Bài viết hay về vđv Đoàn Kiến Quốc trên báo Dân Trí

Longst

Trung Uý
(Dân trí) - Chia tay đội tuyển bóng bàn Việt Nam, cũng là lúc Kiến Quốc lo cho cuộc sống riêng tư của mình. Ngày lễ Valentine thực sự đáng nhớ với cựu tay vợt số 1 Việt Nam, khi cách đây đúng 2 năm, anh đã “đón nàng về dinh”.
Ở đội tuyển bóng bàn, Đoàn Kiến Quốc nhiều tuổi nhất. Quốc tâm sự, cứ gặp đàn em là bị chê... “ế vợ”. Mà cũng oan ức cho Quốc quá, mối tình mà anh vun đắp đã kéo dài gần chục năm rồi nhưng chưa có dịp thuận lợi để “chung kết”. Phải đến sau khi giải nghệ, có thời gian chăm lo cho người yêu, anh mới quyết lấy vợ, lấy bằng được, đã thế còn tổ chức vào một ngày rất đặc biệt: ngày lễ tình yêu.

Chẳng phải ngẫu nhiên Kiến Quốc xin chia tay đội tuyển. Trao cơ hội cho các tay vợt trẻ là một chuyện, nhưng bản thân Kiến Quốc cũng thấy mình đã cống hiến đủ rồi, vinh quang và cay đắng anh đều có đủ.

Bỏ qua những lời trách móc, Quốc tự nhủ bao công sức, tâm huyết mình cũng đã cống hiến trọn vẹn, nên thấy trong lòng nhẹ tâng. “Mấy lần xin nghỉ, mà các chú, các bác lãnh đạo không cho. Nhưng giờ thì chắc tất cả cũng hiểu”, Quốc chia sẻ.

Ngoài chuyện quy luật “tre già măng mọc” đó, Quốc cũng đến lúc phải lo cho bản thân mình. Cái thứ phải lo đó, chính là một cái bằng Đại học trong tay để sau này tiếp tục theo đuổi cái nghiệp bón bàn. Gần 20 năm thi đấu, Quốc đã dành trọn thời gian cho trái bóng và cây vợt. Ngoảnh mặt lại, bạn bè cùng lứa đều đã có chỗ đứng và bằng cấp đâu vào đấy.

Chẳng phải lãnh đạo trường không tạo điều kiện cho Quốc kể từ khi anh được đặc cách, mà bởi cái vai trò của một người anh cả, một người dẫn dắt toàn đội, Quốc không thể vắng mặt trong các lần tập huấn, thi đấu xa nhà. Quốc từng tâm sự, đã quyết theo nghiệp thể thao, anh không bao giờ trách số mình lận đận. Huống hồ, chính cái nghiệp thể thao ấy, đã giúp anh thoát khỏi cảnh ngày đêm ra khơi đánh cá của miền quê biển, có được tên tuổi và một tương lai sáng.

Thế nhưng, tất cả cũng phải có điểm dừng. Nghe lời tâm sự, hay đúng hơn là một sự đồng cảm như biết đáy lòng của Quốc của một thành viên BHL đội tuyển bóng bàn, rằng: “Trông cái thằng ngày một hom hem, mặt già hơn tuổi mà đến giờ vẫn chưa có vợ”, Quốc thấy đắng lòng.

Cái thời khắc mà Kiến Quốc lên ngôi vô địch tại SEA Games 25 được chờ đợi như thế nào, thì cái cảm giác chờ ngày người anh cả đi lấy vợ cũng bất ngờ, hồi hộp rồi vỡ òa trong sung sướng y như thế. Một sự nghiệp vẻ vang nhưng tình cảm riêng tư lại nhiều lần bị ngăn cách, thử thách, càng khiến cái ngày trọng đại trong đời của Kiến Quốc thêm ý nghĩa.

Đến năm 33 tuổi, Kiến Quốc mới lấy vợ sau 10 năm yêu nhau

Ngọc Thảo, người mà Kiến Quốc đã đem lòng yêu thương 7 năm trước, giờ đã thành vợ thành chồng. Quốc còn nhớ như in hồi mới quen nhau, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, Thảo xuất hiện đã ngay lập tức làm chàng VĐV phải mê mẩn. Ít tiếp xúc với nhiều người xung quanh, Quốc đâu biết Thảo ở ngay gần nhà mình và cũng thiện cảm với Quốc từ lâu. Nhớ lại quãng thời gian yêu nhau, cả hai luôn dành cho nhau thứ tình cảm đặc biệt. Còn với riêng Quốc, những ngày sinh nhật, ngày 8/3 hay ngày lễ tình yêu 14/2, anh chỉ biết gửi gắm tình cảm của mình qua những tin nhắn và nhận được sự chia sẻ chân thành từ phía bên kia một nửa của mình.

Mối tình kéo dài gần10 năm với biết bao kỷ niệm, nhưng cái tin Kiến Quốc lấy vợ, vẫn khiến các đàn em trong đội không khỏi bất ngờ. Ở cái tuổi 33 nhưng Quốc vẫn nhút nhát, ít nói về chuyện tình cảm. Đến khi tay vợt người Khánh Hòa xin chia tay đội tuyển, tất cả mới ngờ ngợ nhận ra. Nhưng phải đến khi nhận được thiếp mời cưới, cả đội mới biết, anh cả đã quyết lấy vợ. Ngày cưới của Quốc vui lắm. Quốc khoe: “Chắc thấy mình lấy được vợ, cả đội kéo đến Khánh Hòa ăn mừng cả tuần trước ngày cưới”.

Một mối tình đặc biệt đến cái ngày cưới cũng đặc biệt. Ngay sau ngày lễ tình yêu, Quốc đón nàng về dinh. Tin vui nối tiếp tin vui, giờ Quốc đã lên chức bố và sắp lấy bằng Đại học. Chia tay đội tuyển quốc gia, nhưng Quốc vẫn sẽ thi đấu cho đội bóng quê hương Khánh Hoà tại Đại hội TDTT Toàn quốc năm nay. Chuyện tập luyện, thi đấu, học hành vất vả nhưng có vợ và con bên cạnh, cựu tay vợt số 1 Việt Nam đã vượt qua tất cả để tiếp tục thực hiện những giấc mơ của mình.

Hà Nguyên
 

Drhongson

Đại Tá
Mình có vài dịp đuoc gặp gỡ trò chuyện cùng Quốc ,
Đoàn Kiến Quốc luôn là 1 hình ảnh đẹp cả trên sân đấu cũng như ngoài đời .
Tất cả những ai quen biết Quốc đều mong mọi điều tốt lành , thành công luôn đến với Quốc .
Chúc anh kỷ niệm ngày cưới cùng 1 Valentine ngọt ngào ấm áp hạnh phúc .
 

hermesqn

Trung Uý

Ngọc Thảo, người mà Kiến Quốc đã đem lòng yêu thương 7 năm trước, giờ đã thành vợ thành chồng. Quốc còn nhớ như in hồi mới quen nhau, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, Thảo xuất hiện đã ngay lập tức làm chàng VĐV phải mê mẩn. Ít tiếp xúc với nhiều người xung quanh, Quốc đâu biết Thảo ở ngay gần nhà mình và cũng thiện cảm với Quốc từ lâu. Nhớ lại quãng thời gian yêu nhau, cả hai luôn dành cho nhau thứ tình cảm đặc biệt. Còn với riêng Quốc, những ngày sinh nhật, ngày 8/3 hay ngày lễ tình yêu 14/2, anh chỉ biết gửi gắm tình cảm của mình qua những tin nhắn và nhận được sự chia sẻ chân thành từ phía bên kia một nửa của mình.

Mối tình kéo dài gần10 năm với biết bao kỷ niệm, nhưng cái tin Kiến Quốc lấy vợ, vẫn khiến các đàn em trong đội không khỏi bất ngờ. Ở cái tuổi 33 nhưng Quốc vẫn nhút nhát, ít nói về chuyện tình cảm. Đến khi tay vợt người Khánh Hòa xin chia tay đội tuyển, tất cả mới ngờ ngợ nhận ra. Nhưng phải đến khi nhận được thiếp mời cưới, cả đội mới biết, anh cả đã quyết lấy vợ. Ngày cưới của Quốc vui lắm. Quốc khoe: “Chắc thấy mình lấy được vợ, cả đội kéo đến Khánh Hòa ăn mừng cả tuần trước ngày cưới”.

Một mối tình đặc biệt đến cái ngày cưới cũng đặc biệt. Ngay sau ngày lễ tình yêu, Quốc đón nàng về dinh. Tin vui nối tiếp tin vui, giờ Quốc đã lên chức bố và sắp lấy bằng Đại học. Chia tay đội tuyển quốc gia, nhưng Quốc vẫn sẽ thi đấu cho đội bóng quê hương Khánh Hoà tại Đại hội TDTT Toàn quốc năm nay. Chuyện tập luyện, thi đấu, học hành vất vả nhưng có vợ và con bên cạnh, cựu tay vợt số 1 Việt Nam đã vượt qua tất cả để tiếp tục thực hiện những giấc mơ của mình.

Hà Nguyên

hehe
 

bachikho

Đại Tá
công nhận thể thao đỉnh cao của VN bạc bẽo, như ku Quan Đức Thắng, cựu kiện tướng bb, No1 trẻ của VN trước đây, No4 của đội tuyển (sau Mạnh Cường, Lê Huy, Kiến Quốc), h giải nghệ cứ lang thang vạ vật kiếm việc làm thấy mà thương, chán với nền thể thao của mình :(
 

thaythuydn

Đại Tá
Mình nghỉ cựu Kiện tướng bóng bàn ngày chỉ cần dạy 2-3 g mổi giờ 150 K VND ,mấy giờ còn lại rong chơi thì mổi tháng hái 13-14 chai rồi .Sợ chi mà thất nghiệp.Chưa kể dạy ghép ,một giờ 2-3 đệ tử.Không biết mình nghỉ như vậy có đơn giản quá không???
 

Son_ct

Đại Uý
Mình nghỉ cựu Kiện tướng bóng bàn ngày chỉ cần dạy 2-3 g mổi giờ 150 K VND ,mấy giờ còn lại rong chơi thì mổi tháng hái 13-14 chai rồi .Sợ chi mà thất nghiệp.Chưa kể dạy ghép ,một giờ 2-3 đệ tử.Không biết mình nghỉ như vậy có đơn giản quá không???
Mở 1 clb bóng bàn hoặc đại diện cho 1 clb cũng quá ổn thầy ạ :D
 

chajen_HD

Đại Uý
Ý tui là nó muốn xin vào sở TDTT làm HLV mà ko được ấy chứ
=================

Vào làm sao được anh..con cháu các "Ổng" ngồi chơi hút thuốc vã à. Thời thế đảo điên;ko con em;ko bằng cấp thì cứ xỉa mỏi tay hoặc tha hồ nghe các Sếp hứa hẹn nhé.
Các bác bảo bỏ ra 150 củ để nhận 2 củ 1 tháng ai chơi thì chơi chứ em thì bỏ mứa ngay..hehe
 

Longst

Trung Uý
Mình nghỉ cựu Kiện tướng bóng bàn ngày chỉ cần dạy 2-3 g mổi giờ 150 K VND ,mấy giờ còn lại rong chơi thì mổi tháng hái 13-14 chai rồi .Sợ chi mà thất nghiệp.Chưa kể dạy ghép ,một giờ 2-3 đệ tử.Không biết mình nghỉ như vậy có đơn giản quá không???
đồng tình với quan điểm của thầy, quan trọng nhất là đam mê, ý chí quyết tâm và tận dụng tối đa cơ hội mình có được đúng không thầy?
 

thaythuydn

Đại Tá
đồng tình với quan điểm của thầy, quan trọng nhất là đam mê, ý chí quyết tâm và tận dụng tối đa cơ hội mình có được đúng không thầy?
Quan đức Thắng là một vận động viên rất nổi tiếng mình đả nghe tiếng tăm từ lâu,bây giờ mới nghe nhắc tên lại.Bằng cấp không bằng bằng lòng.
 

Bình luận từ Facebook

Top