bàn về bóng bàn nghệ an

chuasonlam

Binh Nhì
Nghệ an,cái nơi của miền đất hiếu học,cái nơi của thể thao,đặc biệt là bóng đá,nhưng khoảng 10 năm đổ lại đây thì phong trào bóng bàn cũng đang phát triển rầm rộ,cũng ở mảnh đất này đã sinh ra một số tài năng như Hồ Khánh Lâm (lâm con),Ngô sỹ Hải (hải phiên),Lê Ngọc Hùng(Hùng Dô) và một số các anh khác của nhứng năm 83 về trước,về sau các anh ko theo sự nghiệp thể thao nhưng các anh là một tượng đài,là khuôn mẫu cho thế hệ bóng bàn hàng đầu của nghệ an.
sự kế tiếp cho bóng bàn nghệ an tự hào cho vđv trẻ tài năng Hà Minh Tuấn,đất nghệ rất tự hào vì Tuấn đã từng nằm trong thành viên đội tuyển quốc gia,chỉ tiếc là con đường vinh quang của Tuấn quá ngắn.
Sau Tuấn lại xuất hiện thêm nhấn vật mới,một người mà cả làng bóng bàn việt nam ko ai ko biết đến với một cái tên rất dễ nhớ,Thắng Đen,Thắng đen ko được tập tành chuyên nghiệp,là lứa vđv cuối cùng của bóng bàn nghệ an(bóng bàn nghệ an giải tán năm 1996),Cu đen chỉ tập được vài năm khi nghệ an chính thức xoá sổ bộ môn bóng bàn.Thắng đen đến bây giờ vẫn là nỗi kinh hoàng cho nhiều tên tuổi bóng bàn trong nước.(chỉ là bóng bàn nghiệp dư)
Tiếp theo là một vài tên tuổi cũng đc xem là tàm tạm như: Cường Bé nhưng giờ cũng đã xuống tay nhiều( Cường bấy giờ là giảng viên ĐHTT Hà Tây),Bằng trẻ,Bằng trẻ giờ hết thời ko còn đạt được phong độ như những năm 2005-2006 vì Bằng đã lên núi ẩn cư (Bằng bây giờ là cán bộ Thống kê huyện Kỳ Sơn-NA)
Nghệ an vẫn là cái nôi của nhân tài khi xuất hiện Đức (Tương Dương)Tùng (híp hốp) và một số tay vợt trẻ như Hoàng Anh,Hiền (cận) và một số tay nũă nhưng còn non như Trung Cận,Cu tý,..
Điểm mạnh là phong trào có người tiếp nối,nhưng điều buồn nhất là tại nghệ an ko thật sự có một CLB Bóng bàn cho đúng nghĩa,cả một tỉnh Nghệ an to lớn mà ko có nổi một CLB,quá đáng buồn cho nhứng ai đam mê,mới đây có anh Văn kẹo đã thành lập một clb nhưng cũng chỉ có 3 bàn có thể nói clb của anh Văn kẹo là clb nhỏ đầu tiên của bóng bàn nghệ an.Trong khi đó,ở Quảng Bình một thành phố bé nhỏ nhưng có đến 3 clb,clb ít nhất cũng có 3 bàn,Thanh Hoá,Huế,Đà Nẵng...,đi tham quan các clb của Tỉnh bạn rồi nhìn thấy ở nghệ an mà buồn.
Nhưng được cái là các anh chị lớn tuổi đam mê bóng bàn ở nghệ an rất vui và đam mê thực sự,họ là những người làm cho bóng bàn nghệ an luôn luôn phát triển và làm cho không khí càng vui hơn khi liên tục tạo ra các giải nhỏ nhằm khai thông cho sự bế tắc của bóngbàn nghệ an.
Nghệ an nếu có vài clb như các tỉnh khác thì sẽ xuất hiện rất nhiều những tay vợt như Thắng đen hay Hà Minh Tuấn.
 
Last edited:

thanhcy

Binh Nhì
Nhân đọc về bài chuasonlam viết về bóng bàn Nghệ an và hôm trước tôi cũng nói vài điều về bóng bàn Nghệ an tham dự giải Đà Nẵng Open năm 2012 trong đó có 3 VĐV là Bằng, Tùng và Đức tham gia giải đánh hạng B. Phải nói rằng Nghệ an là nơi sinh ra rất nhiều tài năng về các môn thể thao trong đó có cả môn bóng bàn. Nhưng do phong trào bóng bàn ở Nghệ an chưa được phát triển mạnh, tôi đã đến các CLB ở Vinh nói là CLB cho oai chứ vật chất không có cái gì cả, chỉ có những người đam mê bóng bàn đặt một vài cái bàn thành CLB chủ yếu chơi cho thỏa khát niềm đam mê thôi. Vừa rồi tôi được biết ở Vinh đã thành lập liên đoàn bóng bàn rồi, hy vọng một thời gian không xa bóng bàn Nghệ an sẽ sản sinh ra nhiều tài năng cho bộ môn khó chơi và kiên trì này./.
 

liv123th

Binh Nhất
Ở Nghệ An ít người chơi, ko nhiều như cầu lông, các giải thi đấu thì càng ít, cần phải có nhiều giải thi đấu có tổ chức từ cấp huyện, tỉnh để phát triển phong trào
 

chuasonlam

Binh Nhì
đúng như 2 bạn thanhcy và liv123th nói,tôi rất quan tâm tới bóng bàn nghệ an,các bạn cũng vậy,cũng đã hiểu về bóng bàn nghệ an,quả thật nếu ai đó có niềm đam mê bóng bàn mà về nghệ an muốn chơi cho đúng nghĩa của chơi bóng thì rất khó,khó thứ nhất là có quá ít người đánh giỏi,khó thứ 2 là ko có clb mà chơi,ngày trước cách đây khoảng 6 năm có anh Hải (Hải Phiên),anh ấy là một tay vợt có tiếng và có niêm đam mê,đã tổ chức được 2 giải đúng nghĩa và làm cho phong trào thật sự sôi động,nhưng bây giờ anh Hải đã ko chơi bóng vì thế ko có một giải nào đc tổ chức cho đúng nghĩa,thật chán.
Việc thành lập liên đoàn bóng bàn ở nghệ an tôi có nghe nói,ko phải tôi nói tiêu cực nhưng nghệ an mà thành lập liên đoàn bóng bàn thì hiện nay chỉ có 2 người làm đc,đó là anh Hải (Phiên) và Minh (Tiếu),hai con người này có đủ mọi điều kiện cần và đủ,còn ra ko ai có thể làm đc,tôi tin như vậy.Tôi rất hy vọng vào một phép màu nào đó để khôi phục nền bóng bàn nổi tiếng của nghệ an,để ko chỉ cho mọi người dân nghệ an đam mê mà cho tất cả các bạn mọi miền đất nước có chung niềm đam mê bóng bàn mà mỗi khi về nghệ an đc đánh bóng cho thoải mái.
Các bạn nghệ an nơi mọi miền tổ quốc nếu có niềm đam mê bóng bàn hãy ủng hộ cho đứa con tinh thần của chúng ta phát triển,tôi cũng tin vào một tương lai mới cho bóng bàn nghệ an.
 

thanhcy

Binh Nhì
Chào bạn chuasonlam: Tôi xin giới thiệu qua về mình một xíu, Tôi quê ở Thanh Chương nhưng hiện nay đang làm việc tại Thành phố ĐN, một thành phố đầy năng động và đổi mới. Đúng như Ông Nguyễn Bá Thanh Nguyên Bí thư Thành ủy ĐN nói phải làm sao cho Thành phố đáng sống chứ không phải Thành phố chán sống, ở ĐN phòng trào bóng bàn quần chúng cực kỳ phát triển có hàng chục CLB trên địa bàn TP với trang bị cơ sở vật chất như bàn, ánh sáng tương đối hoàn chỉnh, có những clb họ đặt từ 20 đến 30 bàn và hoạt động từ sáng cho đến tối, cách tổ chức và kinh doanh của họ rất bài bản, clb chủ yếu là của nhà nước nhưng họ khoán cho một người nào đó đứng ra thầu. Nếu ai vào chơi thì trả cho clb tiền tính theo giờ 1h/12.000 đ, thường thì khi vào cáp đôi hoặc đơn đánh với nhau thì bên thua phải trả tiền giờ cho clb (quy định ngầm), tôi đã gặp rất nhiều những hảo hán đam mê trái bóng nhựa ở mọi miền đến ĐN, họ có một nhận xét chung là các clb bóng bàn ở ĐN thì không chê vào đâu được. Ở ĐN các clb thường xuyên tổ chức các giải bóng bàn và có rất nhiều nhà hảo tâm tài trợ, quá trình tổ chức được phân hạng rõ ràng, nếu thắng giải đều có huy chương hẳn hoi, tuy là cấp clb thôi nhưng động viên nhau trong quá trình tập luyện và thi đấu, có dịp nào bạn chuasonlam vào ĐN bạn sẽ thấy rõ điều đó./.
 

vietanhhatinh

Thượng Sỹ
đúng như 2 bạn thanhcy và liv123th nói,tôi rất quan tâm tới bóng bàn nghệ an,các bạn cũng vậy,cũng đã hiểu về bóng bàn nghệ an,quả thật nếu ai đó có niềm đam mê bóng bàn mà về nghệ an muốn chơi cho đúng nghĩa của chơi bóng thì rất khó,khó thứ nhất là có quá ít người đánh giỏi,khó thứ 2 là ko có clb mà chơi,ngày trước cách đây khoảng 6 năm có anh Hải (Hải Phiên),anh ấy là một tay vợt có tiếng và có niêm đam mê,đã tổ chức được 2 giải đúng nghĩa và làm cho phong trào thật sự sôi động,nhưng bây giờ anh Hải đã ko chơi bóng vì thế ko có một giải nào đc tổ chức cho đúng nghĩa,thật chán.
Việc thành lập liên đoàn bóng bàn ở nghệ an tôi có nghe nói,ko phải tôi nói tiêu cực nhưng nghệ an mà thành lập liên đoàn bóng bàn thì hiện nay chỉ có 2 người làm đc,đó là anh Hải (Phiên) và Minh (Tiếu),hai con người này có đủ mọi điều kiện cần và đủ,còn ra ko ai có thể làm đc,tôi tin như vậy.Tôi rất hy vọng vào một phép màu nào đó để khôi phục nền bóng bàn nổi tiếng của nghệ an,để ko chỉ cho mọi người dân nghệ an đam mê mà cho tất cả các bạn mọi miền đất nước có chung niềm đam mê bóng bàn mà mỗi khi về nghệ an đc đánh bóng cho thoải mái.
Các bạn nghệ an nơi mọi miền tổ quốc nếu có niềm đam mê bóng bàn hãy ủng hộ cho đứa con tinh thần của chúng ta phát triển,tôi cũng tin vào một tương lai mới cho bóng bàn nghệ an.

cháu ở hà tĩnh nhưng cũng thường xuyên sang Vinh chơi bóng bàn, cháu thấy chú nói rất đúng. nếu có thêm vài người như chú, tích cực tham gia, phát triển nền bóng bàn nghệ an cũng như nền thể thao nước nhà thì có lẽ phong trào tỉnh nghệ an sẽ không thua kém gì các tỉnh bạn. Như thế này thì diễn đàn mới sôi nổi,có nhiều bài viết như này thì ai vào đọc mục Nghệ An - Hà Tĩnh cũng thấy ngưỡng mộ! hì hì
 

xuanthuybb

Thượng Sỹ
Chào bạn chuasonlam: Tôi xin giới thiệu qua về mình một xíu, Tôi quê ở Thanh Chương nhưng hiện nay đang làm việc tại Thành phố ĐN, một thành phố đầy năng động và đổi mới. Đúng như Ông Nguyễn Bá Thanh Nguyên Bí thư Thành ủy ĐN nói phải làm sao cho Thành phố đáng sống chứ không phải Thành phố chán sống, ở ĐN phòng trào bóng bàn quần chúng cực kỳ phát triển có hàng chục CLB trên địa bàn TP với trang bị cơ sở vật chất như bàn, ánh sáng tương đối hoàn chỉnh, có những clb họ đặt từ 20 đến 30 bàn và hoạt động từ sáng cho đến tối, cách tổ chức và kinh doanh của họ rất bài bản, clb chủ yếu là của nhà nước nhưng họ khoán cho một người nào đó đứng ra thầu. Nếu ai vào chơi thì trả cho clb tiền tính theo giờ 1h/12.000 đ, thường thì khi vào cáp đôi hoặc đơn đánh với nhau thì bên thua phải trả tiền giờ cho clb (quy định ngầm), tôi đã gặp rất nhiều những hảo hán đam mê trái bóng nhựa ở mọi miền đến ĐN, họ có một nhận xét chung là các clb bóng bàn ở ĐN thì không chê vào đâu được. Ở ĐN các clb thường xuyên tổ chức các giải bóng bàn và có rất Tnhiều nhà hảo tâm tài trợ, quá trình tổ chức được phân hạng rõ ràng, nếu thắng giải đều có huy chương hẳn hoi, tuy là cấp clb thôi nhưng động viên nhau trong quá trình tập luyện và thi đấu, có dịp nào bạn chuasonlam vào ĐN bạn sẽ thấy rõ điều đó./.
Tuy chưa gặp mặt nhưng tôi cũng đã biết một chút về a qua lời kể của Tùng .Nói thật ở làng BB NGHỆ AN. tìm được một người vừa có tình , vừa có tâm và vừa có nhiệt huyết và có đk như anh thật là khó .BB NA phát triển và và tồn tại được như bây jờ đã là quá may mắn rồi vì người có tài thì họ k tâm huyết mà người có tâm huyết lại thiếu đi một chữ " TÀI " .Các vị L Đ cúa SỞ TDTT N.A thì hầu như họ k hề biết j về sự tồn tại của bộ môn này cả .CLB BB THÀNH VINH chẳng qua là tập hợp anh em lai cho có TC vậy thôi nhưng thực chất như câu nói vui của bác SONG TÙNG ( CHỦ TỊCH ).Đây là CLB 3 không ( không j thì mọi người tự hiểu ) . Tìm ra người thuyết giáo thì vô số còn tìm người ĐẦU TƯ VÀ ĐÀO TẠO thì CHAO ÔI... LÀ... KHÓ ....Bọn trẻ bây jờ thật tội ( Bằng - Đức - Tùng trong đợt tham ja ĐÀ NẴNG OPEN vừa rồi là một ví dụ điển hình )
 
Last edited:

chuasonlam

Binh Nhì
chào bạn vietanhhatinh,đúng,tôi rất mong muốn cho bóng bàn nghệ an phát triển,bởi chính mảnh đất nghệ đã có rất nhiều tài năng,tôi có thể kể ra cho bạn và mọi người biết tất cả các tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư từ trước tơi nay để bạn hiểu thêm về bóng bàn nghệ an.Từ những năm 83 về trước thì lứa thế hệ các cha,chú tôi ko rõ lắm,nhưng từ năm 83 về sau này tôi biết và rất rõ.
Người đầu tiên mà tôi luôn ngưỡng mộ và quý trọng đó là anh Lâm (Lâm con) Vô địch nhi đồng năm 1983,đây là vđv tài năng dc công chúng ghi nhận,anh đã đc xem là cây vợt trẻ đầy triển vọng của VN thời đó,anh đã dc cacx chuyên gia Bungarri mời tham dự trại hè bungarri năm 84,nhưng tại thời điểm đó Tỉnh nghệ an với nhiều khó khăn và muốn giữ anh lại làm phong trào cho tỉnh nhà nên sau một thời gian anh ko có điều kiện phát triển thêm nên đã bị mai một tài năng một cách lãng phí.Tiếp theo đó là lứa thế hệ các anh Hải ( Phiên),anh Hải có thời gian nằm trong đội tuyển Quân đội,rồi anh Hùng (dô),anh Chuyên,anh Bắc Sơn,chị Hiền (là em gái anh Hùng dô)là Đại (Xây dựng),phải nói đây cũng là một thế hệ vàng của bóng bàn nghệ an,các anh chị đã là những tay vợt vô cùng xuất sắc thời đó,đã đem rất nhiều vinh quang về cho Tỉnh nhà,và thêm một loạt thế hệ trẻ tiếp nối đó là Minh (tiếu),Minh cũng đã có quá trình nằm trong đội dự tuyển trẻ quốc gia,Rồi Nam (chính),(Hà Đinh),Hạnh ( lộc),Cường (bé),Huy (Vương),Tùng (Tính),Tuấn (Nam),Thùy (Keo),Đức (đen),Hoàng (đầu bò),Tuấn (Tín),Thắng (đen)...Lứa thế hệ trẻ này đã làm cho bóng bàn nghệ an một thời nằm trong danh sách đỏ của bóng bàng VN,đặc biệt Là Tuấn (Tín) sau này đã nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia và Đức (đen) đã 2 năm liền vô địch nhi đồng toàn quốc năm 96 và 98,đây là những vđv rất tài năng.
Và một số tay vợt ko chuyên như Bằng (trẻ),Vinh (xe đua),Đức (Tương dương) cũng đã góp thêm phần phong phú cho làng bóng bàn nghệ an..Nhưng đến thời điểm này chỉ có một số ít các cầu thủ còn giữ được phong độ như Thăng đen,Tuấn tín,Tùng tay trái,Đức tương dương.Tại sao lại vậy?...? có nhiều yếu tố nhưng cái quan trọng nhất là và quan trọng nhất đó là sân chơi,Nghệ an ko có sân chơi cho các tay vợt,vì thế các tay vợt này đã sa sút nghiêm trọng.
Tôi có thể bỏ sót và tên tuổi khác,nhưng bạn thấy đó,đó là những tay vợt một thời làm vang danh đất nghệ.
 

chuasonlam

Binh Nhì
Chào anh thanhcy,đúng như lời anh nói,tôi cũng đã có lân ghé thăm ĐN,và dc chơi bóng tại một số clb như Sông Thu,Phan Chu trinh,phải công nhận rằng ĐN là một thành phố rất đẹp,đẹp trên cả những bàn bóng,ở đây phong trào thật sôi động vì đã có những người đam mê trái bóng nhựa như anh và những người khác,tôi nhìn mà ước ao ở nghệ an cũng sẽ có một ngày như vậy,tôi rất mong có dịp đc ghé thăm ĐN lần nữa.Thân ái chào anh.
 

Drhongson

Đại Tá
Theo mình thì lúc bắt đầu bao giờ cũng đôi điều bỡ ngỡ , nào là phải bắt đầu từ đâu?
từ bóng bàn học đường , bóng bàn công nhân viên chức hay từ các giải đấu , phát triển các câu lạc bộ ...
Nay thật mừng là đã có nhiều bạn đam mê tâm huyết xuất hiện <<lên tiếng>>,
cứ từ đốm lửa loang lên thành ngọn đuốc rồi đừơng đi sẽ sáng dần ra các bác ạ . Một người vỗ tay , vài người vỗ tay ... nó sẽ vang to thôi .
Mình thấy có 1 sáng kiến mà các bạn ở các tỉnh Thái bình , Thanh hóa , Vĩnh Phúc ... vẫn làm rất hiệu quả
đó là nhân dịp anh em về quê ăn tết , vài bác ra lời <<kêu gọi>> hiệu triệu tập hợp anh em đánh giao lưu
mừng tết mừng xuân , gãi trúng chỗ ngứa của nhiều anh em tâm huyết , rồi dần dần quen hơi bén tiếng nhau ,
hẹn nhau làm các giải lớn nhỏ tiếp theo ...
Vài thiển ý nhỏ nhỏ , mong các bác gầy dựng bóng bàn NGHỆ AN thành công .
(Hôm nay đọc TOPIC này mình quá ngỡ ngàng , lâu nay cứ tưởng Nghệ an cũng
giống các tỉnh khác , có phong trào sôi nổi , có nhiều clb , có các tuyến năng khiếu , có tuyển tỉnh , tuyển thành phố Vinh... ,
đâu ngờ còn bị bỏ hoang thế này )
 
Last edited by a moderator:

haitanqd

Thượng Tá
Nghệ an,cái nơi của miền đất hiếu học,cái nơi của thể thao,đặc biệt là bóng đá,nhưng khoảng 10 năm đổ lại đây thì phong trào bóng bàn cũng đang phát triển rầm rộ,cũng ở mảnh đất này đã sinh ra một số tài năng như Hồ Khánh Lâm (lâm con),Ngô sỹ Hải (hải phiên),Lê Ngọc Hùng(Hùng Dô) và một số các anh khác của nhứng năm 83 về trước,về sau các anh ko theo sự nghiệp thể thao nhưng các anh là một tượng đài,là khuôn mẫu cho thế hệ bóng bàn hàng đầu của nghệ an.
sự kế tiếp cho bóng bàn nghệ an tự hào cho vđv trẻ tài năng Hà Minh Tuấn,đất nghệ rất tự hào vì Tuấn đã từng nằm trong thành viên đội tuyển quốc gia,chỉ tiếc là con đường vinh quang của Tuấn quá ngắn.
Sau Tuấn lại xuất hiện thêm nhấn vật mới,một người mà cả làng bóng bàn việt nam ko ai ko biết đến với một cái tên rất dễ nhớ,Thắng Đen,Thắng đen ko được tập tành chuyên nghiệp,là lứa vđv cuối cùng của bóng bàn nghệ an(bóng bàn nghệ an giải tán năm 1996),Cu đen chỉ tập được vài năm khi nghệ an chính thức xoá sổ bộ môn bóng bàn.Thắng đen đến bây giờ vẫn là nỗi kinh hoàng cho nhiều tên tuổi bóng bàn trong nước.(chỉ là bóng bàn nghiệp dư)
Tiếp theo là một vài tên tuổi cũng đc xem là tàm tạm như: Cường Bé nhưng giờ cũng đã xuống tay nhiều( Cường bấy giờ là giảng viên ĐHTT Hà Tây),Bằng trẻ,Bằng trẻ giờ hết thời ko còn đạt được phong độ như những năm 2005-2006 vì Bằng đã lên núi ẩn cư (Bằng bây giờ là cán bộ Thống kê huyện Kỳ Sơn-NA)
Nghệ an vẫn là cái nôi của nhân tài khi xuất hiện Đức (Tương Dương)Tùng (híp hốp) và một số tay vợt trẻ như Hoàng Anh,Hiền (cận) và một số tay nũă nhưng còn non như Trung Cận,Cu tý,..
Điểm mạnh là phong trào có người tiếp nối,nhưng điều buồn nhất là tại nghệ an ko thật sự có một CLB Bóng bàn cho đúng nghĩa,cả một tỉnh Nghệ an to lớn mà ko có nổi một CLB,quá đáng buồn cho nhứng ai đam mê,mới đây có anh Văn kẹo đã thành lập một clb nhưng cũng chỉ có 3 bàn có thể nói clb của anh Văn kẹo là clb nhỏ đầu tiên của bóng bàn nghệ an.Trong khi đó,ở Quảng Bình một thành phố bé nhỏ nhưng có đến 3 clb,clb ít nhất cũng có 3 bàn,Thanh Hoá,Huế,Đà Nẵng...,đi tham quan các clb của Tỉnh bạn rồi nhìn thấy ở nghệ an mà buồn.
Nhưng được cái là các anh chị lớn tuổi đam mê bóng bàn ở nghệ an rất vui và đam mê thực sự,họ là những người làm cho bóng bàn nghệ an luôn luôn phát triển và làm cho không khí càng vui hơn khi liên tục tạo ra các giải nhỏ nhằm khai thông cho sự bế tắc của bóngbàn nghệ an.
Nghệ an nếu có vài clb như các tỉnh khác thì sẽ xuất hiện rất nhiều những tay vợt như Thắng đen hay Hà Minh Tuấn.
--------------------------------------
- Cũng là một người con sinh ra trên đất Nghệ của những năm đầu 70, thời gian dần trôi đi chúng tôi lớn lên với niềm đam mê thể thao ( Bóng đá, bóng bàn, cầu lông...) nhưng đọng lại trong tôi vẫn là ký ức về BB, thời đó quê tôi còn nghèo chúng tôi lấy ván kê làm bàn , rồi thêm chút nữa là có bàn xi măng ...tất cả những ngày tháng trẻ thơ đó vẫn còn theo mãi trong ký ức tôi. Nhưng hồi đó ko như bây giờ cứ chiều đến nắng cũng như mưa khắp nơi trong huyện, trong xã, trong xóm lại tụ tập cùng nhau chơi. Khoảng thời gian của những năm 80 đến 90 cho dù điều kiện vật chất còn khó khăn nhưng tinh thần phong trào BB các huyện xã NA lại rất tích cực ...Thời gian trôi đi khi thế hệ chúng tôi trưởng thành mõi người rời xa quê hương theo định hướng nghề nghiệp mỗi phương khác nhau rải khắp mọi miền Tổ Quốc , thỉnh thoảng có thời gian rỗi mới về thăm quê. Thực tình những năm qua trong tôi vẫn còn dấu ? Phong trào BB- NA của những năm nào đâu rồi? Đáng ra một thành phố Vinh không ngừng phát triển về hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất , kiến trúc đô thị đã được cả nước nhìn nhận một cách tích cực. KT, VH, TT phải đồng bộ như vậy mới đúng chiều hướng phát triển của XH. Nhưng có điều phong trào thể thao lại từng bước đi xuống. Nếu LĐBB NA ko có định hướng và phát triển một cách có hệ thống từ dưới lên trên thì BBNA những năm kế tiếp lại còn tụt dốc so với các tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay qua DĐBB được biết một số CLB nghiệp dư trong tỉnh đã ra đời cũng là sự bứt phá vì day dứt cho phòng trào BB NA của những người đam mê đã đứng lên. Nhưng chỉ vài CLB của một tỉnh có dân số và diện tích đứng hàng tốp đầu các tỉnh thành trong Nước như vậy là quá ít...
- Mình hi vọng với nhiều bài viết của các bạn để cùng chung sức chung tay làm " Thức tỉnh" " Tầm nhìn" của LĐBB NA và mong muốn BB NA một ngày gần nhất có thể đứng cao đầu cùng tiến bước với các tỉnh thành trong cả nước !
THTQD./.
 

thiennam_T&T

Binh Nhì
có thể bạn là người xa quê nên tôi ko biết bạn,ban có thể kể cho mọi người biết bạn ở đâu và đang làm j ko?

He, mình đùa tý thôi chứ mình cũng mới tập đánh bóng bàn thôi. Bài viết của bác rất tâm huyết, thế bác cũng là người nghệ an ah?
 

chuasonlam

Binh Nhì
--------------------------------------
- Cũng là một người con sinh ra trên đất Nghệ của những năm đầu 70, thời gian dần trôi đi chúng tôi lớn lên với niềm đam mê thể thao ( Bóng đá, bóng bàn, cầu lông...) nhưng đọng lại trong tôi vẫn là ký ức về BB, thời đó quê tôi còn nghèo chúng tôi lấy ván kê làm bàn , rồi thêm chút nữa là có bàn xi măng ...tất cả những ngày tháng trẻ thơ đó vẫn còn theo mãi trong ký ức tôi. Nhưng hồi đó ko như bây giờ cứ chiều đến nắng cũng như mưa khắp nơi trong huyện, trong xã, trong xóm lại tụ tập cùng nhau chơi. Khoảng thời gian của những năm 80 đến 90 cho dù điều kiện vật chất còn khó khăn nhưng tinh thần phong trào BB các huyện xã NA lại rất tích cực ...Thời gian trôi đi khi thế hệ chúng tôi trưởng thành mõi người rời xa quê hương theo định hướng nghề nghiệp mỗi phương khác nhau rải khắp mọi miền Tổ Quốc , thỉnh thoảng có thời gian rỗi mới về thăm quê. Thực tình những năm qua trong tôi vẫn còn dấu ? Phong trào BB- NA của những năm nào đâu rồi? Đáng ra một thành phố Vinh không ngừng phát triển về hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất , kiến trúc đô thị đã được cả nước nhìn nhận một cách tích cực. KT, VH, TT phải đồng bộ như vậy mới đúng chiều hướng phát triển của XH. Nhưng có điều phong trào thể thao lại từng bước đi xuống. Nếu LĐBB NA ko có định hướng và phát triển một cách có hệ thống từ dưới lên trên thì BBNA những năm kế tiếp lại còn tụt dốc so với các tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay qua DĐBB được biết một số CLB nghiệp dư trong tỉnh đã ra đời cũng là sự bứt phá vì day dứt cho phòng trào BB NA của những người đam mê đã đứng lên. Nhưng chỉ vài CLB của một tỉnh có dân số và diện tích đứng hàng tốp đầu các tỉnh thành trong Nước như vậy là quá ít...
- Mình hi vọng với nhiều bài viết của các bạn để cùng chung sức chung tay làm " Thức tỉnh" " Tầm nhìn" của LĐBB NA và mong muốn BB NA một ngày gần nhất có thể đứng cao đầu cùng tiến bước với các tỉnh thành trong cả nước !
THTQD./.

xin chào anh Tân.
Tôi có nghe nói nhiều về anh,tôi biết hiện anh đang là giám đốc một công ty XD trong Quảng Bình,anh cũng là người đam mê bóng bàn,cảm ơn anh đã có lời tâm sự chân thành,tôi cũng như anh và mọi người,đều mong cho phong trào TT và sự phát triển về mọi mặt của quê nhà,anh là thế hệ đi trước,đã chứng kiến nhiều thăng trầm của BB NA hồi đó,nhưng anh ạ,bây giờ tôi thấy còn tệ hơn nhiều,có thể anh ít về quê và ít đi đánh bóng,nếu anh đi đánh bóng tôi tin chắc anh cũng sẽ có chung suy nghĩ như tôi.Nếu có nhiều những người như anh và anh thanhcy thì tôi tin phong trào BB ở nghệ an sẽ phát triển rất tích cực.Anh,tôi và mọi người hãy tích cực tham gia viết bài nhằm chung tay "thức tỉnh" " tầm nhìn" của LĐBB NA và mong sao cho nó ngày càng phát triển.Vì đất Nghệ luôn luôn sản sinh ra những nhân tài,thân ái chào anh
 

songlam

Trung Uý
Người đầu tiên mà tôi luôn ngưỡng mộ và quý trọng đó là anh Lâm (Lâm con) Vô địch nhi đồng năm 1983,đây là vđv tài năng dc công chúng ghi nhận,anh đã đc xem là cây vợt trẻ đầy triển vọng của VN thời đó,anh đã dc cacx chuyên gia Bungarri mời tham dự trại hè bungarri năm 84,nhưng tại thời điểm đó Tỉnh nghệ an với nhiều khó khăn và muốn giữ anh lại làm phong trào cho tỉnh nhà nên sau một thời gian anh ko có điều kiện phát triển thêm nên đã bị mai một tài năng một cách lãng phí.
Lâm con bây giờ ở đâu bạn nhỉ, mình chơi bóng bàn cùng thời với Lâm con ở Cung văn hóa thiếu nhi, thầy Tiếu làm HLV. Thời đó thiếu niên còn có Tùng (sau nay học cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng). Mình chơi một thời gian rồi phải bỏ khi vào học văn hóa trường Phan Bội Châu.
 

chuasonlam

Binh Nhì
Lâm con bây giờ ở đâu bạn nhỉ, mình chơi bóng bàn cùng thời với Lâm con ở Cung văn hóa thiếu nhi, thầy Tiếu làm HLV. Thời đó thiếu niên còn có Tùng (sau nay học cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng). Mình chơi một thời gian rồi phải bỏ khi vào học văn hóa trường Phan Bội Châu.

chào anh songlam,anh Lâm bây giờ làm ở Ban A sở Xây dựng nghệ an,anh ấy ko chơi bóng bàn nữa anh ạ,quá tiếc cho mọi người,anh chuyển sang chơi tennis rồi,anh ấy còn có tài đánh cờ tướng rất giỏi,nằm trong topten của thành phố đó anh,con người này đúng là toàn diện.Còn anh songlam,anh bây giờ làm j và ở đâu?
 

Bình luận từ Facebook

Top