Bóng bàn - Mới và Cũ

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Xem trận Liang Qingkun đánh với Ma Long, nhìn bọn trẻ HKG đánh, như ở đây
MaLong - Liang Qingkun
Zhang Jike - Ho Kwan Kit
Quay lại trận MaLong - Zhang Jike

Mới hiểu câu @backhand-ghost nói trước đây, càng rưỡi và hai càng, có vẻ, thời của ML, ZJK, FZD, XX không còn được bao lâu, cái jeu càng rưỡi ngày càng lộ rõ điểm yếu, khó dần với jeu 2 càng đủ của lớp kế cận
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Anh phân tích thêm được không anh? Em không nhận ra được sự khác nhau
Như mọi người để ý, nhìn thấy rất rõ, đến thời ZJK hay BH đến thế, mà BH cũng chỉ đơn thuần là lên xoáy BH, rồi liên tục TIẾP XOÁY để tăng xoáy thôi, các cú BH sau chỉ là TĂNG XOÁY, chứ không hề giống FH, giật liên tục.

Chứ nhìn ML, jeu càng rưỡi đích thực, thì BH chỉ là cái khiên che đỡ, còn chủ yếu vẫn là xoay FH lấy điểm giành chủ động. Không thực sự lấy BH giật tấn công giành điểm.

Thời ML, ZJK, các bên đánh BH với nhau chủ yếu là đọ nhanh, đọ điểm rơi, đọ độ khéo, chứ không hề có chuyện dùng BH như một dạng pháo hạng nặng, tấn công dồn dập, lấy xoáy, lấy lực để ăn điểm.

Nhìn Liang Jingkun đánh, không phải như vậy. Cu này, hơn hẳn Fan Zhendong 1 bậc, là dùng BH hoàn hảo thực sự, dùng BH như một khẩu pháo, nếu cần, nó sẵn sàng lùi ra một bước, đưa BH vào giật liên tục, giật giật và giật, giật cho đến khi đối phương không còn khả năng đỡ nữa thì thôi.

Thời ZJK ML, có xuất hiện Fan Zhendong có cú BH gần hoàn thiện, gần thôi ạ, dám dùng BH để tấn công, nhưng vẫn dừng lại thời càng rưỡi, là giật BH, rồi chủ động tăng xoáy liên tục, rồi đổi hướng, chứ vẫn chưa thể GIẬT, GIẬT và GIẬT.

Mới và cũ, có thể, nhưng nhìn chú Liang đánh sướng thật, em cũng thèm cú BH, hướng đến dùng BH đấu như FH ta vẫn chiến, dù có thể không thể, nhưng hướng đến nó, đánh cho nó sướng
 

mystery_kid1412

Thượng Sỹ
Như mọi người để ý, nhìn thấy rất rõ, đến thời ZJK hay BH đến thế, mà BH cũng chỉ đơn thuần là lên xoáy BH, rồi liên tục TIẾP XOÁY để tăng xoáy thôi, các cú BH sau chỉ là TĂNG XOÁY, chứ không hề giống FH, giật liên tục.

Chứ nhìn ML, jeu càng rưỡi đích thực, thì BH chỉ là cái khiên che đỡ, còn chủ yếu vẫn là xoay FH lấy điểm giành chủ động. Không thực sự lấy BH giật tấn công giành điểm.

Thời ML, ZJK, các bên đánh BH với nhau chủ yếu là đọ nhanh, đọ điểm rơi, đọ độ khéo, chứ không hề có chuyện dùng BH như một dạng pháo hạng nặng, tấn công dồn dập, lấy xoáy, lấy lực để ăn điểm.

Nhìn Liang Jingkun đánh, không phải như vậy. Cu này, hơn hẳn Fan Zhendong 1 bậc, là dùng BH hoàn hảo thực sự, dùng BH như một khẩu pháo, nếu cần, nó sẵn sàng lùi ra một bước, đưa BH vào giật liên tục, giật giật và giật, giật cho đến khi đối phương không còn khả năng đỡ nữa thì thôi.

Thời ZJK ML, có xuất hiện Fan Zhendong có cú BH gần hoàn thiện, gần thôi ạ, dám dùng BH để tấn công, nhưng vẫn dừng lại thời càng rưỡi, là giật BH, rồi chủ động tăng xoáy liên tục, rồi đổi hướng, chứ vẫn chưa thể GIẬT, GIẬT và GIẬT.

Mới và cũ, có thể, nhưng nhìn chú Liang đánh sướng thật, em cũng thèm cú BH, hướng đến dùng BH đấu như FH ta vẫn chiến, dù có thể không thể, nhưng hướng đến nó, đánh cho nó sướng
Ra vậy! Em chơi BH tốt hơn FH nên thấy chú nào BH hay là khoái à! :)
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ra vậy! Em chơi BH tốt hơn FH nên thấy chú nào BH hay là khoái à! :)
Anh em ta, từ trước đến nay, ai đánh BH tốt, cũng chỉ dám giống như CNT hiện tại, là flick, hoặc giật BH, rồi tiếp xoáy đó, tăng xoáy, nếu khéo, còn không đa số là ép liên tục, vỗ, miết lên, chứ không ai lại trùng người xuống tiếp tục giật sau cú giật đầu tiên.

Đã đến lúc, dùng BH giật rồi lại lùi ra, trùng người liên tiếp, giật giật giật và giật, đánh giống hệt FH, theo kiểu Liang Jingkun :p
 

chanvongkieng

Đại Uý
Anh em ta, từ trước đến nay, ai đánh BH tốt, cũng chỉ dám giống như CNT hiện tại, là flick, hoặc giật BH, rồi tiếp xoáy đó, tăng xoáy, nếu khéo, còn không đa số là ép liên tục, vỗ, miết lên, chứ không ai lại trùng người xuống tiếp tục giật sau cú giật đầu tiên.

Đã đến lúc, dùng BH giật rồi lại lùi ra, trùng người liên tiếp, giật giật giật và giật, đánh giống hệt FH, theo kiểu Liang Jingkun :p
đánh như bh như vậy thì fh không sát thủ như bọn kia đc
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
đánh như bh như vậy thì fh không sát thủ như bọn kia đc
Em nói về lối đánh thôi, chứ FH của Liang Jingkun có phần hao hao giống Fan Zhendong, chưa tối ưu FH như MaLong

Jeu 1,5 càng ban đầu cũng lép vế so với jeu 1 càng, từ nghiệp dư, trình thấp như anh em ta, đến hạng vừa vừa như VNT (Tú Mẩu đời đầu) cho đến CNT, thời chuyển giao giữa WH và thế hệ trước như Wang Liqin, MaLin. Bởi cái gì, nếu mới, cũng cần sự hoàn thiện, tối ưu, nhưng rõ ràng, tương lai chính là đây, và ít nhất cũng có người làm mẫu để anh em ta học hỏi. Em nghĩ jeu 2 càng và 1,5 càng cũng như thế mà.

Em nghĩ lối đánh của Liang chưa tối ưu, như sự tối ưu mà MaLong đạt được ở jeu 1,5 càng, nhưng chính sự tối ưu của ML đối với jeu 1,5 càng báo hiệu một kết thúc của jeu 1,5 càng đối với bóng bàn CNT. Lượng đổi chất đổi, suy nghĩ trình gà của em thôi nhé
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Bác coi world tour đang diễn ra thì thấy hiện malong giật bh lại fh đấy, bh nó đẩy muốn thốn luôn, điển hình trận với ku HQ.
Em cũng yêu cú BH của ML, nhưng nó chưa phải là phổ biến, tức là nó chưa thể thông dụng trở thành cú đánh thường xuyên, chủ động đối lại FH của đối phương, mà chỉ là mang tính tình huống, đối phó thôi. Như FH, bị giật, là đỡ nhịp, tìm nhịp, rồi lập tức lùi ra dùng FH đối giật lại ngay.

Trong trận Liang và FZD, có cú Liang lùi hẳn ra, chủ động không quay FH, giật liên tiếp BH từ trung bàn để tấn công ăn điểm FZD, em nghĩ đó có thể gọi là khởi đầu của jeu 2 càng được ạ, vì từ trước tới giờ, CNT luôn vượt trội, ưu thế với phần còn lại về cú FH, nên họ luôn tìm cách tối ưu hóa FH giành điểm, có thể nói là dựa phần lớn lợi thế áp đảo bằng các cú FH khủng khiếp, và phần còn lại, đa số buộc phải dựa vào BH để ép BH CNT trước, không cho chuyển về thế mạnh FH của CNT.

Nếu CNT thực sự chuyển sang 2 càng, thì phần còn lại của thế giới gần như không còn tương lai gì cả :(

Trình gà chém gió:D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Thêm một chút chém nữa.

Mọi người có chú ý sự hơi đặc biệt của các cú FH của Liang Jingkun không ạ ? Nó không còn đơn thuần là cú FH tăng xoáy lên tối đa (điển hình với ZJK, FZD), hay bắn thẳng vừa xoáy nhưng nặng lực (điển hình với MaLong) hoặc là cú giật xoáy ngang lượn vòng như một cánh cung (điển hình với XuXin), Liang có cú giật FH vẫn còn xoáy nhưng ngay sau khi vào bàn lại lắc rất mạnh sang bên BH của đối thủ.

Cú giật này, theo em quan sát, vẫn với động hình ban đầu, nhưng ngay sau khi chạm bóng, là cú ép bóng dựng vợt, kéo vợt ngang về phía bên trái mà chuyển động của vợt lại là vòng cung lõm vào trong, ngược với chuyển động thông thường của vợt là lõm ra ngoài, khiến xoáy ngang của cú giật ngược chiều với xoáy ngang của giật thông thường
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Về cú BH của Liang, các bác xem trận Liang - Ma Super China thời điểm 13:57 và 14:35. Lúc 6-10, 7-10 séc 2, cú BH của Liang rõ ràng và mạch lạc, rất đĩnh đạc

Trong trận đấu đó, ML tuy giành phần thắng, nhưng không thấy sự áp đảo thường thấy như các trận ML vẫn đánh
 

bachikho

Đại Tá
FZD mà mày kêu càng rưỡi thì tao cũng chịu mày cả nón, nói thế với ML thì đúng chứ xem WTF vừa rồi FZD nó đối giật trái như máy khâu mà vẫn chưa phải 2 càng???
có chăng sự khác biệt ở 2 điểm là khoảng cách so với bàn và động tác lăng tay thôi, muốn giật trái như tụi âu thì bắt buộc phải lùi xa bàn, xa bàn sẽ xài được BH full swing, còn như BH của FZD tao lại thấy đó mới là tương lai của BH trong bóng bàn (ko cần lùi xa quá, động tác tay ngắn, dùng tốc độ bù lại lực)
cứ tìm lại H2H FZD - LJK sẽ thấy LJK thua nhiều hơn đó (trong khi nó hơn FZD 1t nhé), mới có vài trận bùng nổ mà ca ngợi và hi vọng vào nó nhiều thế e hơi lạc quan quá (cứ lấy XX làm thước đo: FZD h bóp mũi XX rồi trong khi LJK gặp XX vẫn như gà gặp cáo thôi)
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
FZD mà mày kêu càng rưỡi thì tao cũng chịu mày cả nón, nói thế với ML thì đúng chứ xem WTF vừa rồi FZD nó đối giật trái như máy khâu mà vẫn chưa phải 2 càng???
có chăng sự khác biệt ở 2 điểm là khoảng cách so với bàn và động tác lăng tay thôi, muốn giật trái như tụi âu thì bắt buộc phải lùi xa bàn, xa bàn sẽ xài được BH full swing, còn như BH của FZD tao lại thấy đó mới là tương lai của BH trong bóng bàn (ko cần lùi xa quá, động tác tay ngắn, dùng tốc độ bù lại lực)
cứ tìm lại H2H FZD - LJK sẽ thấy LJK thua nhiều hơn đó (trong khi nó hơn FZD 1t nhé), mới có vài trận bùng nổ mà ca ngợi và hi vọng vào nó nhiều thế e hơi lạc quan quá (cứ lấy XX làm thước đo: FZD h bóp mũi XX rồi trong khi LJK gặp XX vẫn như gà gặp cáo thôi)
Fzd đứng đấu bh ko ổn, bh của fzd khó có thể giật đùng đùng được, trong trận nhé, em không tính giật tập vì nó ko phản ánh xoáy lên khủng
 

bachikho

Đại Tá
nếu nói về giật trái thì LJK còn ko bằng được Zhou Yu đâu, đánh trái kiểu FZD mới là đáng nói chứ giật trái như LJK thì trước giờ nhiều quá rồi, có j mới đâu nhỉ
 

Son_ct

Đại Uý
nếu nói về giật trái thì LJK còn ko bằng được Zhou Yu đâu, đánh trái kiểu FZD mới là đáng nói chứ giật trái như LJK thì trước giờ nhiều quá rồi, có j mới đâu nhỉ
Chắc không ai qua được Kreanga về quả giật trái :v
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
2015 Fan Zhendong - Liang Jingkun
2016 Fan Zhendong - Liang Jingkun

Anh có nhận thấy là cú BH của Liang đã hoàn toàn thay đổi không, năm 2015, nó vẫn đánh theo jeu 1.5 càng, dùng giật cú đầu, còn nếu bị đánh trước, sẽ là ốp lại, hoặc tăng xoáy lại kiểu ZJK, 2016 nó không làm thế nữa, nó có xu hướng đánh lại bằng BH, để ý cẳng tay nó, nó vung toàn cẳng tay rồi, không chỉ còn là vẩy ra ép xoáy tăng tốc nữa.

Năm 2015, BH của nó vẫn chủ yếu là dựng vợt chặn ẩn đẩy, không có xu hướng tấn công lại, hoặc tấn công chủ động như năm 2016 vừa rồi
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
.... LJK gặp XX vẫn như gà gặp cáo thôi)
XX giờ đứng hàng 2 rồi anh ơi, đánh với LJK không thấy có con đường nào sáng sủa cả, bí lắm, bí về lối chơi ấy

LJK nó đánh 2 càng, nên XX không thể nào xoay ra được, vì nó không dồn về FH khi cần, nên nếu XX mở, mà đánh vào BH nó, thì nó táng BH lại mở hết góc BH, tức là FH XX thì chạy vãi đạn, tiếp đến lại vào BH XX thì không có đường về, tình huống này chiếm tỉ trọng lớn trong các điểm ăn được khi đánh với XX
 

Bình luận từ Facebook

Top