BÌNH LUẬN , DỰ ĐOÁN HCM Pre

Drhongson

Đại Tá
Set 4 Minh gác 8/6 và cũng thua ngược
Vào set 5 Thanh chĩa hoàn hồn và dẫn 9/4, kiểu này Nhựa sáng cửa rồi.
kết thúc 11/6
Túi xách TUẤN KHÔI thua Nhựa Tân Thạnh 3/4.
CHÚC MỪNG NHƯA TÂN THẠNH thoát cửa tử vào vòng vòng tứ kết .
Hoan nghênh TÚI XÁCH TUẤN KHÔI đã chơi hết mình vì màu cờ sắc áo , vì tinh thần thể thao cao cả.
Chia buồn với đội NGHĨA THÀNH AC bị loại vì ở 1 bảng tử thần , sơ sẩy 1 tí là vận mệnh trôi theo gió .
 
Last edited by a moderator:

herowood9999

Binh Nhì
Set 4 Minh gác 8/6 và cũng thua ngược
Vào set 7 Thanh chĩa hoàn hồn và dẫn 9/4, kiểu này Nhựa sáng cửa rồi.
kết thúc 11/6
Túi xách TUẤN KHÔI thua Nhựa Tân Thạnh 3/4.
CHÚC MỪNG NHƯA TÂN THẠNH thoát cửa tử vào vòng vòng tứ kết .
Hoan nghênh TÚI XÁCH TUẤN KHÔI đã chơi hết mình vì màu cờ sắc áo , vì tinh thần thể thao cao cả.
Chia buồn với đội NGHĨA THÀNH AC bị loại vì ở 1 bảng tử thần , sơ sẩy 1 tí là vận mệnh trôi theo gió .

Cám ơn Anh Sơn đã tường thuật trực tiếp trận đấu cực cực kỳ gay cấn của bảng B tử thần.
Đội Nghĩa thành AC là đội đã rất rất cố gắng từ đầu đến cuối 12 trận và thậm chí là trận thứ 13 cũng tham gia cùng Túi xách Tuấn khôi ,Thật tiếc cho Nghĩa thành AC ,Thôi thì thua keo này thì bày lại keo sau thôi anh Tòng ơi.
Đội Nhựa Tân Thạnh là 1 đội mạnh các tay vợt đơn rất cứng và đồng đều cả 3 cầu a,b,c Nhưng ở đầu lượt về hơi chủ quan nên cuối lượt về phải gặp kết quả gay cấn và toát mồ hôi hột như hôm nay .
Hai đội Nghĩa thành và Nhựa tân thạnh đều xứng đáng với chiếc vé vào vòng tứ kết .Nhưng đội nhựa tân thạnh đã may mắn hơn đã giành được vé vào trong ,Xin chúc mừng đội nhựa tân thạnh.
 

tongac

Binh Nhì
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Cũng hơi buồn thêm 1 chút (vì trước đó buồn rồi), cơ hội trôi qua tầm tay.
Nhưng ngẫm lại, với thực lực lược đi + lược về NT A.C chơi như vậy là quá tốt rồi, đúng không các bác.
Còn nữa, nếu No sờ ta chịu cho dời ngày thi đấu sang thứ 7 như đội Túi xách Tuấn Khôi hôm nay (?) do NT A.C thiếu chủ lực, thì NT A.C đã có thể tự quyết định số phận của mình rồi.
Cảm ơn đội Túi xách Tuấn Khôi đã thi đấu với tinh thần thể thao cao cả, và đấu quá hay.
Chỉ trách mình tài hèn sức mọn thôi!
Rất cảm ơn các chiến binh dũng cảm của đội NT A.C.
Nhất là trận cuối, khi mất chủ lực và bị No sờ ta không cho dời ngày thi đấu, nhưng các bạn đã thi đấu rất kiên cường, nhất là Khánh - dù là vđv "siêu dự bị" nhưng đã đánh cho Tùng mỗ không còn manh giáp với tỉ số 3-0, mỗi trận không lên quá 5 điểm, để giành chiến thắng chung cuộc 4-3 - rất bản lỉnh!
THUA KEO NÀY TA BÀY KEO KHÁC, sang năm đúng hẹn lại lên nghen "các chiến binh A.C".

Chúc giải thành công tốt đẹp, bye.
 
Last edited:

hoanganhauto

Thượng Sỹ
bảng B quá hấp dẫn. chia buồn cùng đội nghĩa Thành A.C, Chúc các anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải năm sau và những giải sắp tới. CHúc mừng Nhựa Tân Thạnh D đã lọt vào tứ kết.

Vậy điểm danh các gương mặt đã có mặt ở Tứ Kết hạng D Premiership năm nay: CLB Tám Râu, VItaco, Michipsport, Nhựa tân thạnh D, XNDM Sài GÒn, Hoàng HOa Thám D, Ốc Dâu và gương mặt cuối cùng là sự cạnh tranh giữa H&T và Hiệp Thuận Phát ( HIệp Thuận phát cửa vô cực kỳ hẹp nếu dành chiến thắng 7-0 và chờ xét hệ số phụ)
 

Drhongson

Đại Tá
Nghĩa Thành AC mà có chủ lực Tiến thì quá vững . thôi , giải sau làm lại, chia buồn
1 xíu với Tòng , Khánh , Sơn , Đức , Tiến.
Hay là cứ giữ nguyên đội hình đi đánh dạo , lấy các giải khác , dưỡng phong độ chờ sang năm ?
 

Bo.N

Trung Sỹ
Chúc mừng Nhựa Tân Thạnh,... là một đội được đánh giá mạnh rất nhiều so với Túi Xách Tuấn Khôi.
Vì Vậy, chiến thắng của Nhựa là hoàn toàn xứng đáng. Một lần nữa chúc mừng Nhựa Tân Thạnh.

Chỉ tiếc cho Nghĩa Thành AC, các bạn đã mong chờ, cũng như hy vọng Tuấn Khôi sẽ làm một điều j đó?????
Và Tuấn Khôi cũng đã gần như đáp lại sự mong chờ và hy vọng đó. Nhưng thể thao là vậy, cứ tưởng như .. kakakaka
mà lại tuột mất. Thật không thể tin được, nhưng đó là sự thất.
Và kết quả chung cuộc như sau:
Kết quả hạng D bảng B giữa Túi Xách Tuấn Khôi Nhựa Tân Thạnh
1. Vinh vs Thanh: 3/1
2. Minh vs Thông: 0/3
3. Vinh + Hạnh vs Dũng + Vũ: 3/0
4. Long vs Dũng: 0/3
5. Vinh vs Thông: 3/0
6. Khôi + Hạnh vs Thông + Dũng: 0/3
7. Minh vs Thanh: 2/3
Kết quả chung cuộc Túi Xách Tuấn Khôi không thắng Nhựa Tân Thạnh : 3/4
 
Last edited:

FUJISANCO

Trung Sỹ
Chúc mừng Nhựa Tân Thạnh,... là một đội được đánh giá mạnh rất nhiều so với Túi Xách Tuấn Khôi.
Vì Vậy, chiến thắng của Nhựa là hoàn toàn xứng đáng. Một lần nữa chúc mừng Nhựa Tân Thạnh.

Chỉ tiếc cho Nghĩa Thành AC, các bạn đã mong chờ, cũng như hy vọng Tuấn Khôi sẽ làm một điều j đó?????
Và Tuấn Khôi cũng đã gần như đáp lại sự mong chờ và hy vọng đó. Nhưng thể thao là vậy, cứ tưởng như .. kakakaka
mà lại tuột mất. Thật không thể tin được, nhưng đó là sự thất.
Và kết quả chung cuộc như sau:
Kết quả hạng D bảng B giữa Túi Xách Tuấn Khôi Nhựa Tân Thạnh
1. Vinh vs Thanh: 3/1
2. Minh vs Thông: 0/3
3. Vinh + Hạnh vs Dũng + Vũ: 3/0
4. Long vs Dũng: 0/3
5. Vinh vs Thông: 3/0
6. Khôi + Hạnh vs Thông + Dũng: 0/3
7. Minh vs Thanh: 2/3
Kết quả chung cuộc Túi Xách Tuấn Khôi không thắng Nhựa Tân Thạnh : 3/4

Nhìn kết quả thế này, có thể nói thua do cầu 3 đội Túi Xách yếu hơn đội Nhựa. (trận 4)
Chứ đội hình xếp như vậy là quá hợp lý. Cho nên những trận đấu mang tính chất căng thẳng và kịch tính như thế này mới thấy được giá trị của 1 đội hình đồng đều, đoàn kết, 1 cá nhân không làm nên chiến thắng, Chiến thắng là của 1 tập thể.
Chia buồn người AE Nghĩa Thành AC.
Vậy sân Văn Thánh hạng D còn đội Michip, hạng C còn Fujisan-Văn Thánh.
Mong nhận được sự cổ vũ của AE Văn Thánh trong ngày tranh bán kết tại sân XNDM.
 
Last edited:

votgo

Administrator
Hạng C có các đại diện sân nhà ở CLB Văn Thánh, CLB Bệnh viện 175, CLB XNDM (Hà-Cường), CLB Hoa lư (In Tiến thuận - Toàn Cầu Vàng)
Hạng D cũng có đại diện rải đều như CLB Tám Râu, CLB Bệnh viện 175 (Vitaco), CLB Văn Thánh (2 đội), XNDM, CLB Hoàng Hoa Thám, CLB Tân Quý (H&T), CLB Hai Triều Hóc môn (Nhựa TT)

Sân nhà Văn Thánh có tới 3 đội vào vòng trong đã nói lên được quy mô rộng lớn của CLB Văn Thánh, ở sân XNDM luôn có đối thủ mạnh mẽ qua mọi giải, CLB Tám Râu luôn may mắn có mặt ở vòng trong nhiều năm.
Sự ổn định của đại diện CLB Tân Quý lúc nào cũng có đại diện tham gia và đạt kết quả rất tốt, CLB Hoàng Hoa Thám tham gia lần đầu với mục tiêu giao lưu vui khỏe nhưng vẫn đạt được thành tích tốt vượt vào vòng trong nhờ sự vào tinh thần đồng đội và bổ sung lực lượng kịp thời. Các đại diện của CLB 175 và Hóc môn đều làm cho đối thủ e dè tập trung cẩn trọng qua các mùa giải.
Tất cả đối thủ ở vòng trong đều mạnh làm cho mọi dự đoán nhà vô địch của năm trở nên khó khăn hơn hết. Chúc tất cả các đội thi đấu tốt vòng nock-out.

P/s:
Các lãnh đội hạng D nhớ 18h thứ Sáu ngày 24/8 có mặt tại CLB XNĐM để bốc thăm xác định chướng ngại vật trên đường đi của nhà vô địch nhe.
 

Drhongson

Đại Tá
Có lẽ vì chơi dở bẹt , nên mình không được đội nào cho đánh . chính nhờ vậy mà an phận làm khán giả ,
được đi xem nhiều đội nhất , nhiều trận nhất . Vậy cũng vui .
Nhớ những đội , những trận đánh hay trong giải .
Ví dụ như Đội TÀU TỐC HÀNH của Hoàng tàu , Hàn Đức Lương , Quân Vĩnh long, Minh dép
chẳng hạn , nhập cuộc xuất phát chạy băng băng, thắng như chẻ tre , tưởng đâu cán đích sớm ,
ai dè giữa đường tàu bể bánh , Hoàng tàu phải rã ra bán sắt vụn , chờ giải sang năm . hic
 

Drhongson

Đại Tá
Đội DẦU KHÍ của Minh Thi , Duy cà mau , Lê Trung Thắng ra quân chuệch choạc 1 xíu trước ACB ,
nhưng sau đó luôn là vật cản đáng gờm cho các đội ứng viên vô địch, Thi , Duy luôn có những trận thắng oanh liệt.
Đội Dầu khí nữ cũng trổ hết năng lực , làm các đội nam hăng hái chiến đấu , góp phần làm đẹp cho giải đấu
năm nay .
chắc BTC phải có 1 giải khuyến khích cho 1 đội toàn những bông hoa đẹp .
 

Drhongson

Đại Tá
Đội VĂN THÁNH GIA ĐỊNH của Vũ bình hoà , Minh điện , HẢI VI , Tuấn Anh, Nghĩa FBI , luôn chơi ổn định,
lực lượng mạnh đều , tiếc là bị cái dớp gì mà thường hay thua ngược , có lẽ là số phận chăng .?
mình thấy nhiều trận Vũ gác trước Quân Vĩnh long , Duy Cà mau ,... Vũ luôn có điểm quyết định trước nhưng
luôn thua ngược đáng tiếc ...
 

Drhongson

Đại Tá
MITADOOR là 1 đội toàn những chiến tướng trẻ , woánh sân khách hăng như sân nhà ,
những Hoàng Linh , Nguyễn Linh , Vũ , Tuấn đã để lại dấu ấn đậm nét ,
làm nên 1 thương hiệu mạnh , đáng gờm với bất cứ đội nào .
Giải sau ắt hẳn làm nên chuyện lớn chứ chả đùa.
 

Drhongson

Đại Tá
Mình và nhiều khán giả đã để ý tới Nhựa TÂN THẠNH ngay từ đầu giải ,
đội hình quá cứng cựa với cáo già Trần Hoàng Quân , sói già Hóc môn Minh Trí ,
hợp cùng Lâm Quang TRường đang lên tay vù vù ,mới vô địch hạng B. ,
Sáng thì vừa dằn túi chức vô địch Phú thọ open.
đội luôn là hòn đá tảng ngăn bước tiến của bất cứ đội mạnh nào . Nhớ trận lượt đi thắng ACB 4/3 ,
lượt về coi như trận chung kết sớm lại thua 3/4 trong gang tấc , hụt chức vô địch .
Đành an ủi với chức vô địch giải Thiên phú hưng Vĩnh long tháng trước
và giải nhì cúp Bình thuận của Hoàng Quân hôm rồi vậy .
Đây là đội hình từng đoạt nhiều giải thưởng nhất trong vòng 6 tháng qua.
Nhựa Tân Thạnh đạ để lại ấn tượng cực mạnh , hoan hô các bạn
 
Last edited by a moderator:

lam quang

Trung Sỹ
Nhớ trận lượt đi thắng dễ ACB 6-1

Khâm phục trí nhớ chú Sơn thiệt, đội nào có bao nhiêu thành tích đạt được chú Dr.Sơn đều nhớ hết, xứng đáng danh hiệu "khán giả ngồi lì nhất" Bia. Nhưng mà nếu kết quả lượt đi với ACB giống như chú nói thì tình hình sẽ khác nhiều lắm rùi, hihi.
 

Drhongson

Đại Tá
uh , mình nhầm , lượt đi 4/3 , máy tính bị pan , giờ mới vô sửa lại được .
Lượt về thua 3/4 , nhiều thời điểm chức vô địch như nằm trong tầm tay đội này
lúc lại chuyển sang đội khác , kịch tính quá héng .
 

Drhongson

Đại Tá
Đội ACB với đội hình trẻ nhất ,sung nhất , nhập cuộc đầy khí thế , thắng nhiều trận tỉ số rất đậm.
Khoa đen , , Huy Bằng , Anh Đức , Nhân , Phương nhí làm nên 1 tập thể hùng mạnh và đầy tính chiến đấu .
có lúc hơi chùng xuống , nhưng đội ổn định lại ngay và thành tích lại thắng giòn giã ,
nhất là lượt về Phương nhí tham gia đều đặn hơn thì đội hình càng cứng.
Có lẽ suốt giải chỉ có NHỰA TÂN THẠNH là đối thủ khó chịu nhất , luôn cạnh tranh chức vô địch tới trận
derby trên sân Hoa lư mới ngã ngũ thành bại trong set cuối cùng của Khoa đen trước Trần Hoàng Quân,
âu cũng là 1 tín hiệu vui khi tiểu tướng mới nổi kịp tiếp bước đàn anh tiền bối ,
tre già còn cứng cựa mà măng đã kịp vươn cao .
Xem ACB woánh trận nào cũng thấy thích , vì lối chơi hiện đại dũng mãnh , tấn công và tấn công hừng hực khí thế.
CHÚC MỪNG ACB
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Thật khó đoán vòng bán kết hạng C .
Đôi nào cũng ghê gớm.
Hà Cường có Tài Bình dương vững vàng chắc chắn , Bảo Vũng tàu bén nhọn dũng mãnh , cặp đôi Tú .Tuấn
kinh nghiệm già dặn bản lãnh cao cường đánh đôi với nhau lâu đời.
Chưa kể mấy con bài dự bị chiến lược Cưong anti, Hà kuồng phong ... đầy bí ẩn sẵn sàng xung trận bất cứ lúc nào.
 

Drhongson

Đại Tá
Đội club 175 luôn là 1 ẩn số lớn , có vẻ Phước Thịnh là bài toán khó giải nhất cho các đối thủ.
Văn Công Thắng ngày càng vào phom , mùa này có vẻ chẳng biết ngán ai .
Phúc gà rù , Q.Thịnh ,và bông hoa đẹp Phước Đài (nữ tướng duy nhất của hạng C)
luôn sẵn sàng chiến đấu .
Đội này chơi theo kiểu 1 xanh cỏ , 2 đỏ ngực , chiến hết mình . đúng tinh thần của quân đội .
nếu không thương binh tử sỹ thì sẽ thành anh hùng nhất đẳng . hì
 

Drhongson

Đại Tá
Đội FUJISAN-VĂN THÁNH là 1 tập thể trẻ khoẻ đồng đều , kỹ thuật tốt .
có vẻ Lưu Trường Thành và Bảo
là điểm nhấn bén nhọn nhất .
Thành Lâmđồng , Bùi Tuấn Anh , Phục Hương tràm cũng luôn là những con bài chiến thuật khó lường ,
khi sung sức họ chẳng ngán ngại bất cứ đối thủ nào.
 

Drhongson

Đại Tá
INTIẾN THUẬN -TOÀN CẦU VÀNG tập trung binh lực hùng hậu bậc nhất .
Những An Tây ninh, Danh Đà lạt vô cùng khéo léo tinh tế ,
Hiếu Phan thiết kỹ thuật tốt , thể lực sung mãn.
Lượt về lại bổ sung Nghĩa Liên Kiệt là 1 con sói già từng hạ nhiều tay vợt danh tiếng hạng B.
Đội này lại có mấy ông bầu máu lửa luôn theo sát động viên chăm chút ,
tạo nên sức mạnh khó lường .
 

Bình luận từ Facebook

Top