Câu lạc bộ bóng bàn Ninh Thuận

ducphubb

Thượng Sỹ
Ai về tắm biển Phan Rang
Ghé câu lạc bộ bóng bàn Bát Tiên
Chiều về hoạt động thường xuyên
Cảnh quan thoáng mát hữu duyên hữu tình

Thăm câu lạc bộ xứ mình
Bóng bàn Lê Lợi chiến binh anh tài
Ghé thăm bàn bóng tượng đài
Chùa Tàu đào tạo của ngài Hùng cao

Ảnh Nhà thi đấu bóng bàn- Câu lạc bộ Người cao tuổi (Bát Tiên) thành phố Phan Rang- Tháp Chàm- tỉnh Ninh Thuận
- Địa điểm đường 21 tháng 8 (giao với đường Quang Trung)


 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Quê hương Ninh Thuận và bóng bàn

Tôi là người đến từ một miền quê xa lắc lơ lập nghiệp tại Ninh Thuận là một tỉnh thuộc miền trung, cuộc sống dễ chịu, mang đầy hơi thở của biển và bóng bàn với những giàn nho trĩu nặng, tháp cổ phơi mình trong nắng, bãi biển Ninh Chữ hình vòng cung tròn trịa đi đôi với du lịch khách sạn 4 sao Sài Gòn-Ninh Chữ, resort Hoàn Cầu, Đen Gìon, Thái Bình Dương và Sơn Long Thuận mặt và lưng mình dọc theo bãi biển rất thuận lợi cho khách chơi thể thao tắm biển và thưởng thức các món ăn hải sản, người dân Ninh Thuận sống rất nhẹ nhàng và hiếu khách, cuộc sống nâng cao đêm về những phòng trà với dòng nhạc sâu lắng ký ức thời gian như Omely, Tiếng Xưa...
Bóng bàn người dân quê hương thứ 2 của tôi rất hâm mộ bộ môn này vì ở đây có cộng đồng người Việt gốc Hoa sinh sống họ rất giỏi chơi bóng và mở lò đáp ứng nhu cầu người chơi bóng và thi thố, quá khứ có 3 lò bóng bàn nổi tiếng của cựu danh thủ Trần Hà vô địch miền trung trước 1975, ông Sáu Thông và ông Hùng cao chiều nào anh chị em cũng tập hợp chiến bóng với mỗi trận vài lít bia hơi, 5-10 chai bia Sài Gòn, hậu trường bóng bàn ngập tràn vui vẻ...các lò này cũng đã từng mời các danh thủ tỉnh bạn họ Quách, họ Hứa ở Sài Gòn, các đội bóng lớn về giao lưu học hỏi và cho đồng môn, bà con thưởng thức... phải nói lớp nam lão tướng bóng bàn Ninh Thuận là tuyệt chiêu, tuyệt kỹ và tuyệt mỹ với những tên tuổi: Trần Hà, Nguyễn Văn Ly, trình dưới một chút là các ông Nguyễn Văn Hoa, Thiên Sanh Hội, Lý Nghiệp Thông, Lâm Hồng Kim Nguyễn Thành Đức... trong số người ấy có vài người đã mất và định cư ở tỉnh khác
Ngày nay mọc lên 1 lò mới hoành tráng nhất tỉnh là Câu lạc bộ Người cao tuổi thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, dân giã thường gọi là CLB Bát Tiên, CLB Chùa Thánh, đây là cơ quan của Người cao tuổi với trụ sở là một ngôi chùa nằm trong thành phố diện tích rộng rãi, cảnh quan thoáng mát, nhiều cây to rợp mát rất thú vị ngồi bàn đá chơi cờ tướng, đọc sách báo, chơi cầu lông, dưỡng sinh, thơ, văn nghệ mà mấy bác là đầu tàu, đặc biệt nhất là có Nhà thi đấu bóng bàn 5 bàn xịn rộng rãi, đông người, đông thành phần, tuổi, giới đến tham gia sinh hoạt bóng bàn hàng ngày vào 16-21 giờ tất cả các ngày trong tuần, NTĐBB được thành lập năm 2003 với tâm huyết của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, bác Trần Minh Hà làm chủ nhiệm lúc bấy giờ kết hợp với một người Uỷ viên BCHCLBNCT yêu bóng bàn cờ tướng cực đỉnh là Bác sĩ Lê Kỷ và 4 công thần bóng bàn Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Kỳ Anh, Nguyễn Văn Doanh và một số vận động viên bóng bàn đầu tiên nhất là các ông Nguyễn Văn Ly, Lâm Hồng Kim, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Lập, Thiên Sanh Hội, Nguyễn Đào, hai anh em Đặng Văn Trung, Đặng Văn Tín, Hồ Sơn, Trần Tuấn Huy, Lâm Xuân Thu, Bùi Văn Tân, Nguyễn Văn Lễ, Hồ Ngọc Tâm ...
Vẫn chưa nêu lên được hết nên sẽ còn viết tiếp về dòng chảy bóng bàn Ninh Thuận, biết bao vui buồn, đầy ắp kỷ niệm, tháng 8 sắp đến rồi giải bóng bàn truyền thống hàng năm nhân ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 xin mạo muội đôi điều chút thôi, có gì sai sót mong hãy bỏ qua...
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Bóng bàn Bát Tiên

Bóng bàn lạc bộ Bát Tiên
Phong trào phát triển mở chuyên từng ngày
Gắn liền những trụ cột cây
Hà Ly Đức Hội Hoa đầy nhiệt tâm

Họ là những chiếc tàu ngầm
Vượt ra biển cả xa xăm nghìn trùng
Kể sao công sức Lâm Hùng
Dạy trò đỗ đạt vô cùng thành danh

Kể sao hết những đường banh
Đức Sơn Phước Tín Doanh Anh Ít Hùng
Hết lòng gắn bó thủy chung
Tân Trung Tâm Nguyện với cùng Thu Huy

Tất cả giao đấu cùng thi
Huy chương thành tích bảng ghi rõ ràng
Nhâm thìn xuân mới vừa sang
Nhớ câu lạc bộ ngọc vàng Bát Tiên

Công lao các bậc tiền hiền
Của Người cao tuổi dẫn truyền cháu con
Kể sao hết những vàng son
Họ Lê bác Kỷ mãi còn khắc ghi

Bảng ghi kết quả giao lưu bóng bàn Phan Rang và Đà Lạt mùa xuân năm 2005
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Giải bóng bàn Câu lạc bộ Người cao tuổi thành phố Phan Rang- Tháp Chàm vừa kết thúc trong không khí vui vẻ, các vận động viên trẻ giờ đã bước lên ngôi bục vinh quang, soán ngôi đàn chú đàn anh, nếu như trước đây nhắc đến CLBNCT là phải biết VĐVBB Nguyễn Hữu Phước có biệt danh Phước cọ vì đầu tóc lúc nào cũng cọ nay là chịu nhường lối cho đàn em đàn cháu mình 3 vị trí thứ hạng cao nhất, đặc biệt gương mặt bóng bàn trẻ học sinh trung học cơ sở đã có tên ở các giải trẻ quốc gia, cao hơn là Đông Nam Á là Nguyễn Khoa Diệu Khánh, vừa mới nhất giải trẻ ở Bình Dương, giải ba của Bình Thuận mở rộng và cũng là nhất giải CLBNCT mở rộng này mặc dù nữ thi đấu chung với nam
Kết quả nội dung đơn hạng cao nhất như sau:
Nguyễn Khoa Diệu Khánh - Giải nhất
Bảo - Giải nhì
Khoa - Giải ba
Giải VĐVBB trong lòng công chúng có thể một ngày nào đó sẽ trao cho lão tướng Nguyễn Hữu Phước U 50 tuổi

* Nguồn kết quả giải bóng bàn CLBNCT mở rộng 8/7/2012 từ Mr.Hungpolice
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Nguyễn Khoa Diệu Khánh

Nguồn hình ảnh từ anh hunghanoi








Bóng bàn Ninh Thuận quê tôi
Nguyễn Khoa Diệu Khánh rất ôi tuyệt vời
Vận động viên nữ rạng ngời
Ghi tên giải trẻ khắp nơi khắp miền

Ngày ngày em vẫn thường xuyên
Hăng say khổ luyện rất chuyên rất cần
Khó khăn nhưng chẳng ngại ngần
Thể thao khát vọng ra sân những chiều

Bởi vì em có tình yêu
Với làng bóng nhựa luyến lưu hết mình
Em là cô bé rất xinh
Em là đại diện thần kinh bóng bàn

Mang tầm Quốc tế vinh quang
Trẻ Đông Nam Á bóng bàn Việt Nam
Giải Người cao tuổi khó cam
Vượt qua tuổi tác giới nam nhất vàng
 
Last edited:

bao_pr

Binh Nhì
vừa rồi con về cũng đã thất thủ trước bé Khánh. Phải công nhận là thể lực của Khánh quá tốt, có thể là tốt hơn cả con :( cộng với kĩ thuật 2 càng rất chuẩn và hiểm. Trong tương lai chắc có thể còn tiến xa nếu cứ duy trì độ tập luyện như hiện tại. Niềm tự hào của bb tỉnh nhà !!!!
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Có thấy bao_pr trong hình ảnh tham dự Lễ khai mạc Giải bóng bàn CLB Người cao tuổi mở rộng 8/7/2012 vừa rồi, rất đông đảo VĐV 2 hạng A và B tham dự
 

MaiXuanViet

Moderator
trận hôm đó các lực sĩ như anh Nam, anh Ninh, anh Khoa người ko xệ cánh thì cũng xụi chân, vậy mà bé Khánh đến trận cuối vẫn còn cười mặc dù là rơ giật mãnh liệt chứ ko phải phòng thủ. Thật đáng nể!
Mà sao ko thấy chú Đức cập nhật bảng danh sách có giải hạng B ta???? phân biệt đối xử cháu buồn à nha! :(
 

Bình luận từ Facebook

Top