Mùa ...

lamtq

Đại Tá
THU ĐẠM

Thủa xưa em gặp mấy nàng Thu
Tưởng hè nắng cực được mát bù
Chẳng ngờ tên thật nàng Thu Đạm
Mỗi ngày dăm bận nát cả cam!
em Thu đạm gặp ngay a Archer nắng cực thì nhất quả đất rồi còn j.
Ngồi trong điều hòa nắng vãi CHÔN
Tốc váy lên thôi, hóng gió CỒN
Đâu ngờ gió ấy đầy nước bọt
Chín tháng mười ngày nó LỚN KHÔN ...
Có cả Thu Ồn hả Archer?
Thơ tứ sâu xa thật chẳng ngờ
Thu xưa ai nhớ, lòng ai mát
Nay lại vào thu, cháy khét Lờ

bố khỉ ra ngoài thôi. vào đọc mấy cái thơ của các bố vãi cả nồi:p
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Em để TRĂNG với LỒNG NGỰC gần nhau quá, anh sợ liên tưởng nó hơi DỄ ... NHẦM :p

Đây là bài thơ hai nửa vầng trăng của cụ cực kỳ nổi tiếng

Tình cờ, anh gặp lại vầng trăng
Một nửa, vầng trăng ôi một nửa
Trăng vẫn đấy, mà em xa quá
Nơi cuối trời, em có đón trăng lên
.....
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
Em yêu lắm nhưng làm sao biết được
Bến bờ anh, trăng dội sóng không cùng ....
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Trăng mười tám

Em cứ muốn một vì sao thật sáng
Soi thâu đêm khỏi đông ửng, canh tàn
Anh ngây dại ngắm trăng và thầm ước
Đêm mãi dài, trăng mọc mãi nơi xa

Trăng mười bốn, xinh như em đôi tám
Da em căng, và đôi cánh môi hồng
Da em thơm, man dại hương lúa chín
Sực như mùi, thóc nếp rải vàng thơm

Trăng mê mải, trên tay trần bóng rủ
Mơn man gây, cảm xúc chực vỡ oà
Mắt em sáng và ngực em mới nhú
Đẹp tinh khôi như mộng ước bao la

Em ngồi đó, tưởng ngàn năm chả vỡ
Tóc em bay, sạt góc gió đời anh
Tiếng em nói, thì thầm anh vẫn giữ
Đêm mê man vẫn thấy tiếng dịu dàng

Trăng xa quá, lâu rồi, anh vẫn ngắm
Phương trời nao, ai có ngó, trăng ngà ....
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Trăng sáng

Trăng đêm nay sáng quá em ơi
Gío lộng thổi, và mơn man da thịt
Xuối tóc em, gió chải vào thiêm thiếp
Ngủ quên rồi, trên da trắng trần vai

Anh ngỡ ngàng, tưởng lạc chốn thiên thai
Chốn tiên cảnh được gặp nàng tiên nữ
Tiếng sáo đê mê, hồn người tư lự
Trôi êm êm lượt thượt với xiêm y

Hoa quả đâu dâng khắp nẻo chốn quê
Phun no đủ, thỏa thê lên mâm cỗ
Anh như kẻ lữ hành xa xứ
Rất lâu rồi, mới được thoả ... no nê ....
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Nếu nói về trăng, phải nói Puskin có bài này hay nhất. Con đường mùa đông.
Cả bài thơ chỉ có HAI câu nói về TRĂNG, nhưng cả bài thơ, không khi nào có thể mất đi cảm giác đang đi trong một đêm trăng xứ lạnh, lạnh lẽo và tĩnh mịch

Con đường mùa đông - PUSKIN

Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn dải ánh vàng lai láng
Trên cánh đồng buồn giăng xa

Trên đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi
Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê

Bài ca của người xà ích
Có gì phảng phất thân yêu:
Như niềm vui mừng khôn xiết
Như nỗi buồn nặng đìu hiu

Không một mái lều, ánh lửa...
Tuyết trắng và rừng bao la...
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường sừng sững chào ta

Ôi, buồn đau, ôi cô lẻ...
Trở về với em ngày mai
Nhina, bên lò lửa đỏ
Ngắm em, ngắm mãi không thôi

Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng
Và xua lũ người tẻ ngắt
Để ta bên nhau trong đêm

Sầu lắm. Nhina, đường xa vắng
Ngủ quên, bác xà ích lặng im
Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm
Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Nếu nói về trăng, phải nói Puskin có bài này hay nhất. Con đường mùa đông.
Cả bài thơ chỉ có HAI câu nói về TRĂNG, nhưng cả bài thơ, không khi nào có thể mất đi cảm giác đang đi trong một đêm trăng xứ lạnh, lạnh lẽo và tĩnh mịch

Con đường mùa đông - PUSKIN

Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn dải ánh vàng lai láng
Trên cánh đồng buồn giăng xa

Trên đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi
Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê

Bài ca của người xà ích
Có gì phảng phất thân yêu:
Như niềm vui mừng khôn xiết
Như nỗi buồn nặng đìu hiu

Không một mái lều, ánh lửa...
Tuyết trắng và rừng bao la...
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường sừng sững chào ta

Ôi, buồn đau, ôi cô lẻ...
Trở về với em ngày mai
Nhina, bên lò lửa đỏ
Ngắm em, ngắm mãi không thôi

Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng
Và xua lũ người tẻ ngắt
Để ta bên nhau trong đêm

Sầu lắm. Nhina, đường xa vắng
Ngủ quên, bác xà ích lặng im
Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm
Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng
Ước chi em có thể thuộc và nhớ đc như anh
:oops::mad::(
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Thôi thì đành làm cây cỏ núp bóng cổ thụ vậy :D


Ơ kìa quả bóng
Ai đá lên trời
Bóng - trăng lơ lửng
Khuyết, tròn, đầy, vơi

Ơ kìa chú cuội
Ngồi gốc cây đa
Ngày đi tháng đến
Chờ ai u hoài

Ơ kìa dáng ngọc
Tiên nữ Hằng Nga
Ngàn năm vẫn "chị"
Trẻ mãi không già

Ơ kìa đêm hội
Nhộn nhịp đèn hoa
Bâng khuâng trống vắng
Một nàng Hằng Nga
 

Bình luận từ Facebook

Top