China Super League 2015 (CTTSL)

blueh

Thiếu Uý
Thằng Đông giải nội địa làm mưa làm gió quá nhỉ? Tới giải lớn lại bị mấy anh cho sấp mặt như thường!
theo suy luận của mình thì ku Đông đủ sức hạ mấy anh lớn rồi, đặc biệt là cùng Trung Của thì nó chả sợ ai. Tuy nhiên đó là khi đánh CTTSL có huấn luyện viên chỉ đạo cho nó. Còn khi ra giải quốc tế, 2 vdv TQ gặp nhau thì hlv sẽ không tham gia chỉ đạo nên ku Đông bất lợi do kinh nghiệm còn yếu và khả năng đọc trận đấu, tự điều chỉnh chiến thuật chưa tốt bằng các đàn anh lão luyện. Nếu có hlv chỉ đạo thì chưa chắc mấy anh kia đã đè được nó.
 

backhand-ghost

Đại Tá

FZD 25-0, quá dữ
Ở châu Âu hiện tại chắc Timo Boll là một trong số cực ít những tay vợt có trình độ tiệm cận với CNT. Nhưng rõ ràng mới chỉ là tiệm cận thôi, khoảng cách một chút đó gần như không thể san bằng được. Trận vừa rồi không khác gì trận TK Suzhou 2015 vừa qua, Fan nó thắng Timo Boll dễ quá, đơn giản quá. Có cảm giác là nó mời TMB đánh trước rồi nó đánh trái cũng đủ để cựu số 1 TG lăn quay ra. Thực sự là "no door", dù trình độ hiện tại của TMB so với cách đây 5-6 năm không hề có chút đi xuống.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chú MALONG trận này định tập BH hay sao mà cứ tìm cách đối BH nhỉ, bình thường thì nó phải né BH chứ, thấy đối đánh BH nó cứ đứng thẳng BH để đối, chả hiểu HLV chỉ đạo kiểu gì nhỉ ?
Nó vào đờ mi như thế, có dám né ko, dám né có kịp ko. FZD nó đánh trái hỏng cũng tương đối, nhưng nếu để nó vào tay thì ZJK cũng ko tải được. Chỉ đạo viên của TQ nó sắc lắm, ko như VN mình đâu, yên tâm.
 

tuyetchieu

Trung Uý
Séc 5 nếu hai bên hòa 5-5 bên nào dẫn trước hai trái thì thắng,còn nếu thắng cách biệt 1 trái thì vẫn phải đấu tiếp theo tôi nghĩ là vậy.
Séc 5 thì 6-6 tương đương 10-10 của luật bình thường, rồi mỗi bên cứ giao 1 quả cho đến khi có 2 điểm cách biệt.
 

Bình luận từ Facebook

Top