Cập nhật kết quả 2013 World Table Tennis Championships, Paris, FRA , 05/13/2013-05/20

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Thời Tam quốc có một Chu Du uấn ức thổ huyết, trước khi chết đã ngửa mặt lên trời than rằng "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng". Đêm qua ở Paris, chắc cũng có người than "trời đã sinh Long sao còn sinh Hậu (Hao). Đêm nay chẳng biết có kẻ lại ngửa mặt than "trời đã sanh Hậu (Hao) sao còn sinh Khoa (Ke)!!!:eek:

Trời đã sinh ra tieuthantien sao còn sinh ra Luong Qua Luong !
 

lephuocyen

Moderator
Chi phối gần hết bóng bàn thế giới nằm gọn trong bức ảnh này ,những gương mặt hảo thủ ,những nhà cầm quân lão luyện : ( cả thế giới bóng bàn ) :

[[url=http://upanh.com/view/?id=ern89j3g0jq] [/URL]
 

Luong Qua Luong

Trung Uý
Trời đã sinh ra tieuthantien sao còn sinh ra Luong Qua Luong !

Ha!ha! Mình làm gì mà bác Tiểu Thần Tiên giận dữ vậy! Nhìn avatar của bác "Tiểu Phương Liều Mạng", "Lượng tiểu phi quân tử, Vô độc bất trượng phu" thì mình đành phải "tam thập lục kế tẩu vi thượng sách"Bia
 

lion

Đại Tá
Thực ra trận chung kết Ma Long vs Zhang Ji Ke sẽ đáng xem hơn, Wang Hao luôn tỏ ra yếu ớt khi găp Zhang Ji Ke, có lẽ trận chung kết sẽ diễn ra chóng vánh trong 5 ván thôi và lần này Zhang sẽ ko còn quá phấn khích đến mức xé rách áo như lần đầu nữa.
Tiếc cho Ma Long, trận bán kết đánh dưới sức mình, tự thua. Bóng bàn là môn đối kháng trực tiếp, nhưng mình vẫn phải vượt qua bản thân mình nữa. Nhìn Ma Long "ke cứng" mà thương quá, quả thuận tay như trời giáng mà ghi quá ít điểm winner so với thường lệ, đối giật lúng túng như Ma Long của 2004 vậy.
Chúc mừng Zhang, người duy nhất trên trái đất có thể thắng được anh bây h đã bị loại.

Công nhận, em thấy cả 3 trận BK WTTC Ma Long toàn bị ke tay trước Wang Hao,
có lẽ tâm lý buộc phải thắng đã khiến Ma Long không còn là chính mình. Hôm qua
có rất nhiều quả Ma Long phán đoán sai, toàn giật hụt hoặc leo lưới, khi cần time
out thì không call.

Với Wang Hao, anh đã VĐ WTTC 2009 rồi nên nói cho cùng, nếu có thua trước
Ma Long ở BK tối qua khi anh đã không còn mạnh mẽ như mấy năm trước cũng
không có gì lạ, chính vì vậy Wang Hao đánh rất thoải mái, rình rập, chắc chắn, đã
ra đòn là Ma Long ngọng đơ luôn.

Còn về danh dự mà nói thì ước muốn được chơi trận CK, giành chiến thắng luôn
là niềm vinh dự của mọi VĐV chuyên nghiệp. Để vào chơi một trận CK danh giá
thì luôn cần nhiều yếu tố hội tụ. Cái Ma Long thiếu tối qua chính là bản thân mình.
 

lephuocyen

Moderator
Lưu Quốc lượng nói với các học trò rằng ngôi vô địch chỉ có 1 mà thôi , hãy chiến đấu hết sức để giành giải quán quân :

[url=http://upanh.com/view/?id=2rna8wbeddn] [/URL]
 

lion

Đại Tá
Em cảm giác năm nay China không mặn mà với giải đôi nam nữ, có lẽ họ làm chính
trị, mục đích là để thế giới bớt ca thán China tham lam ăn hết giải chăng? Tuy nhiên,
việc bộ đôi Triều Tiên giành HCV khiến cả thế giới phải lặng người suy nghĩ.

Về Wang Liqin, em thấy anh này có thái độ hơi thiếu tôn trọng với đối tác đánh mix
double (đôi nam nữ) nên sự kết hợp có vẻ miễn cưỡng không ăn ý. Người ta vẫn nói
"Đội vô địch thắng đội của các nhà vô địch!" cho đánh đôi trong bóng bàn là như vậy.

Giải đôi nam thì Ma Lin đã có trong tay 1 tấm HCV đôi nam tại WTTC 2007 (là giải
đấu nhớ đời của Ma Lin, khi anh đã dẫn Wang Liqin 3 - 1, séc 5 đang dẫn 7 - 1 mà
để Wang Liqin ăn lại 4 - 3) cùng Chen Qi, ngoài ra Ma Lin còn có 2 tấm HCV đôi nam
nữ tại WTTC 2003 (Schlager) và WTTC 1999 (Ma Lin thua Liu GuoLiang 2 - 3) cộng
với giấc mơ tiến sâu vào niềm hi vọng cuối cùng trong sự nghiệp (em đoán thế) bị
cậu bé Matsudaira Kenta (Japan) vùi cho 4 - 1 khiến anh không còn nhiều động lực
nên đành chịu thúc thủ ở trận CK. Bản thân đối tác của anh là Hao Shoai cũng có rất
nhiều vấn đề ở các trận đấu quan trọng (Bác nào xem lại trận TK WTTC 2005 giữa
Hao Shoai và Michael Maze sẽ thấy Hao Shoai cóng như thế nào.)

Đơn nữ chứng kiến Li XiaoXia lên ngôi, bằng chiếc HCV Olympic 2012, Li XiaoXia đã
vinh dự là nữ VĐV bóng bàn thứ 3 trong lịch sử bước vào ngôi đền huyền thoại với
đầy đủ 3 tấm HCV trong bộ sưu tập grand slam trong tay (trước đó là Deng Yaping,
Zhang Yining).

Trờ lại trận CK đơn nam tối nay, nếu ai nói Wang Hao đã già và không còn động lực
hay bị kỵ giơ trước Zhang Jike (3 lần thất bại tại 3 trận CK quan trọng hay tại các
giải Open của ITTF khác) thì em cũng rất đồng tình, tuy nhiên, có lẽ đó chính là động
lực giúp Wang Hao vượt qua để khẳng định mình.

[video=youtube;TG78y1EEgJY]http://www.youtube.com/watch?v=TG78y1EEgJY[/video]
Trận trials này tuy Wang Hao thua, nhưng nếu anh đánh như thế này và như với Ma
Long tối qua thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trận đôi nữ khá cân bằng, nếu Li XiaoXia không buông mình vì đã có tấm HCV thì có
thể sẽ khiến bộ đôi Ding Ning/Liu Shiwen vất vả.
 

Luong Qua Luong

Trung Uý
Trong khi chờ đợi trận chung kết, bà con coi tạm trận này giữa Wang Hao và Zhang Ji Ke. Bác Liu GuoLiang bình luận trận này với nhiều chi tiết về cá tính cũng như lối đánh của 2 VĐV này.
[video=youtube;eau7YiXrj7A]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eau7YiXrj7A[/video]
 

lion

Đại Tá
Lưu Quốc lượng nói với các học trò rằng ngôi vô địch chỉ có 1 mà thôi , hãy chiến đấu hết sức để giành giải quán quân :

[url=http://upanh.com/view/?id=2rna8wbeddn] [/URL]

Hình đẹp quá, nhưng em nhận thấy đây là tấm hình của trận CK Olympic 2012.
 

Nexysahara

Trung Sỹ
Zhang Jike oánh kiểu đó thì 10 Wang Hao oánh cũng không lại !thèm Biathèm Biathèm BiaXu Xin khó chịu vậy mà còn phải ra đi thanh thản ... Haizzz Zhang Jike đúng là gặp thời rồi ! thèm Bia

nhìn thằng KE nó đánh thấy hết muốn đánh bb haha di nhậu
 

Bình luận từ Facebook

Top