CLB Cổ Nhuế- Hoàng

socmeo

Binh Nhất
Hic mắng ông bạn Trung ai dè phạm húy ông tướng này!!! Hôm đấy chằng qua là tôi nhường thôi chứ lần sau thì tôi cho đi 3 bát không hành không tỏi luôn đấy chứ ở đấy mà gáy hihi!!!!!!!!!!!

Ông hòa thượng vừa vào tới nơi đã ham vui thế này thì giữ phong độ sao được, bị QUyền nó đánh cho thua te tua là phải!
Dưới đây là bằng chứng "thác loạn" của Hòa thượng: :zingme29: :zingme29:
http://bongban.org/forum/showthread.php/19382-ADMIN-DŨNG-vào-thăm-Sài-Gòn/page3
 
Last edited:

TrungcanCH

Trung Uý
:zingme29:em nói rồi mà ông hoathuon này chuyên mò mẫm, chui rúc các nơi, hihi. tình hình này 1 tháng nữa hoathuong mà ra HN không phải nhờ Quyền docau đập chết, mà đích thân tôi phải xử lý ân oán với ông hoathuong
 
Ông hòa thượng vừa vào tới nơi đã ham vui thế này thì giữ phong độ sao được, bị QUyền nó đánh cho thua te tua là phải!
Dưới đây là bằng chứng "thác loạn" của Hòa thượng: :zingme29: :zingme29:
http://bongban.org/forum/showthrad.php/19382-ADMIN-DŨNG-vào-thăm-Sài-Gòn/page3

Dạo này thấy có vẻ lên tay ghê, hình như là ở nhà chị tập cho bế em bé nên bỏ được những động tác sai lúc trước hay sao anh nhỉ hihi?

:zingme29:em nói rồi mà ông hoathuon này chuyên mò mẫm, chui rúc các nơi, hihi. tình hình này 1 tháng nữa hoathuong mà ra HN không phải nhờ Quyền docau đập chết, mà đích thân tôi phải xử lý ân oán với ông hoathuong


Trung cận nhìn anh Tuân mà học tập nè, cứ làm một đứa bế suốt ngày là lên tay ngay thôi haha!!!!!!!!!
 

TrungcanCH

Trung Uý
ông hoathuong này chem anh socmeo, docau nhiều quá. hôm nào ông thầy này về thăm vợ con mấy anh em mình phục kích đập cho tan xác a e nhé, :zingme65:
 
Trung, Quyền ơi! Hòa thượng dám gây sự kìa... phải nện cho hắn không có đường về SG luôn thôi !!!! :zingme76: :zingme76:

Mấy thằng em anh chỉ được cái bạo mồm thôi chứ lâm trận là " anh hùng núp" hết anh ạ hihi!!!!!!!!!!
Kinh chỉ tay lên trời hận đời vô đối hả anh hehe!!!!!!!!!
 

socmeo

Binh Nhất
Chúc mừng CLB vừa chiến thắng đội Nguyễn Phong Sắc với tỷ số 4-3 (lượt đi đã thắng 5-3)!
Vậy là đã CLB lọt vào 4 đội mạnh nhất! Kết quả thật tuyệt vời, ngoài mong đợi!!!!!
Chúc mừng bác cả Đào đã cầm quân thật mát tay (mặc dù gặp mình vẫn bị te tua :zingme14:)!!!
Xin chúc mừng, chúc mừng!!!!
 
Last edited:

nhap-mon

Trung Sỹ
Chúc mừng CLB vừa chiến thắng đội Nguyễn Phong Sắc với tỷ số 4-3 (lượt đi đã thắng 5-3)!
Vậy là đã CLB lọt vào 4 đội mạnh nhất! Kết quả thật tuyệt vời, ngoài mong đợi!!!!!
Chúc mừng bác cả Đào đã cầm quân thật mát tay (mặc dù gặp mình vẫn bị te tua :zingme14:)!!!
Xin chúc mừng, chúc mừng!!!!

Hôm nay các vđv và cổ động viên của đội CN Hoàng đã có 1 trận đấu cả trong bàn và ngoài bàn thật là bùng nổ và hết mình, mặc dù bị đội bạn dẫn trước 3-1 cộng với sự thiên vị của trọng tài, nhưng với sự động viên và cổ vũ kịp thời các vđv của chúng ta đã vào trận với tinh thần thắng khg kiêu bại khg nản.Với tinh thần đó các vđv của chúng ta đã có 1 màn lội ngược dòng ngoạn mục,kết quả đội CN thắng lại với tỉ số 4-3,với tinh thần đoàn kết và bản lĩnh thi đấu, đội CN của chúng ta đã có 1 trận thắng toàn diện,và đội chủ nhà NPS 1 phải thua tâm phục khẩu phục.Với chiến thắng này đội CN chúng ta hiên ngang bước vào vòng bán kết cho dù đối thủ là đội nào chúng ta vẫn phải thể hiện tiêu chí của clb và diễn đàn là . MỞ RỘNG TÌNH BẠN, thay mặt clb chúc toàn đội 1 sức khỏe thật tốt và phát huy hơn nữa tinh thần của clb CỔ NHUẾ HOÀNG :zingme40::zingme40::zingme40::zingme69::zingme69:
 

hoangtdsi

Đại Uý
Xin chúc mừng chiến thắng của đội Cổ Nhuế. Chiến thắng của các bạn hôm nay rất thuyết phục nhờ các vdv thi đấu hiệu quả quyết tâm, máu lửa, bố trí đội hình chiến thuật hợp lý và các cổ động viên cổ vũ hết sức nhiệt tình.
Là người chứng kiến từ đầu tới cuối các trận đấu hôm nay tôi nhận thấy rằng lượt trận này nhìn chung không có vấn đề gì lớn ngoài tiếp tục có chút tranh cãi nho nhỏ về giao bóng. Nhìn rộng hơn đây là vấn đề vẫn khá phổ biến trong các giải đấu phong trào của chúng ta hiện nay, và đa phần các đội cũng có xu hướng chấp nhận nó, mặc dù không hề muốn nó tồn tại chút nào. Về mặt cá nhân tôi cũng nhận thấy 01 vdv của Cổ Nhuế hôm nay cũng chưa phải hàng cao thủ trong nhóm giao không đúng luật, độ khó đem lại cho đối thủ cũng chưa phải quá kinh khủng so với vdv của một số đội khác mà tôi chứng kiến. Vì vậy dù nó cũng gây ra sự khó chịu, khó khăn và đôi chút thiệt thòi cho đội chủ nhà nhưng thực tế có thể nói nó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái sự thắng-thua cho cả 2 đội hôm nay.
Tôi chỉ có chút chưa đồng ý trong "thông báo" của bác nhap-mon là vấn đề trọng tài. Theo tôi hôm nay trọng tài đã làm rất tốt vai trò của mình, phải nói là khá chuyên nghiệp. Cho dù đứng ở địa vị đội khách hôm nay có cảm thấy trọng tài hơi khắt khe với mình ở một vài tình huống nhưng cũng không phải nguyên nhân do trọng tài. Hơn nữa giả dụ có là trọng tài trung gian của ban tổ chức thì đối với đội có vdv giao bóng chưa đúng luật trọng tài chắc chắn sẽ có sự không thoải mái và sẽ khắt khe hơn đối với các quy định khác cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là sự khắt khe đó không hề sai luật, cũng không đi quá xa và cũng thiếu cơ sở để nói là "sự thiên vị của trọng tài" đối với đội kia cả. Thậm chí ông ấy còn bị một số người của đội chủ nhà sau đó trách vì đã không làm gì để hạn chế hiệu quả từ giao bóng sai luật của vdv. Kể cả cái này tôi vẫn thấy ông trọng tài đúng, vì dù gì ông ấy và tất cả 2 đội đã chấp nhận điều đó, nếu phản đối thì phải từ đầu và quyết liệt.
Điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây là đội Cổ Nhuế hôm nay đã có chiến thắng xứng đáng, về toàn diện cũng đã có một lượt đấu thành công, sôi nổi và hấp dẫn. Tất cả những ai chứng kiến hôm nay đều thấy vậy. Thiết nghĩ những mục tiêu chính đều đã đạt được, cũng không nên có thêm những nhận định gây tranh cãi, tăng thêm những hiểu lầm, nhất là những người không chứng kiến hôm nay. Đội chủ nhà hôm nay có thể thấy thua xứng đáng trong trận đấu như bác nhap-mon đã nói, nhưng họ cũng lại ấm ức, bực mình chỉ vì một vài điều không nên có. MỞ RỘNG TÌNH BẠN có nhiều thứ xuất phát ngoài bàn bóng.
Lâu lâu mới vào diễn đàn, mục đích chính vào topic chỉ để chúc mừng đội Cổ Nhuế vì đã từng được giao lưu bóng-bia với nhiều anh em trong đội, những người thuộc hàng quy củ, thiện chiến và máu lửa nhất diễn đàn này. Mục đích chính là như vậy, có vài lời không phải xin bác nhap-mon và mọi người bỏ quá cho.
Xin chúc đội Cổ Nhuế tiếp tục thành công trong những vòng tiếp theo. Chúc sức khỏe tất cả mọi người.
Hôm nay các vđv và cổ động viên của đội CN Hoàng đã có 1 trận đấu cả trong bàn và ngoài bàn thật là bùng nổ và hết mình, mặc dù bị đội bạn dẫn trước 3-1 cộng với sự thiên vị của trọng tài, nhưng với sự động viên và cổ vũ kịp thời các vđv của chúng ta đã vào trận với tinh thần thắng khg kiêu bại khg nản.Với tinh thần đó các vđv của chúng ta đã có 1 màn lội ngược dòng ngoạn mục,kết quả đội CN thắng lại với tỉ số 4-3,với tinh thần đoàn kết và bản lĩnh thi đấu, đội CN của chúng ta đã có 1 trận thắng toàn diện,và đội chủ nhà NPS 1 phải thua tâm phục khẩu phục.Với chiến thắng này đội CN chúng ta hiên ngang bước vào vòng bán kết cho dù đối thủ là đội nào chúng ta vẫn phải thể hiện tiêu chí của clb và diễn đàn là . MỞ RỘNG TÌNH BẠN, thay mặt clb chúc toàn đội 1 sức khỏe thật tốt và phát huy hơn nữa tinh thần của clb CỔ NHUẾ HOÀNG :zingme40::zingme40::zingme40::zingme69::zingme69:
 
Last edited:
Xin chúc mừng chiến thắng của đội Cổ Nhuế. Chiến thắng của các bạn hôm nay rất thuyết phục nhờ các vdv thi đấu hiệu quả quyết tâm, máu lửa, bố trí đội hình chiến thuật hợp lý và các cổ động viên cổ vũ hết sức nhiệt tình.
Là người chứng kiến từ đầu tới cuối các trận đấu hôm nay tôi nhận thấy rằng lượt trận này nhìn chung không có vấn đề gì lớn ngoài tiếp tục có chút tranh cãi nho nhỏ về giao bóng. Nhìn rộng hơn đây là vấn đề vẫn khá phổ biến trong các giải đấu phong trào của chúng ta hiện nay, và đa phần các đội cũng có xu hướng chấp nhận nó, mặc dù không hề muốn nó tồn tại chút nào. Về mặt cá nhân tôi cũng nhận thấy 01 vdv của Cổ Nhuế hôm nay cũng chưa phải hàng cao thủ trong nhóm giao không đúng luật, độ khó đem lại cho đối thủ cũng chưa phải quá kinh khủng so với vdv của một số đội khác mà tôi chứng kiến. Vì vậy dù nó cũng gây ra sự khó chịu, khó khăn và đôi chút thiệt thòi cho đội chủ nhà nhưng thực tế có thể nói nó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái sự thắng-thua cho cả 2 đội hôm nay.
Tôi chỉ có chút chưa đồng ý trong "thông báo" của bác nhap-mon là vấn đề trọng tài. Theo tôi hôm nay trọng tài đã làm rất tốt vai trò của mình, phải nói là khá chuyên nghiệp. Cho dù đứng ở địa vị đội khách hôm nay có cảm thấy trọng tài hơi khắt khe với mình ở một vài tình huống nhưng cũng không phải nguyên nhân do trọng tài. Hơn nữa giả dụ có là trọng tài trung gian của ban tổ chức thì đối với đội có vdv giao bóng chưa đúng luật trọng tài chắc chắn sẽ có sự không thoải mái và sẽ khắt khe hơn đối với các quy định khác cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là sự khắt khe đó không hề sai luật, cũng không đi quá xa và cũng thiếu cơ sở để nói là "sự thiên vị của trọng tài" đối với đội kia cả. Thậm chí ông ấy còn bị một số người của đội chủ nhà sau đó trách vì đã không làm gì để hạn chế hiệu quả từ giao bóng sai luật của vdv. Kể cả cái này tôi vẫn thấy ông trọng tài đúng, vì dù gì ông ấy và tất cả 2 đội đã chấp nhận điều đó, nếu phản đối thì phải từ đầu và quyết liệt.
Điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây là đội Cổ Nhuế hôm nay đã có chiến thắng xứng đáng, về toàn diện cũng đã có một lượt đấu thành công, sôi nổi và hấp dẫn. Tất cả những ai chứng kiến hôm nay đều thấy vậy. Thiết nghĩ những mục tiêu chính đều đã đạt được, cũng không nên có thêm những nhận định gây tranh cãi, tăng thêm những hiểu lầm, nhất là những người không chứng kiến hôm nay. Đội chủ nhà hôm nay có thể thấy thua xứng đáng trong trận đấu như bác nhap-mon đã nói, nhưng họ cũng lại ấm ức, bực mình chỉ vì một vài điều không nên có. MỞ RỘNG TÌNH BẠN có nhiều thứ xuất phát ngoài bàn bóng.
Lâu lâu mới vào diễn đàn, mục đích chính vào topic chỉ để chúc mừng đội Cổ Nhuế vì đã từng được giao lưu bóng-bia với nhiều anh em trong đội, những người thuộc hàng quy củ, thiện chiến và máu lửa nhất diễn đàn này. Mục đích chính là như vậy, có vài lời không phải xin bác nhap-mon và mọi người bỏ quá cho.
Xin chúc đội Cổ Nhuế tiếp tục thành công trong những vòng tiếp theo. Chúc sức khỏe tất cả mọi người.

Tất cả những gì diễn ra hôm nay đúng với những gì anh hoangtdsi nói, trọng tài làm việc tương đối chuyên nghiệp và nhiệt huyết. Chẳng qua vì một chút mẫn cán hơi quá nhưng nhìn tổng thể đúng là rất OK.
Tuy hai đôi trọng trận thi đấu chiều nay có chút căng thẳng nhưng đó không phải vấn đề quá lớn, hai đội đã thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả những pha bóng mãn nhãn.
Là một thành viên của CLB Cổ Nhuế cũng và cũng tham gia thi đấu trong buổi chiều hôm nay, xin cảm ơn sự đón tiếp chân thành của đội Nguyễn Phong Sắc nói chung và từng thành viên bên CLB chủ nhà nói riêng.
Có một câu nói em rất tâm đắc của bác Nguyễn Nghĩa đó là "Thể thao vui vẻ, kết quả không quan trọng, có lăn tăn thì tôi cũng chỉ để trong đầu 2 phút thôi"

Hẹn gặp lại các thành viên bên CLB Nguyễn Phong Sắc một ngày gần nhất !

Thành viên trẻ : Nguyễn Tiến Sơn :zingme71: :zingme71: :zingme71: :zingme71:
 
Last edited:
Chúc mừng CLB vừa chiến thắng đội Nguyễn Phong Sắc với tỷ số 4-3 (lượt đi đã thắng 5-3)!
Vậy là đã CLB lọt vào 4 đội mạnh nhất! Kết quả thật tuyệt vời, ngoài mong đợi!!!!!
Chúc mừng bác cả Đào đã cầm quân thật mát tay (mặc dù gặp mình vẫn bị te tua :zingme14:)!!!
Xin chúc mừng, chúc mừng!!!!

Kinh hôm qua trốn nhiệm vụ bế con đi cổ vũ hả anh hihi!!!!!!!!!!!!

Hôm nay các vđv và cổ động viên của đội CN Hoàng đã có 1 trận đấu cả trong bàn và ngoài bàn thật là bùng nổ và hết mình, mặc dù bị đội bạn dẫn trước 3-1 cộng với sự thiên vị của trọng tài, nhưng với sự động viên và cổ vũ kịp thời các vđv của chúng ta đã vào trận với tinh thần thắng khg kiêu bại khg nản.Với tinh thần đó các vđv của chúng ta đã có 1 màn lội ngược dòng ngoạn mục,kết quả đội CN thắng lại với tỉ số 4-3,với tinh thần đoàn kết và bản lĩnh thi đấu, đội CN của chúng ta đã có 1 trận thắng toàn diện,và đội chủ nhà NPS 1 phải thua tâm phục khẩu phục.Với chiến thắng này đội CN chúng ta hiên ngang bước vào vòng bán kết cho dù đối thủ là đội nào chúng ta vẫn phải thể hiện tiêu chí của clb và diễn đàn là . MỞ RỘNG TÌNH BẠN, thay mặt clb chúc toàn đội 1 sức khỏe thật tốt và phát huy hơn nữa tinh thần của clb CỔ NHUẾ HOÀNG :zingme40::zingme40::zingme40::zingme69::zingme69:

Chúc mừng đội nói chung, chúc mừng bác nói riêng khi có chiến thắng khá may mắn và mệt tim!!!!!!!!!!!!
Nghe giọng này là đến lúc viết bài mà con tim vẫn còn thổn thức trước chiến thắng của đội nhà!!!!!!!!!!!!!!!

Xin chúc mừng chiến thắng của đội Cổ Nhuế. Chiến thắng của các bạn hôm nay rất thuyết phục nhờ các vdv thi đấu hiệu quả quyết tâm, máu lửa, bố trí đội hình chiến thuật hợp lý và các cổ động viên cổ vũ hết sức nhiệt tình.
Là người chứng kiến từ đầu tới cuối các trận đấu hôm nay tôi nhận thấy rằng lượt trận này nhìn chung không có vấn đề gì lớn ngoài tiếp tục có chút tranh cãi nho nhỏ về giao bóng. Nhìn rộng hơn đây là vấn đề vẫn khá phổ biến trong các giải đấu phong trào của chúng ta hiện nay, và đa phần các đội cũng có xu hướng chấp nhận nó, mặc dù không hề muốn nó tồn tại chút nào. Về mặt cá nhân tôi cũng nhận thấy 01 vdv của Cổ Nhuế hôm nay cũng chưa phải hàng cao thủ trong nhóm giao không đúng luật, độ khó đem lại cho đối thủ cũng chưa phải quá kinh khủng so với vdv của một số đội khác mà tôi chứng kiến. Vì vậy dù nó cũng gây ra sự khó chịu, khó khăn và đôi chút thiệt thòi cho đội chủ nhà nhưng thực tế có thể nói nó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái sự thắng-thua cho cả 2 đội hôm nay.
Tôi chỉ có chút chưa đồng ý trong "thông báo" của bác nhap-mon là vấn đề trọng tài. Theo tôi hôm nay trọng tài đã làm rất tốt vai trò của mình, phải nói là khá chuyên nghiệp. Cho dù đứng ở địa vị đội khách hôm nay có cảm thấy trọng tài hơi khắt khe với mình ở một vài tình huống nhưng cũng không phải nguyên nhân do trọng tài. Hơn nữa giả dụ có là trọng tài trung gian của ban tổ chức thì đối với đội có vdv giao bóng chưa đúng luật trọng tài chắc chắn sẽ có sự không thoải mái và sẽ khắt khe hơn đối với các quy định khác cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là sự khắt khe đó không hề sai luật, cũng không đi quá xa và cũng thiếu cơ sở để nói là "sự thiên vị của trọng tài" đối với đội kia cả. Thậm chí ông ấy còn bị một số người của đội chủ nhà sau đó trách vì đã không làm gì để hạn chế hiệu quả từ giao bóng sai luật của vdv. Kể cả cái này tôi vẫn thấy ông trọng tài đúng, vì dù gì ông ấy và tất cả 2 đội đã chấp nhận điều đó, nếu phản đối thì phải từ đầu và quyết liệt.
Điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây là đội Cổ Nhuế hôm nay đã có chiến thắng xứng đáng, về toàn diện cũng đã có một lượt đấu thành công, sôi nổi và hấp dẫn. Tất cả những ai chứng kiến hôm nay đều thấy vậy. Thiết nghĩ những mục tiêu chính đều đã đạt được, cũng không nên có thêm những nhận định gây tranh cãi, tăng thêm những hiểu lầm, nhất là những người không chứng kiến hôm nay. Đội chủ nhà hôm nay có thể thấy thua xứng đáng trong trận đấu như bác nhap-mon đã nói, nhưng họ cũng lại ấm ức, bực mình chỉ vì một vài điều không nên có. MỞ RỘNG TÌNH BẠN có nhiều thứ xuất phát ngoài bàn bóng.
Lâu lâu mới vào diễn đàn, mục đích chính vào topic chỉ để chúc mừng đội Cổ Nhuế vì đã từng được giao lưu bóng-bia với nhiều anh em trong đội, những người thuộc hàng quy củ, thiện chiến và máu lửa nhất diễn đàn này. Mục đích chính là như vậy, có vài lời không phải xin bác nhap-mon và mọi người bỏ quá cho.
Xin chúc đội Cổ Nhuế tiếp tục thành công trong những vòng tiếp theo. Chúc sức khỏe tất cả mọi người.

Anh thông cảm! Bác cả nhà em trực tính nên nhiều khi mọi người hiểu nhầm chứ thực ra bác cả không nghĩ gì đâu ạ, nên anh và anh em Nguyễn Phong Sắc cứ vui vẻ và hẹn khi nào em ra sẽ mời xuống giao lưu một bữa! Anh dạo này bóng bánh thế nào rồi, khi nào em ra làm trận 333 góp bia anh nhỉ hihi!!!!!!!!!!


Tất cả những gì diễn ra hôm nay đúng với những gì anh hoangtdsi nói, trọng tài làm việc tương đối chuyên nghiệp và nhiệt huyết. Chẳng qua vì một chút mẫn cán hơi quá nhưng nhìn tổng thể đúng là rất OK.
Tuy hai đôi trọng trận thi đấu chiều nay có chút căng thẳng nhưng đó không phải vấn đề quá lớn, hai đội đã thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả những pha bóng mãn nhãn.
Là một thành viên của CLB Cổ Nhuế cũng và cũng tham gia thi đấu trong buổi chiều hôm nay, xin cảm ơn sự đón tiếp chân thành của đội Nguyễn Phong Sắc nói chung và từng thành viên bên CLB chủ nhà nói riêng.
Có một câu nói em rất tâm đắc của bác Nguyễn Nghĩa đó là "Thể thao vui vẻ, kết quả không quan trọng, có lăn tăn thì tôi cũng chỉ để trong đầu 2 phút thôi"

Hẹn gặp lại các thành viên bên CLB Nguyễn Phong Sắc một ngày gần nhất !

Thành viên trẻ : Nguyễn Tiến Sơn :zingme71: :zingme71: :zingme71: :zingme71:

Em ơi!!! Khi nào anh ra làm trận 333 thùng bia nữa em nhé!!! Giữa những cái đầu nóng và con tim nhiệt huyết mà lại đứng ở hai đội khác nhau nên thường có những cảm nhận trái ngược nhau, em cứ đi giao lưu thi đấu nhiều sẽ nhận ra điều đơn giản đấy mà!!!!!!!!!!!!!
 

Docau

Binh Nhì
Kinh hôm qua trốn nhiệm vụ bế con đi cổ vũ hả anh hihi!!!!!!!!!!!!



Chúc mừng đội nói chung, chúc mừng bác nói riêng khi có chiến thắng khá may mắn và mệt tim!!!!!!!!!!!!
Nghe giọng này là đến lúc viết bài mà con tim vẫn còn thổn thức trước chiến thắng của đội nhà!!!!!!!!!!!!!!!



Anh thông cảm! Bác cả nhà em trực tính nên nhiều khi mọi người hiểu nhầm chứ thực ra bác cả không nghĩ gì đâu ạ, nên anh và anh em Nguyễn Phong Sắc cứ vui vẻ và hẹn khi nào em ra sẽ mời xuống giao lưu một bữa! Anh dạo này bóng bánh thế nào rồi, khi nào em ra làm trận 333 góp bia anh nhỉ hihi!!!!!!!!!!




Em ơi!!! Khi nào anh ra làm trận 333 thùng bia nữa em nhé!!! Giữa những cái đầu nóng và con tim nhiệt huyết mà lại đứng ở hai đội khác nhau nên thường có những cảm nhận trái ngược nhau, em cứ đi giao lưu thi đấu nhiều sẽ nhận ra điều đơn giản đấy mà!!!!!!!!!!!!!

Khi nao thằng thầy ra lam trận 7 8-7 thùng bia nhé hehe:zingme44:
 
Khi nao thằng thầy ra lam trận 7 8-7 thùng bia nhé hehe:zingme44:

:zingme18: Nghe mà toát mồ hôi luôn hic!!!!!!!!
Trận trước 777 mà tôi đã nộp bia rồi, giờ lên 787 chắc là chỉ thấy cửa nộp mà thôi hic! Thôi thì cứ 777 là ok để tôi gỡ nợ hehe!!!!!!!!!!!!!!:zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65:
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Hôm nay các vđv và cổ động viên của đội CN Hoàng đã có 1 trận đấu cả trong bàn và ngoài bàn thật là bùng nổ và hết mình, mặc dù bị đội bạn dẫn trước 3-1 cộng với sự thiên vị của trọng tài, nhưng với sự động viên và cổ vũ kịp thời các vđv của chúng ta đã vào trận với tinh thần thắng khg kiêu bại khg nản.Với tinh thần đó các vđv của chúng ta đã có 1 màn lội ngược dòng ngoạn mục,kết quả đội CN thắng lại với tỉ số 4-3,với tinh thần đoàn kết và bản lĩnh thi đấu, đội CN của chúng ta đã có 1 trận thắng toàn diện,và đội chủ nhà NPS 1 phải thua tâm phục khẩu phục.Với chiến thắng này đội CN chúng ta hiên ngang bước vào vòng bán kết cho dù đối thủ là đội nào chúng ta vẫn phải thể hiện tiêu chí của clb và diễn đàn là . MỞ RỘNG TÌNH BẠN, thay mặt clb chúc toàn đội 1 sức khỏe thật tốt và phát huy hơn nữa tinh thần của clb CỔ NHUẾ HOÀNG :zingme40::zingme40::zingme40::zingme69::zingme69:

Chúc mừng bác cả Đào và AE Cổ Nhuế Hoàng nhé
 

TrungcanCH

Trung Uý
:zingme18: Nghe mà toát mồ hôi luôn hic!!!!!!!!
Trận trước 777 mà tôi đã nộp bia rồi, giờ lên 787 chắc là chỉ thấy cửa nộp mà thôi hic! Thôi thì cứ 777 là ok để tôi gỡ nợ hehe!!!!!!!!!!!!!!:zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme65:
Tao thì mấy quả để tao gỡ vậy cu? mà tình hình sau thời gian đi luyện ở Đà Nẵng anh ltdung lại về Hà Nội tu luyện ở mấy sới nổi tiếng nên anh em ít được gặp, còn Docau thì bóng lên vèo vèo khong ai dám chơi hihi. từ ngày Thầy đi cũng từ đó 3 học trò tan tác theo, :zingme29:
 
Last edited:

ltdung

Trung Uý
Xin chúc mừng chiến thắng của đội Cổ Nhuế. Chiến thắng của các bạn hôm nay rất thuyết phục nhờ các vdv thi đấu hiệu quả quyết tâm, máu lửa, bố trí đội hình chiến thuật hợp lý và các cổ động viên cổ vũ hết sức nhiệt tình.
Là người chứng kiến từ đầu tới cuối các trận đấu hôm nay tôi nhận thấy rằng lượt trận này nhìn chung không có vấn đề gì lớn ngoài tiếp tục có chút tranh cãi nho nhỏ về giao bóng. Nhìn rộng hơn đây là vấn đề vẫn khá phổ biến trong các giải đấu phong trào của chúng ta hiện nay, và đa phần các đội cũng có xu hướng chấp nhận nó, mặc dù không hề muốn nó tồn tại chút nào. Về mặt cá nhân tôi cũng nhận thấy 01 vdv của Cổ Nhuế hôm nay cũng chưa phải hàng cao thủ trong nhóm giao không đúng luật, độ khó đem lại cho đối thủ cũng chưa phải quá kinh khủng so với vdv của một số đội khác mà tôi chứng kiến. Vì vậy dù nó cũng gây ra sự khó chịu, khó khăn và đôi chút thiệt thòi cho đội chủ nhà nhưng thực tế có thể nói nó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái sự thắng-thua cho cả 2 đội hôm nay.
Tôi chỉ có chút chưa đồng ý trong "thông báo" của bác nhap-mon là vấn đề trọng tài. Theo tôi hôm nay trọng tài đã làm rất tốt vai trò của mình, phải nói là khá chuyên nghiệp. Cho dù đứng ở địa vị đội khách hôm nay có cảm thấy trọng tài hơi khắt khe với mình ở một vài tình huống nhưng cũng không phải nguyên nhân do trọng tài. Hơn nữa giả dụ có là trọng tài trung gian của ban tổ chức thì đối với đội có vdv giao bóng chưa đúng luật trọng tài chắc chắn sẽ có sự không thoải mái và sẽ khắt khe hơn đối với các quy định khác cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là sự khắt khe đó không hề sai luật, cũng không đi quá xa và cũng thiếu cơ sở để nói là "sự thiên vị của trọng tài" đối với đội kia cả. Thậm chí ông ấy còn bị một số người của đội chủ nhà sau đó trách vì đã không làm gì để hạn chế hiệu quả từ giao bóng sai luật của vdv. Kể cả cái này tôi vẫn thấy ông trọng tài đúng, vì dù gì ông ấy và tất cả 2 đội đã chấp nhận điều đó, nếu phản đối thì phải từ đầu và quyết liệt.
Điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây là đội Cổ Nhuế hôm nay đã có chiến thắng xứng đáng, về toàn diện cũng đã có một lượt đấu thành công, sôi nổi và hấp dẫn. Tất cả những ai chứng kiến hôm nay đều thấy vậy. Thiết nghĩ những mục tiêu chính đều đã đạt được, cũng không nên có thêm những nhận định gây tranh cãi, tăng thêm những hiểu lầm, nhất là những người không chứng kiến hôm nay. Đội chủ nhà hôm nay có thể thấy thua xứng đáng trong trận đấu như bác nhap-mon đã nói, nhưng họ cũng lại ấm ức, bực mình chỉ vì một vài điều không nên có. MỞ RỘNG TÌNH BẠN có nhiều thứ xuất phát ngoài bàn bóng.
Lâu lâu mới vào diễn đàn, mục đích chính vào topic chỉ để chúc mừng đội Cổ Nhuế vì đã từng được giao lưu bóng-bia với nhiều anh em trong đội, những người thuộc hàng quy củ, thiện chiến và máu lửa nhất diễn đàn này. Mục đích chính là như vậy, có vài lời không phải xin bác nhap-mon và mọi người bỏ quá cho.
Xin chúc đội Cổ Nhuế tiếp tục thành công trong những vòng tiếp theo. Chúc sức khỏe tất cả mọi người.
Rất cảm ơn bạn hoangtdsi, bạn đã nói tất cả những gì mình đang định viết rồi. Thanks. Quan trọng nhất là chúng ta đã được giao lưu, cọ sát, được sống trong khoảnh khắc cháy hết mình... và sau đó là cảm nhận về nhau. Riêng bản thân mình thực sự rất kết lối đánh của Thảo và học hỏi rất nhiều từ bác trọng tài rất chuyên nghiệp này (vì mình cũng hay ngồi ở vị trí trọng tài). Mình nghĩ rằng tất cả đều là sự quyết tâm và khát khao chiến thắng mà thôi. Cũng như hoathuong đã nói, rất mong anh em sẽ lại được gặp nhau trên bàn bóng và hết mình trên bàn bia.
Chúc mừng bác cả Đào và AE Cổ Nhuế Hoàng nhé
Rất cảm ơn anh Hà, đội CN không đặt vấn đề là sẽ vào được tới vòng này. Nhưng có được điều đó là sự ham học hỏi của anh em, cộng với sự quan tâm của ban chủ nhiệm, các thành viên trong BONGBAN.ORG, đặc biệt là anh và anh Dr đấy (chiếc áo anh em mình đổi tặng nhau anh còn nhớ chứ, mỗi lần mặc nó em lại như đang có anh bên cạnh..hì hì).
Khi nao thằng thầy ra lam trận 7 8-7 thùng bia nhé hehe:zingme44:
Tao thì mấy quả để tao gỡ vậy cu? mà tình hình sau thời gian đi luyện ở Đà Nẵng anh ltdung lại về Hà Nội tu luyện ở mấy sới nổi tiếng nên anh em ít được gặp, còn Docau thì bóng lên vèo vèo đéo ai dám chơi hihi. từ ngày Thầy đi cũng từ đó 3 học trò tan tác theo, :zingme29:
Cảnh báo 2 ông học trò hư này nhé, sao cứ gọi thày bằng 'thằng' xưng 'tao' thế này là không được. Các cụ ngày xưa đã có câu " nhất tự vi sư, bán tự vi sư", tức là: "có một ông sư bán một ngôi chùa" he he.. lần sau mà mắc phải thì tôi sẽ lấy quyền của lớp trưởng đuổi 2 ông này ra khỏi lớp đấy nhé (dù sao cũng có rất nhiều anh em của diễn đàn vào đọc, nghe rất khó chịu....).
 

TrungcanCH

Trung Uý
Sau khi bị lớp trưởng Dũng rút thẻ vàng và hoathuong gọi điện (chiều qua) diễn giải mấy bài kinh phật. trungcanCH đã viết Bản kiểm điểm và có chữ ký của Phu nhân, hứa sẽ không tái phạm.:zingme18:
 
Sau khi bị lớp trưởng Dũng rút thẻ vàng và hoathuong gọi điện (chiều qua) diễn giải mấy bài kinh phật. trungcanCH đã viết Bản kiểm điểm và có chữ ký của Phu nhân, hứa sẽ không tái phạm.:zingme18:


Biết thế là tốt rồi haha!!!!!!!!!!!!!!!
Lần sau là tôi chém không tha đâu!!!!!!!!!!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top