2016 ITTF World Tour Japan Open, 15 - 19/6/2016

khuduba

Trung Sỹ
Sự bất ổn về tâm lý và khả năng giữ thế ở một trận đấu của Trương Kế Khoa (ZJK) ở thời điểm hiện tại vẫn phập phù. Chính sự không ổn định này dẫn tới sự bàn tán rất nhiều của người trong giới khi Khoa là đại diện đơn nam thứ 2 của bb TQ.

Có lẽ, a Lượng đưa ra quyết định như vậy vì tin rằng Khoa sẽ lấy được sự "húng chó" khi được chơi ở một giải tầm cỡ thế giới. Tôi cũng tin và đặt cửa cho Khoa.

Trước khi RIO 2016 diễn ra, rất mong bác admin 4rum làm mục bầu chọn người vô địch đơn nam, đơn nữ. Qua đó, xem niềm tin cho Khoa có được ở bao nhiêu người.
 

ga mo

Đại Tá
Dựa theo lịch phân cặp đấu thế này, có thể đoán định là trận chung kết sẽ là của Ma Long vs Zhang Jike; Bởi đánh đúng phong độ thì 4 cao thủ của TQ sẽ có mặt ở chung kết (với đk là ông Zhang Xì ke phải đánh nhiệt tình cơ) thì Mã Long sẽ gặp Xu Xin ở BK và bán kết còn lại và Zhang Jike và Fan Zhen Dong.
- Xu Xin giờ có lẽ không còn là đối thủ xứng tầm của Mã Long nữa nên suất vào CK đầu tiên đã có chủ,;
- Còn suất thứ 2 thì có lẽ cũng không khó đoán, đó là dành cho Zhang Jike (điều này cũng may bởi không cùng nhánh với Mã Long) bởi tuy F.Z.Dong hiện đứng thứ 2 thế giới, phong độ Zhang tuy có phập phù nhưng xét về khoảng cách trình độ và sự kỵ giơ lối đánh thì Fan Zen Dong hiện vẫn chưa phải là đối thủ của Zhang cáo già, Fan Zhen Dong có thể bắt nạt Xu Xin và các cao thủ ngoài trung QUốc khác, nhưng cứ hễ gặp Zhang là sẽ bị khóa các đòn công, như mèo gặp hổ thôi (và điều này sẽ Chứng minh ai xứng đáng đi dự Olimpic)
Lại mong chờ một trận CK siêu kinh điển như WOrld Cup 2014 đây!
[/QUOTE]
Vậy chung kết ZJK thắng phải không? Mấy hôm rồi không xem nến không rõ kết quả.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Dựa theo lịch phân cặp đấu thế này, có thể đoán định là trận chung kết sẽ là của Ma Long vs Zhang Jike; Bởi đánh đúng phong độ thì 4 cao thủ của TQ sẽ có mặt ở chung kết (với đk là ông Zhang Xì ke phải đánh nhiệt tình cơ) thì Mã Long sẽ gặp Xu Xin ở BK và bán kết còn lại và Zhang Jike và Fan Zhen Dong.
- Xu Xin giờ có lẽ không còn là đối thủ xứng tầm của Mã Long nữa nên suất vào CK đầu tiên đã có chủ,;
- Còn suất thứ 2 thì có lẽ cũng không khó đoán, đó là dành cho Zhang Jike (điều này cũng may bởi không cùng nhánh với Mã Long) bởi tuy F.Z.Dong hiện đứng thứ 2 thế giới, phong độ Zhang tuy có phập phù nhưng xét về khoảng cách trình độ và sự kỵ giơ lối đánh thì Fan Zen Dong hiện vẫn chưa phải là đối thủ của Zhang cáo già, Fan Zhen Dong có thể bắt nạt Xu Xin và các cao thủ ngoài trung QUốc khác, nhưng cứ hễ gặp Zhang là sẽ bị khóa các đòn công, như mèo gặp hổ thôi (và điều này sẽ Chứng minh ai xứng đáng đi dự Olimpic)
Lại mong chờ một trận CK siêu kinh điển như WOrld Cup 2014 đây!
Thánh phán nên trật lất haha:D
Xin nhận xét 1 tí về thằng ku Fan (cảm nhận cá nhân),
- Xem trận ZJK vs Fan Zhendong, thấy rõ ku Fan có sự thay đổi rõ rệt trong cách chơi, trầm lắng lại, k còn ầm ầm như trước năm 2016, nó đánh chững chạc hơn, sét 1, sét 2, nó thua sâu ZJK, có lẽ do nó ngã 1 cú quá đau, còn 4 sét còn lại thì mọi ng thấy nó đánh điềm tĩnh như thế nào :D:D:D, chắc sau Rio 2016 nó sẽ là đỉnh của đỉnh.
- Xem trận Malong vs Xuxin, 2 thằng này e nghĩ nó là bạn thân, nên tụi nó đánh k có động lực cho lắm, nên Xuxin thắng Malong cũng k có nói lên đc cái gì, giống như tụi nó đang đánh tập. XuXin cũng có thay đổi càng trái, điển hình Malong giật mà nó dám counter BH attack lại haha
 
Last edited:

haphamhd

Trung Uý
Trước oánh kém toàn thích xem Malong, cổ vũ Malong. Giờ lên đc 1-2 bóng lại quay ra thích Zhang jike cổ vũ cho Zhang jike, thế mới đểu.
Giờ toàn tìm clip Zhang jike 2012 xem :)) Lúc ấy mới thấy nó nhất thế giới cũng đúng ;)
 

ga mo

Đại Tá
nói nhường nghe ko ổn, set 5 ML dẫn 6-2, đi 1 lèo 6-11 nên set 6 nản cũng dễ hiểu
Nói nhường thì cũng không hẳn đúng, nhưng cũng không hẳn sai, ở đây em không bàn về chuyên môn, trình em gà mờ nên không dám bàn, tuy nhiên em chỉ bàn về mặt tâm linh thôi. Từ giờ tới Olympic Rio chỉ còn 2 giải nữa là Nhật Bản và Korea mở rộng, nếu cứ căng sức ra đánh để giành cả hai giải này thì đến Rio dễ bị toi lắm vì phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí nên cả hai thằng ML và ZJK khi đối đầu XX và FZD ở bán kết đều đánh theo kiểu đánh cho vui, thua cũng không sao vì chắc suất Rio rồi, chờ tới Rio đập nhau ra trò để giành vinh quang. Kể cả trận chung kết thì XX cũng đánh không đúng sở trường, XX thể hiện rõ ý đồ thử nghiệm BH nên rất nhiều quả XX không né người giật FH (mà ku này bộ pháp cực nhanh nên những quả đó né người giật FH là trong tầm tay của nó) mà cứ đứng yên chơi BH, hai thằng đánh xong chả thấy thằng nào vui hay buồn cả, cứ như xong một trận đấu tập vậy.
 

quan221212

Đại Uý
Thánh phán nên trật lất haha:D
Xin nhận xét 1 tí về thằng ku Fan (cảm nhận cá nhân),
- Xem trận ZJK vs Fan Zhendong, thấy rõ ku Fan có sự thay đổi rõ rệt trong cách chơi, trầm lắng lại, k còn ầm ầm như trước năm 2016, nó đánh chững chạc hơn, sét 1, sét 2, nó thua sâu ZJK, có lẽ do nó ngã 1 cú quá đau, còn 4 sét còn lại thì mọi ng thấy nó đánh điềm tĩnh như thế nào :D:D:D, chắc sau Rio 2016 nó sẽ là đỉnh của đỉnh.
- Xem trận Malong vs Xuxin, 2 thằng này e nghĩ nó là bạn thân, nên tụi nó đánh k có động lực cho lắm, nên Xuxin thắng Malong cũng k có nói lên đc cái gì, giống như tụi nó đang đánh tập. XuXin cũng có thay đổi càng trái, điển hình Malong giật mà nó dám counter BH attack lại haha
không có ý kiến về việc "thánh phán", đúng là xem trận mới thấy Fan biết mình biết ta, đó là do cậu ta thua Zhang nhiều nên cách tiếp cận trận đấu của cậu ta cũng rất cản thận không ồn ào, khoa trương, không phải do cậu ta có cú té ngã nên thua sâu 2 séc đầu đâu, mà do 2 séc đầu cậu ta bị Zhang khóa hoàn toàn lối đánh trái tay, nên thua sâu, sau đó đủ thấy cậu ấy kiên trì, chịu đựng đợi lúc Zhang sơ hở để phản công, Zhang từ lúc thắng dễ 2 séc đầu dẫn đến chủ quan, đến lúc Fan bắt đầu quen, nắm rõ được cách đánh của Zhang và lên đồng thì Zhang đã không thể cưỡng lại được nữa. Xin chúc mừng cậu ấy, thấy cậu ta lọt vào CK và đối thủ là Xu XIn là tôi biết chức vô địch là của cậu ta rồi.
 
Last edited:

quan221212

Đại Uý
Thì ra kết quả không được như ý cho ZJK, đọc comments của bác quan21212 em lại cứ tưởng ZJK thành Tôn Ngộ Không rồi và dễ dàng vô địch giải này chứ, không ngờ....
tôi cũng còn chẳng ngờ nữa là, miếng ngon đến miệng còn để mất. Nhưng những cao thủ cùng đẳng cấp đánh với nhau còn thua sốc thế mà, Mai Hoàng Mỹ trang nhà ta Sea Game 2015 vừa rồi dẫn con nhóc Thái Lan 3-0 ở bán kết, sau đó thua ngược 4-3 (sau này cô này cũng vô địch Sea games luôn), cái thua này là do tâm lý chủ quan sau khi thắng dễ, đến lúc đối phương lên đồng, hối hận muốn sửa sai thì đã quá muộn. Tiến Minh nhà ta số 10 TG từng dẫn đối phương 21-13 ở séc 3 (cũng sea games này) còn không thể kết thúc được nữa là,...hix :(
 

quan221212

Đại Uý
Có vẻ giải korea và japan sẽ không có trận nào ma-zhang gặp nhau để tránh lộ bài trước khi vào olympic
Tạm thời đừng xem cậu ta đánh giải Korea Open nữa, xem mà tức thêm, đợi xem Rio 2016, xem cậu ta đánh thế nào, lúc đó phán do phong độ k ổn định hay là do cậu giữ bài cũng không muộn...
 

quan221212

Đại Uý
Sự bất ổn về tâm lý và khả năng giữ thế ở một trận đấu của Trương Kế Khoa (ZJK) ở thời điểm hiện tại vẫn phập phù. Chính sự không ổn định này dẫn tới sự bàn tán rất nhiều của người trong giới khi Khoa là đại diện đơn nam thứ 2 của bb TQ.
Nhất trí, thấy séc thứ 5 không chống lại được các pha bóng lên đồng của Fan đã lắc đầu nguầy nguậy rồi, đủ biết bí đến mức nào, do tức giận quá mất khôn khi bị thằng nhóc mình nhiều lần hạ đo ván đánh cho tơi tả, nên các đường bóng
séc 6 thì đánh quá bậy, do đó đi tắm sớm
 

namvietinbank

Đại Uý
đúng là chuyên nghiệp. mình cảm nhận có 1 chốc gì đấy coi thường fan là đi liền 4 séc. theo mình nhớ thì trong các giải lớn và các giải trial chưa bao h fan ăn được zhang.
 

Bình luận từ Facebook

Top