Chung kết Vô Địch Pháp 2015: Adrien Mattenet vs Stephane Ouaiche

D'Artagnan

Đại Uý
Sau 7 set cống hiến và kịch tính, Stephane đã trở thành cựu vô địch!
Xem trận này mình mới hiểu vì sao lại thích trường phái 2 càng châu Âu đầy hoa mỹ và khoáng đạt! Có thể ví như trường phái bóng đá Anh, Tây Ban Nha vậy!
Và tất nhiên số đông các bác ở đây là fan tôn thờ trường phái bóng bàn TQ! Nhưng bản thân mình thấy nó cứ độc độc, nham nham, hiểm hiểm thế nào ý, rất giống... bóng đá Ý. Sau 3rd ball hay 5th ball attack là đối phương chết đứ đừ, ít những màn rally gay cấn...
Ở đây không so sánh cái nào hay hơn, hiệu quả hơn, mà chỉ so sánh về độ "mãn nhãn", biểu diễn thôi. Còn bác nào là dân "tàu đạo" hoặc "Ý đạo" thì chắc chắn lúc nào xem TQ đánh hay Ý đá cũng... lên đỉnh thôi.
 

attack01

Đại Uý
Mình thấy Châu Âu vẫn còn để ý quá nhiều đến tăng xoáy các quả đánh nên bóng không đi quá nhanh, thành ra 2 bên đôi công qua lại được, còn TQ đã phát triển lối đánh lúc xoáy nặng khi giật gần bàn, lúc giật bạt vừa xoáy vừa mạnh xa bàn thành ra rất khó đôi công ngược...ví dụ TQ đánh FH thì rất khó để đối thủ đối giật BH, thường là trả bóng hoặc block thôi.....nhưng thực tế với trình độ nghiệp dư như chúng ta thì lại học được nhiều hơn từ những trận đánh của Châu Âu như vầy vì động tác rất cơ bản, không chịu ảnh hưởng mút Tàu hay kỹ thuật tay đặc thù....chứ em nhìn JZK hay Malong đánh chẳng học được bao nhiêu vì trình mình thấp quá, coi chả hiểu sao mà mỗi lúc giật mỗi khác :)
 

backhand-ghost

Đại Tá
Sau 7 set cống hiến và kịch tính, Stephane đã trở thành cựu vô địch!
Xem trận này mình mới hiểu vì sao lại thích trường phái 2 càng châu Âu đầy hoa mỹ và khoáng đạt! Có thể ví như trường phái bóng đá Anh, Tây Ban Nha vậy!
Và tất nhiên số đông các bác ở đây là fan tôn thờ trường phái bóng bàn TQ! Nhưng bản thân mình thấy nó cứ độc độc, nham nham, hiểm hiểm thế nào ý, rất giống... bóng đá Ý. Sau 3rd ball hay 5th ball attack là đối phương chết đứ đừ, ít những màn rally gay cấn...
Ở đây không so sánh cái nào hay hơn, hiệu quả hơn, mà chỉ so sánh về độ "mãn nhãn", biểu diễn thôi. Còn bác nào là dân "tàu đạo" hoặc "Ý đạo" thì chắc chắn lúc nào xem TQ đánh hay Ý đá cũng... lên đỉnh thôi.
xem trận banh này nó ko trôi, mắt nhìn nó ko xuôi bro ạ. Hai thằng em lèo nghèo biết đánh mỗi bên trái, sau 2-3 quả lùi ra lốp rồi đánh trái trộm lại để phản công, chơi ở giải VĐQG thì được thôi. Không phải là không biết xoay, tụi này nó ko xoay nổi. Cả trận nó chẳng đối quả phải nào, giật sang phải thì "chặn", bên kia nó moi trái hay giật trái thì rình đánh trái lại hay chặn trái, chưa đến level xoay sớm đờ mi FH đường thẳng hay giật đối đường chéo vặn sườn mất bóng. Bác đừng giận em nhé, 02 thằng "bọ gậy" thực sự chơi một trận banh phản cảm và vô cùng khiếm khuyết, dù nó là ở level tầm trung bình của BBTG. :D
Em xin giới thiệu bác một trận banh đỉnh cao của lối chơi cống hiến và khoáng đạt, ở góc độ thưởng thức thì nó "đẹp" đến nao lòng và là một trong 02 trận banh em nghĩ là hay nhất 2014
 

D'Artagnan

Đại Uý
xem trận banh này nó ko trôi, mắt nhìn nó ko xuôi bro ạ. Hai thằng em lèo nghèo biết đánh mỗi bên trái, sau 2-3 quả lùi ra lốp rồi đánh trái trộm lại để phản công, chơi ở giải VĐQG thì được thôi. Không phải là không biết xoay, tụi này nó ko xoay nổi. Cả trận nó chẳng đối quả phải nào, giật sang phải thì "chặn", bên kia nó moi trái hay giật trái thì rình đánh trái lại hay chặn trái, chưa đến level xoay sớm đờ mi FH đường thẳng hay giật đối đường chéo vặn sườn mất bóng. Bác đừng giận em nhé, 02 thằng "bọ gậy" thực sự chơi một trận banh phản cảm và vô cùng khiếm khuyết, dù nó là ở level tầm trung bình của BBTG. :D
Em xin giới thiệu bác một trận banh đỉnh cao của lối chơi cống hiến và khoáng đạt, ở góc độ thưởng thức thì nó "đẹp" đến nao lòng và là một trong 02 trận banh em nghĩ là hay nhất 2014
Bác ơi, ý là trình như em, thực sự rất "khổ sở" để hiểu được những gì tinh hoa của thập bát ban võ nghệ Trung Hoa. Tất nhiên khi em mà am hiểu về bóng bàn nói chung và bóng bàn TQ nói riêng được như bác thì sẽ thấy thích ngay.
Em thì rất đơn giản... cứ rally nhiều em thích, cứ trái (phải thực sự là "giật trái", không chơi "đấm, đẩy trái") nhiều... em thích.
Em có thể không mấy cảm tình với bóng bàn TQ... chắc là từ thời LQL lên làm HLV trưởng. Thấy mặt ghét lắm... lúc nào cũng rất chi là "thâm nho", nham hiểm. Em lại rất khoái KLH, thấy tư cách, mặt mũi, lối đánh... rất đàng hoàng :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bác ơi, ý là trình như em, thực sự rất "khổ sở" để hiểu được những gì tinh hoa của thập bát ban võ nghệ Trung Hoa. Tất nhiên khi em mà am hiểu về bóng bàn nói chung và bóng bàn TQ nói riêng được như bác thì sẽ thấy thích ngay.
Em thì rất đơn giản... cứ rally nhiều em thích, cứ trái (phải thực sự là "giật trái", không chơi "đấm, đẩy trái") nhiều... em thích.
Em có thể không mấy cảm tình với bóng bàn TQ... chắc là từ thời LQL lên làm HLV trưởng. Thấy mặt ghét lắm... lúc nào cũng rất chi là "thâm nho", nham hiểm. Em lại rất khoái KLH, thấy tư cách, mặt mũi, lối đánh... rất đàng hoàng :D
he2, bác có thành kiến với người ta nên vậy đấy. Sau 2004, 2005 thì BBTQ nó khoáng đạt và đẹp hơn nhiều, còn bây giờ là đẹp nhất TG rồi. Rally 3-5 shots toàn banh đờ mi trái, đối phải trái cận bàn, đối phải mà xoáy cứ lồng lên nó đáng xem hơn nhiều rally 100 shots toàn lốp với láp. Khi 02 VĐV TQ chơi với nhau những rally 7-8 shots cực nhiều, bro mở lòng rồi bình tĩnh xem lại đi. Đẹp từ giao bóng, đỡ giao bóng, di chuyển, đường bóng chính quy và khoa học, trái phải rõ ràng, chuyển hoán nhịp nhàng, tốc độ khủng khiếp, xoáy tít thò lò, banh giao với động tác như "khai hoa"...đẹp thật mà bác. BBTQ bây giờ thực sự trong sáng và quan trọng là say đắm hơn nhiều.
 

D'Artagnan

Đại Uý
he2, bác có thành kiến với người ta nên vậy đấy. Sau 2004, 2005 thì BBTQ nó khoáng đạt và đẹp hơn nhiều, còn bây giờ là đẹp nhất TG rồi. Rally 3-5 shots toàn banh đờ mi trái, đối phải trái cận bàn, đối phải mà xoáy cứ lồng lên nó đáng xem hơn nhiều rally 100 shots toàn lốp với láp. Khi 02 VĐV TQ chơi với nhau những rally 7-8 shots cực nhiều, bro mở lòng rồi bình tĩnh xem lại đi. Đẹp từ giao bóng, đỡ giao bóng, di chuyển, đường bóng chính quy và khoa học, trái phải rõ ràng, chuyển hoán nhịp nhàng, tốc độ khủng khiếp, xoáy tít thò lò, banh giao với động tác như "khai hoa"...đẹp thật mà bác. BBTQ bây giờ thực sự trong sáng và quan trọng là say đắm hơn nhiều.
Vâng em sẽ cố gắng thôi bác. Những thay đổi mà bác nói về BBTQ bây giờ, em nghĩ cũng có một phần tác động do chuyển sang bóng 40mm (sắp tới là poly ball 40+) và game 11. Anyway, sắp đến giải VĐTG 2015 ở Tô Châu rồi!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Vâng em sẽ cố gắng thôi bác. Những thay đổi mà bác nói về BBTQ bây giờ, em nghĩ cũng có một phần tác động do chuyển sang bóng 40mm (sắp tới là poly ball 40+) và game 11. Anyway, sắp đến giải VĐTG 2015 ở Tô Châu rồi!
nếu đi được thì cố gắng bố trí 1 tuần nghỉ lễ đi Tô Châu. Đến xem TQ nó chơi có "nham hiểm" ko? :)
 

tuyetchieu

Trung Uý
Thực ra rally là cái bẫy của bọn tq, để vào rally là 90% thua tq nhưng thoát cái bẫy này thực sự khó. Xem trận TMB thắng ZJK ở Olympic 2012 thấy TMB thoát cái bẫy đó rất hay nhưng bây giờ TMB không còn đỉnh cao để tiếp tục làm điều đó và chẳng còn ai ngoài TMB làm được
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thực ra rally là cái bẫy của bọn tq, để vào rally là 90% thua tq nhưng thoát cái bẫy này thực sự khó. Xem trận TMB thắng ZJK ở Olympic 2012 thấy TMB thoát cái bẫy đó rất hay nhưng bây giờ TMB không còn đỉnh cao để tiếp tục làm điều đó và chẳng còn ai ngoài TMB làm được
bro nói mình mới biết mà xem lại trận này, hay quá. Timo Boll thắng vì quá nhiều lý do. Trước hết là Timo Boll quá thông minh, sau đến thì có thể là do tính chất của một trận đấu đồng đội quá quan trọng (chịu trách nhiệm tập thể áp lực nó khác với trách nhiệm cá nhân) nên ảnh hưởng làm sự lạnh lùng và linh hoạt về di chuyển cũng như đấu pháp của ZJK như suy giảm kinh khủng.
Trong một trận tay trái - tay phải thì tranh chấp trái cực quan trọng, nhất là khi Timo phát triển chiến thuật tại chỗ quá tốt, khai thác được một yếu huyệt xuất hiện bất thường của ZJK. Bro để ý là thời điểm 2012 này ZJK vẫn flick rất điên cuồng (bây giờ hạn chế hơn nhiều), nhưng TMB cố tình giao để ZJK flick mà ko thèm hạn chế. Giao quả bóng ko quá nặng, nhưng cực chéo để ép ZJK ko dám flick đường thẳng (đường ngắn quá) mà flick chéo thẳng lại BH của TMB. Nói về TMB, có thể nói là người châu Âu chơi gần bàn hay nhất và có sự điều tiết nhịp (BH) vô cùng thông minh và chuẩn xác. Khi bị ZJK nó flick sâu vào trái như vậy, nếu TMB lại hăm hở đấm sâu đường thẳng vào sâu BH của Zhang thì lại là đúng bài, nhưng anh quá thông minh khi đẩy lại rất nhanh đường chéo, không quá sâu mà vào nách phải. Đang trên đà chuẩn bị lao về trái mà bị hơi vặn như vậy, đòn FH miễn cưỡng của Zhang thiếu chất lượng trầm trọng và thậm chí đánh hỏng cực nhiều. Suốt cả một trận, TMB chỉ có đánh BH đường chéo và gây khó chịu cực nhiều cho Zhang lúc nào cũng phải đứng giữa bàn (ko mở rộng trống ra được vì bên kia là tay trái). Điểm rơi của TMB cực khó chịu vì hoặc là cực chéo hoặc là vào đúng nách. Zhang hơi bối rối, hoặc hơi mụ, ko có điều chỉnh kịp thời (cái này phải hỏi cả LGL). Vì cứ như mọi lần chơi với TMB, tập trung khoan túi bụi vào "trống" của Boll và đẩy dần Boll ra xa bàn là xong thì ngược lại lần này ZJK tấn công vào BH nhiều quá. Boll nghề chính là trái trong bàn, phải đờ mi dựa lực, bên kia nó đưa banh cho đánh trái thì nó sướng quá, sau quả trái cài vào nách, Boll chờ đòn FH phản công vừa phải rồi cứ thế mà dựa lực đờ mi túi bụi. Zhang thì căng cứng, di chuyển thiếu linh hoạt, thủ kém công dở (bất ngờ cực). Cả trận cứ đánh FH lờ nhờ, thiếu lửa và cực bí. Lẽ ra, cứ tống sâu ra trống cho TMB nó lao, mở bên tay thuận rộng ra, chặn một hai nhịp trái (Boll giật phải ko quá mạnh) rồi xoay FH là "kết" (đánh như ML đánh trận CK cup TG 2012 với TMB - cực ngon). Cả trận ko có một sự điều chỉnh, cả trận cùng một cách chơi, TMB cũng cứ yên tâm công tác mà ko phải lo lắng điều chỉnh. Tâm lý ZJK cũng ko ổn, chiến thuật có vấn đề dẫn đến bế tắc và erros nhiều vô thiên lủng. Thua là đúng rồi.
 

D'Artagnan

Đại Uý
bro nói mình mới biết mà xem lại trận này, hay quá. Timo Boll thắng vì quá nhiều lý do. Trước hết là Timo Boll quá thông minh, sau đến thì có thể là do tính chất của một trận đấu đồng đội quá quan trọng (chịu trách nhiệm tập thể áp lực nó khác với trách nhiệm cá nhân) nên ảnh hưởng làm sự lạnh lùng và linh hoạt về di chuyển cũng như đấu pháp của ZJK như suy giảm kinh khủng.
Trong một trận tay trái - tay phải thì tranh chấp trái cực quan trọng, nhất là khi Timo phát triển chiến thuật tại chỗ quá tốt, khai thác được một yếu huyệt xuất hiện bất thường của ZJK. Bro để ý là thời điểm 2012 này ZJK vẫn flick rất điên cuồng (bây giờ hạn chế hơn nhiều), nhưng TMB cố tình giao để ZJK flick mà ko thèm hạn chế. Giao quả bóng ko quá nặng, nhưng cực chéo để ép ZJK ko dám flick đường thẳng (đường ngắn quá) mà flick chéo thẳng lại BH của TMB. Nói về TMB, có thể nói là người châu Âu chơi gần bàn hay nhất và có sự điều tiết nhịp (BH) vô cùng thông minh và chuẩn xác. Khi bị ZJK nó flick sâu vào trái như vậy, nếu TMB lại hăm hở đấm sâu đường thẳng vào sâu BH của Zhang thì lại là đúng bài, nhưng anh quá thông minh khi đẩy lại rất nhanh đường chéo, không quá sâu mà vào nách phải. Đang trên đà chuẩn bị lao về trái mà bị hơi vặn như vậy, đòn FH miễn cưỡng của Zhang thiếu chất lượng trầm trọng và thậm chí đánh hỏng cực nhiều. Suốt cả một trận, TMB chỉ có đánh BH đường chéo và gây khó chịu cực nhiều cho Zhang lúc nào cũng phải đứng giữa bàn (ko mở rộng trống ra được vì bên kia là tay trái). Điểm rơi của TMB cực khó chịu vì hoặc là cực chéo hoặc là vào đúng nách. Zhang hơi bối rối, hoặc hơi mụ, ko có điều chỉnh kịp thời (cái này phải hỏi cả LGL). Vì cứ như mọi lần chơi với TMB, tập trung khoan túi bụi vào "trống" của Boll và đẩy dần Boll ra xa bàn là xong thì ngược lại lần này ZJK tấn công vào BH nhiều quá. Boll nghề chính là trái trong bàn, phải đờ mi dựa lực, bên kia nó đưa banh cho đánh trái thì nó sướng quá, sau quả trái cài vào nách, Boll chờ đòn FH phản công vừa phải rồi cứ thế mà dựa lực đờ mi túi bụi. Zhang thì căng cứng, di chuyển thiếu linh hoạt, thủ kém công dở (bất ngờ cực). Cả trận cứ đánh FH lờ nhờ, thiếu lửa và cực bí. Lẽ ra, cứ tống sâu ra trống cho TMB nó lao, mở bên tay thuận rộng ra, chặn một hai nhịp trái (Boll giật phải ko quá mạnh) rồi xoay FH là "kết" (đánh như ML đánh trận CK cup TG 2012 với TMB - cực ngon). Cả trận ko có một sự điều chỉnh, cả trận cùng một cách chơi, TMB cũng cứ yên tâm công tác mà ko phải lo lắng điều chỉnh. Tâm lý ZJK cũng ko ổn, chiến thuật có vấn đề dẫn đến bế tắc và erros nhiều vô thiên lủng. Thua là đúng rồi.
TB một thời được coi là khắc tinh của BBTQ! Vẫn... ngưỡng mộ anh ấy! Tiếc là những VĐV có chiều sâu như anh quá ít ở trời Tây. Tre đã già rồi mà măng vẫn chưa mọc! Tất cả đều trở nên quá ngây ngô và khờ dại trước những con cháu của Khổng Tử...
 

Bình luận từ Facebook

Top