2021 ITTF WTTC, Houston (23~29/11)

lion

Đại Tá

Đáng tiếc là giải bóng bàn đồng đội thế giới năm ngoái đã bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thật may là ae đã được theo dõi Olympics 2020 Tokyo với kết quả làm thoả mãn rất nhiều fan hâm mộ của Ma Long và sự tiếc nuối hay vui mừng khi cặp Xu Xin - Liu ShiWen thất thủ trước cặp Mizutani - Mima Ito ở nội dung đôi nam nữ phối hợp.

Tại WTTC 2021 năm nay tổ chức từ 23 ~ 29/11 tại Houston (Mỹ), cách đây vài tháng thì ae vẫn còn hoài nghi bởi trong danh sách VĐV tham dự vẫn có các tên tuổi cũ rích như Ma Long, Xu Xin, Liu ShiWen, Ding Ning...nhưng theo thông tin mới nhất thì đã không còn những tên tuổi này nữa, thay vào đó là một loạt VĐV trẻ đang lên, và Ma Long, Xu Xin, Liu ShiWen đã chính thức không tham dự kỳ đại hội này. Tuy không được xem họ thi đấu nhưng biết đâu đó sẽ gặp họ ngồi xem ở một góc nào đó trên khán đài để cỗ vũ tinh thần cho đàn em.

Đây là danh sách các VĐV, thật tiếc là Việt Nam chúng ta không có VĐV nào được tham dự, anh hàng xóm Thailand có đến 4 VĐV (1 nam, 3 nữ) tham dự:
1. Đơn nam: https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2021/07/MS_1-Nov-1.pdf
2. Đơn nữ: https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2021/07/WS_1-Nov.pdf
3. Đôi nam: https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2021/07/MD_1-Nov.pdf
4. Đôi nữ: https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2021/07/WD_1-Nov.pdf
5. Đôi nam nữ: https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2021/07/XD_1-Nov.pdf

Việc các VĐV China luôn ở trong top hạt giống là điều không phải bàn cãi bởi họ có thực lực và đẳng cấp đã được chứng minh, trong đó Fan ZhenDong và Wang ChuQin là 2 tay vợt nhiều kinh nghiệm quốc tế và có cơ hội rất cao, xếp sau là đôi Liang JingKun và Lin GaoYuan, cuối cùng tuy cậu Zhou QiHao có lối đánh hay, từng hạ Ma Long nhưng kinh nghiệm quốc tế còn ít. Phía VĐV nữ thì sự phân hoá càng rõ nét. Có lẽ đối thủ của tuyển nữ China bây giờ chỉ là mấy cô Japan nhỏ bé nhưng có võ như Ito Mima, Ishikawa, Hirano Miu mà thôi.

Tuyên nam Đức thiếu Ovtcharov vì chấn thương, Boll đã già, giỏi lắm thì vào đến TK là hết hơi, các VĐV khác khó có cửa góp mặt tại vòng 16. Tuyển Nhật Bản thiếu vắng Mizutani, Kenta vì đã rút lui hoặc không được chọn, bù vào đó là các tay vợt trẻ nhưng kinh nghiệm như Koki, Harimoto, Morizono (em không đánh giá cao cậu Morizono, nó cứ lăng xa lăng xăng), còn cậu Uda (Vô địch Nhật Bản 2020 sau khi hạ Harimoto) có lối đánh cũng khá hay, nhanh nhẹn, cậu Togami tuy chưa dày thành tích nhưng khiêm tốn và đánh quyết tâm.
 

ga mo

Đại Tá
Vòng 1 đã có một số bất ngờ xảy ra.
Trước tiên là sự xa sút của các tay vợt Hàn Quốc, Jang Woojin đã thua tay vợt người Nga Skachkov 3-4, đương kim HCĐ 2019 là AN Jaehyun thua tay vợt nước chủ nhà Jha 3-4, còn Hwang Minha cũng thua 3-4 trước Pucar Tomislav. HQ chỉ còn 2 tay vợt vào được vòng sau là Lee Sangsu và Lim Jonghoon.
Một số tay vợt hạt giống khác cũng đã rơi đài là Tiago Apolonia (thua Daniel Habersohn của Áo), Chen Chien-An thua Badowski của Ba Lan, Achanta thua Nuytinck của Bỉ.
 

lion

Đại Tá
Vòng 1 đã có một số bất ngờ xảy ra.
Trước tiên là sự xa sút của các tay vợt Hàn Quốc, Jang Woojin đã thua tay vợt người Nga Skachkov 3-4, đương kim HCĐ 2019 là AN Jaehyun thua tay vợt nước chủ nhà Jha 3-4, còn Hwang Minha cũng thua 3-4 trước Pucar Tomislav. HQ chỉ còn 2 tay vợt vào được vòng sau là Lee Sangsu và Lim Jonghoon.
Một số tay vợt hạt giống khác cũng đã rơi đài là Tiago Apolonia (thua Daniel Habersohn của Áo), Chen Chien-An thua Badowski của Ba Lan, Achanta thua Nuytinck của Bỉ.
Bất ngờ quá! Jang WooJin và An JaeHuyn đã chơi rất hay và bùng nổ tại WTTC 2019!
 

ga mo

Đại Tá
Vòng 2, HARIMOTO rất tiếc đã phải dừng chân r các cụ ah.
Hari chỉ hổ báo ở các giải Protour thôi, ra sân chơi lớn như Olympic hay WCh đều tịt ngòi cả, thua cả tay vợt đẳng cấp thấp như Jakub Dyjas thì chẳng còn gì để nói nữa. Niwa lại một lần nữa chứng minh cho chúng ta thấy Niwa luôn là lựa chọn sai lầm của Liên đoàn BB Nhật. Còn Zhou Qihao cũng chứng minh cho tư duy ưu tiên lớp trẻ của lãnh đạo BB TQ chỉ là tạo ra quân xanh mà thôi. BB HQ lại chịu thêm tổn thất nữa khi Lee Sangsu rơi đài trước Martin Allegro của Bỉ khi thua 4 bát không hành mỡ. Sau 2 vòng HQ chỉ còn lại một mình Lim Jonghoon. Freitas Marcos của BĐN cũng bay rồi. Sau 2 vòng, nhìn nhánh dưới thấy Boll có nhiều hy vọng vào CK lần đầu tiên trong đời.
 

xenu

Trung Uý
Hari chỉ hổ báo ở các giải Protour thôi, ra sân chơi lớn như Olympic hay WCh đều tịt ngòi cả, thua cả tay vợt đẳng cấp thấp như Jakub Dyjas thì chẳng còn gì để nói nữa. Niwa lại một lần nữa chứng minh cho chúng ta thấy Niwa luôn là lựa chọn sai lầm của Liên đoàn BB Nhật. Còn Zhou Qihao cũng chứng minh cho tư duy ưu tiên lớp trẻ của lãnh đạo BB TQ chỉ là tạo ra quân xanh mà thôi. BB HQ lại chịu thêm tổn thất nữa khi Lee Sangsu rơi đài trước Martin Allegro của Bỉ khi thua 4 bát không hành mỡ. Sau 2 vòng HQ chỉ còn lại một mình Lim Jonghoon. Freitas Marcos của BĐN cũng bay rồi. Sau 2 vòng, nhìn nhánh dưới thấy Boll có nhiều hy vọng vào CK lần đầu tiên trong đời.
E vẫn hy vọng ku cậu nâng dần kỹ, chiến thuật. Giả mà có HLV TQ huấn luyện cho, thì ku cậu sẽ sáng cửa đấy bác nhỉ :D
E đồng ý với bác vụ Niwa, không còn gì để miêu tả.
 

thanhibt

Thượng Sỹ
Có vẻ như đại dịch covid làm cho môn bb của các nước ngoài TQ, Nhật, Hàn mạnh lên ko các bác, mình thấy các nước châu âu, châu mĩ giờ đánh toàn ngang ngửa với châu á. Mấy tay trẻ trẻ hoặc ít danh tiếng đánh trái phải ầm ầm.
 

ga mo

Đại Tá
Mới sau có 2 vòng mà Nhật và HQ đã bay gần hết, Đài Bắc cũng không khá hơn. HQ chỉ còn lại Lim Jonghoon và Nhật thì sống sót chỉ có Shunsuke Togami, vòng tới đụng WCQ có khi bay nốt. Nhìn qua thấy vòng 3 tràn ngập các vđv châu Âu. Châu Á còn lác đác chiếm chưa đến 1/3.
 

ga mo

Đại Tá
Giải năm nay thật nghiệt ngã cho các tay vợt thi đấu thành công ở giải 2019 (chỉ tính các tay vợt vào tứ kết giải trước).
Đầu tiên là Ma Long bị đánh bại ngay vòng sơ tuyển bởi Liên đoàn BB TQ, An Jaehyun, Jang Woojin và Falck thì thất bại ngay trận đầu (thực ra Falck bị thua ở vòng 2 nhưng vòng 1 được miễn). Niwa thì bại trận ở vòng 2, chỉ còn sống sót 3 người là LGY, LJK và Gauzy (cũng xém chết cả ba).
 

Bình luận từ Facebook

Top