ngó ra thỉnh thoảng lại hảo hảo de.
Phố nhà em có cái Nhà văn hóa, trong có bàn bb nhưng các lãnh đạo xóm không bao giờ mở cửa cho đánh.
 

lion

Đại Tá
Hồi học cấp 3, cả trường có 2 cái bàn xây gạch, láng xi-măng,
giờ ra chơi phải đến 4 đôi đánh 1 bàn, hôm nào máu thì phải
ở lại chờ đến chiều muộn.

Hồi cấp 2 thì nhiều lần dỡ cánh cửa sổ (phản 1 tấm) ra chơi,
bị ông bà già cho ăn đòn suốt.

Học ở trường (cấp 1, 2) thì hay kê bàn, lưới bằng gạch chỉ, vợt
là để dép tông, chả biết trình độ bóng bàn thăng tiến đến đâu
nhưng mà trình độ đứng phơi nắng, đứng góc lớp, xánh nước,
quét sân trường (phạt lao động công ích) thì tăng vùn vụt ;)
 

sunflower

Thượng Sỹ
bàn kiểu này em chơi từ lâu lắm rồi, có khi đến 20 năm rồi ấy chứ. Bây giờ về quê chắc không còn nữa. Ngày xưa học cấp 1 nhà trường có mấy cái để ở ngoài sân cho học sinh chơi đẹp hơn thế này nhiều hêhhee
 

Bình luận từ Facebook

Top