Bản Tin Vitas 2012

xuananhcsct

Thượng Sỹ
Vòng 11 hạng D bảng vàng , Vitas vs Nhà Quàn : 4-5
Hùng mạnh vitas D : Toàn thắng 10 vòng nếm mùi thất bại 1 vòng kết quả ko ảnh hướng đến toàn đội nhưng cái cần ở đây là gì?
Chủ nhà vitas ra quân với đội hình đủ thi đấu, đội khách làm khách nhưng với trên 10 người cả thi đấu và cổ động viên. Nghĩ mà thấy buồn cho đội chủ nhà!
Tinh thần thi đấu bác Chung vt xuất sắc nhất với đối thủ trên cơ thua 2 ván đầu vẫn quyết tâm bám đuổi tuy thua 2-3 nhưng là trận đấu giàu cảm xúc. Giá như có thêm những tràng pháo tay cổ động kết quả có thể là 3-2 cho a.Chung vt.
Ôi Vitas D bao giờ có thể như ngày xưa? kết quả ko nói lên tất cả nhưng vòng thua đội cuối bảng cũng là lời cảnh tỉnh cho đội ta. Thua toàn phần cả về tỷ số lẫn tinh thần.

Ít hay nhiều cũng phải cổ vũ chứ :mad::mad::mad::mad::mad: Thua một trận cũng là cần thiết để chúng ta nhìn nhận lại và có lòng quyết tâm hơn ;););););)
 

ngomanhtrung

Binh Nhì
Vòng 11 hạng D bảng vàng , Vitas vs Nhà Quàn : 4-5
Hùng mạnh vitas D : Toàn thắng 10 vòng nếm mùi thất bại 1 vòng kết quả ko ảnh hướng đến toàn đội nhưng cái cần ở đây là gì?
Chủ nhà vitas ra quân với đội hình đủ thi đấu, đội khách làm khách nhưng với trên 10 người cả thi đấu và cổ động viên. Nghĩ mà thấy buồn cho đội chủ nhà!
Tinh thần thi đấu bác Chung vt xuất sắc nhất với đối thủ trên cơ thua 2 ván đầu vẫn quyết tâm bám đuổi tuy thua 2-3 nhưng là trận đấu giàu cảm xúc. Giá như có thêm những tràng pháo tay cổ động kết quả có thể là 3-2 cho a.Chung vt.
Ôi Vitas D bao giờ có thể như ngày xưa? kết quả ko nói lên tất cả nhưng vòng thua đội cuối bảng cũng là lời cảnh tỉnh cho đội ta. Thua toàn phần cả về tỷ số lẫn tinh thần.

Làm gì bi quan thế Dũng ơi!chúc Vitas sẽ sớm tìm lại mạch chiến thắng!!BiaBiaBia
 

Nam Bầu

Binh Nhì
Vòng 11 hạng D bảng vàng , Vitas vs Nhà Quàn : 4-5
Hùng mạnh vitas D : Toàn thắng 10 vòng nếm mùi thất bại 1 vòng kết quả ko ảnh hướng đến toàn đội nhưng cái cần ở đây là gì?
Chủ nhà vitas ra quân với đội hình đủ thi đấu, đội khách làm khách nhưng với trên 10 người cả thi đấu và cổ động viên. Nghĩ mà thấy buồn cho đội chủ nhà!
Tinh thần thi đấu bác Chung vt xuất sắc nhất với đối thủ trên cơ thua 2 ván đầu vẫn quyết tâm bám đuổi tuy thua 2-3 nhưng là trận đấu giàu cảm xúc. Giá như có thêm những tràng pháo tay cổ động kết quả có thể là 3-2 cho a.Chung vt.
Ôi Vitas D bao giờ có thể như ngày xưa? kết quả ko nói lên tất cả nhưng vòng thua đội cuối bảng cũng là lời cảnh tỉnh cho đội ta. Thua toàn phần cả về tỷ số lẫn tinh thần.

bình tĩnh, tự tin, ko cay cú

âm thầm chịu đựng trả thù sau...
 

admin

Administrator
Staff member
Vòng 11 hạng D bảng vàng , Vitas vs Nhà Quàn : 4-5
Hùng mạnh vitas D : Toàn thắng 10 vòng nếm mùi thất bại 1 vòng kết quả ko ảnh hướng đến toàn đội nhưng cái cần ở đây là gì?
Chủ nhà vitas ra quân với đội hình đủ thi đấu, đội khách làm khách nhưng với trên 10 người cả thi đấu và cổ động viên. Nghĩ mà thấy buồn cho đội chủ nhà!
Tinh thần thi đấu bác Chung vt xuất sắc nhất với đối thủ trên cơ thua 2 ván đầu vẫn quyết tâm bám đuổi tuy thua 2-3 nhưng là trận đấu giàu cảm xúc. Giá như có thêm những tràng pháo tay cổ động kết quả có thể là 3-2 cho a.Chung vt.
Ôi Vitas D bao giờ có thể như ngày xưa? kết quả ko nói lên tất cả nhưng vòng thua đội cuối bảng cũng là lời cảnh tỉnh cho đội ta. Thua toàn phần cả về tỷ số lẫn tinh thần.

Những cảm xúc của Dũng Photino là rất thật và cũng là tâm trạng chung của 5 anh em có mặt hôm qua. Đúng là thua cả về tỉ số lẫn tinh thần. Thêm một điều nữa đáng buồn là hôm qua có vài thành viên vắng mặt mà không rõ lý do. Đến sát giờ thi đấu cũng chẳng biết hôm nay sẽ có ai đến ai không đến.

Dù sao thì trận thua hôm qua cũng là rất cần thiết cho đội để đưa mọi người trở lại trạng thái thăng bằng, chuẩn bị cho những trận đấu căng thẳng phía trước.

Đội Nhà Quàn hôm qua thi đấu rất xuất sắc, với đội hình đồng đều hơn hẳn lượt đi và sự cổ vũ hết mình của dàn cổ động viên đã giành một chiến thắng xứng đáng.

Hy vọng anh em trong tất cả các đội Vitas sẽ sớm lấy lại tinh thần, sát cánh bên nhau cùng chinh phục những thử thách mới.
 

xuananhcsct

Thượng Sỹ
Những cảm xúc của Dũng Photino là rất thật và cũng là tâm trạng chung của 5 anh em có mặt hôm qua. Đúng là thua cả về tỉ số lẫn tinh thần. Thêm một điều nữa đáng buồn là hôm qua có vài thành viên vắng mặt mà không rõ lý do. Đến sát giờ thi đấu cũng chẳng biết hôm nay sẽ có ai đến ai không đến.

Dù sao thì trận thua hôm qua cũng là rất cần thiết cho đội để đưa mọi người trở lại trạng thái thăng bằng, chuẩn bị cho những trận đấu căng thẳng phía trước.

Đội Nhà Quàn hôm qua thi đấu rất xuất sắc, với đội hình đồng đều hơn hẳn lượt đi và sự cổ vũ hết mình của dàn cổ động viên đã giành một chiến thắng xứng đáng.

Hy vọng anh em trong tất cả các đội Vitas sẽ sớm lấy lại tinh thần, sát cánh bên nhau cùng chinh phục những thử thách mới.

Trước tiên phải phạt CTL & Dũng CHUỐI vài BiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBia sau đó đến những chú nào vắng mặt không có lý do thèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Bia

Hôm qua đã trao đổi qua với Toàn MƯỚP biết đội Nhà Quàn bổ sung 3 hàng khủng, có lẽ do anh em chủ quan ở lượt đi nên thông tin về nhân sự các thành viên mới của đội bạn chưa được cập nhật đầy đủ :confused::confused::confused::confused::confused:

Thua thì đã thua rồi, anh em có hối tiếc hoặc quay ra tranh luận vv... cũng không thắng lại được. Công việc chính bây giờ là nghiêm túc tập luyện, anh em nào có công việc không tham gia được phải thông báo cho CTL hoặc bác CHUỐI (Vì tôi đang đi vắng dài ngày). Điều rất cần thiết là cập nhật nhanh những thành viên mới bổ sung của các đội để chúng ta có thể lựa chọn và đưa ra cấu hình thi đấu hợp lý :):):):):):)
 

Ruahoguom

Thiếu Uý
Vòng 11 hạng D bảng vàng , Vitas vs Nhà Quàn : 4-5
Hùng mạnh vitas D : Toàn thắng 10 vòng nếm mùi thất bại 1 vòng kết quả ko ảnh hướng đến toàn đội nhưng cái cần ở đây là gì?
Chủ nhà vitas ra quân với đội hình đủ thi đấu, đội khách làm khách nhưng với trên 10 người cả thi đấu và cổ động viên. Nghĩ mà thấy buồn cho đội chủ nhà!
Tinh thần thi đấu bác Chung vt xuất sắc nhất với đối thủ trên cơ thua 2 ván đầu vẫn quyết tâm bám đuổi tuy thua 2-3 nhưng là trận đấu giàu cảm xúc. Giá như có thêm những tràng pháo tay cổ động kết quả có thể là 3-2 cho a.Chung vt.
Ôi Vitas D bao giờ có thể như ngày xưa? kết quả ko nói lên tất cả nhưng vòng thua đội cuối bảng cũng là lời cảnh tỉnh cho đội ta. Thua toàn phần cả về tỷ số lẫn tinh thần.

Cảm giác thua trận thật ko dễ chịu!
Vẫn biết ViTas D luôn máu chiến nhưng đôi lúc cũng cần phải cân bằng,thua 1 trận đánh sẽ rất tốt nếu cuối cùng thắng cả cuộc chiến!
Chúc toàn thể đội đoàn kết-máu lửa và chiến thắng!
 

choctietlon

Super Moderators
Dear anh em Vitas D

Đội Vitas D chúng ta đưa ra mục tiêu là chơi đẹp, chơi nhiệt tình, chơi hết mình. Đã, đang và sẽ tiếp tục như vậy. Bên cạnh đó cũng có một phần mục tiêu về số điểm để vào vòng trong cho kéo dài cuộc chiên. thèm Bia

Trận thua vừa rồi cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả vòng bảng vì chúng ta vẫn đang là đội có điểm cao nhất, tuy nhiên trận thua này lại rất có ý nghĩa cho việc chúng ta sốc lại tinh thần, không ngủ quên trên chiến thắng liên miên. Đặc biệt là khi vào vong trong thi đấu đến 5 là dừng nên việc bố trí người bắt người, biết địch biết ta là vấn đề vô cùng phức tạp.
Tôi thiết nghĩ chúng ta cần làm lúc này nhiều hơn là 1 trận thắng.
Trận thua này cũng là một bài học để chúng ta tỉnh táo hơn, ......
Một số anh em thiếu tin thần trách nhiệm với đội cũng cần phải xem lại mình.
Tại sao đội có đến 11 người mà khi đến thi đấu lại chỉ có 4, 5 người????
Nêu không có mặt thì cũng phải có lý do và thông tin lại để còn lên đội hình thi đấu chứ ????
Vài suy nghĩ cá nhân, mong anh em đừng cho là nhiều chuỵện

Bóng bàn lúc xuống lúc vồng
Thắng - thua cũng chuyện Tái Ông ngày nào.

Có khi thua 1 trận để ta có sự chỉnh đốn đội hình và đạt được những chiến thắng cần thiết hơn.

Thân !
 

KunKa

Binh Nhất
Đúng thật nhiều cảm xúc quá !
Chiều nay trên sân vận đông HH Emirates sẽ có trận đấu lượt về vòng 2 giữa đội chủ nhà Vitas arsenal và Hạ Đình City ! Mong bác nào đến được thì đến cổ vũ cho đội nhà thi đấu để giành phần thắng cả về tỉ số lẫn tinh thần ! Rồi ra uốn bia chuộc lỗi hôm qua vậy !

" Trao đổi với báo Thể Thao 24h ngày hôm nay, bất ngờ HLV Arsene Wenger Mininhon đã không tiếc lời khen ngợi Kunka,thậm chí ông còn tính đến chuyện trao cho tiền đạo này nhiều cơ hội hơn để ghi điểm trong mùa giải....Lượt về HN Pre 2012 bất ngờ Kunka gia nhập Vitas arsenal nhưng không để lại nhiều dấu ấn trong trận đầu ra quân với Linh Đàm Liverpool...Tất cả những gì khi con cưng của sir Mininhon muốn hết sức thể hiện mình sẽ đem lại một cơn bão tố khủng khiếp trên sân nhà HH Emirates chiều nay...
Kính mời quý vị và các bạn đón xem ! :D"
 

Ruahoguom

Thiếu Uý
Đúng thật nhiều cảm xúc quá !
Chiều nay trên sân vận đông HH Emirates sẽ có trận đấu lượt về vòng 2 giữa đội chủ nhà Vitas arsenal và Hạ Đình City ! Mong bác nào đến được thì đến cổ vũ cho đội nhà thi đấu để giành phần thắng cả về tỉ số lẫn tinh thần ! Rồi ra uốn bia chuộc lỗi hôm qua vậy !

" Trao đổi với báo Thể Thao 24h ngày hôm nay, bất ngờ HLV Arsene Wenger Mininhon đã không tiếc lời khen ngợi Kunka,thậm chí ông còn tính đến chuyện trao cho tiền đạo này nhiều cơ hội hơn để ghi điểm trong mùa giải....Lượt về HN Pre 2012 bất ngờ Kunka gia nhập Vitas arsenal nhưng không để lại nhiều dấu ấn trong trận đầu ra quân với Linh Đàm Liverpool...Tất cả những gì khi con cưng của sir Mininhon muốn hết sức thể hiện mình sẽ đem lại một cơn bão tố khủng khiếp trên sân nhà HH Emirates chiều nay...
Kính mời quý vị và các bạn đón xem ! :D"

"Phần thưởng dành cho KunKa sẽ là 1 em như avartar của kunka"-Trích nguyên văn lời A.Weng-ơ.ơ ơ ơ ờ ớ!!!!!!!!!
 

xuananhcsct

Thượng Sỹ
Thông báo với anh em toàn đội, tình hình này tôi không thể lặn nữa mà sẽ trở lại trong tuần này và tệ hại gấp trăm lần :cool::cool::cool:

Tôi tin rằng anh em chúng ta luôn duy trì tinh thần đoàn kết, vui vẻ và chiến đấu hết mình. Với lại anh em mình có truyền thống làm bánh cuốn có nhân rồi, nêu không có nhân thì ăn mãi cũng chán :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 

KunKa

Binh Nhất
Hạng C : Vitas Arsenal - Hạ Đình City : Dàn sao Vitas quậy tưng bừng tại HH Emirates.

Khó khăn nối tiếp khó khăn khi ngày hôm trước đội D đã ra quân với đội hình không hoàn chỉnh và đã chịu thất bại đầu tiên trong mùa giải ! Những tưởng tất cả sẽ thay đổi về mặt nhân sự khi đội C xuất quân ngày hôm sau, nhưng hoàn toàn trái ngược !
Đội hình đội C đã thi đấu với tinh thần thép trong sự im lặng và âm thầm cố gắng ! Đến sân đầu tiên chỉ với 2 thành viên là Kunka và Béo kute, một hồi sau may mắn có thêm tí hay xuất hiện sau một giấc ngủ mơ màng với người đẹp. Đội khách đã có mặt đầy đủ và khởi động trên sân !

Vậy là đội với 3 thành viên vào cuộc chiến sinh tử ! Nhưng nghĩ lại những gì về mặt tinh thần đang thiếu thốn chỉ làm cho quyết tâm trong mỗi con người lặng lẽ mà tuôn trào ngày càng nhiều hơn. Lần lượt nữ tướng Béo kute rồi Kunka và tí hay đều từ từ từng bước đem lại chiến thắng thuyết phục 3-0 trong nửa hiệp đấu đầu tiên. Cuối cùng thì Quân ATM cũng đã đến, đây là trận đấu ra mắt của Quân ATM trong lượt về mùa giải năm nay ! Không phụ lòng của anh chị em mong ngóng, Quân ATM hôm nay cũng đã xuất sắc hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, từ từ rồi khoai sẽ nhừ....và...cuối cùng sự xuất hiện của Sir Mininhon đã làm nữ tướng Béo kute xúc động quá mà thành nhân bánh cuốn...chẹp chẹp...ngon đấy ! Sau khi xuất hiện cùng với lời trách Kunka không nghe chiếu từ xa thì Sir Mininhon cũng nở nụ cười mãn nguyện với những gì học trò của mình đã thể hiện. Tỉ số đã là 5-0 !

Khi con cưng của Arsene Wenger Mininhon muốn tạo ra một cơn bão khủng khiếp thì không gì có thể ngăn cản nổi ! Đích thân Sir Mi-nhon đã ngồi ghế cầm cân nảy mực để theo sát học trò của mình thì không có lẽ nào chiến thắng không về với Kunka cùng đội nhà. Và ngày hôm nay Kunka cũng đã hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ được giao, sau màn khởi đầu không mấy ấn tượng với Linh Đàm Liverpool. Cơn bão táp thật sự đã đến khi đội trưởng đội bạn không thể tiếp tục thi đấu. Chiến thắng 8-1 đã đến ngọt ngào với thầy trò HLV Mi-Nhon.

Ngọt ngào bởi khi thiếu vắng về mặt tinh thần nhưng dàn sao Vitas vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình. Vẫn chứng tỏ rằng Vitas Arsenal không bao giờ dễ bị đánh bại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy cố gắng mang lại những chiến thắng khó khăn rồi khi nhìn lại ta sẽ cảm thấy nó ngọt ngào hơn những chiến thắng khác ! Vượt qua tất cả để hướng tới một hướng đạo sinh mới !
Cảm ơn đội trưởng Béo kute đã quan tâm đến Kunka khi luôn là người tiếp lửa cho Kunka bằng những ánh mắt " hình tên lửa", cảm ơn đội trưởng đã thông báo lịch thi đấu cho Kunka trên face :D và cafe của đội trưởng trước mỗi vòng đấu thật tuyệt....dù đến sân chỉ có đội trưởng và Kunka ! Hi vọng tinh thần này sẽ còn mãi trong những con người của Vitas Arsenal bất cứ hạng nào....!

To be continued.....
 

ha_beobt

Trung Sỹ
ĐỘi vitas thua ĐỘi mình là do các bẠn thiẾu nhiỀu cẦu thỦ thôi, chỨ thỰc tình mà nói thì các bẠn mẠnh hƠn. NẾu thi ĐẤu bia giỮa hai ĐỘi vỚi ĐẦy ĐỦ cẦu thỦ thì bên bẠn mỚi thua. Hee
vòng 11 hạng d bảng vàng , vitas vs nhà quàn : 4-5
hùng mạnh vitas d : Toàn thắng 10 vòng nếm mùi thất bại 1 vòng kết quả ko ảnh hướng đến toàn đội nhưng cái cần ở đây là gì?
Chủ nhà vitas ra quân với đội hình đủ thi đấu, đội khách làm khách nhưng với trên 10 người cả thi đấu và cổ động viên. Nghĩ mà thấy buồn cho đội chủ nhà!
Tinh thần thi đấu bác chung vt xuất sắc nhất với đối thủ trên cơ thua 2 ván đầu vẫn quyết tâm bám đuổi tuy thua 2-3 nhưng là trận đấu giàu cảm xúc. Giá như có thêm những tràng pháo tay cổ động kết quả có thể là 3-2 cho a.chung vt.
ôi vitas d bao giờ có thể như ngày xưa? Kết quả ko nói lên tất cả nhưng vòng thua đội cuối bảng cũng là lời cảnh tỉnh cho đội ta. Thua toàn phần cả về tỷ số lẫn tinh thần.
 

ha_beobt

Trung Sỹ
Dear Vitas !
Thay mặt anh em CLB Nhà Quàn xin gửi lời cám ơn chân thành đến đội Vitas về sự tiếp đãi rất nồng hậu và chân thành. chúc cho mối quan hệ trong cuộc sống cũng như bóng bàn giữa hai CLB mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Trân trọng!
 

choctietlon

Super Moderators
ĐỘi vitas thua ĐỘi mình là do các bẠn thiẾu nhiỀu cẦu thỦ thôi, chỨ thỰc tình mà nói thì các bẠn mẠnh hƠn. NẾu thi ĐẤu bia giỮa hai ĐỘi vỚi ĐẦy ĐỦ cẦu thỦ thì bên bẠn mỚi thua. Hee

Hay là chú Hà bèo đại diện làm với anh 1 trận Bia cho cả 2 đội cùng uống đê. thèm Bia thèm Bia
 

xuananhcsct

Thượng Sỹ
ĐỘi vitas thua ĐỘi mình là do các bẠn thiẾu nhiỀu cẦu thỦ thôi, chỨ thỰc tình mà nói thì các bẠn mẠnh hƠn. NẾu thi ĐẤu bia giỮa hai ĐỘi vỚi ĐẦy ĐỦ cẦu thỦ thì bên bẠn mỚi thua. Hee

Có vụ hẹn đánh vài trận Bia với các bác bên Nhà Quàn nhưng lại đi vắng mất, không biết chú Chung THẦN có thay mặt anh giải quyết không nhẩy thèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Bia
 

metri

Binh Nhì
Dạo này không thấy mấy ngôi sao hạng C Vitas lên đây ọ ẹ nhỉ. Lần sau xuống Thanh Xuân thì thông báo là nhà máy bia Hn xuống nhé, chứ nói mấy ngôi sao nghe kỳ quá. Chắc phải xem lại giá cả sau vụ này thôi
 

Bình luận từ Facebook

Top