3 nhà vô địch bóng bàn thế giới không phải người Trung Quốc

son1971

Trung Sỹ
Trong 22 năm gần đây kể từ năm 1993, chỉ có 3 nhà vô địch bóng bàn thế giới lật đổ sự thống trị của bóng bàn Trung Quốc, đó là :
1. Jean Philippe GATIEN , vđv người Pháp : vô địch thế giới năm 1993.
Jean Philippe Gatien.jpg



2. Jan-Ove WALDNER, vđv người Thụy Điển : vô địch thế giới năm 1997.
Jan-Ove WALDNER.jpg



3. Werner SCHLAGER, vđv người Áo : vô địch thế giới năm 2003 ( đánh bại Khổng Lệnh Huy của China )
Werner Schlager.jpg
 

lion

Đại Tá
Bác thớt chưa thống kê đầy đủ, tiện đây em giới thiệu cho bác và các ace diễn đàn biết
lịch sử các VĐV từng tham gia và lên ngôi cao nhất tại các kỳ WTTC từ năm 1926 đến
thời điểm hiện tại.

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_Table_Tennis_Championships_medalists

Screen Shot 2015-06-29 at 10.14.05 AM.png

Screen Shot 2015-06-29 at 10.14.20 AM.png

Screen Shot 2015-06-29 at 10.14.37 AM.png

Screen Shot 2015-06-29 at 10.14.57 AM.png
Screen Shot 2015-06-29 at 10.15.19 AM.png


Bóng bàn (nghe nói, nhưng chắc vậy) sinh ra từ nước Anh, nhưng phải chờ đến WTTC lần thứ 3 thì người
Anh mới có nhà VĐTG lần đầu tiên.

Sau thời hoàng kim của các nước Châu Âu, đến lượt Nhật Bản vươn lên chiếm lĩnh bản đồ bóng bàn TG,
nghe nói nhờ công nghệ dùng cao su dán vào mặt vợt làm tăng ma sát, kiểm soát bóng...gì đó. Hồi em
còn đang làm việc ở Nagano, có lần ông khách hàng rủ đi chơi bóng bàn với Nhà cựu VĐTG Satoh (WTTC
1952), chỉ tại em không bố trí được nên lỡ mất cơ hội tốt đó.

Những năm sau đó là sự so kè gay gắt giữa ba nước Nhật, Thuỵ Điển và China. Ai cũng biết người China
đã nghiền ngẫm, day dứt, và hành động quyết liệt, khôn ngoan, khoa học và hệ thống để đưa bóng bàn
trở thành môn thể thao mà hễ nói đến nó, cả thế giới đều nghĩ đến China.
 

lion

Đại Tá
Một điều thú vị là, nếu để ý các bác sẽ thấy, người lên ngôi nhiều nhất không phải là Wang LiQin
(China 2001, 2005, 2007) mà là Viktor Barna (nghe như Banana) với 4 lần, và một người khác là
Richard Bergmann, tuy nhiên ông này lần đầu VĐTG dưới màu cờ của nước Áo, nhưng 3 lần sau
thì lại dưới màu cờ của nước Anh.

Trước Wang LiQin thì Zhuang Zedong cũng lập kỳ tích VĐTG 3 lần liên tiếp nhau, đây là một số
hình ảnh về VĐV này

Khi còn thi đấu

Và khi đã lên lão, nhìn đẹp lão thật, ai chơi bóng bàn nhiều sau này đều đẹp lão như bác ý ;)


Wang LiQin


Viktor Banana, bay như him luôn


Toàn những ông thích làm chim, ảnh nào cũng thấy bay
 

Bình luận từ Facebook

Top