Bên lề trận đấu HÙNG GÀ QNAM VS BẢO CẦU VỒNG ĐN

nam_chem

Trung Uý
Để tiện cho việc theo dõi và cập nhật thông tin trước trận đấu căng thẳng sẽ diễn ra giữa hai cao thủ nam_chem xin mạo muội biết gì viết nấy mong các đồng môn chém nhẹ tay và thêm ý kiến vào nha.
Bảo Cầu Vồng Đà Nẵng được biết là một cao thủ đã và đang thống trị tại Đà Nẵng; với những quả giậc sung chặn đẩy đều 2 càng nên có thể nói là khó tìm ra điểm yếu.
Về phía Hùng Gà Tam Kỳ điểm mạnh giậc đều 2 càng tuy nhiên được mệnh danh là TÀU LỬA BẮC NAM nên khi gặp bảo chắc chắn sẽ phải tốn nhiều sức lực hơn các trận khác.
Bênh cạnh trận đấu này còn một trận mà giới bóng bàn Quảng Nam và Đà Nẵng không thể không nhắc đến là trận gặp gỡ và giao lưu giữa hai lão làng trong giới bóng bàn Quảng Đà: drmatchetzoola vs Bác Nguyễn Phê. Đây chính là trận đấu đại diện cho tinh thần giao lưu thâm tình mà Đà Nẵng và Quảng Nam như là hai anh em. Xét về khía cạnh bác drmatchetzoola đang sở hữu ĐỘC ÁC KIẾM nên sẽ có phần nào gây khó khăn cho đối phương, với sự di chuyển linh hoạt oánh hết mình (cấm khán giả đứng gần) thì phía bên kia chắc chắn sẽ rất mệt khi buộc phải theo nhịp độ trận đấu. Còn về phía Bác Nguyễn Phê là người dày dạn kinh nghiệm trong trận mạc sẽ được tận dụng tối đa để đối phó; mặt khác với những quả giậc bóng xoáy lên và xuống hiệu quả chắc rằng bác drmatchetzoola cũng sẽ phải thận trọng trong trận đấu.
Xét về toàn diện thì trận đấu này đều có sự căng thẳng và kịch tính mặc dầu có những tính chất khác nhau.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Hùng Gà Quảng Nam và Drmatchetzoola

 

drmatchetzoola

Đại Tá
Trần Phạm Quốc Bảo

Giới BB hay gọi là Bảo "Cầu vồng": Cây cầu này bây giờ không còn nữa, nhưng biệt danh Bảo CV có lẽ là mãi mãi, vì anh ấy có thể đứng đầu hạng A của thành phố nhiều cầu đẹp này. Chiến thuật của anh ta có thể như sau (suy diễn cá nhân):

Chủ yếu sử dụng tốc độ và sức mạnh tấn công thuận tay và đẩy chặn trái tay, đồng thời kết hợp sự biến đổi điểm rơi và biến đổi nhịp độ để áp chế và điều động đối phương nhằm tranh thủ chủ động hoặc giành điểm. Chiến thuật đẩy công là chiến thuật chủ yếu của cách đánh đẩy trái công phải để đối phó lại với cách đánh loại hình công kích. Những vận động viên bóng bàn có năng lực đẩy chặn tấn công 2 mặt và kết hợp công cắt, …v.v thường sử dụng loại chiến thuật này.

+ Đẩy, công bóng đều cần có sự biến đổi đường bóng, biến hóa điểm rơi và biến hóa nhịp độ. Đây là phương pháp chủ yếu của chiến thuật đẩy công giành chủ động và tạo ra cơ hội đập vụt bóng giành điểm.

+ Đẩy chặn: Nói chung lấy ép trái tay của đối phương làm chính. Sau đó đột ngột đổi sang ép thuận tay để tạo ra cơ hội tấn công. Nếu như thuận tay của đối phương tương đối kém thì mới có thể dùng đẩy ép thuận tay của đối phương làm chính.

+ Trong đẩy chặn có thể đột ngột đẩy tăng lực vào trung lộ của đối phương làm cho đối phương khó có thể dùng sức đánh trả. Sau đó có thể dùng đập vụt thuận tay hoặc né người đập vụt.

+ Khi gặp đường bóng có cơ hội tấn công cần quyết đoán đập vụt. Đây là biện pháp chủ yếu để giành điểm của chiến thuật đẩy công.

+ Chiến thuật đẩy công phải kiên trì bán gần bàn, lại không thể phòng thủ “chết” ở gần bàn. Cần phải nắm được sự thay đổi vị trí giữa gần và vừa bàn, nắm vững nhịp độ đối công.

+ Chiến thuật đẩy công đối phó với cách đánh giật líp bóng, nên kiên trì xa bàn là chính. Dùng đẩy nhanh và đẩy chăn tăng, giảm lực, khống chế điểm rơi thừa cơ dùng líp bóng phản công gần bàn hoặc đập vụt giật vồng với sức mạnh trung bình sau đó chuyển sang tấn công liên tục thuận tay.
"Ghi lại từ một nghiên cứu và sưu tầm"
 

nam_chem

Trung Uý
Giới BB hay gọi là Bảo "Cầu vồng": Cây cầu này bây giờ không còn nữa, nhưng biệt danh Bảo CV có lẽ là mãi mãi, vì anh ấy có thể đứng đầu hạng A của thành phố nhiều cầu đẹp này. Chiến thuật của anh ta có thể như sau (suy diễn cá nhân):

Chủ yếu sử dụng tốc độ và sức mạnh tấn công thuận tay và đẩy chặn trái tay, đồng thời kết hợp sự biến đổi điểm rơi và biến đổi nhịp độ để áp chế và điều động đối phương nhằm tranh thủ chủ động hoặc giành điểm. Chiến thuật đẩy công là chiến thuật chủ yếu của cách đánh đẩy trái công phải để đối phó lại với cách đánh loại hình công kích. Những vận động viên bóng bàn có năng lực đẩy chặn tấn công 2 mặt và kết hợp công cắt, …v.v thường sử dụng loại chiến thuật này.

+ Đẩy, công bóng đều cần có sự biến đổi đường bóng, biến hóa điểm rơi và biến hóa nhịp độ. Đây là phương pháp chủ yếu của chiến thuật đẩy công giành chủ động và tạo ra cơ hội đập vụt bóng giành điểm.

+ Đẩy chặn: Nói chung lấy ép trái tay của đối phương làm chính. Sau đó đột ngột đổi sang ép thuận tay để tạo ra cơ hội tấn công. Nếu như thuận tay của đối phương tương đối kém thì mới có thể dùng đẩy ép thuận tay của đối phương làm chính.

+ Trong đẩy chặn có thể đột ngột đẩy tăng lực vào trung lộ của đối phương làm cho đối phương khó có thể dùng sức đánh trả. Sau đó có thể dùng đập vụt thuận tay hoặc né người đập vụt.

+ Khi gặp đường bóng có cơ hội tấn công cần quyết đoán đập vụt. Đây là biện pháp chủ yếu để giành điểm của chiến thuật đẩy công.

+ Chiến thuật đẩy công phải kiên trì bán gần bàn, lại không thể phòng thủ “chết” ở gần bàn. Cần phải nắm được sự thay đổi vị trí giữa gần và vừa bàn, nắm vững nhịp độ đối công.

+ Chiến thuật đẩy công đối phó với cách đánh giật líp bóng, nên kiên trì xa bàn là chính. Dùng đẩy nhanh và đẩy chăn tăng, giảm lực, khống chế điểm rơi thừa cơ dùng líp bóng phản công gần bàn hoặc đập vụt giật vồng với sức mạnh trung bình sau đó chuyển sang tấn công liên tục thuận tay.
"Ghi lại từ một nghiên cứu và sưu tầm"
Nếu đây là điểm mạnh của Bảo cầu vồng thì Hùng gà ắt khắc chế được, theo bác trận này Hùng gà tâm lý thoải mái cộng với sự đầu tư từ bên ngoài thì phần thắng sẽ thuộc về ai?
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Nguyễn Phê

Anh em thân quen ở địa phương và lớp học anh ấy trước đây thường gọi với cái tên trìu mến là Phê Bò, từ khi vào giao lưu Quảng Nam được gọi là Nguyễn Phế (vì anh nhậu quá nhiệt tình đến khi thành phế nhân và tiêu diệt làm nhiều người tàn phế mới về, trong đó có drmatchetzoola về húp cháo 3 ngày sau mới cầm vợt được). Anh ấy là người hiền hậu, hồn nhiên, đặc biệt học giỏi và kinh doanh giỏi, anh ta đi đến đâu cũng đem đến sự an lành vui vẻ như Phật Di lặc (nhìn mặt ảnh thì biết). Anh Phê có lối đánh vô tiền khoáng hậu, địch thủ không biết đâu mà mò. Nếu thực lực thì nguyễn Phê có thể chấp Dr mặt gớm chết khoảng 2 điểm. Anh ấy xếp hạng nhì C1 Đằ Nẵng (tính từ dưới lên) theo bảng phân hạng của nickname Cải Tạo Bóng Bàn. Hẹn!

 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Nếu đây là điểm mạnh của Bảo cầu vồng thì Hùng gà ắt khắc chế được, theo bác trận này Hùng gà tâm lý thoải mái cộng với sự đầu tư từ bên ngoài thì phần thắng sẽ thuộc về ai?

Chắc chắn phần thắng thuộc về ... "Từ bên ngoài"
 

nam_chem

Trung Uý
Đúng thật! Bác Phê chiến đấu bàn tròn quá tốt, sau khi kết thúc trận đấu bác drmatchetzoola nên bảo trọng kẻo bị long thể bất an. Mà e nghĩ trận đấu này chắc hấp dẫn lắm đây bởi ĐỘC ÁC KIẾM của bác quá quái chiêu.
 

bongban-vn

Trung Sỹ
Sự kiện thông tin trận đấu giữa Bảo ĐN Vs Hùng tam kỳ đang rất nóng,,hiiii. Do các Ae quảng nam lập nên đến 3 topic để nói về trận này, nhưng sao thấy Ae ĐN im lặng không vào khớp lệnh nhỉ ,,,,!!!
 

nam_chem

Trung Uý
Sự kiện thông tin trận đấu giữa Bảo ĐN Vs Hùng tam kỳ đang rất nóng,,hiiii. Do các Ae quảng nam lập nên đến 3 topic để nói về trận này, nhưng sao thấy Ae ĐN im lặng không vào khớp lệnh nhỉ ,,,,!!!
Cao thủ thường hay ẩn mình....
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Hôi An- nơi hội tụ của AE Quảng Đà!

Dòng sông Thu -Vu đổ ra biển Cửa Đại và, trở nên mênh mông . Bóng bàn nó cũng "vô thường" và ảo diệu. Cuộc gặp sẽ rất thú vị khi "chai-lọ" qui ra nước và cũng trả về với biển khi ta "tắm mình"!. chúc các ACE Quảng Đà giao lưu vui và thân thiện nhé.
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Cao thủ thường hay ẩn mình....

Người cao thủ và chánh đạo: gọi chung là người cao đạo thường lấy sự im lặng làm đầu. Giống như phim kiếm hiệp cao thủ thường im lặng, ẩn mình dưới trăng luyện công, mài kiếm và đọc tiểu thuyết: Những con chim ẩn mình chờ chết (The thorn bỉds) của Colleen McCullough.
 

ngphe

Moderator
Anh em thân quen ở địa phương và lớp học anh ấy trước đây thường gọi với cái tên trìu mến là Phê Bò, từ khi vào giao lưu Quảng Nam được gọi là Nguyễn Phế (vì anh nhậu quá nhiệt tình đến khi thành phế nhân và tiêu diệt làm nhiều người tàn phế mới về, trong đó có drmatchetzoola về húp cháo 3 ngày sau mới cầm vợt được). Anh ấy là người hiền hậu, hồn nhiên, đặc biệt học giỏi và kinh doanh giỏi, anh ta đi đến đâu cũng đem đến sự an lành vui vẻ như Phật Di lặc (nhìn mặt ảnh thì biết). Anh Phê có lối đánh vô tiền khoáng hậu, địch thủ không biết đâu mà mò. Nếu thực lực thì nguyễn Phê có thể chấp Dr mặt gớm chết khoảng 2 điểm. Anh ấy xếp hạng nhì C1 Đằ Nẵng (tính từ dưới lên) theo bảng phân hạng của nickname Cải Tạo Bóng Bàn. Hẹn.

Chaò BS Minh .
Thật sự mình cũng quên câu chuyện bữa đó trên bàn tiệc may nhờ An Còi nhắc lại , hôm nay vào mạng được cậu nhắc tiếp mình mới nhớ .Trận của Bảo và Hùng thì mình không biết có xảy ra hay không vì không phụ thuộc vào mình .Còn mình với cậu thì oke thôi ,thời gian và địa điểm cậu cứ chọn miễn phù hợp với thời gian của anh em là được .Nếu có thua thì phải chung bia nhưng được nghe Cậu Hát và Đàn thì cũng như hòa vốn có chi đâu mà ngại .Ngày tái ngộ chắc phải sữa lại câu thơ của BS Minh là Bia nuôi phần xác , hát nuôi phần hồn quá .
Thôi cứ khớp lệnh : Có sá gì thôi nhé một cơn say .Ta rót hết bốn phương vào một hủ .
Khi đi nhớ nói các bạn vừa rồi cùng tham gia cho vui , nhất là hai bạn gái tửu lượng thật là cao
Hy vọng ngày gặp lại sẽ là ngày :

Say đi Minh uống cạn một chén quỳnh
Đàn lại khúc Nguyễn Phê ngày tượng ngộ
Nghe khổ lụy nép ngàn hoa phổ độ
Múa vợt thần đường kiếm hóa vô chiêu
Giơ hai tay không vốc được nắng chiều
Sao thắp lửa hôn lại vò rượu quý
Sá chi nữa chuyện được thua còn mất
Bia còn đó chưa nhấp đã mềm môi
Thân ..
 
Last edited:

daklak1974

Binh Nhì

Thì ra là a Hùng này,trước đây các giải ở Daklak,Phú Yên rất hay gặp anh ta.Lúc trước thấy ảnh đánh rất nhiều giải,đánh rất máu lửa và lì lợm,nhớ giải ở Phú Yên năm nào anh ta đã từng làm cho mấy cao thủ ở DakLak phải rơi lệ trong những trận đấu sống còn.Lâu quá nhìn lại thấy a Hùng mau già quá sợ không còn độ nhạy như trước chắc không vượt qua được sức trẻ của đối thủ,chứ cách đây khoảng 4-5 năm về trước thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.Nghe nói vừa rồi Bảo thắng được Việt Hưng Yên thì chắc a Hùng cũng ra đi theo Việt thôi,theo mình Bảo sẽ thắng.
Thông tin về trận đấu này ae QN-ĐN cập nhật thường xuyên cho bà con ở xa theo dõi với,hẹn gặp các ae quê ngoại một ngày đẹp trời.
 

Radical

Moderator
Chào anh Daklak1974 !

Khoảng 20/4 em có giải hội thao Vietinbank khu vực miền Trung-Tây nguyên ở Buôn Mê Thuột, anh cho em xin số điện thoại để liên hệ giao lưu với anh em Dak Lak cho vui ạ. Lúc trước Chiến nó hay đánh cho Vietinbank Dak Lak, năm nay em không thấy trong danh sách đăng ký chắc bận gì rồi.

Sorry chủ topic nhé.
 

thaythuydn

Đại Tá
Anh em thân quen ở địa phương và lớp học anh ấy trước đây thường gọi với cái tên trìu mến là Phê Bò, từ khi vào giao lưu Quảng Nam được gọi là Nguyễn Phế (vì anh nhậu quá nhiệt tình đến khi thành phế nhân và tiêu diệt làm nhiều người tàn phế mới về, trong đó có drmatchetzoola về húp cháo 3 ngày sau mới cầm vợt được). Anh ấy là người hiền hậu, hồn nhiên, đặc biệt học giỏi và kinh doanh giỏi, anh ta đi đến đâu cũng đem đến sự an lành vui vẻ như Phật Di lặc (nhìn mặt ảnh thì biết). Anh Phê có lối đánh vô tiền khoáng hậu, địch thủ không biết đâu mà mò. Nếu thực lực thì nguyễn Phê có thể chấp Dr mặt gớm chết khoảng 2 điểm. Anh ấy xếp hạng nhì C1 Đằ Nẵng (tính từ dưới lên) theo bảng phân hạng của nickname Cải Tạo Bóng Bàn. Hẹn!

http://i1273.photobucket.coét m/albums/y402/saigonfc1/du_lich_da_nanvs g_quang_nam/IMG_6588_zps51c35f21.jpg
Ưu điểm của NguyenPhe là cú giật xoáy bên phải rất đều.Đồng thời cú giao bóng khá độc,tuy dưới luật một tí thôi.Nhưng gót chân Achille của NguyenPhe là nếu đối phương dùng mặt phản xoáy gai đặc biệt là SuperBlock của drNeubauer chận lại cú giật,thì bóng trả lại như người say rượu,mười quả Phe nhào vào giật tiếp dều bị thua hết 9 quả.Nay nếu kèm theo ĐỘC ÁC KIẾM thì NguyenPhe càng dể bò và lết nửa.
Còn trận Hùng gà vs Bảo CV,thì theo mình nghỉ Bảo phải chấp Hùng gà 4-5-4 mới 5/5.Vì suy ra thì Hùng gà bà Luận Tam kỳ củng tương đương với Nam điện đệ tử của mình mà thôi.Mà Bảo phải chấp Nam điện 4-5-4 mới cân sức.Để thêm phần hấp dẩn,mình đề nghị nên thiết kế để Hùng gà bà Luận TK gặp Nam điện như món khai vị trước khi vào đại tiệc.Trận mở đầu nên diển ra ở CLB Sông thu Đà nẳng..Đặc biệt Nam điện không thích cơm gà bà Luận mà thích lẩu dê Hoàng nhậu với rượu đế.Hehehe
 
Last edited:

Taulai

Thiếu Uý
Kính gởi Thầy Thụy!
Bất luận xưa nay Quảng Nam-Đà Nẵng là một và những tín đồ của môn bóng nhựa ở QN-ĐN đều là đệ tử của Thầy.Ai cũng biết Thầy có một niềm đam mê vô tận,rất tâm huyết và nắm rất rõ về tình hình bóng bàn của chúng ta hiện tại.Trận đấu giữa Ông Mặt Chết và Ông Phê là trận ngoại giao giữa 2 Ông có công rất lớn trên forum chúng ta và trên bàn nhậu,trận đấu với Nam Điện Thầy yên tâm sẽ có người khác tiếp chiến vì dù sao đây cũng là trận giữa 2 đối thủ ngang cơ nhau.
Theo quan điểm của đệ thì Nam Điện chưa phải là đối thủ của Hùng nên việc Bảo chấp Hùng 4 quả là lẽ thường tình.Nếu trận đấu này diễn ra thì ngân lượng và quân lương tốn không nhỏ nhưng cũng không phải lớn lắm,theo đệ(cháu) thì vấn đề là sau trận đấu sẽ là cái gì.Chiến tranh luôn tàn khốc,"máu đổ,đầu rơi" và thậm chí người ta không chừa bất cứ một thủ đoạn nào nhưng sau đó thì sao,chúng ta có những cái bắt tay hữu hảo hay không,các ACE trong giới bóng bàn ĐN,QNa nghĩ về nhau ra sao.Đệ tử hy vọng dù kết quả trận đấu ntn thì đây là dịp để AE bb ĐN sẽ có cái nhìn khác về bb QNa.
Đệ(cháu) thấy đây là trận đấu căng thẳng và rất đáng xem,chúng ta đều yêu cái đẹp của kĩ thuật và cảm phục sự lì lợm của các chuyên gia đánh độ-tất cả đều có trong trận đấu này.Điều đặc biệt nữa là trận đấu được tổ chức trên sân trung lập,1 nơi có âm thanh,ánh sáng,con người hoàn toàn khác,nơi tuỵệt vời để cả 2 người thể hiện hết tất cả khả năng thật sự của mình.Nhiều người cho rằng đây là trận đấu 2 ĐƯỢC 4 KHÔNG VÀ 4 ĐƯỢC 2 KHÔNG.
Vài suy nghĩ của bản thân về trận đấu này,nếu có điều chi sai mong Thầy và những AE xem xong bỏ qua cho.Chúc Thầy luôn khỏe,e cũng la một người con Hội An-đồng hương với Thầy đấy.

Chào Thầy
Sang-Clb bb Tam Kỳ
 

nam_chem

Trung Uý
Ưu điểm của NguyenPhe là cú giật xoáy bên phải rất đều.Đồng thời cú giao bóng khá độc,tuy dưới luật một tí thôi.Nhưng gót chân Achille của NguyenPhe là nếu đối phương dùng mặt phản xoáy gai đặc biệt là SuperBlock của drNeubauer chận lại cú giật,thì bóng trả lại như người say rượu,mười quả Phe nhào vào giật tiếp dều bị thua hết 9 quả.Nay nếu kèm theo ĐỘC ÁC KIẾM thì NguyenPhe càng dể bò và lết nửa.
Còn trận Hùng gà vs Bảo CV,thì theo mình nghỉ Bảo phải chấp Hùng gà 4-5-4 mới 5/5.Vì suy ra thì Hùng gà bà Luận Tam kỳ củng tương đương với Nam điện đệ tử của mình mà thôi.Mà Bảo phải chấp Nam điện 4-5-4 mới cân sức.Để thêm phần hấp dẩn,mình đề nghị nên thiết kế để Hùng gà bà Luận TK gặp Nam điện như món khai vị trước khi vào đại tiệc.Trận mở đầu nên diển ra ở CLB Sông thu Đà nẳng..Đặc biệt Nam điện không thích cơm gà bà Luận mà thích lẩu dê Hoàng nhậu với rượu đế.Hehehe
Chào thaythuydn!
Thầy phân tích rất đúng, tuy nhiên trong một trận đấu căng thẳng mà bên nào tâm lý vững vàng thì chênh lệch 4-6 có gì là khoảng cách đâu; Theo bản thân em nghĩ trận chiến này xảy ra sẽ rất kịch tính bởi Bảo CV là cao thủ trong giới bóng bàn Đà Nẵng, có quá nhiều ưu điểm lại ít nhược điểm để đối thủ khai thác, mặt khác Bảo cũng là cây vợt chinh chiến nhiều trận kiểu như thế này nên khi xung trận ắt hẳn sẽ không nặng nề về tâm lý; Còn phía Hùng gà Tam Kỳ được sự hậu thuẫn của cả bên ngoài cả bên trong (luôn tôn trọng đối thủ) nên khi ra trận chắc chắn sẽ có một tâm lý rất vững vàng, Bên cạnh đó còn có thể nói thêm một tý nữa: Hùng gà cũng là cây vợt từng chinh chiến nhiều chiến trường nên độ lỳ lợm có thể nói không cần bàn cãi. Hy Vọng trận đấu này sẽ rất kịch tính và rất hay. Mặc dù ai thắng cũng được nhưng chắc hẳn đây sẽ gắn bó thêm thâm tình đoàn kết, gắn chặt thêm tình anh em mà trước đây mọi người trên cả nước vẫn hay gọi cái tên chung: QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG.
Trân trọng chào thầy!
 

Bình luận từ Facebook

Top