Ấn tƯỢng mỘt giẢi ĐẤu cỦa nhƯng niỀm Đam mê xuân an cup

nguoiyeubb

Binh Nhì
Ấn tƯỢng mỘt giẢi ĐẤu cỦa nhỮng niỀm Đam mê

Lâu lắm rồi người hâm mộ bóng bàn Thủ Đô mới có được 1 không khí sôi động và náo nhiệt như thế,khán đài đầy ắp khán giả,tiền thưởng cho các đội đoạt giải rất cao phải nói là cao nhất từ trước tới giờ,quy tụ được toàn bộ nhưng vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư hàng đầu của toàn quốc,công tác tổ chức rất chuyên nghiệp,một nhà tài trợ XUÂN AN,một trưởng ban tổ chức ĐINH NGỌC BAN CHỦ NHIỆM CLB NHÀ QUÀN quá yêu và đam mê bóng bàn và một không khí thi đấu rất là thuơng võ của các vận động viên.
Với tôi để lại ấn tượng nhiều nhất là 3 đội hạng NHẤT - NHÌ - BA là STIGA VN ( Một nửa của đội BB QUÂN ĐỘI ),NHÀ QUÀN ( đội BB HẢI DUƠNG ) NHA KHOA BẢO ĐỨC ( nửa còn lại của đội BB QUÂN ĐỘI ) mỗi đội có một phong cách riêng nhưng tựu trung lại ho thi đấu rất hết mình vì niềm đam mê trái bóng,đội stiga vn do ĐINH QUANG LINH dẫn đầu thi đấu vì mầu cờ sắc áo cho hãng tài trợ stiga thi đấu rất hào hoa kỹ thuật và luôn là chỗ dựa cho toàn đội vì luôn thắng cả 2 trận khi thi đấu còn lại là một PHÚ SÓC cao thủ hàng đầu giới nghiệp dư đến từ phuơng nam luôn đảm bảo tốt trận còn lại.Và không thể bỏ qua NGUYÊN THÀNH LUÂN trước giải có tin cháu giải nghệ,nhưng vượt qua tất cả cháu đã cứu đội Stiga khi thắng HOÀNG CHUNG của nhà quàn trận thứ 5 quyết định.đội NHÀ QUÀN do 3 vận động viên trẻ của Hải Duơng thi đấu rất máu lửa đúng với chất của các đàn anh trước đây với tinh thần thi đấu quật cường ko nghai bất kỳ đối thủ nào,họ thi đấu rất thành công và chỉ chịu thua Stiga vn tại trận chung kết.
NHƯNG ấn tượng để lại sâu sắc nhất cho tôi chính lại là đội đoạt giải 3 NHA KHOA BẢO ĐỨC họ có một trưởng đoàn BÌNH RĂNG và một HLV QUANG CỜ t( theo như đăng ký ) quá đam mê và nhiệt tình với phong trào tôi nhìn thấy cách ông bầu và huấn luyện viên chăm sóc,động viên cho các cầu thủ trên sân đấu và ngoài sân lúc nghỉ làm tôi cảm động thấy có cái gì đó rất nhân văn của những người yêu bóng bàn.Và đặc biệt tôi rất bất ngờ và khâm phục BÙI XUÂN HÀ Cựu cầu thủ và nay là hlv đội Quân Đội một người đội trưởng mẫu mực và có trách nhiệm.Tôi thấy chất lửa luôn cháy trong con người này,cái cách anh động viên,hò hét,cổ vũ các đàn em thi đấu trên sân tôi liên tưởng đến 1 HLV bóng đá hơn là bóng bàn.Lâu không nhìn thấy BÙI XUÂN HÀ thi đấu từ năm 2008 cũng tại nhà thi đấu TRỊNH HOÀI ĐỨC nhưng phong độ và chất lửa của BXH vẫn không bị mất đi những kỹ năng của một vdv chuyên nghiệp đỉnh cao.Những lúc khó khăn khi đội NHA KHOA BẢO ĐỨC bị dẫn điểm tôi vẫn thấy sự điềm tĩnh và tinh thần chiến đấu ngoan cường đặc trưng của một thủ lĩnh đã tạo được nguồn cảm hứng và niềm tin cho đồng đội,chính vì thế mà 1 vdv nổi tiếng ngang tàng như ĐẠT TRỐ ( mới cưới vợ nên phong đọ có hơi giảm sut) vẫn thi đấu quyết tâm theo từng tiếng hô hét động viên của BXH.Người thi đấu tinh thần kém như NAM TÈ được sự động viên của BXH thiddaaus rất khởi sắc máu lửa hơn thuòng thấy và thành chủ lực của đội.
Một hình ảnh ĐẸP của giải là tôi đẻ ý một VDV đỉnh cao như BÙI XUÂN HÀ khi vào thi đấu lại rất tin tưởng vào HLV QUANG CỜ mỗi lần đến thời điểm quyết định tôi lại thấy QUANG CỜ gọi HÀ ƠI......HÀ ƠI...........thì BXH lại xin nghỉ và lắng nghe ý kiến của người chỉ đạo không duói 3 lần như thế đấu với VMC sec 5 lúc 10 đều,đấu với TUẤN ND lúc 9 đều, đấu với KIÊN T-T hai lần lúc 9 đều ván 3 và lúc BXH dẫn 10-6 ván thứ 4 quyết định vẫn nhìn ra kí hiệu xin ý kiến chỉ đạo và làm đúng những gì người mình tin tuơng chỉ đạo đó là một nét văn hóa rất chuyên nghiệp và chứng tỏ Đội NHA KHOA BẢO ĐỨC tình cảm như một gia đình.
Và còn rất nhiều đọng lại nữa mà không thể nói hết được,mong sao mỗi năm thủ đô HÀ NỘI đuọc chứng kiến 3 đến 4 giải có chất lượng chuyên môn và tiền thưởng cao để cổ vũ phong trào bóng bàn HN cũng như cả nước để VN có một đội tuyển Quốc Gia đủ mạnh để cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới.
MỘT ĐIỀU MONG ƯỚC GIẢN ĐƠN CỦA MỘT NGƯỜI HÂM MỘ.
 
Last edited:

saridao

Super Moderators
Lâu lắm rồi người hâm mộ bóng bàn Thủ Đô mới có được 1 không khí sôi động và náo nhiệt như thế,khán đài đầy ắp khán giả,tiền thưởng cho các đội đoạt giải rất cao phải nói là cao nhất từ trước tới giờ,quy tụ được toàn bộ nhưng vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư hàng đầu của toàn quốc,công tác tổ chức rất chuyên nghiệp,một nhà tài trợ XUÂN AN,một trưởng ban tổ chức ĐINH NGỌC BAN CHỦ NHIỆM CLB NHÀ QUÀN quá yêu và đam mê bóng bàn và một không khí thi đấu rất là thuơng võ của các vận động viên.
Với tôi để lại ấn tượng nhiều nhất là 3 đội hạng NHẤT - NHÌ - BA là STIGA VN ( Một nửa của đội BB QUÂN ĐỘI ),NHÀ QUÀN ( đội BB HẢI DUƠNG ) NHA KHOA BẢO ĐỨC ( nửa còn lại của đội BB QUÂN ĐỘI ) mỗi đội có một phong cách riêng nhưng tựu trung lại ho thi đấu rất hết mình vì niềm đam mê trái bóng,đội stiga vn do ĐINH QUANG LINH dẫn đầu thi đấu vì mầu cờ sắc áo cho hãng tài trợ stiga thi đấu rất hào hoa kỹ thuật và luôn là chỗ dựa cho toàn đội vì luôn thắng cả 2 trận khi thi đấu còn lại là một PHÚ SÓC cao thủ hàng đầu giới nghiệp dư đến từ phuơng nam luôn đảm bảo tốt trận còn lại.Và không thể bỏ qua NGUYÊN THÀNH LUÂN trước giải có tin cháu giải nghệ,nhưng vượt qua tất cả cháu đã cứu đội Stiga khi thắng HOÀNG CHUNG của nhà quàn trận thứ 5 quyết định.đội NHÀ QUÀN do 3 vận động viên trẻ của Hải Duơng thi đấu rất máu lửa đúng với chất của các đàn anh trước đây với tinh thần thi đấu quật cường ko nghai bất kỳ đối thủ nào,họ thi đấu rất thành công và chỉ chịu thua Stiga vn tại trận chung kết.
NHƯNG ấn tượng để lại sâu sắc nhất cho tôi chính lại là đội đoạt giải 3 NHA KHOA BẢO ĐỨC họ có một trưởng đoàn BÌNH RĂNG và một HLV QUANG CỜ t( theo như đăng ký ) quá đam mê và nhiệt tình với phong trào tôi nhìn thấy cách ông bầu và huấn luyện viên chăm sóc,động viên cho các cầu thủ trên sân đấu và ngoài sân lúc nghỉ làm tôi cảm động thấy có cái gì đó rất nhân văn của những người yêu bóng bàn.Và đặc biệt tôi rất bất ngờ và khâm phục BÙI XUÂN HÀ Cựu cầu thủ và nay là hlv đội Quân Đội một người đội trưởng mẫu mực và có trách nhiệm.Tôi thấy chất lửa luôn cháy trong con người này,cái cách anh động viên,hò hét,cổ vũ các đàn em thi đấu trên sân tôi liên tưởng đến 1 HLV bóng đá hơn là bóng bàn.Lâu không nhìn thấy BÙI XUÂN HÀ thi đấu từ năm 2008 cũng tại nhà thi đấu TRỊNH HOÀI ĐỨC nhưng phong độ và chất lửa của BXH vẫn không bị mất đi những kỹ năng của một vdv chuyên nghiệp đỉnh cao.Những lúc khó khăn khi đội NHA KHOA BẢO ĐỨC bị dẫn điểm tôi vẫn thấy sự điềm tĩnh và tinh thần chiến đấu ngoan cường đặc trưng của một thủ lĩnh đã tạo được nguồn cảm hứng và niềm tin cho đồng đội,chính vì thế mà 1 vdv nổi tiếng ngang tàng như ĐẠT TRỐ ( mới cưới vợ nên phong đọ có hơi giảm sut) vẫn thi đấu quyết tâm theo từng tiếng hô hét động viên của BXH.Người thi đấu tinh thần kém như NAM TÈ được sự động viên của BXH thiddaaus rất khởi sắc máu lửa hơn thuòng thấy và thành chủ lực của đội.
Một hình ảnh ĐẸP của giải là tôi đẻ ý một VDV đỉnh cao như BÙI XUÂN HÀ khi vào thi đấu lại rất tin tưởng vào HLV QUANG CỜ mỗi lần đến thời điểm quyết định tôi lại thấy QUANG CỜ gọi HÀ ƠI......HÀ ƠI...........thì BXH lại xin nghỉ và lắng nghe ý kiến của người chỉ đạo không duói 3 lần như thế đấu với VMC sec 5 lúc 10 đều,đấu với TUẤN ND lúc 9 đều, đấu với KIÊN T-T hai lần lúc 9 đều ván 3 và lúc BXH dẫn 10-6 ván thứ 4 quyết định vẫn nhìn ra kí hiệu xin ý kiến chỉ đạo và làm đúng những gì người mình tin tuơng chỉ đạo đó là một nét văn hóa rất chuyên nghiệp và chứng tỏ Đội NHA KHOA BẢO ĐỨC tình cảm như một gia đình.
Và còn rất nhiều đọng lại nữa mà không thể nói hết được,mong sao mỗi năm thủ đô HÀ NỘI đuọc chứng kiến 3 đến 4 giải có chất lượng chuyên môn và tiền thưởng cao để cổ vũ phong trào bóng bàn HN cũng như cả nước để VN có một đội tuyển Quốc Gia đủ mạnh để cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới.
MỘT ĐIỀU MONG ƯỚC GIẢN ĐƠN CỦA MỘT NGƯỜI HÂM MỘ.

Bài viết hay quá, bác có lối viết, nhả chữ Hoa rất giống ông anh drhongson của em.
Mấy ngày nay ra HN xem giải bị bắt cóc mất hút trên diễn đàn....
Giá như năm sau BTC làm giải tại SG thì tốt quá......
Không biết bác nói thật hay đùa. Đạt trố còn nhỏ mà đã cưới vợ rồi hả bác....
 
Last edited:

vuimotti

Trung Uý
Đạt trố vừa cưới 2 hôm thì thi đấu đấy bạn :), phong độ có giảm sút, trận bán kết gặp Ngọc (Đội Nha Khoa đang thua 1 - 2) dẫn trước 2 séc mà cuối cùng để thua. Tuy nhiên đội Nhà Quàn thi đấu cũng quá hay.
 

Bình luận từ Facebook

Top