CẬP NHẬT THÔNG TIN GIẢI SUPER LEAGUE HUẾ LẦN THỨ 1.

Liên Xô

Đại Uý
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14 (1).jpg
15.jpg
 

dung_linh

Đại Tá


Khả năng đây mới chính là nhà vô địch của lượt đi nữa cái bàn bóng bàn thuộc về đội trưởng, đội phó BTC..................................................................................................................
hâhhaha
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Dung-linh đã biết hết về ngày, thời gian thi đấu lượt về rồi mà cứ lên đây mà hỏi BTC lung tung mãi như vậy !!!!?????? :cool::cool:
 

ansoxvn

Trung Uý
Giải Bóng Bàn Super League Huế 2017 – Tranh cúp Mizuno Sanwei: Cuộc đua đã đi được nữa chặng đường, từ sự nỗ lực đến thành công như mong đợi.

Thể thao nói chung và Bóng Bàn Huế nói riêng như hiện nay có thể nói tiến bước thăng trầm đúng theo bản chất con người xứ Huế. Không nhộn nhịp cao trào, sôi nổi đến tột cùng mà đi theo đúng nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi như những dòng chảy của con Sông Hương đại diện cho đất thành kinh xứ Huế.

1 . Từ ý tưởng cho đến công tác gấp rút chuẩn bị tổ chức giải.
Với bộ môn Bóng Bàn ở Huế bao lâu nay với thể thao thành tích cao từ lâu đã không còn, hệ thống các môn thể thao ở Huế thì 2 chữ Bóng Bàn đã không còn nữa rồi, chủ yếu hiện nay chỉ còn duy trì theo kiểu phong trào phổ cập mà thôi. Với từng ấy con người, bao nhiêu đó anh chị em đam mê yêu thích Bóng Bàn vẫn duy trì niềm đam mê của mình để hoạt động với mục đích thỏa mãn niềm đam mê của mình cũng như nhằm nâng cao sức khỏe để từ đó phục vụ tốt cho công việc của mình và mọi điều khác nữa trong cuộc sống.
Có thể nói rằng trong 5 năm trở lại đây, phong trào Bóng Bàn ở Huế đã phát triển 1 cách tự phát trở lại, với khát vọng đam mê tập thể anh chị em đam mê Bóng Bàn tại Huế đã khơi dậy phong trào Bóng Bàn mà năm xưa đã một thời vang bóng lừng lẫy của các thể hệ đàn anh đi trước. Các giải đấu lớn nhỏ bắt đầu được tổ chức, từ các giải có trong hệ thống của Sở TDTT đến các giải đấu không chính thức (hưởng ứng theo diễn đàn Bóng Bàn), rồi các giải mở rộng mời các đội của các tỉnh bạn,… Đó là công sức của cả 1 tập thể, những con người không làm bên lĩnh vực Bóng Bàn mà chỉ có chung niềm đam mê là yêu thích Bóng Bàn Mà thôi. Thêm vào đó, có các mạnh thường quân chịu chơi chịu chi góp phần tổ chức các giải đấu luôn thành công như mong đợi.
Nối tiếp những thuận lợi đó, tập thể anh chị em cũng thống nhất kêu gọi ủng hộ của các nhà tài trợ (Các hãng thể thao), các mạnh thường quân,… để cùng nhau tổ chức 1 giải đấu mới nằm trong hệ thống chung của diễn đàn Bóng Bàn (bongban.org) đó là giải Bóng Bàn Super League. Từ công tác tham khảo ý tưởng, ý kiến của các tỉnh bạn đã từng tổ chức giải đấu này rồi, đến tham gia góp ý của nhà tài trợ (Hãng thể thao Mizuno), các mạnh thường quân tại Huế như: bác Trường, anh Chiến, anh Mỹ, anh Hà,…. Đã thành lập được Ban tổ chức để chịu trách nhiệm tổ chức giải đấu. Bên cạnh đó anh Hùng, anh Nhân, anh Trung cùng với các anh em khác thường xuyên nghiên cứu mọi việc liên quan đến chuyên môn cũng như công tác tổ chức, từ phân hạng VĐV đến hệ số điểm gán,…..
Cuối cùng mọi công việc cũng đã hoàn tất,thật kỹ càng, chu đáo cụ thể đến từng chi tiết; ban tổ chức đã được thành lập với thành phần 5 thành viên: anh Chiến Trưởng Ban, anh Hùng làm Phó Ban, anh Nhân, anh Trung, anh Phước làm ban viên phụ trách các mảng chuyên môn, trọng tài, khen thường và kỷ luật. Đúng vào lúc 13h30 ngày 2/4/2017 lễ khai mạc giải Bóng Bàn Super League năm 2017 Tranh cúp Mizuno & Sanwei được diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện Sở TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế, các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh và hơn 100 VĐV đến từ 8 câu lạc bộ Bóng Bàn ở Huế, đại diện Ban tổ chức anh Lê Quý Anh Hùng đã dọc diễn văn khai mạc và tuyên bố khai mạc giải đánh dấu đây là sự khởi đầu 1 giải đấu thành công.

17553852_1526559040689651_7649059395288694264_n.jpg

Mr Nhân đại diện hãng Mizuno tại Huế tài trợ giải

17634486_198140947352982_99559809697910853_n.jpg

Ông Lê Quý Anh Hùng, Phó ban tổ chức giải tuyên bố khai mạc giải

2 . Giải đấu được diễn ra với nhiều biến động đầy hấp dẫn:
Có thể nói rằng, đây là hệ thống giải đặc trưng và riêng biệt chưa từng có từ trước đến nay, cho nên gặp rất nhiều khó khăn cho BTC trong công tác tổ chức từ sân bãi đến chuyên môn, đội ngũ BTC đã làm việc không biết mệt mỏi để từng bước một góp phần cho giải đấu thành công. Để tạo mọi điều kiện hết sức thuận lợi cho VĐV cũng như các đội tham gia giải được tốt, giải phải tổ chức vào buổi chiều ngày chủ nhật các tuần và dự kiến sẽ diễn ra 4 tháng qua 14 vòng đấu sẽ kết thúc.
Với 8 câu lạc bộ tham gia là: CLB Mizuno, Nguyễn Trãi, Song Lực, Nhà Thiếu Nhi, Nhật Lệ, Hương Thủy, Văn Thể Mỹ, Đồng Hải Bakery. Hầu hết lực lượng các đội đồng đều và có đầy đủ các hạng A, B, C, D. Qua mỗi vòng đấu các thứ tự xếp hạng của các đội thay đổi liên tục, yếu tố bất ngờ luôn diễn ra và gay cấn đến phút cuối cùng. Qua 2 vòng đầu tiên 2 đội Song Lực và đội Nhà Thiếu Nhi phần nào thể hiện là đội mạnh với những cá nhân đồng đều nổi trội, cho nên đua nhau xếp hạng đầu của giải đấu. Bên cạnh đó, các đội Nguyễn Trãi, Mizuno, Nhật Lệ đã không thể hiện đúng phong độ của mình khi đã có đánh rơi những chiến thắng đầy tiếc nối. CLB Hương Thủy, Đồng Hải Bakery đã lộ rõ yếu thế của mình khi không có trong tay những VĐV có chất lượng và trình độ chuyên môn cao. Đặc biệt CLB Văn Thể Mỹ đã tạo ra bất ngờ của giải khi sở hữu trong đội hình những VĐV chất lượng và cứng theo đúng nghĩa hạng đã phân, nhưng đã liên tiếp thua cuộc trước các đội được đánh giá thấp hơn mình rất nhiều.
Bên ngoài bàn bóng, cổ động viên tham gia cổ vũ ngày càng đông dần lên, với tính chất của giải đấu cũng như thời gian thuận lợi làm cho giới hâm mộ quả bóng nhỏ thu hút ngày một tăng cao, kéo theo mọi tầng lớp luôn theo dõi thông tin, tin tức của giải đấu.
khagia2.jpg
khangia (1).jpg
khangia.jpg
khangia6.jpg
khangia8.jpg
khangia9.jpg


3. Biến động, dấu hiệu tăng tốc, bức top của các đội.
Bước đầu với mục đích tham gia phong trào vui chơi, khi giải đấu được diễn ra đến vòng 3 trở đi các đội hiểu được tầm quan trọng của giải đấu này về mọi vấn đề cho nên các đội liên tục có sự bổ sung nhân sự chất lượng nhằm để nâng tầm đội bong mình lên. Cụ thể đội Song Lực tuyển các ngoại binh đến từ Quảng Bình, Đà nẵng; đội Hương Thủy bổ sung thêm các cựu binh anh Thuần, anh Chiến hạng A của Huế,.. và các đội khác cũng không kém khi đã kịp thời bổ sung lực lượng cho riêng mình.
CLB Song Lực đã khẳng định mình khi có trong tay những ngoại binh đã tỏ rõ ưu thế khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Với CLB Nhà Thiếu Nhi với lực lượng đồng đều cũng như sự xuất sắc của một số cá nhân đã giành liên tục chiến thắng để xếp vị trí tứ 2 ở bảng xếp hạng. Các đội khác khi bổ sung lực lượng đã có những chiến thắng hấp dẫn, đầy kịch tính và đẩy cao trào chất lượng các trận đấu lên 1 tầm mới. Các trận đấu ngang sức ngang tài đều được diễn ra, từ các VĐV trẻ, đến các cựu binh hạng nặng, vị thế phái nữ không kém phần long trọng trong khi luôn giành các chiến thắng trước các VĐV nam khi tham gia đối đầu.
Từ đó thứ hạng các đội trên bảng xếp hạng liên tục thay đổi ở các vị trí thứ 3 đến thứ 8. Ngựa ô Đồng Hải Bakery được đánh giá là đội yếu nhất bảng nhưng cũng đã có một vài chiến thắng đầy bất ngờ trước các đội khác. Đội Văn Thể Mỹ liên tục nhận các trận thua cung đã vượt khó để có chiến thắng đầu tay. Các đội Mizuno, Nguyễn Trãi, Nhật Lệ, Hương Thủy cũng đã thể hiện phong độ của mình để giành một số trận thắng quan trọng nhằm cải thiện vị trí của mình. Song Lực Club giành 1 mạch chiến thắng nhưng cũng đã bất ngờ ngã gục trước ngựa chứng Nhật Lệ đồng thời đành mất trị trí số 1 của mình vào tay đội Nhà Thiếu Nhi.
4 (1).jpg
6.jpg


4 . Vòng 7 kết thúc lượt đi của giải: Bất ngờ liên tiếp được xảy ra.
Trước khi bước vào vòng cuối kết thúc lượt đi, các nhóm đầu được lộ ra và tỏ vẻ như muốn bức top nâng khoảng cách với các đội xếp sau như: Nhà Thiếu Nhi, Song Lực, Mizuno, Nguyễn Trãi; nhóm sau gồm Hương Thủy, Nhật Lệ, Văn Thể Mỹ, Đồng Hải Bakery.
Bước vào vòng cuối của lượt đi, với thời tiết mưa ướt không ủng hộ cho các đội tham gia nên đã có liên tiếp bất ngờ đã xảy ra tại đây, khoảng cách giữa 2 top đã được rút ngắn thu hẹp. Đội đứng đầu bảng xếp hạng Nhà Thiếu Nhi với 1 ngày đánh rơi phong độ của “mai cồ” Trung đã gục ngã trước CLB thi đấu thất thường Văn Thể Mỹ với tỉ số 3-4, trong khi đó Con ngựa chiến Song Lực với trận thua đầy bất ngờ của thuyền trưởng Phước trước Dũng “ song gai” Quảng Bình đã có lần thất thủ thứ 2 trước đội Mizuno tỉ số 2-5. Nguyễn Trãi CLB mặc dù tuyển thủ Bảo “xăng dầu” đã có trận thua đầu tiên tại giải nhưng với sự xuất sắc của Bầu Chánh “xịn” đã có tiếp chiến thắng với tỉ số 5-2 trước Nhật Lệ. Hương Thủy với trận này vắng bóng các cựu binh nhưng luôn biết các để có trận thắng với tỉ số 6-1 trước đội đứng cuối bảng Đồng Hải Bakery. Kết thúc vòng lượt đi, vị trí các đội trên bảng xếp hạng đã có thay đổi khi 3 vị trí có giải thưởng được chia đều cho 3 đội đều có 5 trận thắng và 2 trận thua, chỉ hơn nhau điểm số phụ. Số 1 là của CLB Nhà Thiếu Nhi, Nhì là CLB Mizuno, Ba là CLB Song Lực, tiếp theo là Nguyễn Trãi, Hương Thủy, Nhật Lệ, Văn Thể Mỹ, Đồng Hải Bakery.
 
Last edited:

Liên Xô

Đại Uý
Đọc bài anh T viết mới có thể hiểu phần nào về cảm xúc, về tâm trạng và nổi băn khoăn trăn trở của anh chị em đam mê bóng bàn Huế....bản chất của người Huế cũng được lột tả ngay tại phần mở đầu...lang thang hết bài viết người đọc lại bắt gặp đâu đó những ánh mắt buồn thăm thẳm, những ưu tư suy nghĩ và cả lời "cảnh báo" về một phong trào đang dần "mai một" nếu quý anh chị không cùng chung tay ngay từ bây...:)
Mong muốn thì nhiều, ước vọng cũng lắm, nếu xác định được "điểm đến" ắt bóng bàn Huế sẽ thành công. Cứ hy vọng <3 <3 <3

1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
3.jpg
 

dung_linh

Đại Tá
Giải Bóng Bàn Super League Huế 2017 – Tranh cúp Mizuno Sanwei: Cuộc đua đã đi được nữa chặng đường, từ sự nỗ lực đến thành công như mong đợi.

Thể thao nói chung và Bóng Bàn Huế nói riêng như hiện nay có thể nói tiến bước thăng trầm đúng theo bản chất con người xứ Huế. Không nhộn nhịp cao trào, sôi nổi đến tột cùng mà đi theo đúng nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi như những dòng chảy của con Sông Hương đại diện cho đất thành kinh xứ Huế.

1 . Từ ý tưởng cho đến công tác gấp rút chuẩn bị tổ chức giải.
Với bộ môn Bóng Bàn ở Huế bao lâu nay với thể thao thành tích cao từ lâu đã không còn, hệ thống các môn thể thao ở Huế thì 2 chữ Bóng Bàn đã không còn nữa rồi, chủ yếu hiện nay chỉ còn duy trì theo kiểu phong trào phổ cập mà thôi. Với từng ấy con người, bao nhiêu đó anh chị em đam mê yêu thích Bóng Bàn vẫn duy trì niềm đam mê của mình để hoạt động với mục đích thỏa mãn niềm đam mê của mình cũng như nhằm nâng cao sức khỏe để từ đó phục vụ tốt cho công việc của mình và mọi điều khác nữa trong cuộc sống.
Có thể nói rằng trong 5 năm trở lại đây, phong trào Bóng Bàn ở Huế đã phát triển 1 cách tự phát trở lại, với khát vọng đam mê tập thể anh chị em đam mê Bóng Bàn tại Huế đã khơi dậy phong trào Bóng Bàn mà năm xưa đã một thời vang bóng lừng lẫy của các thể hệ đàn anh đi trước. Các giải đấu lớn nhỏ bắt đầu được tổ chức, từ các giải có trong hệ thống của Sở TDTT đến các giải đấu không chính thức (hưởng ứng theo diễn đàn Bóng Bàn), rồi các giải mở rộng mời các đội của các tỉnh bạn,… Đó là công sức của cả 1 tập thể, những con người không làm bên lĩnh vực Bóng Bàn mà chỉ có chung niềm đam mê là yêu thích Bóng Bàn Mà thôi. Thêm vào đó, có các mạnh thường quân chịu chơi chịu chi góp phần tổ chức các giải đấu luôn thành công như mong đợi.
Nối tiếp những thuận lợi đó, tập thể anh chị em cũng thống nhất kêu gọi ủng hộ của các nhà tài trợ (Các hãng thể thao), các mạnh thường quân,… để cùng nhau tổ chức 1 giải đấu mới nằm trong hệ thống chung của diễn đàn Bóng Bàn (bongban.org) đó là giải Bóng Bàn Super League. Từ công tác tham khảo ý tưởng, ý kiến của các tỉnh bạn đã từng tổ chức giải đấu này rồi, đến tham gia góp ý của nhà tài trợ (Hãng thể thao Mizuno), các mạnh thường quân tại Huế như: bác Trường, anh Chiến, anh Mỹ, anh Hà,…. Đã thành lập được Ban tổ chức để chịu trách nhiệm tổ chức giải đấu. Bên cạnh đó anh Hùng, anh Nhân, anh Trung cùng với các anh em khác thường xuyên nghiên cứu mọi việc liên quan đến chuyên môn cũng như công tác tổ chức, từ phân hạng VĐV đến hệ số điểm gán,…..
Cuối cùng mọi công việc cũng đã hoàn tất,thật kỹ càng, chu đáo cụ thể đến từng chi tiết; ban tổ chức đã được thành lập với thành phần 5 thành viên: anh Chiến Trưởng Ban, anh Hùng làm Phó Ban, anh Nhân, anh Trung, anh Phước làm ban viên phụ trách các mảng chuyên môn, trọng tài, khen thường và kỷ luật. Đúng vào lúc 13h30 ngày 2/4/2017 lễ khai mạc giải Bóng Bàn Super League năm 2017 Tranh cúp Mizuno & Sanwei được diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện Sở TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế, các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh và hơn 100 VĐV đến từ 8 câu lạc bộ Bóng Bàn ở Huế, đại diện Ban tổ chức anh Lê Quý Anh Hùng đã dọc diễn văn khai mạc và tuyên bố khai mạc giải đánh dấu đây là sự khởi đầu 1 giải đấu thành công.

View attachment 111745
Mr Nhân đại diện hãng Mizuno tại Huế tài trợ giải

View attachment 111746
Ông Lê Quý Anh Hùng, Phó ban tổ chức giải tuyên bố khai mạc giải

2 . Giải đấu được diễn ra với nhiều biến động đầy hấp dẫn:
Có thể nói rằng, đây là hệ thống giải đặc trưng và riêng biệt chưa từng có từ trước đến nay, cho nên gặp rất nhiều khó khăn cho BTC trong công tác tổ chức từ sân bãi đến chuyên môn, đội ngũ BTC đã làm việc không biết mệt mỏi để từng bước một góp phần cho giải đấu thành công. Để tạo mọi điều kiện hết sức thuận lợi cho VĐV cũng như các đội tham gia giải được tốt, giải phải tổ chức vào buổi chiều ngày chủ nhật các tuần và dự kiến sẽ diễn ra 4 tháng qua 14 vòng đấu sẽ kết thúc.
Với 8 câu lạc bộ tham gia là: CLB Mizuno, Nguyễn Trãi, Song Lực, Nhà Thiếu Nhi, Nhật Lệ, Hương Thủy, Văn Thể Mỹ, Đồng Hải Bakery. Hầu hết lực lượng các đội đồng đều và có đầy đủ các hạng A, B, C, D. Qua mỗi vòng đấu các thứ tự xếp hạng của các đội thay đổi liên tục, yếu tố bất ngờ luôn diễn ra và gay cấn đến phút cuối cùng. Qua 2 vòng đầu tiên 2 đội Song Lực và đội Nhà Thiếu Nhi phần nào thể hiện là đội mạnh với những cá nhân đồng đều nổi trội, cho nên đua nhau xếp hạng đầu của giải đấu. Bên cạnh đó, các đội Nguyễn Trãi, Mizuno, Nhật Lệ đã không thể hiện đúng phong độ của mình khi đã có đánh rơi những chiến thắng đầy tiếc nối. CLB Hương Thủy, Đồng Hải Bakery đã lộ rõ yếu thế của mình khi không có trong tay những VĐV có chất lượng và trình độ chuyên môn cao. Đặc biệt CLB Văn Thể Mỹ đã tạo ra bất ngờ của giải khi sở hữu trong đội hình những VĐV chất lượng và cứng theo đúng nghĩa hạng đã phân, nhưng đã liên tiếp thua cuộc trước các đội được đánh giá thấp hơn mình rất nhiều.
Bên ngoài bàn bóng, cổ động viên tham gia cổ vũ ngày càng đông dần lên, với tính chất của giải đấu cũng như thời gian thuận lợi làm cho giới hâm mộ quả bóng nhỏ thu hút ngày một tăng cao, kéo theo mọi tầng lớp luôn theo dõi thông tin, tin tức của giải đấu.
View attachment 111753 View attachment 111754 View attachment 111755 View attachment 111756 View attachment 111757 View attachment 111758

3. Biến động, dấu hiệu tăng tốc, bức top của các đội.
Bước đầu với mục đích tham gia phong trào vui chơi, khi giải đấu được diễn ra đến vòng 3 trở đi các đội hiểu được tầm quan trọng của giải đấu này về mọi vấn đề cho nên các đội liên tục có sự bổ sung nhân sự chất lượng nhằm để nâng tầm đội bong mình lên. Cụ thể đội Song Lực tuyển các ngoại binh đến từ Quảng Bình, Đà nẵng; đội Hương Thủy bổ sung thêm các cựu binh anh Thuần, anh Chiến hạng A của Huế,.. và các đội khác cũng không kém khi đã kịp thời bổ sung lực lượng cho riêng mình.
CLB Song Lực đã khẳng định mình khi có trong tay những ngoại binh đã tỏ rõ ưu thế khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Với CLB Nhà Thiếu Nhi với lực lượng đồng đều cũng như sự xuất sắc của một số cá nhân đã giành liên tục chiến thắng để xếp vị trí tứ 2 ở bảng xếp hạng. Các đội khác khi bổ sung lực lượng đã có những chiến thắng hấp dẫn, đầy kịch tính và đẩy cao trào chất lượng các trận đấu lên 1 tầm mới. Các trận đấu ngang sức ngang tài đều được diễn ra, từ các VĐV trẻ, đến các cựu binh hạng nặng, vị thế phái nữ không kém phần long trọng trong khi luôn giành các chiến thắng trước các VĐV nam khi tham gia đối đầu.
Từ đó thứ hạng các đội trên bảng xếp hạng liên tục thay đổi ở các vị trí thứ 3 đến thứ 8. Ngựa ô Đồng Hải Bakery được đánh giá là đội yếu nhất bảng nhưng cũng đã có một vài chiến thắng đầy bất ngờ trước các đội khác. Đội Văn Thể Mỹ liên tục nhận các trận thua cung đã vượt khó để có chiến thắng đầu tay. Các đội Mizuno, Nguyễn Trãi, Nhật Lệ, Hương Thủy cũng đã thể hiện phong độ của mình để giành một số trận thắng quan trọng nhằm cải thiện vị trí của mình. Song Lực Club giành 1 mạch chiến thắng nhưng cũng đã bất ngờ ngã gục trước ngựa chứng Nhật Lệ đồng thời đành mất trị trí số 1 của mình vào tay đội Nhà Thiếu Nhi.
View attachment 111759 View attachment 111760

4 . Vòng 7 kết thúc lượt đi của giải: Bất ngờ liên tiếp được xảy ra.
Trước khi bước vào vòng cuối kết thúc lượt đi, các nhóm đầu được lộ ra và tỏ vẻ như muốn bức top nâng khoảng cách với các đội xếp sau như: Nhà Thiếu Nhi, Song Lực, Mizuno, Nguyễn Trãi; nhóm sau gồm Hương Thủy, Nhật Lệ, Văn Thể Mỹ, Đồng Hải Bakery.
Bước vào vòng cuối của lượt đi, với thời tiết mưa ướt không ủng hộ cho các đội tham gia nên đã có liên tiếp bất ngờ đã xảy ra tại đây, khoảng cách giữa 2 top đã được rút ngắn thu hẹp. Đội đứng đầu bảng xếp hạng Nhà Thiếu Nhi với 1 ngày đánh rơi phong độ của “mai cồ” Trung đã gục ngã trước CLB thi đấu thất thường Văn Thể Mỹ với tỉ số 3-4, trong khi đó Con ngựa chiến Song Lực với trận thua đầy bất ngờ của thuyền trưởng Phước trước Dũng “ song gai” Quảng Bình đã có lần thất thủ thứ 2 trước đội Mizuno tỉ số 2-5. Nguyễn Trãi CLB mặc dù tuyển thủ Bảo “xăng dầu” đã có trận thua đầu tiên tại giải nhưng với sự xuất sắc của Bầu Chánh “xịn” đã có tiếp chiến thắng với tỉ số 5-2 trước Nhật Lệ. Hương Thủy với trận này vắng bóng các cựu binh nhưng luôn biết các để có trận thắng với tỉ số 6-1 trước đội đứng cuối bảng Đồng Hải Bakery. Kết thúc vòng lượt đi, vị trí các đội trên bảng xếp hạng đã có thay đổi khi 3 vị trí có giải thưởng được chia đều cho 3 đội đều có 5 trận thắng và 2 trận thua, chỉ hơn nhau điểm số phụ. Số 1 là của CLB Nhà Thiếu Nhi, Nhì là CLB Mizuno, Ba là CLB Song Lực, tiếp theo là Nguyễn Trãi, Hương Thủy, Nhật Lệ, Văn Thể Mỹ, Đồng Hải Bakery.
Bài viết thông tin cập nhật kết thúc lượt đi rất hay rõ ràng mạch lạc và đầy ý nghĩa mà tôi đang chờ đợi ở BTC...
Cám ơn!!!
 

hungbongban

Moderator
Theo tìm hiểu của BTC về hạng VĐV Hoàng Việt - Đà Nẵng hiện tại đang hạng B1 Cứng của Đà Nẵng (đánh giá của Mr Phê - MOD Đà Nẵng), các giải thi đấu mới nhất tại ĐN Mr Hoàng Việt đang xếp thứ hạng ngang với Mr Trung, Mr Chánh, Mr Thành hạng A1 của Huế. Vì vậy, BTC xin ý kiến các lãnh đội sẽ đồng ý bổ sung Mr Việt vào hạng A1 tại Huế.
 
Last edited:

ansoxvn

Trung Uý
Theo tìm hiểu của BTC về hạng VĐV Hoàng Việt - Đà Nẵng hiện tại đang hạng B1 Cứng của Đà Nẵng (đánh giá của Mr Phê - MOD Đà Nẵng), các giải thi đấu mới nhất tại ĐN Mr Hoàng Việt đang xếp thứ hạng ngang với Mr Trung, Mr Chánh, Mr Thành hạng A1 của Huế. Vì vậy, BTC xin ý kiến các lãnh đội sẽ đồng ý bổ sung Mr Việt vào hạng A1 tại Huế.
Như thế là đúng rồi, chuẩn không cần chỉnh, đội Nhà Thiếu Nhi đồng ý với ý kiến của BTC
 

Phuocsongluc

Binh Nhì
Theo tìm hiểu của BTC về hạng VĐV Hoàng Việt - Đà Nẵng hiện tại đang hạng B1 Cứng của Đà Nẵng (đánh giá của Mr Phê - MOD Đà Nẵng), các giải thi đấu mới nhất tại ĐN Mr Hoàng Việt đang xếp thứ hạng ngang với Mr Trung, Mr Chánh, Mr Thành hạng A1 của Huế. Vì vậy, BTC xin ý kiến các lãnh đội sẽ đồng ý bổ sung Mr Việt vào hạng A1 tại Huế.
Clb Song Lực chân thành cám ơn BTC
 

hungbongban

Moderator
Giải Bóng Bàn Super League Huế 2017 – Tranh cúp Mizuno Sanwei: Cuộc đua đã đi được nữa chặng đường, từ sự nỗ lực đến thành công như mong đợi.

Thể thao nói chung và Bóng Bàn Huế nói riêng như hiện nay có thể nói tiến bước thăng trầm đúng theo bản chất con người xứ Huế. Không nhộn nhịp cao trào, sôi nổi đến tột cùng mà đi theo đúng nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi như những dòng chảy của con Sông Hương đại diện cho đất thành kinh xứ Huế.

1 . Từ ý tưởng cho đến công tác gấp rút chuẩn bị tổ chức giải.
Với bộ môn Bóng Bàn ở Huế bao lâu nay với thể thao thành tích cao từ lâu đã không còn, hệ thống các môn thể thao ở Huế thì 2 chữ Bóng Bàn đã không còn nữa rồi, chủ yếu hiện nay chỉ còn duy trì theo kiểu phong trào phổ cập mà thôi. Với từng ấy con người, bao nhiêu đó anh chị em đam mê yêu thích Bóng Bàn vẫn duy trì niềm đam mê của mình để hoạt động với mục đích thỏa mãn niềm đam mê của mình cũng như nhằm nâng cao sức khỏe để từ đó phục vụ tốt cho công việc của mình và mọi điều khác nữa trong cuộc sống.
Có thể nói rằng trong 5 năm trở lại đây, phong trào Bóng Bàn ở Huế đã phát triển 1 cách tự phát trở lại, với khát vọng đam mê tập thể anh chị em đam mê Bóng Bàn tại Huế đã khơi dậy phong trào Bóng Bàn mà năm xưa đã một thời vang bóng lừng lẫy của các thể hệ đàn anh đi trước. Các giải đấu lớn nhỏ bắt đầu được tổ chức, từ các giải có trong hệ thống của Sở TDTT đến các giải đấu không chính thức (hưởng ứng theo diễn đàn Bóng Bàn), rồi các giải mở rộng mời các đội của các tỉnh bạn,… Đó là công sức của cả 1 tập thể, những con người không làm bên lĩnh vực Bóng Bàn mà chỉ có chung niềm đam mê là yêu thích Bóng Bàn Mà thôi. Thêm vào đó, có các mạnh thường quân chịu chơi chịu chi góp phần tổ chức các giải đấu luôn thành công như mong đợi.
Nối tiếp những thuận lợi đó, tập thể anh chị em cũng thống nhất kêu gọi ủng hộ của các nhà tài trợ (Các hãng thể thao), các mạnh thường quân,… để cùng nhau tổ chức 1 giải đấu mới nằm trong hệ thống chung của diễn đàn Bóng Bàn (bongban.org) đó là giải Bóng Bàn Super League. Từ công tác tham khảo ý tưởng, ý kiến của các tỉnh bạn đã từng tổ chức giải đấu này rồi, đến tham gia góp ý của nhà tài trợ (Hãng thể thao Mizuno), các mạnh thường quân tại Huế như: bác Trường, anh Chiến, anh Mỹ, anh Hà,…. Đã thành lập được Ban tổ chức để chịu trách nhiệm tổ chức giải đấu. Bên cạnh đó anh Hùng, anh Nhân, anh Trung cùng với các anh em khác thường xuyên nghiên cứu mọi việc liên quan đến chuyên môn cũng như công tác tổ chức, từ phân hạng VĐV đến hệ số điểm gán,…..
Cuối cùng mọi công việc cũng đã hoàn tất,thật kỹ càng, chu đáo cụ thể đến từng chi tiết; ban tổ chức đã được thành lập với thành phần 5 thành viên: anh Chiến Trưởng Ban, anh Hùng làm Phó Ban, anh Nhân, anh Trung, anh Phước làm ban viên phụ trách các mảng chuyên môn, trọng tài, khen thường và kỷ luật. Đúng vào lúc 13h30 ngày 2/4/2017 lễ khai mạc giải Bóng Bàn Super League năm 2017 Tranh cúp Mizuno & Sanwei được diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện Sở TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế, các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh và hơn 100 VĐV đến từ 8 câu lạc bộ Bóng Bàn ở Huế, đại diện Ban tổ chức anh Lê Quý Anh Hùng đã dọc diễn văn khai mạc và tuyên bố khai mạc giải đánh dấu đây là sự khởi đầu 1 giải đấu thành công.

View attachment 111745
Mr Nhân đại diện hãng Mizuno tại Huế tài trợ giải

View attachment 111746
Ông Lê Quý Anh Hùng, Phó ban tổ chức giải tuyên bố khai mạc giải

2 . Giải đấu được diễn ra với nhiều biến động đầy hấp dẫn:
Có thể nói rằng, đây là hệ thống giải đặc trưng và riêng biệt chưa từng có từ trước đến nay, cho nên gặp rất nhiều khó khăn cho BTC trong công tác tổ chức từ sân bãi đến chuyên môn, đội ngũ BTC đã làm việc không biết mệt mỏi để từng bước một góp phần cho giải đấu thành công. Để tạo mọi điều kiện hết sức thuận lợi cho VĐV cũng như các đội tham gia giải được tốt, giải phải tổ chức vào buổi chiều ngày chủ nhật các tuần và dự kiến sẽ diễn ra 4 tháng qua 14 vòng đấu sẽ kết thúc.
Với 8 câu lạc bộ tham gia là: CLB Mizuno, Nguyễn Trãi, Song Lực, Nhà Thiếu Nhi, Nhật Lệ, Hương Thủy, Văn Thể Mỹ, Đồng Hải Bakery. Hầu hết lực lượng các đội đồng đều và có đầy đủ các hạng A, B, C, D. Qua mỗi vòng đấu các thứ tự xếp hạng của các đội thay đổi liên tục, yếu tố bất ngờ luôn diễn ra và gay cấn đến phút cuối cùng. Qua 2 vòng đầu tiên 2 đội Song Lực và đội Nhà Thiếu Nhi phần nào thể hiện là đội mạnh với những cá nhân đồng đều nổi trội, cho nên đua nhau xếp hạng đầu của giải đấu. Bên cạnh đó, các đội Nguyễn Trãi, Mizuno, Nhật Lệ đã không thể hiện đúng phong độ của mình khi đã có đánh rơi những chiến thắng đầy tiếc nối. CLB Hương Thủy, Đồng Hải Bakery đã lộ rõ yếu thế của mình khi không có trong tay những VĐV có chất lượng và trình độ chuyên môn cao. Đặc biệt CLB Văn Thể Mỹ đã tạo ra bất ngờ của giải khi sở hữu trong đội hình những VĐV chất lượng và cứng theo đúng nghĩa hạng đã phân, nhưng đã liên tiếp thua cuộc trước các đội được đánh giá thấp hơn mình rất nhiều.
Bên ngoài bàn bóng, cổ động viên tham gia cổ vũ ngày càng đông dần lên, với tính chất của giải đấu cũng như thời gian thuận lợi làm cho giới hâm mộ quả bóng nhỏ thu hút ngày một tăng cao, kéo theo mọi tầng lớp luôn theo dõi thông tin, tin tức của giải đấu.
View attachment 111753 View attachment 111754 View attachment 111755 View attachment 111756 View attachment 111757 View attachment 111758

3. Biến động, dấu hiệu tăng tốc, bức top của các đội.
Bước đầu với mục đích tham gia phong trào vui chơi, khi giải đấu được diễn ra đến vòng 3 trở đi các đội hiểu được tầm quan trọng của giải đấu này về mọi vấn đề cho nên các đội liên tục có sự bổ sung nhân sự chất lượng nhằm để nâng tầm đội bong mình lên. Cụ thể đội Song Lực tuyển các ngoại binh đến từ Quảng Bình, Đà nẵng; đội Hương Thủy bổ sung thêm các cựu binh anh Thuần, anh Chiến hạng A của Huế,.. và các đội khác cũng không kém khi đã kịp thời bổ sung lực lượng cho riêng mình.
CLB Song Lực đã khẳng định mình khi có trong tay những ngoại binh đã tỏ rõ ưu thế khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Với CLB Nhà Thiếu Nhi với lực lượng đồng đều cũng như sự xuất sắc của một số cá nhân đã giành liên tục chiến thắng để xếp vị trí tứ 2 ở bảng xếp hạng. Các đội khác khi bổ sung lực lượng đã có những chiến thắng hấp dẫn, đầy kịch tính và đẩy cao trào chất lượng các trận đấu lên 1 tầm mới. Các trận đấu ngang sức ngang tài đều được diễn ra, từ các VĐV trẻ, đến các cựu binh hạng nặng, vị thế phái nữ không kém phần long trọng trong khi luôn giành các chiến thắng trước các VĐV nam khi tham gia đối đầu.
Từ đó thứ hạng các đội trên bảng xếp hạng liên tục thay đổi ở các vị trí thứ 3 đến thứ 8. Ngựa ô Đồng Hải Bakery được đánh giá là đội yếu nhất bảng nhưng cũng đã có một vài chiến thắng đầy bất ngờ trước các đội khác. Đội Văn Thể Mỹ liên tục nhận các trận thua cung đã vượt khó để có chiến thắng đầu tay. Các đội Mizuno, Nguyễn Trãi, Nhật Lệ, Hương Thủy cũng đã thể hiện phong độ của mình để giành một số trận thắng quan trọng nhằm cải thiện vị trí của mình. Song Lực Club giành 1 mạch chiến thắng nhưng cũng đã bất ngờ ngã gục trước ngựa chứng Nhật Lệ đồng thời đành mất trị trí số 1 của mình vào tay đội Nhà Thiếu Nhi.
View attachment 111759 View attachment 111760

4 . Vòng 7 kết thúc lượt đi của giải: Bất ngờ liên tiếp được xảy ra.
Trước khi bước vào vòng cuối kết thúc lượt đi, các nhóm đầu được lộ ra và tỏ vẻ như muốn bức top nâng khoảng cách với các đội xếp sau như: Nhà Thiếu Nhi, Song Lực, Mizuno, Nguyễn Trãi; nhóm sau gồm Hương Thủy, Nhật Lệ, Văn Thể Mỹ, Đồng Hải Bakery.
Bước vào vòng cuối của lượt đi, với thời tiết mưa ướt không ủng hộ cho các đội tham gia nên đã có liên tiếp bất ngờ đã xảy ra tại đây, khoảng cách giữa 2 top đã được rút ngắn thu hẹp. Đội đứng đầu bảng xếp hạng Nhà Thiếu Nhi với 1 ngày đánh rơi phong độ của “mai cồ” Trung đã gục ngã trước CLB thi đấu thất thường Văn Thể Mỹ với tỉ số 3-4, trong khi đó Con ngựa chiến Song Lực với trận thua đầy bất ngờ của thuyền trưởng Phước trước Dũng “ song gai” Quảng Bình đã có lần thất thủ thứ 2 trước đội Mizuno tỉ số 2-5. Nguyễn Trãi CLB mặc dù tuyển thủ Bảo “xăng dầu” đã có trận thua đầu tiên tại giải nhưng với sự xuất sắc của Bầu Chánh “xịn” đã có tiếp chiến thắng với tỉ số 5-2 trước Nhật Lệ. Hương Thủy với trận này vắng bóng các cựu binh nhưng luôn biết các để có trận thắng với tỉ số 6-1 trước đội đứng cuối bảng Đồng Hải Bakery. Kết thúc vòng lượt đi, vị trí các đội trên bảng xếp hạng đã có thay đổi khi 3 vị trí có giải thưởng được chia đều cho 3 đội đều có 5 trận thắng và 2 trận thua, chỉ hơn nhau điểm số phụ. Số 1 là của CLB Nhà Thiếu Nhi, Nhì là CLB Mizuno, Ba là CLB Song Lực, tiếp theo là Nguyễn Trãi, Hương Thủy, Nhật Lệ, Văn Thể Mỹ, Đồng Hải Bakery.
Cảm ơn những tâm sự, chia sẽ, bình luận của Mr Trung (ansoxvn), là một người phải nói là rất tâm huyết trong làng bóng bàn TT Huế cũng như trong diễn đàn bongban.org (trước đây là traitimonline tiền thân của bongban.org.
Giải Super League Huế lần thứ 1 đã đi được nữa chặng đường và cũng đã đánh giấu một bước thành công của giải, BTC không thể không ghi nhận công sức đóng góp của các thành viên chủ chốt trong BTC như Mr Nhân (nhanhue), Mr trung (ansoxvn), Mr Chánh (vmcxin), Mr Phước (phuocsongluc), Cô Thanh (TT đào tạo VTM), các Lãnh đội ... cùng một số hội viên trong CLB Bóng bàn Mizuno đã đóng góp rất lớn trong quá trình diễn ra giải và đặc biệt hơn nữa là chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, nhà tài trợ đã ủng hộ giải, cùng tất cả các VĐV đã nhiệt tình đăng ký tham gia giải, chính các VĐV mới là những người quyết định sự thành công của giải.

Giải này, được tổ chức lần đầu tiên tại Huế nên trong quá trình tổ chức trước và trong giải BTC không thể tránh những thiếu xót và luôn luôn ghi nhân, thấu hiểu những ý kiến đóng góp của các VĐV để giải được tổ chức hoàn thiện, chu đáo hơn, làm tiền đề và rút ra được nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho giải những năm tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn !
 

Bình luận từ Facebook

Top