Không nên tổ chức giải mà phát bóng sai luật!

Status
Không mở trả lời sau này.

archer

Đại Tá
Và khi yêu cầu tung bóng lên thì anh em chúng ta đều đủ lý do: khó, không chuyên nghiệp, đánh phủi, ..v..v :)
Bác ở đâu ạ, e ủng hộ bác, ae ta cùng chiến tuyến chống lại bọn giao bóng bẩn, hôm nào ae họp Đảng bộ xóm cái, làm trận bóng nhỉ. Bóng thôi ko bia nhé, e chỉ uống juice. Bóng rồi bia chỉ dành cho mấy ông giao bóng bẩn bụng to.
 
Ồi ông D9 đánh kém lắm, cứ thử thì biết, tớ cho lão ăn hành suốt.
Lại còn cái chiêu hứng ánh sáng phản xạ trên trán (hay đầu ấy, chả biết gọi là gì cho đúng) rồi chiếu vào làm lóa mắt đối thủ ko đỡ đc quả giao bóng của D9 cơ, bẩn bựa cực, em quan ngại sâu sắc và cực lực phản đối D9, phản đối, phản đối, phổi đán!
:))))) khoắm quá.
Chỗ em cho mướn giang hồ, ai cần thanh toán, dằn mặt, giải quyết xích mích trên mạng ib em nhé :)))
 

georgemike

Trung Uý
Bác ở đâu ạ, e ủng hộ bác, ae ta cùng chiến tuyến chống lại bọn giao bóng bẩn, hôm nào ae họp Đảng bộ xóm cái, làm trận bóng nhỉ. Bóng thôi ko bia nhé, e chỉ uống juice. Bóng rồi bia chỉ dành cho mấy ông giao bóng bẩn bụng to.
Mình ở HCM nhưng thường ra Hà Nội công tác. Khi nào ra đấy anh em mình giao lưu nhé

Anh cho George số điện thoại nhé ;)
 

gik271

Thượng Tá
Bác ở đâu ạ, e ủng hộ bác, ae ta cùng chiến tuyến chống lại bọn giao bóng bẩn, hôm nào ae họp Đảng bộ xóm cái, làm trận bóng nhỉ. Bóng thôi ko bia nhé, e chỉ uống juice. Bóng rồi bia chỉ dành cho mấy ông giao bóng bẩn bụng to.
Lại nhầm rồi. Đại đa số a e đều bóng xong rồi bia và bia dành ccho a e thích bóng chứ ko phải giao bóng bẩn như chú định nghĩa. :D
 

archer

Đại Tá
Lại nhầm rồi. Đại đa số a e đều bóng xong rồi bia và bia dành ccho a e thích bóng chứ ko phải giao bóng bẩn như chú định nghĩa. :D
Em ko uống đc bia, lại bị số vác than bụng bé nên ghen tị các bác mà nói zậy thâu. Bụng to nhìn chứa đầy tự tin và tinh hoa chất vđ!
 

Trainee

Đại Tá
Bác ở đâu ạ, e ủng hộ bác, ae ta cùng chiến tuyến chống lại bọn giao bóng bẩn, hôm nào ae họp Đảng bộ xóm cái, làm trận bóng nhỉ. Bóng thôi ko bia nhé, e chỉ uống juice. Bóng rồi bia chỉ dành cho mấy ông giao bóng bẩn bụng to.
Từ chỗ chú ra Phú Mỹ Hưng thì 10' chứ mấy!
Dạo này anh gần như không ở đêm lại chỗ Q7 nữa. Giữa tháng Tư có thể lên SG vài ngày, nhưng ở GV.
 

georgemike

Trung Uý
Mọi người chỉ nói đến việc "Không nên tổ chức các giải bóng bàn phong trào chấp nhận giao sai luật (ở mức độ chấp nhận được)" mà không thấy ai nhắc đến mệnh đề "Không nên tham gia các giải bóng bàn giao bóng phạm luật" ^\^
Khi chúng ta tham gia, nghĩa là chúng ta đã chấp thuận việc cùng nhau thỏa hiệp một luật chơi. Mặc dù luật chơi này không đáp ứng được đầy đủ, hoàn toàn luật thi đấu QT của ITTF nhưng nó cũng đã phần nào cơ bản thể hiện được cái tinh thần của điều luật. Bởi tôi biết, tôi không giao được quả bóng y hệt như Ma Long hay XX đâu.
Với tôi, một người chơi nghiệp dư, tôi thấy đã tạm đủ và tôi đồng ý ký tên vào thỏa hiệp. Tôi thua trận và tôi không kêu ca nếu đối thủ ko giao như Tú "cổ nhuế", Nam "đà nẵng" (đã từng giao). Tôi biết, tôi ko thể bắt đổi thủ của mình giao như VĐV quốc tế đc và ngược lại. Thế thì tại sao ko vui vẻ và tạo ra một khung hình dễ thở hơn, thoải mái hơn.
Vậy thì bây giờ phải là "tham gia" hay "tổ chức" ^\^ ?

Cái này trả lời xong mọi người nghe mới vui nè :)

Mọi người chỉ nói đến việc "Không nên tổ chức các giải bóng bàn phong trào chấp nhận giao sai luật (ở mức độ chấp nhận được)" mà không thấy ai nhắc đến mệnh đề "Không nên tham gia các giải bóng bàn giao bóng phạm luật" ^\^ --> Thế thì chúng ta nên thông báo rộng rãi đến mọi người là giải này phạm luật để họ biết mà né, không tham gia nhỉ :)

Khi chúng ta tham gia, nghĩa là chúng ta đã chấp thuận việc cùng nhau thỏa hiệp một luật chơi. Mặc dù luật chơi này không đáp ứng được đầy đủ, hoàn toàn luật thi đấu QT của ITTF nhưng nó cũng đã phần nào cơ bản thể hiện được cái tinh thần của điều luật. --> tại sao sai luật là thể hiện được tinh thần điều luật nhỉ? cái này mình chưa hiểu ý lắm

Với tôi, một người chơi nghiệp dư, tôi thấy đã tạm đủ và tôi đồng ý ký tên vào thỏa hiệp. --> Cho hỏi nguyên cái diễn đàn như sau:

+ khi anh em tham gia, BTC có đưa cho anh em xem điều luật trước khi thi đấu không?
+ Nếu có đưa điều luật thì trong điều luật có ghi là giải này được quyền giao bóng khôgn theo luật không để mọi người biết mà thoả hiệp. Nếu trong điều luật BTC có ghi rõ thề thì tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của @backhand-ghost nhé :) Ghé tp nhớ làm vài chai :)
 

archer

Đại Tá
Tôi nghĩ nên có 1 thread "vinh danh" những tay vợt có cú giao bóng bẩn bựa nhất ở trên diễn đàn này. Tổng hợp các video và post lên cho anh em chiêm ngưỡng, bình phẩm. Các giải đấu thì public danh sách các VĐV đăng ký, căn cứ vào đó để anh em còn biết mà chơi hay là né. Tôi nghĩ những chiến sĩ được lên "bảng vàng" sẽ tự biết mà chỉnh sửa quả giao bóng dần. Còn nếu cố đấm ăn đá thì thừa gạch đá xây nhà, bây giờ phong trào bóng bàn rộng khắp, thông tin nhiều, bị tẩy chay vài lần là phải tự điều chỉnh mà thích nghi với chuẩn chung thôi. Chơi bẩn mãi sao sống được?
Bác nói làm e nhớ hồi bé xíu có ông ăn mày hay vật vờ ở ngã tư, mẹ e hay dùng hình tượng "ông ba bị" của ông ấy để ép em ăn. Từ hồi đó em đã ấn tượng sâu sắc cái sức sống dai dẳng của ổng, bao người bình thường cứ thế ra đi mà ổng ăn bẩn ngủ đường vẫn thi gan tuế nguyệt. Lan man tí, ko ám chỉ gì đâu hehe.
Em mới ngó qua loạt "bút chiến" của bác với cụ Nguyễn Thành Sáng, bác làm gì mà căng thế. Nhưng đọc khá giải trí!
 

Luong Pham

Đại Uý
Bác nói làm e nhớ hồi bé xíu có ông ăn mày hay vật vờ ở ngã tư, mẹ e hay dùng hình tượng "ông ba bị" của ông ấy để ép em ăn. Từ hồi đó em đã ấn tượng sâu sắc cái sức sống dai dẳng của ổng, bao người bình thường cứ thế ra đi mà ổng ăn bẩn ngủ đường vẫn thi gan tuế nguyệt. Lan man tí, ko ám chỉ gì đâu hehe.
Em mới ngó qua loạt "bút chiến" của bác với cụ Nguyễn Thành Sáng, bác làm gì mà căng thế. Nhưng đọc khá giải trí!
Vâng, trước em có thấy cụ ấy biên thơ rất hăng, mà chẳng ai comment. Riêng em thấy thơ dở mà thread cứ đứng top nhiều khi cứ chấm nhầm vào. Nên có lần bảo cụ ấy bớt bớt thơ đi. Cụ ấy giở giọng như ông nội người khác nên em ko nể nữa. Tuy nhiên em chỉ tranh luận về thơ ca chứ cũng chả để bụng gì. Tính em khen chê nó có hơi thẳng quá. Tuy nhiên diễn đàn là để giải trí mà. May nhờ cụ ấy mà em cũng cố rặn ra được mấy dòng ko biết là thơ hay vè nữa. Haha!
 

archer

Đại Tá
Vâng, trước em có thấy cụ ấy biên thơ rất hăng, mà chẳng ai comment. Riêng em thấy thơ dở mà thread cứ đứng top nhiều khi cứ chấm nhầm vào. Nên có lần bảo cụ ấy bớt bớt thơ đi. Cụ ấy giở giọng như ông nội người khác nên em ko nể nữa. Tuy nhiên em chỉ tranh luận về thơ ca chứ cũng chả để bụng gì. Tính em khen chê nó có hơi thẳng quá. Tuy nhiên diễn đàn là để giải trí mà. May nhờ cụ ấy mà em cũng cố rặn ra được mấy dòng ko biết là thơ hay vè nữa. Haha!
May trước e cũng đú đởn biên con cóc quẳng lên thì bác chưa tham gia diễn đàn ko có thì cũng bị bác chưởi ngập mặt :p
 

Luong Pham

Đại Uý
May trước e cũng đú đởn biên con cóc quẳng lên thì bác chưa tham gia diễn đàn ko có thì cũng bị bác chưởi ngập mặt :p
Nói ko phải khen chứ em có đọc rồi. "Con cóc" của bác cũng ngon hơn của cụ kia nhiều đấy. Em khoái nhất mấy bài thơ bóng bàn của cụ Chọc tiết lợn. Thật sự là bái phục sát đất!
 

o3ma

Đại Tá
Nói ko phải khen chứ em có đọc rồi. "Con cóc" của bác cũng ngon hơn của cụ kia nhiều đấy. Em khoái nhất mấy bài thơ bóng bàn của cụ Chọc tiết lợn. Thật sự là bái phục sát đất!
Lâu lắm rồi vào diễn đàn mới có 1 bài viết đọc xong cười khùng khục 1 mình. Mượn lại tí nhé

"Trên diễn đàn bóng bàn
Có một kẻ rất gàn
Tên là Ngỗng Thành Tối
Thơ thẩn như nhọ nồi.

Tối vỗ ngực tự sướng
Là nhà thơ đương thời
Thổi một làn gió mới
Thơ trồng chuối đảo lời

Thơ nhiều nhưng không chất
Ai cũng bịt mũi chê
Như cái phải thịt ế
Giữa chợ chiều dốc đê

Thơ Tối không ai đọc
Cũng chẳng thấy bạn bè
Thuê Ngáo Đù đem dán
Cột điện và tường tè

Vì thơ dở ngang phè
Tối nhận nhiều gạch đá
Tính AQ vững dạ
Ôm tất xây nhà pha.

Khà khà khà."

Sorry chủ thớt vì không đúng nội dung của thớt nhưng bên kia mod khoá sổ rồi đành nhờ "đất" bên này tí
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Lâu lắm rồi vào diễn đàn mới có 1 bài viết đọc xong cười khùng khục 1 mình. Mượn lại tí nhé

"Trên diễn đàn bóng bàn
Có một kẻ rất gàn
Tên là Ngỗng Thành Tối
Thơ thẩn như nhọ nồi.

Tối vỗ ngực tự sướng
Là nhà thơ đương thời
Thổi một làn gió mới
Thơ trồng chuối đảo lời

Thơ nhiều nhưng không chất
Ai cũng bịt mũi chê
Như cái phải thịt ế
Giữa chợ chiều dốc đê

Thơ Tối không ai đọc
Cũng chẳng thấy bạn bè
Thuê Ngáo Đù đem dán
Cột điện và tường tè

Vì thơ dở ngang phè
Tối nhận nhiều gạch đá
Tính AQ vững dạ
Ôm tất xây nhà pha.

Khà khà khà."

Sorry chủ thớt vì không đúng nội dung của thớt nhưng bên kia mod khoá sổ rồi đành nhờ "đất" bên này tí

Thôi, lạy bố, em cười khùng khục cả tối rồi. Vợ tưởng thằng điên đây này...
 

archer

Đại Tá
Nói ko phải khen chứ em có đọc rồi. "Con cóc" của bác cũng ngon hơn của cụ kia nhiều đấy. Em khoái nhất mấy bài thơ bóng bàn của cụ Chọc tiết lợn. Thật sự là bái phục sát đất!
Anh đó vui lắm, tính rất hay, gặp đi bác
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top